Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

XUÂN SANG


Năm nay dường như mùa đông quá "yêu quý" nước Đức nên cứ quyến luyến,chùng chình mãi mà chưa chịu rời xa.Bởi thế dù đã vào giữa tháng ba mà những bông Tuyết trắng xóa vẫn không ngừng rơi,phủ lên vạn vật một màu trắng lạnh lẽo,giá buốt đến tê người.Hình như Chúa Đông đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của con người nơi đây thì phải!Hết đợt lạnh này lại kéo theo đợt lạnh khác như "nhấn chìm" cả không gian vào một bể băng mênh mông,vô tận.Khí hậu lạnh lẽo làm cho mọi người cũng trở nên lười biếng hơn,chẳng ai muốn bước ra ngoài nếu không có điều gì bắt buộc.




 Ấy vậy mà chỉ cần một đợt nắng ấm kéo dài vài ngày thôi,cả thiên nhiên đất trời cũng như con người cùng đều thay đổi...
Những tia nắng vàng như mật ngọt reo rắc xuống đời đã xóa tan đi những cơn giá lạnh. 
Những cây thông,cây tùng,cây bách...sau khi được "giải phóng" khỏi bàn tay của nàng công chúa tuyết lại kiêu hãnh vươn mình đón những tia nắng mới và khoe với đời màu xanh bất diệt trường tồn với thời gian. Cả không gian như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài đằng đẵng. Những làn gió Xuân mơn man,ấp áp cho đôi má em thêm hồng... Tiếng chim hót líu lo,rộn rã đất trời làm lòng người thêm rạo rực. Dường như ai cũng thấy cuộc đời tươi đẹp hơn,đáng yêu hơn từ khi được Nàng xuân ghé thăm. Nếu thi thoảng đâu đây không chợt bắt gặp những đống tuyết muộn màng còn sót lại thì có lẽ người ta đã quên mất rằng có một mùa Đông dài tưởng chừng như vô tận vừa mới qua đây. 

Schneeglöckchen auf Schnee
 Stockfoto - 2791613Hòa vào dòng người đang vui vẻ dạo chơi,tận hưởng những tia nắng sớm hiếm hoi chợt thấy lòng mình sao khoan khoái lạ.Và nhìn kìa,thật là kỳ diệu-giữa khoảng đất đang bị phủ đầy bởi những bông tuyết muộn màng còn sót lại-những cánh hoa trắng muốt,bé nhỏ xinh xinh của loài Tuyết điểm hoa vẫn hiên ngang đong đưa trước gió .Những cánh hoa mỏng mảnh,dịu mềm mà chứa trong mình một sức sống mãnh liệt,vượt lên mọi giá băng.
Bên cạnh đó là những cành hoa Crocus chúm chím xinh xinh,mỏng manh nhỏ bé mang sắc tím thủy chung,sắc trắng tinh khôi hay sắc vàng nồng ấm...



  Và chỉ vài bữa nữa thôi,khi mùa hoa Crocus và Tuyết điểm hoa vừa qua đi,những cánh hoa Thủy tiên,Tuylip lộng lẫy,kiêu sa sẽ chen nhau khoe sắc để mùa xuân luôn ngập tràn muôn sắc hoa tươi...







Đâu đó giữa những cành cây khẳng khiu ,trơ trụi đã thấy lớm chớm những đốm vàng của loài hoa Forsythien  và chả bao lâu nữa cả không gian sẽ nhuộm vàng bởi loài hoa có hình dáng tựa cây Mai quê nhà này -sắc hoa quen thuộc báo hiệu mùa Phục sinh đang đến rất gần.                                

Detailansicht auf den Zweig mit Pfirsich Blumen Stockfoto - 4585052
Ẩn hiện đâu đây giữa những khu vườn phủ đầy sắc lá non tơ xanh mướt của bao chồi non,lộc biếc là sắc thắm của những cành đào -một loại cây ăn quả.Màu hoa gợi nhớ đến những cành đào tết quê hương,làm cho mình cứ ngỡ đang sống trong mơ,tưởng như ta đang dạo bước đường xuân giữa lòng đất Mẹ.
Có lẽ  vì thương những người con Việt xa quê nên tạo hóa đã ban cho chúng ta hai loài hoa xứ lạnh khá giống cây Mai,cây Đào của quê nhà để sưởi ấm lòng của những kẻ tha hương chăng?

Mùa xuân đã về mang theo một sức sống mới như giục giã muôn loài nảy lộc,sinh sôi.
Mùa xuân về xua tan đi giá lạnh,khiến lòng người thêm phần ấm áp,vơi bớt đơn côi...
Mùa xuân -mùa khởi đầu của bao niềm vui mới
Ôi thật tuyệt vời!Yêu thương lắm,mùa xuân ơi!




März-2013
Tam Anh

Xin giới thiệu đến các bạn một số ảnh đẹp về mùa xuân .


























90 nhận xét:

  1. NM may mắn quá! Lấy được TEM vàng nhà TA rồi!
    Đẹp quá, đẹp đến nỗi NM phải ngẩn ngơ TA ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Hoan hô Như Mai! =D>
      NM hãy cúi thấp xuống tí xíu để TA trịnh trọng trao tem vàng cho bạn nè!
      Mùa xuân luôn mang vẻ đẹp rực rỡ,đáng yêu bạn nhỉ?Mình thích mùa xuân lắm,nhất là mùa xuân miền ôn đới.

      Xóa
  2. Cái này này, thích quá!
    [img]http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421821_576351312384501_2067228642_n.jpg[img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn đáng yêu quá phải không?Cái ảnh này nhìn cũng tuyệt vời này:
      http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/p480x480/388558_484447664944355_698276172_n.png

      Xóa
  3. Chị ghé thăm em . Có lẽ chị chia tay blogpost thôi em à , ở đây chị không thể xây dựng lại ngôi nhà như cũ nên chị phải qua Yahoo HK làm lại . Ở bên ấy có thể tìm lại bạn bè cũ . Em rảnh qua thăm chị nha . Nhớ em lắm . Chúc em gái của chị luôn vui vẻ trẻ trung xinh tươi với nụ cười nở mãi trên môi nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,em chào chị!Lâu lắm em mới gặp lại chị đó!Chị vẫn khỏe chứ?
      Bên đây em thấy trang trí dde64n´ hơn bên kia nhiều mà chị.Chị qua kia là em buồn lắm đó.Hic!
      Chị cố gắng thử đi sẽ cco1^ lúc thành công mà! :)
      Cuối tuần vui vẻ nha chị yêu! >:D<

      Xóa
  4. Hic... mải khoác lác.. ủng hộ bồ bên nhà Ớt... thế là mất tem òi. :(( :((...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Đã là bạn tốt của nhau thì bồ đâu có cần phải "sắp hàng" lấy tem.Tui dành riêng một cái tem đặc biệt để tặng bạn iu nè:
      http://www2.vietbao.vn/images/vn7/the-gioi/70097584-116072sm.jpg

      Xóa
  5. Vào đọc entry và sững sờ vì cảnh đẹp, hoa đẹp! Thật là thư giãn.
    Ở nhà, hình như Hè đến sớm hơn mọi năm thì phải. Oi bức, khó chịu quá, em ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa xuân bên đây đẹp lắm anh ạ!Trải qua cả mùa đông buốt giá,lạnh lẽo,không một sắc lá xanh mới càng thấy hết giát trị,cảm nhận hết vẻ đẹp của đất trời,của cỏ cây hoa,lá khi mùa xuân tới anh ạ.Lúc đó dường như đất trời thay đổi từng ngày,từng giờ anh ạ.Sức sống của muôn loài khi ấy mãnh mẽ vô cùng,cứ như là "bùng nổ" ấy.Đẹp lắm! :)
      Ở nhà mình nóng sớm quá hả anh.Bên em hôm 20-3 vừa rồi mới là Lập Xuân đó nhưng mà trời còn khá lạnh anh ạ.

      Xóa
  6. Tuyệt quá chị ơi, những bông hoa rực rỡ, ánh nắng mơn man, và tâm hồn văn lung linh như những cánh hoa Xuân ấm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi.Đẹp ghê em nhỉ?Mùa xuân bên đây thích lắm em ạ.Trời mát mẻ,hoa lá rực rỡ muôn màu,tuyệt vời lắm!

      Xóa
  7. Vẫn lạnh quá TA nhỉ, mà sang đây thấy ấm áp.
    Chúc bạn cuối tuần vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ!Cũng còn khá lạnh nhưng nắng đẹp,khô ráo là thấy vui rồi bạn hiền ợ! :)

      Xóa
  8. Em von la nguoi rat,rat la yeu hoa ! ma nghe chi tả "những cành hoa Crocus chúm chím xinh xinh,mỏng manh nhỏ bé mang sắc tím thủy chung,sắc trắng tinh khôi hay sắc vàng nồng ấm.."Lam em me het mun zia lun :)Hoa dep qua chi a !:x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,vậy hả?Chị cũng yêu hoa lắm em ạ.Khu vườn nhà chị tuy nhỏ nhưng chị trồng rất nhiều hoa,thay nhau đua nở.Mỗi khi ra thăm vườn ,ngắm hoa lá,cỏ cây là quên hết mệt mỏi em ạ. :x

      Xóa
  9. Bạn mình quyến rũ mọi người bằng những bông hoa xinh xắn, rực rỡ sắc màu. Đem niềm vui, sức sống, sự ấm áp cho mọi người thiệt là tài ghê. Yêu Bạn nhiều lắm nhé ... hiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  10. Bài viết của TA rất hay, giàu cảm xúc và các bức hình đẹp quá.
    Chúc Bạn ngày cuối tuần trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc
    http://demo.websitedep.com.vn/zt_kaupi/images/nu-hoa-mua-xuan12.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA cám ơn anh MC nhiều nha!Anh quá khen TA rồi. :">
      Thế hoa anh MC tặng cho TA là hoa gì mà nhìn đẹp và lạ quá vậy ?

      Xóa
  11. Đẹp quá Chị à! Chúc Chị cuối tuần vui vẻ hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm chị mới thấy em gái qua chơi đó nha!Chị vui lắm! :)
      Chị chúc em cuối tuần cũng thật vui vẻ,hạnh phúc nhé!

      Xóa
  12. Nhìn xem phong cảnh thật nên thơ
    Bỗng thấy lòng ta cũng thẫn thờ
    Vẽ đẹp tuyệt vời hoa quả lá
    Tưởng rằng như đang ở trong mơ

    Chúc TA chiều cuối tuần vui vẽ chốn trời Tây nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa xuân đẹp quá phải không anh?
      Ngàn sắc hoa tươi rực rỡ cành
      Bát ngát rợp trời chim Én liệng
      Ngẩn ngơ,ngơ ngẩn giữa ngàn xanh...
      Em chúc anh cuối tuần thật vui nhé!

      Xóa
  13. Trả lời
    1. Hi..hi..Xao xiếng không?Qua đây 1 lần đi cho "ngất ngây con gà Tây" luôn... :)

      Xóa
    2. Tam Anh ơi ! Ở Đức mùa nà đẹp nhất hả Tam Anh ? Nếu đi du lịch thì nên đi mùa nào ? Năm ngoái anh Tuấn Anh bẩu qua anh đặt vé mà mình với chị PL hổng ... xèm đi , còn hùa nhau ghẹo tới bến nữa ... Huhuhu ! Bi giờ nhớ lại thấy thương quá !

      Xóa
    3. Mình thấy mùa Xuân và mùa Thu đều đẹp nhưng nếu để du lịch thì TA nghĩ mùa Xuân phù hợp hơn vì người mình vốn không quen chịu rét.Mùa Thu bên đây thời tiết cũng khá lạnh rồi.Sang đây chơi thì khoảng tháng 5,tháng 6 là thích nhất.Khí hậu mát mẻ,nắng ấm áp,dịu nhẹ,hoa lá,cỏ cây thì rực rỡ sắc hương.Tuyệt vời lắm!
      Ráng sang thử 1 lần đi cho biết nha bạn iu!

      Xóa
    4. Ừ hiểu rồi Tam Anh , mình sẽ có kế hoạch nhưng qua Châu Âu là ưu tiên số 2 !

      Xóa
    5. Hi..hi..Biết òi.Nhưng đâu cần số 1 với số 2."Đánh một cái dzòng" từ Mỹ qua Âu lun đi nhá!:)

      Xóa
    6. Có mà chít việc hàng đống mần mún thở bỏ đi đâu được còn Út cưng đang học nữa , từng việc một thui !

      Xóa
    7. Hi..hi..Thì đợi Út học xong rùi cả nhà chu du một chuyến cho dzui hen!

      Xóa
  14. Một nét độc đáo thú vị, hoa xương rồng!!! chúc chị luôn ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Mẫn đã ghé thăm mình nha!TA rất vui khi có thêm bạn mới!Chúc Mẫn có những ngày cuối tuần thật vui nha!

      Xóa
  15. Ở VN thì xuân lại đang vơi, anh cố níu kéo mà chẳng được Tam Anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng!Ở VN các mùa đều đến và đi sớm hơn so với bên châu Âu anh ạ.Em thì đang lạnh quá,mong chút nắng ấm của quê nhà mà chẳng có đây huynh ơi!

      Xóa
  16. Tặng Bạn iu nè
    http://i1226.photobucket.com/albums/ee407/nkimchi2011/TamAnh_zps9c70cb50.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Món quà hết sức là ý nghĩa!Cám ơn bạn iu nhiều!Yêu quá nè! >:D< :x

      Xóa
  17. http://www.youtube.com/watch?v=ON2JhsMPgIs

    Trả lờiXóa
  18. http://www.youtube.com/watch?v=jPRA_MkQUCE

    Trả lờiXóa
  19. http://www.youtube.com/watch?v=PxU1x3ydrxE

    Trả lờiXóa
  20. http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/602096_366273936821311_924400886_n.jpg

    Trả lờiXóa
  21. Vậy hãy tận hưởng những ngày tháng khi mùa xuân đang đến nha Tam Anh ..hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình vẫn đang tận hưởng đây MTB ui!Hi..hi..Lúc này hoa nở chưa nhiều lắm vì trời còn lạnh nên cũng còn dễ chịu chưa bị dị ứng. :)
      Chiều CN vui nha MTB!

      Xóa
  22. Trả lời
    1. Chào người bạn mới!TA rất vui khi được đón bạn ghé thăm.Chiều CN vui thiệt vui bạn nhé! :)

      Xóa
  23. Qua xin một ít tuyết VN đang nóng bức ...khó chịu vô cùng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em lại đang muốn có 1 chút nóng bức của quê nhà để trung hòa cái giá lạnh bên này đấy,anh Biển ơi!

      Xóa
  24. Nhà em có một vườn hoa
    Nhưng xinh nhất cũng chỉ là mình em
    Ngọt ngào đằm thắm dịu êm
    Màu hoa hương sắc thắm mềm lòng anh hihihi....
    Chủ nhật vui nhé em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đưa lên tận mây xanh
      Lỡ em té xuống "tan tành" thì sao :">
      Cuộc đời vốn lắm chênh chao
      Nào đâu êm ả,ngọt ngào như thơ...:)
      Em cũng chúc anh có chiều CN thật tuyệt vời nha!

      Xóa
    2. Tình đời vốn chỉ là mơ
      Cớ sao em lại hững hờ lời trao
      Để yêu thương mãi ngọt ngào
      Không khen chê mãi lời nào cho nhau hihihi....

      Chiều thứ hai bình yên nghe em

      Xóa
  25. Woa! hoa rực rỡ, ánh nắng và hồn văn quyện vào thơ! hay lắm Tam Anh!l

    Trả lờiXóa
  26. Đến thăm TA đc rồi nè, Trời... mùa xuân bên ấy đẹp quá! Bên này mới cuối xuân mà đã nóng rồi. RD thèm cái se se lạnh của bên ấy quá TA ơi...
    Ngủ ngon TA nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì để mình chia cho bạn chút lạnh giá bên đây nhé!(Âm mấy độ lận nên không phải se lạnh đâu.Hi..hi...)
      http://heartandhandscommunity.ca/wp-content/uploads/2012/02/crocus-7.jpg
      Ngủ ngon trong mát mẻ nha RD

      Xóa
  27. Sang tuần ấm rồi đó TA ơi, đang định viết bài về phục sinh mà lạnh sun run run hổng viết được...
    Hì cho mình xin mấy bông hoa tuyết đi bạn iu ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôm Tamanh & TN cái cho ấm nà ! >:D< >:D< >:D< >:D< >:D<
      Bên mình nóng như rang á 2 ngừi !

      Xóa
    2. Sáng nay mở mắt ra đã thấy tuyết rơi trắng xóa đầy trời rùi. :( Cứ tưởng đâu đã hết lạnh,xuân sang thật rồi vậy mà chỉ được vài ngày nắng ấm thôi hai bồ ạ.Phải chi có th6e3 san sẻ với VN để trung hòa nhiệt độ cả hai nơi thì thích nhỉ?
      Cho hai bồ xem ảnh tui vừa chụp trong vườn nhà sáng nay nè:
      http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/426484_505430262847200_1344119211_n.jpg
      http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/562167_505430022847224_266547934_n.jpg

      Xóa
    3. Ui, trông ảm đạm thế, Berlin ít tuyết hơn.
      Ôm cái nữa cho ấm nào Ớt, Tam Anh!

      Xóa
  28. Xuân chậm bước chứ xuân đâu lỗi hẹn
    Chờ nhé người xuân sẽ đợi trong lòng ...................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đây đang cố hoài mong
      Cầu cho xuân đến ấm lòng người ơi!
      Cám ơn bạn đã ghé thăm TA nhé!Chúc bạn bắt đầu một tuần mới thật vui vẻ,mọi việc hanh thông nha! :)

      Xóa
  29. Ghé thăm TA nhé . Chúc TA tuần lễ mới may mắn thật nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh nhiều nhé!Em cũng chúc anh đón tuần mới thật vui và suôn sẻ trong mọi việc...

      Xóa
  30. Chị ơi, em về rồi qua thăm chị đây. Cảnh bên nhà chị chỉ có thể nói là quá tuyệt. Em mà đến được đấy chắc là chẳng cần ai hát câu " người ơi...đừng về" thì em cũng vẫn ở lại thôi. Đẹp thật chị nhỉ! Tặng chị đâyhttp://dantri4.vcmedia.vn/6DQQJ7yW5QPfG6EzuGal/Image/2013/02/tn_2-4d0ae.jpg
    Ngày thật nồng nàn những yêu thương chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/evangeline/Thank%20you%203.jpg

      Xóa
  31. Chị ơi, em về rồi qua thăm chị đây. Cảnh bên nhà chị chỉ có thể nói là quá tuyệt. Em mà đến được đấy chắc là chẳng cần ai hát câu " người ơi...đừng về" thì em cũng vẫn ở lại thôi. Đẹp thật chị nhỉ! Tặng chị tấm ảnh dễ thương đây:
    http://dantri4.vcmedia.vn/6DQQJ7yW5QPfG6EzuGal/Image/2013/02/tn_2-4d0ae.jpg
    Ngày thật nồng nàn những yêu thương chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi...Vậy thì chị giữ em ở lại đây luôn nhé! ;;)
      Chúc em ngủ ngon,mơ đẹp nha!

      Xóa
  32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  33. XUÂN ....vẫn muộn màng ! Vui cùng cảnh nhàn cư nhé TA....iu !

    http://img256.imageshack.us/img256/9360/cothuwk8.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi chời!Xuân mừ già tới nỗi trơ trụi thế này thì còn gì là xuân nữa,PS ui! :)
      Ngủ ngon nha Cún!

      Xóa
  34. http://4.bp.blogspot.com/-R7gCC3jHqkA/UMGI1jLcM7I/AAAAAAAAHTY/uA7kyeSpkUA/s1600/HoaXuan-009.jpg
    Cảm ơn TA đã giúp anh khắc phục lỗi tràn hình khung commet.
    Chúc TA niềm vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có chi đâu anh MC ơi!TA cám ơn tấm ảnh rất xinh của anh nhé!

      Xóa
  35. Chị gái ơi, em sang tận hưởng không khí mùa Xuân cùng chị nè, mùa xuân trăm hoa đua nhau đâm chồi nảy lộc, muôn vạn sắc màu đẹp quá chị ơi...hihi. Em chúc chị gái mãi xinh tươi như mùa Xuân chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Lời chúc của em còn đáng yêu hơn cả mùa xuân nữa NKB ui! >:D< Chị cám ơn em nhiều nhé!
      Chị cũng em luôn vui vẻ,xinh tươi nha cưng!

      Xóa
  36. Xuân sang lại gặp Ký buồn
    Phong sương Trần trụi Tím vườn Mai Lê.
    Anh Tam phải gánh hoa về
    Cho chim chuồn nhấp bốn bề sắc hương.
    Mình cố gắng ép nick của các bạn ở trên vào dòng còm để góp vui thêm nhà bạn Tam Anh. Hìhì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he..Còm anh đọc rất là vui
      Có đủ hương,sắc,bùi ngùi,phong sương...
      Nhờ có anh ghé thăm mà nhà em vui hẳn lên đấy.Hi..hi.Thanks anh nha!

      Xóa
  37. Một vườn xuân thật mộng mơ
    Hỏi rằng ai đó còn chờ đợi chi
    Đời hoa ở tuổi xuân thì
    Nhỡn nhơ cây lá đợi gì người ơi

    Chúc TA luôn vui và hạnh phúc thật nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Anh) hỏi thế (em) biết đâu trả lời
      Bởi em chả biết em chờ đợi chi
      Hay là đợi đại ai đi
      Trúng ai thì trúng,sai thì kệ sai..:))
      Em cám ơn anh BTG nhé!Em chúc anh ngủ ngon nha!

      Xóa
  38. Mỗi khi mệt mỏi sang nhà Tam Anh là thấy tan biến hết mới lạ chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì vinh hạnh cho em quá!Hi..hi..Vậy anh cứ sang đây thường xuyên thể nào cũng vui,khỏe,trẻ ra đấy anh VTA ơi! :)

      Xóa
  39. Tam Anh Đường Quân Tử hii Lê tuởng bạn là nam đó ,,nhà bạn thật lung linh.rất đẹp. ghé thăm và chúc bạn một ngày mới an lành hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Bạn không phải là người đầu tiên lầm tưởng vậy đâu :)Có đến mấy người nghĩ mình là "trang nam tử" rùi đó.
      Đường quân tử là tên chữ của bông hoa Avatar của TA đó MTL ui!
      Mình chúc bạn có buổi tối mát mẻ,dễ chịu nha!

      Xóa
  40. Bên í còn lạnh k nàng ui ! Ngủ ngon, mơ đẹp nhé nàng ! >:D<
    http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/Flowers/0032_zps8b73d3fe.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa nay tuyết vẫn trắng xóa.Hồi sáng ra ngoài -6°C Ớt ạ.Nhìn cảnh tớ mới chụp hồi sáng nè:
      http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392838_506046146118945_758082927_n.jpg

      Xóa
  41. Trả lời
    1. Thanhs Minh nhé! :)
      Chúc em cũng ngủ ngon,mơ đẹp nha!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang