Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

MƯA!

Mấy hôm nay bên Đức nơi Tam Anh ở mưa nhiều quá,mưa triền miên,mưa hoài không dứt.
Bởi vậy không gì hợp hơn là vừa ngồi ngắm mưa rơi,vừa nghe những ca khúc hay về mưa.
Mời mọi người cùng nghe với Tam anh nhé!







Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất
Mái trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào
Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi
Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa
Bao yêu thương và nhớ
Anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn

Mưa mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đồn khuya lòng anh thương nhớ vô biên
Yêu yêu em ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu
Không nói nên câu giã từ

Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau
Yêu yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành
Khi núi sông còn điêu linh

Ở phương này vui kiếp sống chinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước
Ước ngày nao quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên được thấm màu
Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh
Nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng
Thương em anh thương nhiều lắm
Em ơi biết cho chăng tỉnh lẻ đêm buồn



70 nhận xét:

  1. aha 1.30h nghe mưa rơi cho trời sầu đất thảm luôn .. OK, tối rảnh ngồi nghe. tks trước nhé. :d
    Một tuần mới niềm vui tuôn trào lênh láng như mưa nghe em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ!Đại ca cứ qua nghe lúc nào đại ca muốn :)
      Niềm vui mà tuôn trào lênh láng như mưa trong entry này của em hoặc như mưa bên Đức mấy bữa nay thì em bị "chết chìm" trong niềm vui mất thui đại ca ui! :D

      Xóa
    2. Đúc hết mưa chưa em. Hì mấy bài mưa này ghê thật, chiều hôm qua ngồi nge buồn rủ ..

      Em nghe thêm bài này nhé, cũng mưa - Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong, làm trước khi mất mấy tháng - mất ở tuổi 2x.

      http://www.nhaccuatui.com/m/r81bsasCN8

      Xóa
    3. Bữa nay chỗ em hết mưa rồi anh ạ nhưng vẫn còn nhiều nơi ngập lụt lắm.Có những nơi ngập gần đến tầng 2 luôn đó anh.May mà nơi em ở đất cao nên không sao dù em cách sông Da-nuyp có mấy trăm mét thôi.
      Bài giọt mưa thu này cũng buồn não nề anh nhỉ?Hình như bài nào viết về mưa cũng buồn ấy.À!Trừ nhạc trẻ bây giờ :)
      Cám ơn anh đã tặng nhạc cho em nha! :)

      Xóa
  2. Em gái rất thích nghe dòng nhạc tiền chiến, trữ tình (hay gọi là nhạc vàng, nhạc xưa) rất cảm xúc, các ca sĩ thể rất truyền cảm. List nhạc chủ đề "MƯA" này của chị gái bài nào em cũng thích, rất hay....hihi. Em chúc chị tuần mới vui nhiều chị gái nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng thích nghe nhạc vàng lắm.Ai bảo "sến" mặc kệ.Hi..hi...Đôi lúc cũng phải "sến" để biết đời ngọt ngào hay cay đắng tới cỡ nào em gái nhở? ;;)
      Tuần mới nhiều tiếng cười em nhé!

      Xóa
  3. Anh rất thích nghe nhạc vàng, nhạc Trịnh, nhất là những lúc ngồi uống cafe đó em
    Chúc em một ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui, công việc thuận lợi và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng vậy đó anh.Bình thường em cũng nghe đủ loại nhạc từ êm ái tới bốc lửa... nhưng sáng dậy ngồi thưởng thức ly cafe thì em khoái nghe nhạc vàng dịu êm hơn cả. Hi..hi...
      Em cũng chúc anh tuần mới hanh thông,vui vẻ nhé!

      Xóa
  4. Sang thăm bạn hiền và ngồi nghe nhạc Mưa ......
    Trời Tây mà mưa thì chỉ có nước ngồi nhà mà nghe mưa triền miên ......
    LR sẽ ngồi đây với TA chừng nào tạnh mưa mới về được, mưa to thế này không thấy đường lái xe đâu
    https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/photos/alert_sprite.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi..Để TA mang mấy ly cafe ra hai đứa mình ngồi nhâm nhi và đếm những giọt mưa rơi Lan Rừng nhé!
      http://static.kaspersky.proguide.vn/image/2012/12/1/586_ly-cafe-muoi(1).jpg

      Xóa
  5. Chiều xưa hoa tím bây giờ mưa rơi
    Em xa phương trời ngày đi tuổi hạ
    Mùa thu úa lá rụng gót xạc xào
    Đông về hanh hao buồn len khóe mắt
    Đời ngoài xa ngắt mây gió bồng bềnh
    Phận trôi lênh đênh dặm ngàn cô lữ
    Mưa rơi,mưa rơi nhìn trời chơi vơi...
    Tình ngủ giấc nồng lành ngoan em nhé
    Mai về,mai về tay đón xuân sang
    Môi hồng thắm lại lòng yêu dâng tràn....

    Tuần mới an lành nhé TA!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng chỉ bởi chiều xưa hoa tím rụng
      Khiến cho lòng man mác nỗi nhớ mong
      Kỷ niệm xưa bỗng trỗi dậy trong lòng
      Nên mưa rớt cho tình thêm ướt át...Hi...hi...
      Em cám ơn anh Quỳnh nhiều nha!Em chúc anh tuần mới may mắn nhé!

      Xóa
  6. Mới mưa đó mà sao người ta vô núp mưa nhiều quá vậy . Thôi ghé thăm chút tạnh mưa rùi dzìa thôi . Tuần mới bình an TA nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...Tại mấy bữa nay mưa dữ quá nên ai cũng "ngán" ,thấy mưa cái phải vô trú liền đó anh .nh vô đây ngồi trú mưa,nghe nhạc với tụi em 1 chút rồi hãy về nhé!
      Em mời anh ly cafe cho ấm bụng nè:
      http://zz.cut-di.com/081120-1920-af5c082c.jpg

      Xóa
  7. Em qua thăm chị nè chị ơi! Ở HN thì đang nắng quá chị ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên chị thì mưa quá đang lụt lội khắp nơi em ạ.Tiểu bang chị ở hôm nay phải cho học sinh một số nơi nghỉ học vì đường xá,trường lớp ngập hết đó em.
      Tuần mới vui Pink nhé!

      Xóa
  8. Anh ghé trú mưa,nghe hết nhạc rồi dzìa thôi.Chúc em ngày đầu tuần tràn đầy niềm vui,may mắn và hạnh phúc em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...Em không ngờ mọi người đều thích mưa như vậy.Mới vừa có mưa bà con đã chạy hết vô đây ngồi đếm mưa rồi :)
      Em chúc anh nghe nhạc thoải mái và tuần mới tràn ngập tiếng cười nhé!

      Xóa
  9. Chị có biết không? SG cũng mưa nhiều lắm, tối hôm trước em gái phải lội nước về ngập nửa xe. Đi trên đường mà tưởng đang lội biển ấy, về tối nhà 22h tối mình mẩy như con chuột lột ướt nhẹp sáng hôm sau bị bệnh luôn. :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,Tội nghiệp không!Thế bữa nay em bớt bệnh chưa?Nhớ giữ gìn sức khỏe nha!Đừng nghĩ mình đang TN mà phung phí sức lực đấy nhé!
      Tiểu bang chị ở cũng đang lụt lội nhiều nơi lắm em ạ.Sông Danyp nước dâng lên cao 12,5 mét đấy em ạ.Ngập hết cả.Cũng may là nhà hci5 ở vùng đất cao nên ko bị ảnh hưởng.

      Xóa
    2. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=606304109382451&set=a.596327667046762.1073741828.100000086019002&type=1&relevant_count=1

      Đường này hôm em lội về đó chị. Hic. Bữa nay em ngáp ngáp rồi chị :))

      Xóa
    3. https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/983839_606304109382451_359497331_n.jpg

      Xóa
    4. Ui chời ui!Sao mà giống sông quá zị nè! :(
      Đi đứng trên đường này phải thật cẩn thận nha em gái!

      Xóa
  10. Ác nhỉ, mưa đã buồn, còn ép nhau....khóc đây.
    Hì, ai cũng có cảm xúc với mưa TA nhỉ.
    Sao năm nay Đức lắm mưa thế. Buồn chết đi dược. Buôn bán ế ẩm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...Mưa quá nên phải kiếm cái gì phù hợp với trời đất để "8" TN ạ!Thấy dự báo còn mưa tới mai cơ.Chán thật đấy.Đẽ thế nghe thêm bài này cho khóc luôn nhé!
      http://youtu.be/m4xBgGsMSiU

      Xóa
  11. Mưa chắc nhớ nhiều lắm rồi đây...! khkhakhà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...Dạ đúng rồi.Mưa làm em nhớ đủ thứ nhưng nhớ nhất là những ngày mưa hay quây quần đổ bánh xèo hay chùm mền ăn bắp rang anh MTH ạ! :)

      Xóa
  12. Hehe... nghe MƯA này nữa nhé bồ ui
    http://youtu.be/FVSKVTUgyYA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài mưa này "khí thế" nhở LG!Để "dung hòa" với mấy bài "buồn muốn khóc" kia hả? :D

      Xóa
    2. Chời! bồ lun hỉu í tui á:X :X :X... những bài bùn in ít thì tui chiệu được... những bài bùn kiểu bồ chọn nghe 1 lúc "Bỗng dưng muốn khóc" :">:">:">:... mừ tui iếu bóng vía nên dễ bị nhiễm độc á :)) :))

      Xóa
    3. Ha...ha...Bạn của nhau mà,chỉ cần bồ "é" một cái là tui đoán được ngay bồ muốn gì :D
      Tui "cứng bóng vía" nên nghe "tá lả" các loại nhạc mà chẳng thấy "nhiễm" loại nào cả :))

      Xóa
    4. Dìm hàng các mợ tui lun nè ! :)
      http://youtu.be/GA_usrDcjkM

      Xóa
    5. Sao dong cua blog vay Ot oi?

      Xóa
    6. Ớt ơi!Tim đập thình thịch,ánh mắt lim dim,hồn lâng lâng bay bổng khi xem cái clip của bồ đấy.Loãng mạn quá chùi ui!

      Xóa
    7. @ TA: bồ bảo "Tui "cứng bóng vía" nên nghe "tá lả" các loại nhạc mà chẳng thấy "nhiễm" loại nào cả" - Dzị seo nghe cái nài mừ đã phê phê òi... :D (Bồ nên thiết kế cái icon vênh mặt với cái icon oánh búa tạ cho tui cái... tui khoái 2 cái icon này zất á :)) :)))
      @ Ớt: Dìm hàng cái giề mừa dìm hàng... mở cổng cho tui đi... nhảy lên nhảy xuống tui bong gân rùi nè :-bd:-bd:-bd X(X(X(X(

      Xóa
    8. To LG:Ha...ha...Bồ chưa hiểu hết ý tui òi!Tui nói tui cứng bóng via nên không bị "nhiễm độc" nghĩa là không để cho những cảm xúc được tạo ra khi nghe các thể loại nhạc "điều khiển" tui thôi.Chứ còn nghe vẫn thấy "ép-phê" chứ,nếu không thì bị "vô cảm",chai lỳ xúc cảm mất òi :D Mà như thế thì lèm seo tui có thể viết blog được nữa đây bồ?Hi...hi...
      Chỉ có điều ,nghe xong chỉ "phê" lúc đó thôi.Lúc sau là "đâu lại vào đấy",không có "mang" cái cảm xúc đó theo bên mình cả ngày đâu.
      Hiểu chưa bạn iu của tui? :))

      Xóa
  13. Hì. Chiều nay em vào nhà chị nghe toàn bài hát yêu thích ngày xưa về Mưa. Hay quá. Hì hục viết một mạch những hoài niệm ngẩn ngơ của mình thì mạng mất tiêu cái rụp. Tiếc công quá!
    Giờ em lại qua nghe ké đây. Chị tìm được cái album tuyệt quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,tiếc thế hả em!Chị rất muốn đọc những cảm nhận,những "ngẩn ngơ" của em gái tài hoa đấy. :)
      Chị rất vui khi thấy mọi người đều thích nhạc do chị chọn. :)
      Nghe cũng "lắng đọng tâm tư" lắm chứ em nhở? ;;)

      Xóa
  14. Mưa thường là buồn TA nhỉ nhưng cũng là lúc ta lắng nghe được tiếng lòng mình trong cái buồn man mác ấy.
    Chúc TA vui :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ,buồn mún chít đây nè Red ơi!Mưa hoài mấy ngày mà không dứt,ngập lụt tùm lum :(
      Chúc Red đón tuần mới ngập tràn tiếng cười nha!

      Xóa
  15. Trời mưa mà nghe "Đêm buồn tỉnh lẻ" thật là tâm trạng, bạn ạ! Mai tớ sẽ viết tặng bạn một bài... Ngủ trước đây...:-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa cho đất thảm,trời sầu
      Trời mà mưa mãi mình rầu hơn mưa :D

      Hi...hi..Thế cho nó "tâm trạng" luôn một thể cậu ạ! :D
      Tớ sẽ đợi tác phẩm của cậu đấy nhé!Ngủ ngon nha bạn hiền!

      Xóa
    2. Ơ!Thế là có người quên lời hứa hôm qua rùi nhở?Thơ của tui đâu Linh ới,Linh ời!

      Xóa
  16. Ở chỗ em nắng cháy da , chiệu không nỗi chị ơi ,

    Trả lờiXóa
  17. Mưa buồn nên cũng khiến tâm trạng con người cũng buồn theo chị há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ,đúng đó em.Trời mưa tự nhiên thấy cũng buồn buồn sao đó còn trời nắng thì cũng "tự nhiên" thấy lòng mình thơ thới hơn. :)

      Xóa
  18. Những bài hát về mưa lúc nào cũng mang đầy cảm xúc, chị nhỉ? E rất thích nghe dòng nhạc này. Cảm ơn chị yêu nha!
    Chỗ chị còn mưa nhiều k? Giữ sk nhé chị. Yêu chị nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...Chị biết ngay là em thích dòng nhạc này mà :) Chị cũng hay nghe thể loại này lắm đó em,nhất là khi nhâm nhi ly cafe buổi sáng :)
      Bên chị hôm nay bớt mưa rồi,trời cũng đã hửng nắng,thấy thoải mái hẳn lên.
      Chúc em có buổi tối mát mẻ gần bằng chỗ chị nhé!

      Xóa
  19. E qua tham c ne. E cung yeu thich bai hat nay lam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi,chào Hoangnhi!Lâu lắm mới thấy em ghé vô blog đấy nhỉ?Bộ dạo này bận lắm hả?

      Xóa
    2. Co ban gi thi van luon nho den c va ghe tham c!

      Xóa
  20. Ghé thăm bạn hiền nè, bạn ui.
    Tui thì nắng hổng ưa , mưa hổng chịu.
    biết làm sao bi giờ........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Diep viết còn thiếu òi:nắng hổng ưa , mưa hổng chịu,ghét gió,ngại mù sương.He...he...
      Thế thì để tui cho bạn vô "lồng kính" gno62i cho chắc ăn hen? :D

      Xóa
  21. Trả lời
    1. Giờ này còn chưa đi ngủ sao em?Thức khuay đói là đ1ung òi :)
      Vô đây ăn với chị tô phở tái nào,đảm bảo ăn vô tới đâu,biết tới đó:
      http://suckhoemoinha.com/wp-content/uploads/phobo.jpg

      Xóa
  22. Bài Tình lẻ đêm buồn này mình chơi guitar bô lê rô và... hót đc lắm đó nha. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì trổ tài ngay đi cho bà con thưởng thức NBKT ui!

      Xóa
  23. Ui, LB có bít những bài hát này, nhưng khi đi hát Karaoke, LB thường hát bài 'Mưa hồng', hì..., chúc TA bên 'í' vui nhìu nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa hồng cũng hay lắm anh LB ạ!Em chúc anh ngủ ngon để đón ngày mới vui vẻ nhé!

      Xóa
  24. Ngày mới chúc em bình an và vui nhiều nhé
    http://kynanggioi.com/wp-content/uploads/2012/11/thoi-bay-con-gian-300x225.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://2.bp.blogspot.com/-bV0ryTDLCZM/UQFDn2zLtlI/AAAAAAAAARQ/oHhAH1mWWZg/s400/thank-you-white-background.jpg
      Em cám ơn anh và chúc anh MC cũng luôn có nhiều niềm vui nhé!

      Xóa
  25. Toi chay sang tham chi gai va nghe nhac chi iu post na` !>:D< cho em gop them mot bai ve mua nua nha chi ! cho no lam li them hihi.Bai MUA nay ghi can lam nhoa !
    http://youtu.be/m2VoGBwsLsw


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.youtube.com/watch?v=m2VoGBwsLsw

      Xóa
    2. Ui,bài này chị cũng thích lắm,nhưng chị thích Ngọc Lan hát cơ.Tuần Anh thì chị chưa nghe bao giờ :) Mà thấy clip này làm kỳ công ghê nhỉ?Cứ như đang diễn lại bộ phim cổ trang ấy.

      Xóa
  26. HB qua thăm TA bằng đôi mắt vừa ráo, lại gặp ngay cơn MƯA to bên nhà Nàng. Kiểu gì thì HB cũng bị ướt nhem cho mà coi, sao MƯA lắm thế?
    Từ trong mắt, trong tim, trong não tràn ra cả đường phố, thành đô và cả làng Blog ấy nhỉ?
    Mau tạnh mưa đơi TA ơi! HB không chịu nổi mưa nhiều như thế đâu....
    (....Hì...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy nàng kêu quá nên TA cho "tạnh" ngay rùi!Vì TA sợ blog của TA bị nhấn chìm trong biển nước mà.Hi...hi...

      Xóa
  27. Ghé thăm TA nhé . Chúc em chiều vui và thật nhiều yêu thương của bạn bè nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ!Thankyou anh BTG!
      http://2.bp.blogspot.com/-sd5j6rGj_0E/UQFDxakRfhI/AAAAAAAAARk/nkfkpcPvIyI/s400/photo-thank-you-background.jpg

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang