Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

TÂM PHỤC-KHẨU PHỤC-sưu tầm




  Đôi vợ chồng mới cưới, đêm tân hôn, vợ giấu đôi giày của mình đi, đợi chồng bỏ giày lên giường liền giẫm vào giày chồng. Chồng nhìn thấy cười "xuỳ, xuỳ" đuổi vợ.

Cô dâu mới bảo: mẹ dặn đêm tân hôn giẫm vào giày chồng thì cả đời không bao giờ giận chồng.
 Chú rể mới thì bảo, mẹ dặn nếu vợ giẵm vào giày chồng thì cả đời sẽ đồng cam cộng khổ với chồng.
Vợ bắt đầu quản chồng, bắt đầu từ cái nhỏ. Bảo chồng đổ bô nước giải, chồng cũng làm. Ruộng của nhà, vợ bảo trồng gì chồng trồng nấy. Các cô hàng xóm, vợ bảo tránh xa cô nào, đi gần cô nào chồng cũng làm theo.

Chồng đang tán phét với mọi người, chỉ cần vợ gọi một tiếng là cum cúp như trâu bị dắt mũi về nhà ngay. Chồng uống rượu với bạn, vợ kéo tai là theo vợ về nhà.

Có người kích, đàn bà 3 ngày không đánh là vênh như miếng ngói lợp nhà. Anh cũng là đàn ông, sao lại để vợ quản không còn ra hồn thằng đàn ông thế. Nó mà là vợ tôi, tôi chẳng cho vài cái bạt tai ấy chứ. Chồng cười bảo: Đưa vợ anh lại đây, tôi cũng cho vài cái bạt tai.

Người bạn nọ cáu, thật kiếp trước làm hoà thượng chưa bao giờ nhìn thấy đàn bà! Không ai giống anh, đồ sợ đàn bà !

Việc trong thôn cần mọi người bàn bạc, tất cả đàn ông đều đến, mọi người khích bác, việc này anh cũng quyết được cơ à, hay là phải gọi vợ đến? Chồng đưa vợ đến dự thật.

Vợ quản được chồng rất là đắc ý, đến một ngày, vợ thủ thỉ với chồng về những điều không phải của mẹ chồng.

Chồng ngồi ngây, thở dài bảo vợ:

"Em biết vì sao anh không đánh em không? Vì mẹ anh đấy. Cả đời mẹ khổ sở vì tính bố thô bạo, chỉ có điều không hài lòng là câu trước câu sau ông đánh mẹ. Mẹ anh bị bố đánh đến nỗi gãy cái gậy to bằng cổ tay, gãy cả ghế. Mẹ anh vì các con mà chịu nhịn cả đời. Mỗi lần nhìn mẹ bị bố đánh, anh tự thề với lòng mình, lấy vợ sẽ không làm vợ đau một đầu ngón tay. Không phải anh sợ em, vì anh không quên được lời mẹ, là đàn bà sinh ra là để đàn ông yêu thương chứ không phải sinh ra để đàn ông đánh."

Vợ ngây người, không tưởng tượng chồng lại rộng lượng đến thế. Chồng uống rượu con cà con kê với bạn, vợ không gọi cũng không nắm tai kéo đi, đôi lúc còn bưng nước cho chồng uống.

Có người hỏi chồng, dậy vợ cách gì thế? Chồng nghiêm túc trả lời: Đánh đàn bà sẽ dậy đàn bà khẩu phục, yêu thương đàn bà sẽ dậy đàn bà tâm phục.

Đúng không mấy anh Blogger? :))


59 nhận xét:

  1. MT sang thăm TA ,ko ngờ nhận được tem nè (hihi) . Tối ngủ ngon , mộng đẹp để đón những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn...TA nhé >:D< >:D<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA cám ơn MT nhiều và xin tặng bạn hiền cả một khay vàng nè: :)
      http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2011/10/4/xuat-hien-hoa-hong-bang-vang-cho-ngay-2010-ad5eea.jpg

      Xóa
  2. Hahaha ! :)) Hay quá Tam Anh !
    Nhưng làm sao để cho đờn ông tâm phục khẩu phục bi giờ . Chắc phải vừa oánh chồng mà dzừa yêu chồng wá ??? [-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kakaka... chân lý mới nhể... coi chừng vừa oánh nhát thứ nhất thì đã hem còn răng rùi PT ới =)) =))

      Xóa
    2. Linh Giang nè ! Tớ đang muốn oánh ai đó ... mà răng còn nguyên mới oách :((

      Xóa
    3. PT ui!MMuốn thế thì đi học võ và chơi đòn "tâm lý" làm sao để mẹ chồng về phe mình là được ngay :D

      Xóa
    4. :)) Tớ sẽ áp dụng triệt để và bẩm với mama chồng là "Đồng Hương" mama chỉ con dzậy á mama !

      Xóa
  3. Hôm nay TA nhà mềnh oánh cái Ẻn choáng cáng cả làng trên xóm dưới Blog nhể?
    HB cũng phục Nàng đấy!
    Thi vị và suy ngẫm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he...Chả hiểu có làm ai "choáng" như HB nói ko nhưng đăng lên để cả nhà cùng suy ngẫm cho vui là được òi :)

      Xóa
  4. Đúng là "TÂM PHỤC - KHẨU PHỤC" chị gái nhỉ...rất ý nghĩa. Em chúc chị luôn vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều nha NKB!Chúc em gái ngủ ngon!
      http://www.bunspace.com/static/photobucket/5935/Greetings/friend.jpg

      Xóa
  5. TA ơi! Anh mang Cafe sang cùng em thưởng thức cho một ngày an vui nhé
    http://2day.com.vn/upload_images/tintucsuckhoe/tin%20suc%20khoe%202/cafe_1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh MC nhiều nha! :)
      http://s.myniceprofile.com/myspacepic/499/49939.gif

      Xóa
  6. "Có người hỏi chồng, dậy vợ cách gì thế? Chồng nghiêm túc trả lời: Đánh đàn bà sẽ dậy đàn bà khẩu phục, yêu thương đàn bà sẽ dậy đàn bà tâm phục.
    Đúng không mấy anh Blogger? :. Chính xoát đó Tam Anh! Ngu hay sao mà đánh vợ, ở đời có câu tục ngữ gì đó "tục giảng thanh", nhưng ko tiện anh nói ra đây. Tìm hiểu nghe Tam Anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi...Em chưa nghe câu ấy bao giờ nên ko biết :D
      Nhưng nói chung,vũ lực ko bao giờ mang lại kết quả tốt anh Nhật nhỉ? ;)

      Xóa
  7. E hoàn toàn tâm phục bài viết này. Yêu thương vẫn là nền tảng của hạnh phúc, chị nhỉ?
    Ngày mới nhiều niềm vui cho chị nha
    http://files.myopera.com/meonhoc8888/hinhanh/meo-binh-yen.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị hoàn toàn nhất trí với em Violet ạ!Chỉ có tình yêu thương dành cho nhau mới khiến con người ta hạnh phúc và hòa thuận mới nhau mà thôi :)

      Xóa
  8. [color="gold"]Đánh đàn bà sẽ dậy đàn bà khẩu phục, yêu thương đàn bà sẽ dậy đàn bà tâm phục. Đúng không mấy anh[/color]

    Chưa chắc. Thương yêu ư ? coi chừng bị liếm mặt :d. Đánh ư ? Hổng dám đâu
    Anh kể em nghe chuyện thật của thằng bạn anh. Có lần giận mất khôn, nó uýnh vợ. Thế là ngay tối hôm ấy, bà vợ lấy cái gối ôm chia đôi giường, phần ai nấy ngủ. Ngày một, ngày hai .. đến ngày thứ ba, sau ba ngày trăn trở anh bạn nghĩ ra cách kêu một anh bạn tới nhậu rồi ngủ lại nhà, xúi bạn kêu quen ôm gối ngủ để mượn bà vợ cái gối ôm.
    Tối ấy, hàng rào được gỡ bỏ, anh bạn bèn đưa tay qua .. Bà vợ hất tay đi, dấm dẳn
    - tay ấy hôm trước đánh người ta ..
    Biết lỗi, anh chồng nằm im. Một lát, anh bạn rụt rè gác chân qua. Bà vợ lại hằm hè:
    - chân ấy bữa hôm đá người ta ..
    Anh chồng lại nhịn, nằm im. Một lát, như chợt nghĩ ra, anh bạn đưa miệng qua, cười nịnh:
    - miệng được nhé. Bữa hôm anh đâu có cắn em hehe.
    Bà vợ cáu:
    - cái miệng ấy bữa hôm chửi người ta.
    Anh chồng quê quá, nằm im lặng thở dài. Một lát sau, bà vợ chừng tội nghiệp, mắng nhỏ:
    - anh thông minh để đâu hả ? cái gì bữa hôm cứ đem ra mà khoe người ta, giờ ko đem ra đi ?

    Đúng là đàn bà. Phụ nhân nan hóa, chả biết đâu mà lần =))

    [color="gold"]Chồng uống rượu với bạn, vợ kéo tai là theo vợ về nhà.[/color]
    Mời em và mọi người nghe Bảo Yến hát nhạc chế nhé: (dùng trình duyệt chrome hay safari mới lấy link mp3 nghe file audio này online được )

    http://st02.freesocialmusic.com/mp3/2012/06/01/1238057312/13385561791_1525.mp3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là ...đại ca :D
      Nghe bài hát này cũng thú vị ghê!Thanks đại ca nhé!Đại ca có giống như nhân vật trong bài hát này hông dzị ;) ?

      Xóa
    2. Xem ra anh Khung học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong vụ này quá ta :)

      Xóa
    3. uh, hì, học được bài học là ko dại uýnh vợ, mất công nghĩ mưu nghĩ kế lành lành :d

      Xóa
    4. Ka...ka...Đúng đó đại ca.Không chỉ lo làm lành không được mà còn mất dzợ như chơi ấy chớ! :D

      Xóa
  9. "Có người hỏi chồng, dậy vợ cách gì thế? Chồng nghiêm túc trả lời: Đánh đàn bà sẽ dậy đàn bà khẩu phục, yêu thương đàn bà sẽ dậy đàn bà tâm phục.
    Đúng không mấy anh Blogger? :.
    Rất chính xác,nhưng anh mới học được 50%,sẽ tiếp để tự hoàn hảo,cảm ơn TA.Chúc nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Đánh đàn bà sẽ dậy đàn bà khẩu phục" Câu này chưa đúng.
      Đánh đàn bà thì không ai phục. Muốn đàn bà khẩu phục thì phải dùng lời chứ không dùng vũ lực. Lời nói phải có sức thuyết phục; có tình, có lý.
      Quỳnh học được 50% là vế trước hay vế sau? hihi...

      Xóa
    2. Ka...ka...Red đã nói thay lời TA rùi!Thanks Red nhé! :)
      Còn anh Quỳnh bật mí cho em và Red biết anh học được phần nào đi :D

      Xóa
  10. Tâm phục ắt khẩu phục! Chỉ cần yêu thương đàn bà là đủ! Đánh đàn bà, tớ không phục!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác!Tớ hoàn toàn nhất trí với cậu về điều này :)
      Với tớ chưa bao giờ biết khuất phục trước bất cứ vũ lực nào kể cả "khẩu phục" cũng ko :D

      Xóa
  11. "Đánh đàn bà sẽ dậy (dạy!) đàn bà khẩu phục, yêu thương đàn bà sẽ dậy đàn bà tâm phục"
    Hay quá, vỗ tay.
    LB sang thăm TA, chúc ngày mới ngọt ngào nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...Hóa ra mấy anh blogger nhà mình cũng "hiểu chuyện" ra phết đấy!Em hoan hô các anh! =D> =D> =D>




      Xóa
  12. Yêu đàn bà sẻ làm đàn bà tâm phục nhưng đánh đàn bà sẻ làm đàn bà im lặng trong oan hận chứ không phải khẩu phục đâu. (làm thinh không phải là khẩu phục). Đọc bài nầy anh khẩu phũc em luôn, chiều vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao anh nói đúng ý em thế anh Mẫn ơi! =D>
      Làm thinh trong oán hận,trong sự khinh khi một con người cục súc chứ chẳng "khẩu phục" chút nào anh Mẫn nhỉ?

      Xóa
  13. Chỉ cần yêu thương thôi là đủ tâm phục khẩu phục rồi. Còn đánh thì tớ không đồng ý. Một người đàn bà chân yếu tay mềm nếu dùng vũ lực thì chỉ có thể khiến người ta tâm không phục còn khẩu thì câm lặng luôn.
    Bạn hiền sưu tầm nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm nhỉ. Chúc bạn vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA cũng nghĩ như NM vậy!Dùng vũ lực cũng chính là thể hiện sự bất lực của bản thân-chả giải quyết được điều gì cả-NM nhỉ?

      Xóa
  14. Sang Thăm Tâm Anh! chúc Tâm Anh luôn tươi vui và hạnh phúc Trong cuộc sống Tâm Anh nhé !
    http://i1049.photobucket.com/albums/s386/trumuon/132_zps2e7aa5cc.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh QT nhiều nha!Em chúc anh cũng vậy nhé! :)
      http://www.allgraphics123.com/ag/01/7250/7250.gif

      Xóa
  15. Nếu đã là " Đầu áp tay gối" mà uýnh nhau là em hận cả đời đấy.
    Chị ới, ngày mới vui phơi phới nhé chị
    http://lh4.ggpht.com/_toVYjeiEqpA/S_kTrdDpDQI/AAAAAAAACrk/llMF4QMeeSM/have-a-nice-day-scrap.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...Hận chi cho mệt em ui! :D
      Không chấp nhận được thì:"Đường anh anh đi anh đi.Đường em em đi em đi" là xong :D

      Xóa
  16. Lại đến cuối tuần rồi TA ơi! Nếu LV bị đánh là sẽ đoạn tuyệt luôn đấy! Chứ đừng bảo là "khẩu phục" .... Cuồi tuần an vui nha TA !
    .
    http://img1.123tagged.com/en/weekend/328.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he...Có nhiều chị em cùng chung ý kiến ghê! :)
      Chúng ta kiên quyết đòi quyền bình đẳng và tôn trọng phụ nữ chị LV nhỉ?
      Tuần mới may mắn,vui vẻ nha chị!

      Xóa
  17. Chị yêu ơi , em bị lạc mất cái code chèn Flash cho nóc nhà rồi , chị cho em xin nha , cảm ơn chị nhiều gửi cho em : timbanglang123@yahoo.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OK!Để chút chị sẽ gửi cho em liền nha!Mấy bữa rùi giờ chị mới vô blog nên mới biết em nhắn tin :)

      Xóa
    2. Chị vừa gửi cho em rồi đấy.Muốn tìm hiểu kỹ hơn thì em đọc bài viết sau của chị nhé!
      BẤM VÀO ĐÂY

      Xóa
  18. [color="gold"][size="23"] Chị TA bữa ni "Dương đông kích tây "...nhé !
    Bên Đức đàn bà có lên mặt vì có giá như ở Mỹ kg nhỉ !?[/size][/color]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị nỏ có "giương đông kích tây" mô! :D
      Nói thiệt chứ bộ ;)
      Đàn bà người Đức thì ko rõ ra sao nhưng đàn bà VN ở bên Đức thì hiền lành lắm,hổng "lên mặt" như đàn bà bên Mỹ đâu PS ui!

      Xóa
  19. Chị ơi Em MMBN về thăm chị nè, chị còn nhớ em không nhỉ? Dạo này chị có khỏe không ah, công việc của chị bên đó vẫn tốt chứ.Em chúc chị có những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trời ơi!Em bỏ đi đâu mà biệt tăm,mất dạng vậy em gái iu? ;)
      Làm chị nhớ muốn chết chứ ở đó mà ko nhớ! :)
      Em tính bỏ blog luôn hay sao vậy?Quay về đây với chị cho chị đỡ buồn đi cưng ơi!

      Xóa
  20. Hay lắm ! Hãy xây dựng nền hạnh phúc trong sự thương yêu và vị tha ( bởi con người vốn chẳng hoàn hảo )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác!Em hoàn toàn nhất trí với anh MTH!
      =D> =D> =D>

      Xóa
  21. Chúc TA cuối tuần an vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Red nhiều nha! :)
      http://isanam.com/scraps/thank-you/thank-you-91.jpg

      Xóa
  22. cuối tuần đong đầy iu thương Tam Anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks NBKT nhé!
      http://isanam.com/scraps/thank-you/thank-you-93.jpg

      Xóa
  23. VỢ CHỒNG TÂM PHỤC- KHẨU PHỤC :
    Có cặp vợ chồng học tại chức, rất chăm. Mỗi khi đêm buông tĩnh mịch, trăng còn le lói, hàng xóm nghe rõ mồn một :
    -Thế cái này là chữ gì ? - Tiếng hưng phấn của anh chồng.
    -Hí hí. Chữ đó gọi là TÂM PHỤC . - Có vẻ cô vợ đang trìu mến nhìn chồng
    -Ah..ahh, anh biết rồi. Chữ mà em đang chỉ vào, đó là KHẨU PHỤC.
    Vợ chồng thương yêu , chỉ bảo nhau học hành suốt. Thật là hạnh phúc ! :))

    Chủ nhật hồng hào, giỏi ơi là giỏi nhé chị Tam Anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả này là chuyện nhà Quang Trần rùi :D
      Đúng ko vậy QT ui? ;;)

      Xóa
    2. Do được đọc ẻn nì của Tam Anh, QT thấy đúng quá : vợ chồng ko cần dùng võ lực với nhau, vẫn rất chi là hạnh phúc. :-$

      Xóa
  24. Ngày đầu tuần anh đếnn thăm em, chúc em luôn bình an nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh Mẫn nhiều nha!
      http://isanam.com/scraps/thank-you/thank-you-98.gif

      Xóa
  25. BL thăm chị nek lâu wa không vào. Chúc chị vui,hp nhé chị iu

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang