Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Tình đã xa-Tặng Violet


04:30 24 thg 5 2012Công khai141 Lượt xem 37



   Thân tặng Violet
(Dựa theo bài hát KHI TÌNH YÊU TRỞ LẠI)







Đêm dần xa-mình em trong giá lạnh


Nhớ thương anh mắt đẫm lệ thương sầu


Tình yêu xưa bao nghĩa nặng thâm sâu


Đành khép lại từ đây sao người hỡi?






Anh có biết bao đêm em nhức nhối


Buốt tim đau,tê tái cả tâm hồn?


Em nào hay,nào đâu biết gì hơn


Khi bão tố đêm nay về lặng lẽ










Vì ngày đó chúng mình còn quá trẻ


Rất thơ ngây nên chẳng biết cuộc đời


Đã dành ta bao ngang trái ,đầy-vơi


Chúng mình vẫn yêu nhau thắm thiết







Để giờ đây u sầu trong ly biệt


Em cô đơn khi gió lạnh đông về


Anh gục đầu trong chua xót,tái tê


Chuyện tình đó từ đây đành khép lại




 




Mình đã lỡ yêu nhau trong ngang trái


Phải lìa xa do duyên số,người ơi!


Bởi đổi thay cũng lẽ thường ở đời


Đừng làm trái tim em đau thêm nữa







Em dại khờ-giờ lòng như dao cứa


Bởi yêu thương đã trao hết cho anh


Giờ than ôi-tan vỡ giấc mộng lành


Con tim nát- biết sống làm sao nữa?







Tự nhủ lòng –thôi từ nay xin hứa


Cố quên đi bao kỷ niệm ngày qua


Chẳng nhớ nhau dù mình cách không xa


Vì tình đó đã đi vào dĩ vãng






Em nguyện sống vì tương lai tươi sáng


Của con trai yêu dấu hỡi anh ơi!


Quyết từ nay sẽ làm lại cuộc đời

Sống hạnh phúc vì cuộc đời Đáng sống. 



 
  Lauingen 4-2012

    Tamanh






2 nhận xét:

  1. Chị ơi, nhà mới đẹp quá chị à, Em nhớ Vi.. quá chừng, làm sao tìm được nàng í đây....
    Mong Vi.. những bước chân bình yên và mạnh mẽ...

    Trả lờiXóa
  2. Sao em ko dùng nick nhu bên yahoo chi de nhan ra ha em?:)))
    Chi da bao Vi cu qua day lap nhà moi di mà ko biet Vi có chiu ko?

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang