Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Họa thơ của Ban Mai-Vé một chiều

09:46 1 thg 3 2012Công khai50 Lượt xem 13


 
   Vé một chiều
                            Ban Mai          



Hà Nội bây giờ khác lắm không anh
Lá có còn rơi bên thềm phố cũ
Tình yêu Hà Nội trong em - chẳng - đầy - đủ
Đông đến rồi em chưa trả nợ Thu.


Ngày ra đi mang nỗi nhớ vu vơ
Tìm phố cũ thẫn thờ trên xứ lạ
Cơn gió lạnh thấm mềm qua đôi má
Lệ em tràn giấc mộng Hà Nội xa.

25.01.2011



Và sau đây là phần tamanh họa thơ:





Sài gòn bây giờ  vào mùa mưa chưa anh?
Lá Me có còn bay ngập tràn con đường nhỏ?
Phố cũ ta đi nay có còn lộng gió
Gió cuốn  bụi mờ cho qua hết mùa khô
Ngày em đi mang nỗi nhớ ngu ngơ
Nhớ da diết đường Sài gòn ngập nắng
Trên xứ lạ thấy lòng thêm trống vắng
Mắt rưng buồn trong trưa nắng mênh mông
                                               Tamanh 29.02.2012




Hôm nay vừa làm việc vừa suy nghĩ vẩn vơ:
  Không hiểu  Ban Mai phải rời xa Hà nội để đi đến nơi nào để Hà nội gây cho cô nỗi nhớ như vậy?
Không hiểu có phải cô ấy đến Sài gòn như mình tưởng tượng không?Bởi vì mình yêu Sài gòn nên "cho" Ban Mai đến sống ở đó.Hi..hi..
Và sau đây tamanh "thử" làm người con trai đang sống ở Hà nội đáp lại bài thơ "Vé một chiều"của Ban Mai nhé!

Vé khứ hồi

Sài gòn bây giờ vào mùa mưa chưa em?
Lá Me chắc bay ngập tràn con đường nhỏ
Phố xá thênh thang giữa bốn bề lộng gió
Gió cuốn bụi mờ cho qua hết mùa khô

Ngày em đi anh bỗng hóa chơ vơ
Nhớ da diết những ngày mình chung bước
Nhìn trời cao mà lòng thầm mơ ước
Đón em về giữa Hà Nội mùa Thu

  Tamanh 01.03.2012



Và sau đây là câu trả lời của người con gái:
Sài gòn bây giờ sắp mùa mưa đó anh
Trời đã dịu hơn,nắng không còn đổ lửa
Hàng Me xanh che mái đầu đôi lứa
Sánh bước nhịp nhàng giữa phố thân quen

Nhưng riêng em vẫn không thể nào quên
Thu Hà Nội dịu êm từng hơi thở
Xa anh rồi lòng em quay quắt nhớ
Mơ một ngày ta lại đôi sánh đôi.
Tamanh 02.03.2012


j_219.gif
 
</

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang