
Khi mà anh trót đã nói yêu em
Trong một đêm trăng sáng rực bên thềm
Khiến cảm xúc chợt trào dâng bất tận
Muốn rút lại-anh ơi đừng lấn bấn
Cứ quên em,quên hết chuyện ngày qua
Em biết mình chỉ như một sân ga
Đưa và đón tàu anh trong lặng lẽ
Em chấp nhận sống cuộc đời cô lẻ
Khi con tim gửi sai chỗ,nhầm nơi
Bởi mấy ai tồn tại ở trên đời
Không có lúc yêu đương trong vụng dại?
Có những đêm nghe lòng mình tê tái
Em biết rằng em còn rất yêu anh
Cố xóa tan đi một giấc mộng lành
Bởi em biết đó chỉ là ảo vọng.
Con tim anh khắc sâu một hình bóng
Nhưng không phải là hình bóng của em
Bản tình ca anh đã viết tặng em
Giờ mãi mãi trôi về miền dĩ vãng
Nhưng em tin vào tương lai tươi sáng
Không vấn vương,không hờn trách anh đâu
Tiếc làm chi khi tình úa,nhạt màu
Bởi một lẽ tình anh-tình gian dối!

Mai 2013
ĐQT
May quá, em giành được cái tem vàng rồi nè chị!
Trả lờiXóaHi..hi..Hình như lần đầu em giành được tem vàng nhà chị thì phải?
Trân trọng trao tặng em nè:
Em đọc bài này xong lại muốn sửa lại câu slogan của em quá " Nhân gian vẫn mãi có kẻ phụ tình" cô gái chung tình đáng yêu thế mà ai lại nỡ...
Ngày mới yêu đời chị nhé
Đừng sửa lại e gái ạ, nghe buồn lắm, nợ nhau một chữ tình đã buồn làm rùi, chị TA nhỉ?
XóaỪ!Chị cũng đồng ý với Violet-hãy chọn một câu slogan tươi vui,lạc quan để mình hướng tới mà sống cho vui vẻ em gái BL ạ!
Chúc hai chị em có buổi tối tuy6e5t vời nhé!
Tặng hai em nè:
CHị Bằng Lăng Tím ơi....
XóaNgọt ngào,say đắm,nồng nàn...và bao dung.Tâm tình em cao đẹp quá TA ơi!.....Một ngày mới nhiều vui nhé!
Trả lờiXóaHic!Đây là TA viết theo cảm xúc của nhân vật trong bài hát thôi chứ không hiểu TA mà ở trong hoàn cảnh như vậy có bao dung như thế được không nữa!
XóaTA cám ơn QLĐ và chúc anh cũng có 1 buổi tối ấm áp,anh lành nhé!
P/S:Mà cho TA mạo muội hỏi nhỏ một chút:Có lẽ anh nhiều tuổi hơn TA phải ko ạ?TA hỏi cho biết để còn xưng hô cho phải phép.TA sinh năm 69 anh ạ.
Mạng là ảo,nhưng với Quỳnh mọi cái khi đi ngang qua lòng mỗi phút giây hiện hữu đều rất thực,nó thực vì đang cảm nhận trực tiếp,dẫu biết rằng với thời gian chỉ còn là ký ức,tất yếu của một dòng chảy mà...Mình tên thật Lý Đức Quỳnh và lớn hơn TA 10 tuổi,bạn qua nhà mình chắc đã nhận ra đã qua rồi cái thời sôi nổi,phải không TA?
XóaVậy thì từ nay em sẽ gọi anh Quỳnh là anh cho đúng lễ nghĩa nhé!Hi...hi..
XóaSâu sắc và vị tha! Ngủ ngon nhé Tam Anh!
Trả lờiXóaHi..hi..Thanks bạn nhé NBKT!
XóaNgọt ngào,thiết tha, xen lẫn hờn trách nhưng rất vị tha và dứt khoác không lụy vì tình ... Người đàn ông nầy sẽ ân hận suốt đời cho coi ! Bài thơ hay quá em ạ . Chúc em luôn vui và giàu cảm xúc viết tiếp nữa nhé .
Trả lờiXóaUi!Không ngờ em "hóa thân" vào nhân vật trong bài hát này mà được mọi người yêu thích thế,em vui quá!Hi...hi..
XóaCứ cho người đàn ông ấy ân hận cả đời vì "có mắt mà như không",chẳng nhìn ra được "báu vật" mình đã có chị nhở?
Em cũng chúc chị có buổi tối mát mẻ,anh lành chị nhé!
Không đâu em đừng nghĩ suy nóng vội
Trả lờiXóaChẳng lúc nào anh có thể quên em
Dù cho mây chiều có lướt qua thềm
Gió có thổi những đêm về lạnh buốt
Tình yêu em vẫn muôn đời mà mượt
Cứ tin anh điều ước dẫu không thành
Chúc TA ngày vui nhé . Bài thơ rất hay và cũng có chút tâm trạng
Hi..hi..

XóaChắc không anh hay chỉ là ảo tưởng
Của phút giây nông nổi thoáng vụt qua
Nếu tình anh vẫn tha thiết mặn mà
Thì mộng ước đôi ta đâu giang dở?
Em cảm ơn anh BTG!Em chỉ "nói thay lời" cô gái trong bài hát thôi.Nhưng hình như em "có duyên" với kiểu "sáng tác ngược đời" này hay sao ấy anh ạ!
Em chúc anh có buổi tối an lành nhé!
Sang thăm thấy Tam Anh đang hờn dỗi
Đã bảo rằng người gian dối tình em
Vẫn nhớ thương nhưng lại bảo không thèm
Tam Anh hởi ném thương vào dĩ vãng ... Hehe ...


XóaHe...he..
Em đâu rảnh để mà hờn mà dỗi
Ai dối gian em "xếp xó" ,quăng luôn
Tội tình chi mình phải nhớ,phải buồn
Khi người đã trót mang lòng gian dối..Chị nhở?
Tam Anh nghe nhạc dễ thương quá !
Trả lờiXóaNghe bài này tớ chôm ở nhà đại ca .
Bài này tớ cũng "mê" lắm PT ạ!Cảm ơn bồ nhiều nhé!Và cảm ơn cả đại ca đưa lên để bồ có cái mà chôm nữa.Hi..hi..
XóaTam Anh ơi !
XóaHồi đầu nghe Phương Thanh hát bài này, e khóc đấy. Nghĩ lại giờ thấy hơi trẻ con chút, hì. E qua thăm chị, chúc chị luôn vui vẻ và mãi rạng rỡ như bây giờ, chị yêu nhé!
Trả lờiXóaKhông trẻ con đâu em.Khi bài hát nói đúng tâm trạng của mình thì cảm xúc trào dâng là điều khó tránh khỏi.Hi..hi..
XóaChị cám ơn em gái yêu và chúc hai mẹ con em luôn vui khỏe nhé!
Yêu là tự nhốt mình trong cõi mộng
Trả lờiXóaCho oặn đau gào thét trái tim khô
Cuộc tình yêu làn gió cuộn sóng xô
...Tam Anh viết nốt câu còn lại giúp nhé!
Nếu là em,em sẽ viết tiếp như sau:
XóaYêu là tự nhốt mình trong cõi mộng
Cho oặn đau gào thét trái tim khô
Cuộc tình yêu làn gió cuộn sóng xô
Nhưng dẫu thế vẫn xin yêu mãi mãi
Hi..hi..Chẳng biết anh MTH có suy nghĩ vậy không?
Từng câu chữ đọc nghe đời hoang hoải
Trả lờiXóaLấy sáng nhuộm tối ta mãi tìm nhau
Dẫu biển kia con sóng bạc cả đầu
Tình xa ngái như con tàu rạn vỡ
Em vẫn nhớ anh dù tình mình cơ nhỡ
Em vẫn biết trong anh em là con cờ nhỏ
Trên bàn tình anh giết Tốt thế chân
Em vẫn biết hai ta khó mộng gần
Vì em chỉ là ngoài sân chiều lá rụng
Vẫy tay nhé ta ung dung xa lạ
Dẫu muôn trùng sóng biển cứ gào than
Em sẽ quên lộng lẫy ánh trăng vàng
Em sẽ về với thôn làng im ắng
Em sẽ nghe những vì sao rơi lặng
Ước cho đời thôi trái đắng tìm em...!
Để một ngày- có lẽ chẳng xa đâu
XóaAnh sẽ thấy trào dâng niềm ân hận
Mất em rồi anh chẳng còn muốn sống
Ý nghĩa gì khi đã mãi mất em....
Bài thơ thấm đẫm yêu thương
Trả lờiXóaHờn ghen cũng phải nhường đường con tim
Nhưng tim vốn dĩ yếu mềm
XóaNên tình ngang trái chẳng êm như ...ta mong chờ.Hi..hi..
Nhưng em tin vào tương lai tươi sáng
Trả lờiXóaKhông vấn vương,không hờn trách anh đâu
Tiếc làm chi khi tình úa,nhạt màu
Bởi một lẽ tình anh-tình gian dối!
em yêu hỡi, nói chi lời tội lỗi
muôn xa anh em cứ cắp nón đi
thích sang giàu - chuyện bình thường quá đỗi
lời thế xưa cố giữ ích gì đâu
em đi đi, mặc anh với tình sầu
và khẻ gọi tên em trong cô quạnh
phương trời ấy trong sang giàu kiêu hãnh
có bao giờ em nhớ đến anh chăng
có bao giờ em nhớ những đêm trăng
trên đê vắng anh nhìn em âu yếm
em dịu dàng nhìn anh, ngấu ngiến
nhai đùi gà anh lén mẹ mang cho ..
Ha..ha..Đại ca cố tình"lật ngược thế cờ" hen!


XóaNày anh hởi,gieo chi thêm tiếc ác!
Bởi rõ ràng anh đã phụ tình em
Quên hết đi bao giây phút êm đềm
Bao lời hứa mình trao nhau thủa trước
Anh lạnh lùng xa em để tiến bước
Với một người con gái "xấu như ma"
Nhưng cô ta lắm gấm vóc,lụa là
Vàng đầy tủ anh tha hồ tiêu mệt
Thôi anh nhé-tình mình nay đã hết
Anh cứ về xây giấc mộng yêu đương
Cùng người ta dù lòng có vấn vương
Ráng mà chịu,đừng mong quay lại nhé!
một ra đi anh quyết ko trở lại
Xóacho em yên đời gác tía lồng son
dẫu lòng anh vẫn cứ héo hon
đã đắp đập be bờ cho ai hưởng
dù lòng anh vẫn mãi vấn vương
của lẫn công cầm qua sông rơi mất
hai năm trời yêu thương chất ngất
bốn bảy đùi gà và trăm linh một củ lang ..
@ anh K: Ui ! Sao lại mang cả đùi gà, củ lang vào thơ dzị anh ? [-(
Xóa@ TA ui !
Mấy bữa nay em bận nên giờ mới lên blog và trả lời comment của mọi người được đây.Đọc còm của đại ca mừ iem mắc cừi quớ!
XóaAnh K hỡi đừng tiếc thương anh nhé!
Bởi đó là "lệ phí của tình yêu"
Anh tặng em có đáng là bao nhiêu
Răng em yếu gặp đùi gà đâu nổi
Anh giả bộ làm gì anh K hỡi!
Khi hẹn hò toàn mang rặt khoai lang
Cho em ăn đến sái cả quai hàm
Giờ lại bảo :"toàn mang đùi gà nhé!"
MT sang thăm TA nè , dạo này thấy TA cũng hỏi loãng mạn ghê đi (hihi) . Tối ngủ ngon để đón những ngày cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc...TA nhé >
Trả lờiXóaHi..hi.."Loãng mạn" vốn là sở trường của nàng mừ bạn iu ơi!
XóaChúc bạn iu có những ngày cuối tuần đẹp như mộng nhé!
Sâu lắng và đa cảm, sao nghe buồn quá chị ơi
Trả lờiXóaHi..hi..Tại lời bài hát nó buồn mà em.Bởi thế chị chọn cái bài phối th6a5t "bốc" để "dung hòa" đó!
XóaCó những đêm nghe lòng mình tê tái
Em biết rằng em còn rất yêu anh
Cố xóa tan đi một giấc mộng lành
Bởi em biết đó chỉ là ảo vọng.
BÀI THƠ HAY, CA KHÚC CŨNG HAY
CHÚC EM CHIỀU VUI VÀ HẠNH PHÚC NHÉ
Em cám ơn anh MC nhiều nhé!Tấm hình anh tặng em đẹp quá mà cũng phù hợp với bài hát này-khi hai người còn yêu thương thắm thiết ấy.Hi..hi..
XóaEm cám ơn anh nhiều và chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!
tinhtho thăm bạn, xem thơ và lắng nghe ca khúc ngọt ngào, thơ thật hay bạn ạ, chiều an lành nha.
Trả lờiXóaTA cám ơn bạn thơ nhiều nhé!Được bạn ghé thăm và khen tặng TA vui lắm!Cuối tuần vui nha bạn!
XóaEm ơi cẩn thận kẻo mà … có khi
Trả lờiXóaNgười ta vui đến – chán đi
Cứ tin … tin vậy … rồi thì … khổ em !
Sông trôi nước chảy êm đềm
Nỗi lòng ai thấu tình em …chốn này
Trời thì cao – đất thì dày
Đàn ông là vậy – nỗi buồn này…hỏi ai…!!!
Hihi vui vui một chút..., có tình yêu dối lừa thì mới có thơ- nhạc TA nhỉ?
Hi..hi..Đúng rồi!Mình hoàn toàn đồng ý với Red!Nếu tình nào cũng đẹp,cũng tuyệt vời thì lấy đâu ra thơ hay,nhạc hay cho tụi mình nghe bạn nhở?
Xóa"Đừng buồn anh hỡi" mà nhạc bốc lửa quá chị nhỉ?
Trả lờiXóaHi..hi..Nếu muốn "dỗ" anh thì trước tiên mình phải thể hiện mình đang vui,tinh thần tốt thì mới bảo người khác đừng buồn được chứ.Hi..hi..
XóaLâu lắm mới thấy em Tím ghé nhà chị đấy!
Chúc cưng cuối tuần vui vẻ nhé!
Ồ, em cũng có ý nghĩ giống bạn Tím. Nhạc bốc lửa quá.
Trả lờiXóaNhưng bài thơ của chị thì vẫn phù hợp với lời bài hát rồi!
Hi..hi..Như chị đã trả lời bạn Rubic ở trên.Vì lời hát và lời thơ mang tâm trạng buồn quá nên chị cố tình chọn bài nhạc hòa âm,phối khí thật bốc để dung hòa đó em.
XóaCó một thời em ôm tình lãng mạn
Trả lờiXóaChẳng bận lòng dù ai có dối gian
Muốn yêu thương cho tim vở mộng tràn
Cho dù nhận ngút ngàn cơn đau khổ
Có phải thế không em . Khi yêu con tim bé bỏng chỉ biết được yêu mà không suy tính để thấy được tình yêu đẹp đến cở nào . Chúc TA cuối tuần vui vẻ nhé
Hi...hi...Đúng là khi yêu thì con tim bé nhỏ chỉ biết yêu hết mình thôi nhưng em chưa gặp phải hoàn cảnh bị "lừa tình" nên em không biết khi bị gian dối có vẫn "Muốn yêu thương cho tim vở mộng tràn" không nữa.Em nghi không quá!Hi..hi...
XóaĐó là mình nói khi yêu thì chấp nhận để được yêu vậy mà hihihi...Còn thực tế thì chưa hẳn đã như vậy . Phải hông TA
XóaHi..hi..Đúng rồi đó anh!Em yêu thì hết mình nhưng khi bị phản bội thì cũng sẵn sàng cắt đứt"không thương tiếc" anh ạ!
XóaTình gian dối của một thời vụng dại
Trả lờiXóaGửi trả anh thôi khép lại ân tình
Bước chân nghiêng dẫu một mình lẻ bóng
Vẫn kiên cường không đọng giọt sầu riêng
Chính xác!
XóaGiữ làm chi tình yêu thời vụng dại
Cho nặng lòng vướng bận có ích chi
Trả cho nhau bằng hết mọi sầu bi
Để "nhẹ gánh" thong dong ta tiến bước...
Huynh qua thưởng thức entry và chúc em Ngày của Mẹ thật vui nhé. Không biết các "công chúa" có tổ chức gì cho mama của chúng không nhỉ?
Trả lờiXóaEm chào anh!Lâu rồi mới thay anh rảnh rỗi đi chơi đấy.
XóaHôm nay hai cháu nhà em dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và tặng quà cùng những lời chúc tốt đẹp nhất cho Mama anh ạ!Em vui lắm!
Em cũng rất vui khi được mọi người ghé blog chúc mừng,trong đó có cả anh-Em cám ơn anh nhiều nhé!
Wow!Đẹp quá chị LV ui!Em cảm ơn chị nhiều nhiều!

XóaCHÚC TAM ANH NGÀY CỦA MẸ NHIỀU HẠNH PHÚC VÀ ẤM ÁP!
TA cám ơn HB nhiều nhiều nha!Ở VN ko có ngày này nên mình chúc HB luôn vui vẻ,xinh tươi mọi nơi,mọi lúc chứ ko riêng gì hôm nay nhé!
XóaSang thăm em với lời chúc chiều chúa nhật nhiều niềm vui em nhé.
Trả lờiXóaEm cám ơn anh thật nhiều ạ!Em cũng chúc anh có đêm CN ngon giấc nhé!
XóaChúc bà mẹ TA luôn vui vẻ và hạnh phúc nha

Cám ơn bạn iu nhiều nhiều nha!
Ghé thăm TA nhé . Chúc TA chiều chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nhiều nhé
Trả lờiXóaDạ!Em cũng chúc anh có đêm CN tuyệt vời nhé!
Red thăm TA nà. Chúc TA chủ nhật hồng ấm áp nha!
Trả lờiXóaCảm ơn Red nhiều nha!Chúc Red ngủ ngon đón tuần mới vui vẻ nhé!
XóaChủ nhật vui nhiều nhé TA!Hổng biết bao giờ được nghe chính TA đàn hát đây!
Trả lờiXóaDạ,em hổng biết đàn.Hát thì tàm tạm.Để em sẽ giới thiệu cho anh xem bài hát do em và mấy bạn trong đội VN của vùng em biểu diễn nhé!
XóaMời nhau một miếng trầu xinh
XóaCho đời tươi thắm,cho tình đậm sâu....
Tuyệt!Nhưng anh chưa "bắt" được giọng em hát,cả 4 cô đều hay!
Hi..hi...Quan trọng là cả 4 cô hát đều hay chứ còn em hát thế nào thì ko quan trọng anh Quỳnh nhỉ?
XóaMutter tag ấm áp bên yêu thương em nhé !
Trả lờiXóaEm xin chân thành cảm ơn anh Bình!
Một thời… em vẫn ngọt ngào
Trả lờiXóaTim anh khờ dại bước vào thả ra
Lần khân chẳng dám tặng quà
Chỉ trao câu chúc mặn mà dễ thương.
Cám ơn câu chúc mặn mà
XóaNhưng giá kèm với gói quà vẫn hơn...Ha...ha...
Bạn yêu bạn chỉ thích quà
XóaBạn bè rõ khéo. Bởi bà...giống tôi!
Ha...ha..Bởi vì:
XóaLòng Vả cũng giống Sung thôi
Đều thích lời ngọt,đều mong nhận quà.
Anh lại sang nhà em ngồi nghe nhạc nè
Chiều vui thật nhiều em nhéTrả lờiXóa
Thanks anh MC!Em cũng chúc anh có buổi tối ngọt ngào nhé!
XóaChi iu ui ! Nho chi

Trả lờiXóaDữ hôn!Đi đâu mà mất tiêu,mất tăm làm chị ngóng dài cả cổ,sắp thành con sếu rùi nè!Về mà chẳng kể chuyện gì,nói có 1 câu rùi lại lặn đó hả ...Muống.......????
XóaNgày của mẹ sao bạn mình hờn dỗi vậy ??? giã vờ thôi để nhận được nhiều yêu thương phải không ???? LR mang sang tặng bạn hiền lâu đài tình ái đây và mến chúc TA luôn mãi ấm áp hạnh phúc nhé !
Hi...hi...Cám ơn LR nhiều nha!Nhìn lâu đài này thèm món cà bung quá...
XóaChiều anh ghé thăm TA chút nhé . Thời gian hạn hẹp cho nên xin miễn họa thơ để khi khác . Chúc em chiều vui
Trả lờiXóaDạ,anh ghé thăm em là qui rồi.Hôm nào rảnh rỗi thì anh họa thơ với em sau cũng được ạ!Nàng thơ chỉ xuất hiện khi nào thảnh thơi,thơ thới thôi anh nhỉ?
XóaEm chúc anh có buổi tối tuyệt đẹp nhé!
Test thử:

Trả lờiXóaVậy là chỉ mình bài "Nhớ" có vấn đề thôi.Hic!
Xóa