Anh đi tìm em giữa muôn chiều lá đổ
Lê từng bước độc hành trên phố nhỏ
Trĩu nặng hồn trong thương nhớ tái tê...
Em yêu hỡi!Nơi xa em có biết?
Anh đơn côi trong hoang lạnh mỗi chiều
Ôm kỷ niệm những ngày còn tha thiết
Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu!

Em có hiểu lòng anh-em yêu hỡi?
Nhớ ánh mắt,làn mi xanh biếc
Dáng xinh xinh e ấp nép bên rèm
Còn đâu nữa những ngày mình chung bước
Em thân yêu giờ phiêu bạt nơi nào?
12-2011
Bài này được "cảm tác" trong một buổi chiều ngồi nghe nhạc cách đây cũng đã khá lâu.
Lá muôn chiều hoang hoảng lạnh thu phong
Mưa giăng mắc từng giọt buốt tê lòng
Yêu cùng nhớ trái tim chừng nghẹn ngợp
Trùng dương sóng đổ xô bờ lớp lớp
Biển triều tình cuồn cuộn thét trào dâng
Cánh buồm xưa vọng ngóng mắt trưng trưng
Thăm thẳm bóng hải âu trời phi xứ
Miền ký ức vang vang lời tình tự
Nguôi chăng nhớ,tím lặng đuối ngày đi...!!!
Cảm ơn em nhiều nhé!Ngủ ngon nha cưng!
Mời em cafe buổi sáng nhé
Em cám ơn anh MC nhiều nhé!Anh em mình cùng nhâm nhi ly cafe tuyệt hảo này nào!
Bài này nghe da diết quớ!Hic!