

Hoa tím rụng đầy sân
Nhìn màu hoa chợt nhớ
Kỷ niệm xưa muôn phần
Chiều nao mình chung bước
Cũng trên con đường này
Nhìn màu hoa thầm ước
Một ngày xác pháo bay
Nào ai biết,ai hay
Sắc hoa mang màu nhớ
Hai phương trời cách trở
Người đã về phương nớ
Bỏ mình ta đơn côi
Dấu trong lòng trọn kiếp
Nỗi niềm riêng một đời.
Mai-2013
Tam anh
Em gái dành tem vàng!...hihihi
Trả lờiXóaVậy thì cúi thấp xuống tí xíu để chị vòng tem vàng vào cổ cho nè!Nhớ giữ cẩn thận kẻo kẻ trộm nó chôm mất nhé!
XóaBài thơ hay quá ! đọc rồi ngẫn ngơ ... chúc em luôn bình yên, chị ... dìa ...
Trả lờiXóaHi...hi...Chị quá khen làm em mắc cỡ quá nè!
XóaEm cám ơn chị nhiều và chúc chị vui vẻ,may mắn trong tuần mới chị nhé!
Tung tăng giành được tem đồng rồi. May ghê!
Trả lờiXóaHi..hi...Lần đầu tiên QT dành được tem nhà TA đó nhở?Vậy thì TA trân trọng trao tem cho bạn nè:
Xóa
Thấy trái tin xao động khi bắt gặp entry này. Cảm ơn tác giả. Chúc an vui.
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã ghé thăm nhà mình và chia sẻ tâm tư nhé!
XóaChúc bạn có 1 tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ.
Một bài thơ hay lắm em ơi, đọc thơ và nghe bài hát mà lòng xốn xang đó em
Trả lờiXóaHi...hi...Đọc thơ em mà mọi người xốn xang chứng tỏ em làm thơ cũng tạm được anh MC nhỉ?
XóaRồi thời gian trôi mau
Trả lờiXóaSắc tím hoài nhung nhớ
Cho ai mãi thẫn thờ
CHo ai hoài nhung nhớ./
CHị há
Hi...hi...Chắc vậy đó BN ui!
XóaChiều thu lá vàng bay
Trả lờiXóaEm đi qua lối này
Để rơi cành hoa tím
Anh nhặt lòng ngất say
Hoa tím cầm trên tay
Anh đi hoài quanh phố
Cánh hoàng hôn khép mở
Ngọn gió đùa qua đây
Thu vàng lùa heo may
Se se trời miền nhớ
Con chim chiều cánh vỗ
Nhẹ nhàng và rất êm
Hoa tím nào gọi tên
Một khoảng riêng rất mộng
Triều đời dù xô sóng
Lửa tin lại tươi ngày....
Ngày mới thật nhiều vui TA nhé!
Em cám ơn anh nhiều thiệt nhiều nha anh Quỳnh !
XóaBuổi chiều xưa thơ ngây
Em đi qua lối này
Vô tình làm rớt lại
Một cánh hoa nhẹ bay
Em đâu biết đâu hay
Cánh hoa làm anh nhớ
Hoa làm anh đắm say
Dù chưa lần gặp gỡ
Chuyện tình từ muôn thuở
Người nhớ-người vô tình
Kẻ yêu trong lặng thinh
Để trọn đời nuối tiếc.
"Có ai đâu ngờ hoa Tím cả người thương"?
Trả lờiXóaHi...hi...Bởi thế mới có bài này để em nghe đó Tím!
XóaTim tím lòng anh tim tím núi
Trả lờiXóaSao nhiều tim tím thế em ơi!
Hoa tím đẹp quá! Làm mình lại nhớ đến mùa hoa xoan tím quê mình hihi...
Cái gì mà nhiều "tím" thế REd ui!Loãng mạn thía này chịu sao nủi!
XóaThơ hay lắm, nhưng pha chút đượm buồn. hihi
Trả lờiXóaThơ tình iu nó cứ phải buồn buồn thía NBKT ợ!
XóaÔi! Lại là một cái TÍM dễ thương nữa đáp xuống sân Blog nè!
Trả lờiXóaHay và quyến rũ quá TA ơi!
HB rất thích bài thơ này nè!
Cám ơn HB đã thưởng thức thơ và chia sẻ cảm xúc với TA nhé!
Xóa"Dấu trong lòng trọn kiếp
Trả lờiXóaNỗi niềm riêng một đời."
Tình rồi biết có vơi
Cho cuộc đời vui tiếp.
Chúc em ngày mới nhiều niềm vui nhé.
Dạ,em cám ơn anh Mẫn nhiều ! Em cũng chúc anh có mot ngày tuyet voi nge!
Xóa"Chiều nao mình chung bước


Trả lờiXóaCũng trên con đường này
Nhìn màu hoa thầm ước
Một ngày xác pháo bay
...
Người đã về phương nớ
Bỏ mình ta đơn côi
Dấu trong lòng trọn kiếp
Nỗi niềm riêng một đời." úi chà !Doc bai tho nay lan dau tien bat gap tam su cua chi iu do nha hehe,mừ hem bit coa phai tam su that cua chi hay la bi entry rui muon tam su cua hang xom viet day na` !?
Chuc chi gai cua En ngu ngon ...mong dep voi khung troi hoa tim nhe chi iu !
He... He... Cưng ơi , chả có tâm sự thật của chị ở đây cho cưng bắt gặp đâu

Trả lờiXóaToàn mượn của hàng xóm đấy!
Tròn vui cùng ngày mới nhé TA!
Trả lờiXóaDạ,em cám ơn anh Quỳnh nhiều ạ!Anh cũng đón ngày mới vui vẻ nhé!
XóaQua anmeldung Em nè! ngày mới vui nhiều.
Trả lờiXóaHi..hi...Em rất vui khi thấy anh qua anmelden

XóaChúc anh ngủ ngon,mộng đẹp nhé!
Em ơi! Blog của em nhiều thứ quá nên rất nặng, vận hành chậm lắm, nhiều khi bị trang khác nhẩy vào, và thường bị treo hình vài phút. Em xem lại nhé!
Trả lờiXóaEm đã loại bỏ rất nhiều tiện ích trong blog của em cho bớt nặng rồi đó anh.Chẳng lẽ em phải bỏ hết phần trang trí?Hic!
XóaMà em xem bằng máy của em thì vẫn ok lắm,tốc độ đường truyền chỗ em 6000 đó anh.Không hiểu chỗ anh có giống chỗ em ko mà mở lại chậm nhỉ?Còn trang web khác nhảy vào blog em là sao nhỉ?Em có đăng quảng cáo cho ai đâu.Để em xem lại mới được.Thanks anh QP nhiều nhé!
Tốc độ đường truyền chỗ anh là 50000 em à, chiều nay khi anh vào nhà em, vì đợi lâu(nó cứ quay tít thò lò) tự nhiên 2 trang blog toàn tiếng Trung của nhảy vào, vì thế anh phải thông báo ngay cho em, em thử tham khảo ý kiến các bạn khác xem hiện tượng chậm có giống của anh không?
XóaGuten Nacht!
Ủa,sao kỳ vậy ta?Với tốc độ đường truyền như vậy thì đáng lẽ anh chưa click xong blog em đã phải mở ra rồi chứ nhỉ?Đường truyền chỗ em có 6000 mà em mở blog em chỉ trong mấy giây thôi anh QP ạ.Em cũng chẳng hiểu lý do tại sao nữa!
XóaCó ai ngoài anh QP gặp "sự cố" này khi vào blog của Tam Anh không nhỉ?Nếu có nhờ mọi người thông báo cho TA biết với nha!Thanks!
Sang thăm em, chúc em chiều nay tràn đầy hạnh phúc
Trả lờiXóaEm cám ơn anh MC nhei62u!Em chúc anh đón ngày mới HP tràn đầy nha!
XóaNgày xưa...ai biết
Trả lờiXóaBây giờ buồn ghê.

Xóangày xưa mà biết
Khéo giờ buồn hơn..
Eo, tình quá mất thui
XóaHe... He... Thế mà " tình" hả em?
XóaQua cầu chếch ngã ba trông
Trả lờiXóaĐường xe phía trước lối sông qua rồi...!
Bắc thang lên hỏi ông trời
XóaThuyền đà tách bến biết nơi nao tìm...
Người đã về phương nớ

Trả lờiXóaBỏ mình ta đơn côi
Dấu trong lòng trọn kiếp
Nỗi niềm riêng một đời.
Em đã về phương nớ
Ta ngồi đây thở dài
Có bao giờ em nhớ
Còn nợ ta rổ khoai
Đúng thiệt là anh Hai
XóaSao nhắc nợ em hoài
Bao năm rồi vẫn nhớ
Có mỗi mấy củ khoai
Sao để anh đợi mãi
XóaĐể kiến cắn anh hoài
Tức mình đòi rổ khoai
Khỏi trọn đời nuối tiếc
Ôi kể sao cho xiết
XóaNỗi lòng anh nhớ mong
Dẫu duyên tình đã hết
Vẫn còn nợ bên lòng ..
Hai anh đà nghịch ngợm
XóaQuyết chọc phá em ha!
Để mai em trúng số
Mua Khoai đền cả nhà
Em lon ton mua khoai
XóaThất mùa, chỉ có sắn
Nhớ lời các anh dặn
Em xơi hết sắn rồi
Vậy mời mấy anh ngồi

XóaĐợi em chút xíu vậy
Em chạy ù ra rẫy
Sẽ lại có khoai ngay
Ôm khệ nệ hai tay
Khoai bùi đầy một rổ
Lại thêm vài lạng đỗ
Về nấu chè cùng xơi
Nào mấy anh,xin mời
Mình cùng lai rai nhé
Hãy xơi cho thật khỏe
Quên hết muộn phiền ngay
Làm sao quên hết ngay hả em, đâu có bạc tình đến thế

Xóađưa tay cầm mấy củ khoai
lòng thêm xa xót nhớ ngày bên nhau
khoai hà cùng với khoai sâu
mà sao vẫn ngọt lòng nhau hỡi nàng
Giờ đây dầu có đền vàng
Cũng ko đủ trả khoai lang thủa nào
Vậy thì anh muốn làm sao?

XóaHay em đền món sơn hào-chịu không?
Lợn rừng vừa mới cạo lông
Để em đem nướng,xào lòng anh xơi
Gấu kia cũng rút mật rồi
Hòa chung với rượu uống chơi (cho) ấm lòng
Gà rừng cũng mới thịt xong
Rô ti ăn với bánh tằm nghe anh
Một nửa chấm muối tiêu chanh
Nước đem nấu cháo để anh dùng dần
Vậy thôi anh chớ lần chần
Ăn rồi quên hết nợ nần nghe anh!
Hoa tím ngày xưa đâu
Trả lờiXóaAnh nhớ mãi duyên đầu
Tình bao năm cách trở
Nhưng vẫn còn đậm sâu
Chiều mưa đổ hạt ngâu
Lòng nặng trĩu cơn sầu
Người xa còn xa mãi
Lệ buồn hoen mi sâu
Ngày mới vui nhiều Tam Anh nhé
Hoa Tím giờ tàn phai

XóaTheo năm tháng u hoài
Nỗi nhớ ngày xưa cũ
Cũng dần dà nguôi ngoai
Ai có thấu lòng ai
Quên đi tháng ngày dài
Tìm vui trong duyên mới
Hoa xưa đã nhạt phai...
Em cám ơn anh BTG nhiều!Em chúc anh có những ngày cuối tuần vui vẻ nhé!
Mùa Thu Buồn sang thăm và chúc Tam Anh ngày mới nhiều bình an hơn nha.Nhớ chi màu tím cho thêm buồn vậy Tam Anh...Hihi
Trả lờiXóaTA cám ơn MTB nhiều nha!Lâu lắm mới thấy bạn ghé qua chơi đó!
Màu tím tuy buồn nhưng hình như ai cũng thích,nhất là chị em PN chúng mình,MTB nhỉ?
XóaTA thích bài hát này nên sáng tác thơ theo đó cho vui ấy mà
Những nhành phượng tím thật đẹp. Và buồn, chị ạ. E sang thăm chị, bắt gặp cả một sắc tím bâng khuâng. Chúc chị gái luôn có những phút giây vui vẻ bên gia đình, chị nhé. Chỗ e hôm nay mát hơn rồi, nhờ những cơn mưa chị ạ
Trả lờiXóaChị chào em gái iu!
XóaChắc màu tím trong Entry này của chị lại làm em nhớ "một thời đã xa" cũng yêu màu tím hả?
Chị yêu màu tím vì thấy rất đẹp chứ chị chẳng thấy tím buồn lắm đâu.Mình sống vui vẻ,lạc quan thì chẳng thấy màu nào buồn cả,em nhỉ?Hi...hi..
Chúc em có những ngày cuối tuần vui vẻ,bình an bên người thân nhé!
Tam Anh ơi !
Trả lờiXóaDỗi dzồi... k giả nhời đâu

XóaHừ!Sắp dỗi thiệt đó nha!Bỏ đi một hơi hổng thèm bye nhau lấy 1 tiếng

XóaTrèo đèo,lội suối qua bên đó thì "vườn không,nhà trống" chẳng biết kiếm đâu ra ngụm nước để lấy sức lặn lội đi về nữa.Hic!
Mấy bồ bỏ nhà đi hết làm tui ở lại buồn thúi ruột hà!
Thơ ơi buồn đến rã rời
Trả lờiXóaNgười ơi hoa tím xa rồi còn đâu
Còn đây một sắc cô liêu
Một đêm mưa gió bao nhiêu là buồn...
Thơ này đâu có mấy buồn
XóaChỉ hơi lác đác "mưa tuôn" thôi mà
Để người lữ khách phương xa
Tìm nơi "trú ngụ" kẻo mà ướt mi..
Thơ nhiều cảm xúc quá chị ơi, chắc chị sẽ trẻ mãi vì tâm hồn luôn dạt dào cảm xúc
Trả lờiXóaHi..hi... Thiệt vậy hả em?Hèn gì hôm rồi về thăm đội cũ được mọi người khen trẻ hoài.
XóaMùa tím luôn gây cho ta cảm giác trữ tình, PN mặc áo tím rất đẹp:
Trả lờiXóa"Miền tím rạt rào theo gót em
Chiều buông mang mênh giấc mơ mềm
Hoa xinh quyến luyến bàn chân nhỏ
Lá vàng kín hở không nói tên"
LB sang thăm TA, chúc cuối tuần vui nhìu nghen.
Em cám ơn anh LB nhiều nhé!
XóaChúc anh có những ngày cuối tuần thiệt vui nha!
Sang thăm em, chúc em ngày nghỉ cuối tuần an lành và thật nhiều niềm vui
Thuở còn thơ chơi trò chơi cưới hỏi
Trả lờiXóaChú rễ là anh với nhẫn cỏ trao tay
Em cô dâu cài vòng hoa tím biết
Sính lễ cầu hôn chùm hoa tím bằng lăng
****
Theo năm tháng dòng đời trôi hai ngã
Em phương xa...anh ở lại quê nhà
Vẫn chờ đời một màu hoa tím biết
Em vô tình chẳng trở lại chốn xưa...
Úi chà!Em gái đã trở về rùi đó hả?Đi đâu mà lâu dữ rứa?

XóaCứ tưởng em quên mất mấy chí rồi chứ
Rất vui khi gặp lại em! Đừng bỏ đi nữa nhé!
Em đi học bồi dưỡng nghiệp vụ chị ah. Giờ way trở lại thấy xa lạ wa ko wen với nơi này blog pots khó chơi wa
XóaHọc xong rồi hả em?Kết quả chắc tuyệt vời phải không?Chị chúc mừng em nhé!
XóaBlogspot đúng là không thân thiện như yahooblog ngày xưa nhưng thôi xài đỡ đi em.Dần dần sẽ quen
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaThăm TA nhé . Chúc em cuối tuần vui vẻ hạnh phúc thật nhiều nha
Trả lờiXóaAnh cũng vậy nha nh BTG!Cuối tuần này bên em mưa suốt ,buồn lắm!Bởi vậy em đàng "lướt" mạng thay vì "lướt" ngoài đường
XóaEm ghé thăm chị. Lại được đọc bài thơ hòa quyện với bài hát da diết quá. Tối vui vẻ chị nhé.
Trả lờiXóaChị cám ơn em đã ghé thăm chị nha Lộc Vừng.Độ rày chị cũng bận nên ít đi "lang thang" các nhà được
XóaChị chúc em và gia đình có những ngày cuối tuần vui vẻ nhé!
Chay bo sang tham chi iu chut rui em zia di cho hihi.
Trả lờiXóaMoi nam den he long vui qua troi,90 ngay toi di Shopping da lun !!!
Chuc chi gai cua em ngu that say giac nong nhe chi !
Sướng thế nhở?Ước gì chị cũng quay trở lại thời đi học để được nghỉ Hè như em.Hi...hi...
XóaMà không được Shopping 90 ngày mà không có thu nhập thì "viêm màng túi" mất!Thôi vậy ráng sống "thời bây giờ" để còn có tiền thỉnh thoảng đi Shopping em hen!
Đi chợ vui nha cưng!
Chi ! En doc ma hieu chi noai' cai gi chit lien lun a !
Doi luc tieng viet minh hoi kho hieu chi gai nhi !
XóaThế em không hiểu chỗ nào?Chắc ko hiểu từ "Viêm màng túi" hả?Nghĩa là "cháy túi" là trong túi không có đồng nào ấy.Vì đi shopping nhiều quá thì làm sao còn tiền.Hiểu chưa cưng?Hi..h.i..
XóaChị ơi.. Em sang đọc thơ và đòi quà ngày 1.6 đây. Hihi. Mấy hôm nay đi lạc giờ tìm dc về nhà với chị rồi đây. Khoẻ và vui nha chị yêu.
Trả lờiXóaHa...ha...Cưng vẫn nhớ ngày 1.6 hả?Vậy thì chị tặng cưng nè:
Chơi vui vẻ nhé!Nhớ lái xe cẩn thận
Màu hoa tím ngày xưa
Biết là ai còn nhớ
Chuyện xưa giờ dang dở
Chúng mình giờ đôi nơi!
..
Sang thăm bạn, lại lạc vào miền tím hoài mong..Thơ hay quá Tam Anh ơi!
Em xa khuất chân trời
XóaAnh một mình than thở
Ôi chao là nỗi nhớ
Biết bao giờ cho nguôi...
Đúng thế không "em" Ngọc của "anh"?Hi...hi...
Tuần mới chúc bạn iu tràn ngập niềm vui nhé!
Sang thăm em chúc em chiều chúa nhật thật vui em nhé.
Trả lờiXóaDạ em cám ơn anh Mẫn.Tuần mới đầy tiếng cười anh nhé!
XóaThăm Hoa tím nhé . Chúc Hoa tím ngày xưa nhiều mộng mơ và hạnh phúc thật nhiều nha
Trả lờiXóaCám ơn anh đã đến
XóaThăm hoa tím ngày xưa
Chúc anh sang tuần mới
Vui biết mấy cho vừa...
Mùa hè mùa hoa tím
Trả lờiXóaTím vườn cà sau nhà
Tím bằng lăng trước ngõ
Tim tím chiều lộng gió
Tím biếc cả hồn em!
Chúc TA an lành hạnh phúc!
Một màu tím triền miên
XóaTrải dài theo nỗi nhớ
Khung trời xưa rộng mở
Cho ký ức tràn về
Nhớ những buổi chiều quê
Hai đứa cùng sánh bước
Giờ dòng đời xuôi ngược
Ta và ta đôi nơi...
Tam Anh cám ơn Red nhiều và chúc bạn cũng luôn an vui nhé!
Hoa tím ngày xưa đi lấy chồng
Trả lờiXóaAnh về cưới vợ thế là xong hihihi
Chiều thật vui TA nhé
Vợ anh không trẻ bằng em được
XóaNhưng thường cho anh ăn cháo...lòng...Hi...hi...
Em cũng chúc anh vậy nhé!