Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

ĐỪNG VÍ EM LÀ BIỂN

03:35 17 thg 9 2012Công khai824 Lượt xem 73


Đêm phương Nam nằm lặng nghe tiếng sóng
Từ khơi xa nương theo gió vọng về

Dâng trong lòng niềm khát khao cháy bỏng
Nhớ vô cùng một khúc hát miền quê

Anh yêu hỡi,đừng ví em là biển!
Giữa mênh mông chẳng thấy được bến bờ
Chòng chành lắm-thuyền nan em bé nhỏ
Biết bao giờ mới cặp được bến mơ?

Biển tuy rộng nhưng lại cô đơn lắm
Khi sóng luôn mê mải bến bờ xa
Bỏ biển vắng trong đơn côi,trống trải...
Biết về đâu,nơi đâu mới là nhà?
Ảnh đẹp biển xanh - Tin180.com (Ảnh 5)


Tuy yêu Biển nhưng em không muốn thế
Không muốn làm con sóng Biển thong dong
Luôn mặn mòi và nhiều khi chát đắng
Chẳng làm sao dịu được cơn khát lòng...

Không là Biển bởi lòng em sợ lắm
Lúc Biển buồn Biển thường nổi bão giông
Sóng ầm ào dập tan bao khát vọng
Còn gì đây- nát tan cả tâm hồn!

Lòng em đó-chắc rằng anh cũng hiểu
Em muốn mình chỉ mãi là em thôi
Em bé nhỏ của riêng mình anh đó
Từ ngày nay cho tới cuối cuộc đời...


7.9.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang