Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG


04:19 1 thg 10 2012Công khai950 Lượt xem 115




Qua bao năm dài bôn ba nơi xứ lạ
Nay con lại về úp mặt vào sông quê
Dòng nước trong xanh dạt dào như lòng mẹ
Mở rộng vòng tay chào đón con trở về
Top 10 ảnh đẹp nhất Quê hương tôi

  Sông có nhớ chăng ngày ta còn bé nhỏ
Vắt vẻo lưng trâu vẳng nghe tiếng sáo diều
Khi nắng chiều buông cùng rủ nhau tắm mát
Rộn cả khúc sông-ôi vui biết bao nhiêu!

 
Từng hạt phù sa lúc tháng ba,tháng bảy
Làn gió heo may cho đôi má thêm hồng
Dòng sông quê hương chở che từ thuở nhỏ
Dịu cơn nắng hè,ấm lại chút gió đông

Chạy dọc triền sông những nương dâu xanh ngát
Xào xạc gió đưa qua những bụi tre già
Vườn Cải nhà ai vàng hoe trong ráng đỏ
Tưới mát ruộng đồng sông chở nặng phù sa



Top 10 ảnh đẹp nhất Quê hương tôi



Quê hương ta đó với cháo Kê,bánh Đúc
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa Vừng
Nơi mỗi buổi chiều ta lại ngồi ngóng mẹ
Tuy lớn khôn rồi nhớ lại vẫn rưng rưng

Ôi thân thương lắm con sông quê yêu dấu
Xa cách muôn phương dạ vẫn muốn quay về
Để lại một lần vẫy vùng như thuở nhỏ
Giữa dòng nước trong xanh dào dạt tình quê.
5.9.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang