Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Bài thơ mẹ tặng nhân Sinh nhật


06:19 10 thg 11 2011Công khai36 Lượt xem 0

 

              Năm nay con gái mừng Sinh nhật          Có bé Cindy thật tuyệt vời
        Bé chơi,bé gọi con phơi phới
        Khác nào lá thắm gặp mưa rơi

                     Mưa rơi cho lá thêm tươi thắm
                     Mẹ mừng lá thắm gặp mưa rơi
                     Mừng con có Bé-niềm vui mới
                     Cho lòng thanh thản,bớt chơi vơi

                                  Chơi vơi trong dạ nỗi xót xa
                                  Nhớ cha,nhớ mẹ,nhớ quê nhà
                                  Giờ đây con đã thành gia thất
                                 Có chồng,con đó-vợi xót xa

              Mẹ nhớ thương con dạ xót xa
              Nhiều đêm nước mắt chảy chan hòa
              Hôm nay Sinh nhật con có biết?
             Lòng mẹ nhớ nhiều,nhớ thiết tha!
                          TP Hồ Chí Minh  11-1997

2 nhận xét:

  1. Ngày mới ghé thaăm Tâm Anh . chúc TA một tuần lễ thật may mắn hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
  2. Em cám on anh nhieu nhieu!Anh cūng vay nha anhBTG!

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang