Hôm nay đã là 30-10,vậy là chỉ còn một ngày nữa ngày Halloween mà giới trẻ mong đợi đã đến.
Chẳng biết tụi nhỏ nghĩ sao mà thích ngày này chứ những người đã "có tuổi" như mình chả thấy "khoái" cái ngày này tí nào cả.
Ngày trước thú chơi Halloween chỉ phát triển rầm rộ bên Anh,bên Mỹ nhưng mấy năm gần đây theo phong trào hội nhập đã lan tỏa đi muôn nơi-Bên Đức mình cũng không ngoại lệ.
Từ cách đây mấy hôm đã có nhiều nhà bày ra trước cửa những quả bí ngô loại to đã được khoét hết ruột và trổ thêm hình khuôn mặt đang cười trên đó.Bên trong họ thắp một ngọn nến nhỏ để gương mặt đang "nhe răng" nhìn càng thêm huyền ảo.

"Süß oder Sauer"-tạm dịch :Muốn ngọt ngào hay bị chọc phá?(Süss:ngọt-sauer:chua)
Nếu mình mang Schokola,kẹo bánh ra chia cho tụi nhỏ thì mọi việc sẽ êm xuôi còn nếu không sẽ bị tụi nhỏ "quậy" bằng cách lấy kem cạo râu,kem đánh răng hay trứng gà bôi đầy lên cửa,lên ổ khóa hay dùng giấy toa-lét giăng khắp xung quanh nhà,bôi bẩn lên xe hơi...
Tuy tất cả chỉ nằm trong giới hạn chọc phá,không được làm hỏng hóc,phá hủy tài sản của bất cứ ai nhưng đi dọn dẹp hay lau chùi những thứ đó cũng chẳng thích thú gì.

Vậy nhưng "ngán" nhất là đám thanh niên thường lợi dụng những dịp này uống rượu say mèm rồi đi từng đoàn hò hét um xùm.Hứng chí lên thì đốt thùng rác,phá thùng thư...của các nhà dân ven đường khiến cho cảnh sát tha hồ mà mệt mỏi .
Hôm đó nhà mình thường cũng chuẩn bị sẵn cả đống bánh kẹo để phân phát nhưng nhiều khi vẫn không tránh khỏi sự quậy phá của đám thanh niên khi đã "tưng tửng" bởi rượu bia.
Haizz...may mà cả năm mới có một ngày :D

Tèng téng teng... TUI TEM VÀNG

Trả lờiXóaNhân dịp Halloween...bồ tặng tui 1 quả bí ngô đê... tui tặng bồ cái mặt nạ xinh nè

Có liền,có liền!

Thế này có hài lòng chưa hả bồ?
Tem rồi hihi...
Trả lờiXóaTrẻ con, thanh niên bao giờ cũng thích Halloween. Người lớn thường không thích vì như TA nói đó. Sợ cái hệ lụy của ngày này!
Ngày trước ở VN, Tết còn đốt pháo Red rất sợ vì đi chúc Tết hay bị bọn con trai nén pháo vào người, pháo nổ tưởng thủng màng nhĩ. Thật kinh khủng!
Chia sẻ tí rồi Red đi ngủ đây. gần 11 pm . Bye bye!
Bữa nay Tam Anh không xài tem mà xài toàn...bó ngô nhé!

Xóahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Halloween.JPG
Chắc chúng mình tới tuổi già rùi đó Red!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Halloween.JPG
XóaLàm mấy lần mới được cái hình tặng Red
XóaChúc em ngày mai có công ăn việc làm cho đỡ buồn
Trả lờiXóaĐại ca hổng có thương thì thui lại còn cừi đểu em hả?
:-bd
XóaMai em sẽ canh me hổng cho đứa nào phá
Còn mấy giờ nữa là đến lễ Halloween rồi bạn hiền ơi! Hãy chuẩn bị kẹo nhé... Chúc bạn đón lẽ hội thật vui chứ không phải là những hệ lụy nhé.
Trả lờiXóaHi..hi...Nói vậy thôi chứ cũng không "ghê gớm" lắm đâu NM ạ
XóaTụi nhỏ phá chút rồi thôi ấy mà .
TA cám ơn bạn hiền nhiều nha!Chúc bạn ngủ ngon để luôn trẻ trung,tươi tắn nhé!
MT sang thăm TA , tối ngon giấc và đón HALLOWEN vui vẻ nhé !
Trả lờiXóatp://todofondosdehalloween.com/wp-content/uploads/images/8d/halloween.jpg
Tam Anh cám ơn MT nhei6u2 nha!Chúc MT có kỳ nghỉ dài vui vẻ nhé!
XóaQua thăm nàng nhân dịp Halloween gửi tặng nàng phút rong chơi này...
Cám ơn nàng nhiều nha HB!
Chuẩn bị tinh thần để đón Lễ em nhé ! Chúc nhiều vui và an lành !
Trả lờiXóaDạ,em chuẩn bị sẵn sàng rồi anh Quỳnh ui!
Mấy ngày này thì đành bó tay!
Trả lờiXóaEm thử tìm hiểu thêm nguyên nhân từ đâu, cái gì, điều gì để dẫn đến cái ngày này. Thật tình anh không hiểu.
Em sưu tầm ý nghĩa ngày này cho anh đọc thử nhé!
Xóacolor="gold"]Nguồn gốc chữ Halloween
Thánh Lễ được truyền giảng vào ngày này gọi là Allhallowmas. Thời gian đêm trước ngày "Các Thánh" (hay Chư Thánh) đã được xem như là All Hallows Eve hay Halloween. Nguyên nghĩa chữ "Hallow" là Thánh. Halloween là lối viết tắt của "All halows’ Evening."
Các tập tục trong ngày Halloween
"Trick Or Treat" Đây là sinh hoạt chính của hầu hết trẻ em và thiếu niên tại Hoa Kỳ trong đêm Halloween.
"Trick" nguyên nghĩa là: đánh lừa, trò chơi tinh ma nghịch ngợm: "Treat" là tiếp đón, đối xử tử tế, tiếp đãi. Các em nhỏ và thiếu niên, thanh niên hóa trang với áo quần và mặt nạ hình ma quỷ, rồi cầm lồng đèn đi từ nhà này sang nhà khác trong xóm, gõ cửa và nói "trick or treat." Câu này có nghĩa là: “Nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi.” Thông thường những người láng giềng luôn luôn muốn tránh việc "trick" nghĩa là chơi đòn đánh lừa nên thường tiếp đón (treat) chúng bằng kẹo và trái cây (theo tục lệ có nhét đồng tiền ở bên trong).
Lich su va y nghia le hoi Halloween
Biểu tượng chính của đêm "Halloween" là cái đèn lồng của chàng Jack - "Jack-ó-lanterns." Các biểu tượng phụ là phù thủy, ma quỷ và mèo đen.
Chị TA. tìm cho PS người con gái như vậy đi , Hoa Xương Rồng em tặng còn ác liệt hơn đóa Sen kia ấy chứ !!!
HALLOWEEN vui vẻ nhé Chị iu ....Trả lờiXóa
Cám ơn Cún nhiều nha!
Sang thăm em, gặp ngay ngày tinh nghịch em nhỉ, nhưng anh chẳng chọc phá được gì ai, chúc em an vui mãi nhé.
Trả lờiXóaHi..hi...Không chọc phá ngoài đời được thì chọc trên mạng vậy anh mẫn ui!
Em tặng anh nè:
Trẻ con hóa trang để tin vào những chuyện cổ tích, người lớn bây giờ hàng ngày đã hóa trang rồi cần gì ngày Halowel nữa Tam Anh nhỉ
Trả lờiXóaAnh nói rất đúng nhưng riêng em chả bao giờ em thèm hóa trang.Hi..hi...
XóaBên chị gái đón lễ vui quá, em gái sang ké zí nha....hihihi. Em chúc chị và gia đình lễ Halloween thật vui chị gái nhé!
Chị cám ơn em nhiều nha NKB!
Halloween ! Halo sang làm wen Tam Anh. Sợ chưa ? :-bd
Trả lờiXóaKa...ka...QT chơi chữ hay ghê!
XóaTA đã sẵn sàng cho ngày lễ Halloween rồi héng! Chơi vui vẻ nhé!
Hi..hi...Em đã đón ngày Halloween năm nay một cách bình yên,không hệ lụy
XóaChị thì sao hả chị LV?
Chị ơi, em nhiều việc quá chạy qua trễ, có còn kẹo không chị TA ơi! " Treat or Trick"
Nè,chị cho em ăn tới mùa sau luôn nhé!
Trả lờiXóaMấy hôm nay anh bận việc, giờ mới sang thăm em - Mến chúc em ngày mới an vui và luôn tươi đẹp
Em cám ơn anh MC!Em cũng chúc anh cuối tuần vui vẻ,nghỉ ngơi thoải mái nha!
XóaLễ có vui nhiều không em? Chúc cuối tuần an lành TA nhé !
Trả lờiXóaEm đã có một ngày halloween "êm ả" anh ạ
XóaEm chúc anh đón chủ nhật thiệt vui nha!