Xin chúc cả nhà mãi luôn mạnh khỏe,vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé!
Sau đây mời mọi người đọc một câu chuyện thú vị mà Tam anh mới sưu tầm.
BÌNH THẢN TRƯỚC THỊ PHI CUỘC SỐNG
Vị Tổng giám đốc
gọi hắn lên và hỏi chuyện:
- Tôi thấy cậu cũng đứng đắn, chững chạc và rạch ròi. Vậy sao trong công ty vẫn có lời ra tiếng vào, dị nghị đàm tếu?
Hắn trả lời:
- Thưa anh, trời nắng hạn cả tuần nay, đang trưa nắng gắt bỗng đổ trận mưa rào, người nông dân thì mừng rỡ ra mặt vì ruộng đất thoát khỏi hạn hán, kẻ làm nghề rửa xe hớn hở cười nói vì khách rửa xe đông, nhưng những người đang trên đường thì lại ghét cay ghét đắng vì đường bẩn và bị mưa ướt người.
Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ.
Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn bản thân em cũng đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.
Cho nên em nghĩ rằng: Đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin .
Cấp trên nghe lời thị phi thì nhân viên bị hại.
Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ.
Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán.
***
Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không rướm máu.
Cho nên cứ an nhiên mà sống thôi!
- Tôi thấy cậu cũng đứng đắn, chững chạc và rạch ròi. Vậy sao trong công ty vẫn có lời ra tiếng vào, dị nghị đàm tếu?
Hắn trả lời:
- Thưa anh, trời nắng hạn cả tuần nay, đang trưa nắng gắt bỗng đổ trận mưa rào, người nông dân thì mừng rỡ ra mặt vì ruộng đất thoát khỏi hạn hán, kẻ làm nghề rửa xe hớn hở cười nói vì khách rửa xe đông, nhưng những người đang trên đường thì lại ghét cay ghét đắng vì đường bẩn và bị mưa ướt người.
Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ.
Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn bản thân em cũng đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.
Cho nên em nghĩ rằng: Đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin .
Cấp trên nghe lời thị phi thì nhân viên bị hại.
Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ.
Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán.
***
Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không rướm máu.
Cho nên cứ an nhiên mà sống thôi!
Đúng vậy! Xin chia sẻ cùng TA. CHÚC TUẦN MỚI NHIỀU NIỀM VUI NHA BẠN HIỀN
Trả lờiXóaUi!Bữa nay bạn mình được rảnh rỗi đúng lúc mình cũng rảnh rỗi sao

XóaVui quá!
Tuần mới vui vẻ,may mắn nhiều nha Đóm!
MT sang thăm TA nè , TA vẫn khỏe chứ ..?? lâu quá ko thấy TA sang thăm MT vậy ..??? TA chắc là dạo này bận lắm hả ..?? thời tiết bên TA thế nào ..?? bên MT tuần nay trời đã lạnh buốt rồi đó , TA nhớ giữ gin SK nhé... Tối ngon giấc để đón tuần mới nhiều niềm vui , may mắn..TA nhé!
>
Trả lờiXóaHi bạn hiền!"Lâu nay TA không vô blog nên ít ghé thăm MT và mọi người.MT thông cảm cho TA nha!Tối qua tranh thủ vô blog chút xíu ,TA liền chạy qua thăm MT ngay rùi đó!
XóaBên mình trời cũng trở lạnh rồi.Toàn cỡ 4-5 độ thôi.Đêm thì lạnh hơn chút xíu.Mùa đông về tới nơi rồi!
Chúc MT đón tuần mới vui thiệt vui nha!
A ha lần đầu tiên tớ nghe Tam Anh buông tiếng thở dài trên blog ... Hic !
Trả lờiXóaThị phi ư ? Biết là thị phi rồi có gì đâu mà lắng tai nghe . Phù Thủy chỉ sợ người tốt , sợ phong cách sống đẹp thôi , đứng trước những điều tốt đẹp mình lại phải nỗ lực hơn để xứng đáng với điều tốt đẹp ấy .
Thị phi à ? Muỗi nha Tam Anh , Tam Anh miễn để cho nó lọt vào tai , Phù Thủy lướt qua hết , họ nói tai họ liền kề họ nghe trước tiên , họa họ gánh trước tiên đó là bực tức xấu xí và hèn người , Phù Thủy hông nghe ... hic !
Đàm đạo woan đỉm thế thôi , tớ tập đây bb Tam Anh , một tuần vui , nhiều may mắn !
hihi, đừng nghe em Mít, rùi ấm ức trong lòng nha Tam Anh.

XóaNghe người ta nói xấu mình mà ko biết nói xấu cái gì gì, tức chứ bộ. Phải tìm tay trong tay ngoài hỏi xem chúng nói gì này. Nếu trên mạng thì lén vào lốc vào face đọc hàng ngày, theo dõi cả lốc face bạn bè của chúng xem chúng có nói gì ko này.
Để làm gì ư ?
Hihi để biết cái đứa mình từng coi là bồ bịch ấy giờ nó phản bội mình như nào, để thấm nỗi tình đời đen bạc
Để khóc cho mắt thêm trong
Để tức cho đỡ cơm
Để hờn giận vô cớ rồi được chồng chiều con sợ ...
Để có chuyện tám với bạn bè, chứ ko có chuyện thị phi thì lấy gì tám hở chời
Hôm nay mới thấy đại ka Khung K dùng kéo dể cắt chổi của Mít. Trúng phóc.

XóaChúc mừng sinh nhật chị Tam Anh.
Hôm nay Quang em cũng mới thấy chị Tam ngọt ngào xưng " em" với vị Tổng giám đốc. Dễ xương quá cơ
Trước tiên em xin đính chính với mọi người là em đang rất vui,không có gì buồn phiền hay phải than thở đâu.Hi..hi...
Mọi người cứ an tâm nhé-nhất là bạn PT iu quý!

XóaChẳng qua dạo này không có hứng viết bài nên đi sưu tầm mấy bài viết ưa thích về để chia sẻ với bà con thôi.Tại bài này Tam Anht hấy rất có ý nghĩa nên chọn chứ ko phải mượn nó để than thở đâu
Còn đại ca ơi!Em vốn chẳng để ý tới những lời thị phi đâu nên không có chuyện "hờn giận vô cớ cho chồng chiều,con sợ" đâu nhá!
PT nói đúng lắm.ai nói xấu mình thì tai họ liền kề ngay đấy,họ tự mà nghe trước đi hi...hi...
Còn bạn QT nói :lần đầu thấy TA xưng em với vị tổng giám đốc-ý nói là ai dzậy?Nếu là đại ca Khung thì TA xưng em với ảnh lâu lắm lắm rùi chứ đâu phải bây giờ
@ Đại ca ! Đại ca xấu nha , em cho một chổi bi giờ , thị phi em hử , em không thèm nghe Đại ca nói gì mà em nện Đại ca một chủi thôi .
Xóa@ Sò kia ! Hùa với Đại ca oánh đồng đội nha , nhớ đấy , tớ ghi Sò vào sổ bìa đen á !
@ Tam Anh ! Ứ ừ thế mới là Tam Anh , tớ tưởng Tam Anh đứt một dây thần kinh nào đó định phải sang Đức nối lại hộ hic hic !
Vote cho wan đỉm của Mít !
XóaHì hì ! Ai cũng có quyền yêu, ghét. Làm sao có thể làm vừa lòng hết mọi người !
Nếu họ nói đúng cái mình sai thì mình sẽ sửa.
Nếu họ nói sai, mình giải thích nếu họ muốn nghe, không thì im lặng, xem như mình chưa hề nghe gì. Và cũng qua đó mình có thể biết thêm về họ để cân bằng lại mối quan hệ trong cuộc sống. Chứ mang theo những thị phi đó trong lòng thì khó mà sống vui, sống an được !
Ka...ka...PT ui!Tam Anh mà bị đứt dây thần kinh thì đứt một hơi nguyên chùm luôn chứ hổng có chịu đứt một cái đâu
Mà điều đó thì khoảng mấy chục năm nữa mới xảy ra nên PT đừng lo nhóe! 
XóaỜ ờ Phù Thủy lo xa dzậy mờ ! Bên ấy thế nào hả Tam Anh kể tớ nghe với , lạnh chưa, mấy hôm nay Tam Anh mần giề , có đi đâu chơi hông ?
XóaÔm Jan cái nhá !
XóaĐợt này trời cũng trở lạnh rùi mấy bồ ạ!Ngày thì 2-3 độ,đêm thì lạnh hơn.Tớ vưỡn vậy,hổng có gì mới.Mọi công việc vẫn suôn sẻ,êm xuôi
XóaThế là ổn rùi phải không nè?Ôm hai bồ thiệt ch8a5t nha!Yêu nhắm nhắm!
Hình như đại ka K đang lo tránh bão lụt. Tam Anh và Phù Thủy đã chả nhời thế mà..thấy .đại ka yên ắng quá.
XóaGặp phải tay mình thì bão ...thổi bay luôn.
Ka..ka...Bạn Quang Tran mạnh miệng quá ta! Sao thấy giống chuyện " giàn thiên lý nhà tôi cũng sắp đổ" quá!

XóaPhù Thuỷ vẫn còn đang dứ cái chồi đấy, liệu mà né nha QT
tuần mới mần việc hiệu quả nha Tam Anh ơi! hihi
Trả lờiXóaUh!Sẽ cố gắng hết sức NB ui!Thanks nhé!
XóaTiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không rướm máu.
Trả lờiXóaCho nên cứ an nhiên mà sống thôi!
Vâng,phải thật tỉnh táo mà suy xét cho thấu đáo,tường tận bản chất của vấn đề....Chúc TA ngày mới an vui ,mạnh khỏe và hạnh phúc !
Em cám ơn anh Quỳnh nhiều ạ!Em cũng chúc anh đón tuần mới vui vẻ,may mắn nhé!
XóaCHÚC BẠN SINH NHẬT ẤM ÁP VÀ HẠNH PHÚC!
Trả lờiXóaCám ơn cậu nhiều nhé bạn hiền!
Sang thăm Tam Anh! bạn tôi có điều gì buồn phải không? cứ an nhiên mà sống thôi, mọi điều rồi sẽ qua mà Tam Anh!
Trả lờiXóaMong niềm vui luôn bên Tam Anh nhé!
Tam Anh cám ơn Ngọc nhiều nha!Mình vẫn vui vẻ,không có gì buồn phiền đâu Ngọc ui!
XóaChẳng qua thấy câu chuyện này hay nên post lên đây cho mọi người cùng đọc thôi.
Chúc Ngọc đón ngày nhà giáo việt nam thật vui vẻ và ấm áp tình người nha!
Thế đấy, thế đấy !
Trả lờiXóaHi...hi...Dạ đúng,dạ đúng!
XóaCâu chuyện của em thật ý nghĩa sâu sắc, anh sẽ học tập vì anh cũng đang cần sự bình thản trước những thị phi, em à
Chúc em tuần mới nhiều may mắn và thật ý nghĩa nhé
Em cám ơn anh MC nhei6u2!Em mong anh cũng vậy nhé!
Ngày nhà giáo xin chúc mừng .....Ý quên -người này mà làm cô giáo thì chỉ kéo tai học sinh thôi mà -Chiều bình an nè -
Trả lờiXóaái chà!Bữa nay lại qua chọc chị đấy hả cưng?
XóaNhưng dù sao vẫn cám ơn em giai nhìu nhá!
Các cụ nói; trời ở cũng không vừa lòng người. Vậy nên cứ an nhiên mà sống là đúng rồi
Trả lờiXóaChúc bình an nha TA!
Tam Anh cám ơn bạn hiền nhau nha!
"Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn bản thân ta cũng đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.": tuyệt!
Trả lờiXóaLB sang thăm TA, tuần mới ngọt ngào nghen.
Hi...hi...Em cám ơn anh LB nhiều nhiều ạ!Em chúc anh cả tuần đều vui nha!
XóaHì hì ! Kiểu gì mà sinh nhật lại đăng bài "Thị phi" thế này hử Tamanh ?
Chúc mừng sinh nhật bạn iu nhé ! Ôm cái cho đỡ nhớ nào !
Trả lờiXóa
Hic!Vì làm biếng viết bài nên sưu tầm dzìa post lên lấp chỗ trống Jan ui!

XóaCám ơn bồ nhiều nha1Ye6u quá nà!
Bài viết của bạn rất đúng và rất hay ban ơi
chúc bạn đêmm vui nhé
Mình cám ơn bạn nhiều nha niềm Tin!Tấm ảnh thật tuyệt vời!
Giờ sửa liền nè! 
XóaBài này mình sưu tầm về đấy.Quên chưa ghi chú thích vô
Em có thôi quen hay lắng nghe những gì người khác nói về mình để thấy sai mà sửa còn lại những tiếng dư thừa thì cứ thế cho qua. Như vậy được không chị?
Ngày mới thật nồng nàn và vui khỏe chị nhé
Biết lắng nghe thì rất là tốt em BLT ạ!Nhưng nghe cũng phải biết chọn lọc em nhỉ?Chứ đừng nghe tất tần tật rùi lại buồn lòng,tự làm khổ mình em nhé!Vì không phải ai cũng góp ý trên tinh thần xây dựng đâu mà chủ yếu "nói cho sướng cái miệng","hả cái lòng"nên nghe "oải" lắm
XóaMiếng dưa của em đẹp quá nên dù đang rất thèm mà chị ko nỡ ăn
XóaCám ơn em nhiều nha!Ngủ ngon nha cưng!
Sang thăm TA mới biết là sinh nhật của TA. Không biết đã trễ chưa! Chúc TA sinh nhật vui vẻ, luôn xinh đẹp và luôn hát hay nhé!
Ui!Món quà của chị dễ thương hết sức!Em thích lắm!Em cám ơn chị nhiều nhiều nha!
Xóangủ ngon, mộng đẹp Tam Anh nhé!
Trả lờiXóaCủm ơn bạn nhiễu nha!Trời bên đây đang lạnh nên ngủ đã lắm
XóaQua thăm chị gái, đọc được bài sưu tầm ý nghĩa và cũng được biết sinh nhật chị gái. Em gái chúc chị gái thêm tuổi mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc chị nhé!
Trả lờiXóaChị cám ơn em nhiều nha NKB!
Xóachị cũng xin chúc em có buổi tối vui vẻ, mát mẻ nhé!
Một câu chuyện đáng để mang theo cả đời, Sang thăm em, chúc em luôn an vui nhé
Trả lờiXóaHi..hi...Có lý ghê anh Mẫn hen!

XóaEm cám ơn anh đã ghé thăm và em chúc anh luôn vui, khoẻ nha!
cái anh chàng này trả lời suất sắc.....
Trả lờiXóaHB qua thăm nàng đây! Lâu lắm rồi HB mới ghé sang vì mải bon chen cuộc sống TA ạ!
Trả lờiXóaNàng nhớ gìn giữ sức khỏe và an vui nhen!
Bài viết thật là ý nghĩa, chị rất thích, cảm ơn em đã post lên cho mọi người cùng đọc. Chúc em luôn an lành ấm áp nhé TamAnh !
Trả lờiXóaLâu rồi không ghé thăm bạn vì thời gian không "cho phép"..., hôm nay rảnh rỗi qua thăm bạn đây.
Trả lờiXóaChúc bạn và gia đình Chủ Nhật vui vẻ nha.
Năm mới anh chúc em và gia đình bình an!
Trùi, TA cả tháng nay đâu mất rùi, híc.. híc...
Trả lờiXóaChiều CN vui nghen.
Truyện hay.
Trả lờiXóaĐịa chỉ phòng khám đa khoa hồng phong
http://baophapluat.vn/thong-tin-doanh-nghiep/phong-kham-da-khoa-hong-phong-noi-hoi-tu-nhieu-bac-si-chuyen-khoa-gioi-363635.html
https://www.youtube.com/watch?v=DrXJ4Azpqt4
https://dantri.com.vn/tu-van/phong-kham-da-khoa-hong-phong-phuc-vu-chuyen-nghiep-hieu-qua-cho-benh-nhan-20180131173317092.htm