Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Tổng hợp những bài thơ đã họa với các bạn trong blog


03:56 18 thg 9 2012Cá nhân0 Lượt xem 0

Blog Vũ tuấn Anh-NLC

Thời gian ai bán?


Lúa đang đến tuổi dậy thì
Nhắc tôi
 nhớ buổi em đi lấy chồng
Chợ làng từ ấy vẫn đông
Nhưng lòng riêng đã trống không, gió lùa...

Thời gian ai bán tôi mua
Cho em trở lại ngày chưa sang đò
Tôi về với tuổi học trò
Lời yêu sẽ chẳng đắn đo ngỏ cùng.

  Họa thơ:
Thời gian ai bán mà mua?
Tuổi trời như gió đang lùa song thưa
Làm sao "kéo ngược" bây giờ?
Để anh dệt tiếp giấc mơ thủa nào
Trời Thu xao xác hanh hao:
Gợi bao kỷ niệm năm nào còn thơ..
Trách ai ngày ấy hững hờ
Để giờ nên nỗi bơ vơ giữa đời
Thôi đành nuốt lệ mà thôi
Hẹn nhau kiếp khác sánh đôi chúng mình


Blog Nguyen nguyênphạm:http://blog.yahoo.com/CHIASETAMTINH/articles/897965

Cảm tác bài :Làm sao em nấu chảy con tim?
TAMANH-ĐƯỜNG QUÂN T cm tác

Sao anh n nói chi li cay đng
Em làm sao dám n
u chy con tim!
B
i còn yêu nên em c im lìm
Không mu
n đ anh yêu nuôi hy vng


B
i đường tình đôi ta đang dy sóng
Cu
n phăng đi bao ước mng yêu thương
B
i đôi ta muôn thu chng chung đường
Em cam ch
u nhn tiếng đi cay đng


Anh có bi
ết lòng em luôn trng vng
Khi xa anh,anh có bi
ết không anh?
C
n môi đau em t nh-thôi đành
Mình
ước hn kiếp sau anh nhé!

Blog Nhatkýbuồn:http://blog.yahoo.com/HTHT-1607/articles/987510/index
Họa lại bài Ơn Cha,Mẹ
Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Ngọt ngào thay khúc dân ca
Mênh mông ơn nghĩa,bao la tình đời
Nuôi con khôn lớn nên người
Mẹ,cha nào quản dưới trời nắng mưa
Bây giờ tóc bạc lưa thưa
Cha già,mẹ yếu con chưa đáp đền
Lòng con trĩu nặng ưu phiền
Biết sao bày tỏ hiếu hiền lòng con?

Blog Đm Đóm:Bài Tuyển chồng:
Hôm nay treo biển ... TUYỂN CHỒNG
Anh nào lọt được mười vòng ... Đóm yêu
Vòng một : không biết liêu xiêu
Vòng hai : biết kiếm thật nhiều tiền đô
Vòng ba : phải có ô tô
Vòng bốn : ít nhất một xô hột xoàn
Vòng năm : phải thật là ngoan
Vòng sáu : không được dối gian nửa lời
Vòng bảy : nhà có bể bơi
Vòng tám : chở Đóm đi chơi suốt tuần
Vòng chín : không được lần khân
Mỗi khi Đóm gọi phải vâng dạ liền
Vòng mười phải  YÊU NHƯ ĐIÊN
Yêu như  Bùi Giáng ... Đóm liền ưng ngay
.



Tamanh đối thơ:

Bài họa của TAMANH - ĐƯỜNG QUÂN TỬ

Bấy lâu chẳng thấy Đóm đâu
Hóa ra Đóm thả "cần câu" tuyển chồng
Chả biết tuyển được ai không
Chỉ đọc tiêu chí ... nổi gai khắp người
Sao đòi cao quá vậy trời !
Lấy ai đủ sức qua mười vòng đây ?
Chỉ nghe cũng đủ ngất ngây
Nói chi hiện thực biết ngày nào qua
Nhưng thôi mơ ước đó mà
Đâu ai đánh thuế nên ta cứ cầu
Cầu cho mộng đẹp dài lâu
Cho chàng quân tử bắc cầu ghé thăm
Cho tình tựa ánh trăng rằm
Sáng trong, sáng tỏ ngàn năm không mờ
Cho Đom Đóm thỏa ước mơ
Lấy "chồng đúng nghĩa" cho vừa lòng em


Cảm tác từ bài thơ Giữa 2 chiều quên và nhớ từ blog hoabanmai
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Êm ái sao ánh Trăng khuya mờ tỏ
Trăng sáng làm em càng nhớ đến anh
Tình của mình tuy còn rất mong manh
Chưa đủ sâu để thành "Người yêu dấu"
Nhưng mà sao vẫn chòng chành ,xao động
Xa nhau rồi mang nỗi nhớ Không tên...

Họa thơ Nguyễn Hoàng Thái Sơn:
Trong vai NHTS gửi cho người yêu:
Nhìn mây bay mãi bay về đâu
nhung nhớ làm tim nặng khối sầu
Tâm tư vương vấn người trong mộng
Em hỡi giờ này em ở đâu?
Có nghe trong gió tiếng anh than
"Thôi nhé từ đây mình lỡ làng!"
Trần gian hư ảo sầu muôn dặm
Từ đây chua xót mình riêng mang
Trong vai người con gái trả lời:
YÊU DẤU hỡi-xin chàng thôi bi lụy
Nén thương đau-đừng nhỏ lệ u sầu
Hay bồi hồi,thổn thứcgiữa đêm thâu
Cho tan nát con tim em chàng hỡi!
Chốn Thiên đàng em vẫn hoài mong đợi
Một kiếp nào ta lại được gặp nhau
Nhưng em không muốn thấy chàng âu sầu
Và bỏ lỡ những tháng ngày hạnh phúc..
Chàng hãy sống vì tương lai phía trước
Vì Mẫu thân-vì đất nước,quê hương..
Đừng để em phải dằn vặt đêm trường
Bởi trót bỏ chàng đi không từ biệt..
Chàng cũng hiểu em yêu chàng tha thiết
Nhưng kiếp này không duyên phận cùng nhau
Thì thôi đành hẹn lại một kiếp sau
Tay trong tay trọn đời này-chàng nhé!

Họa với BTG:

Anh có biết em vẫn yêu tha thiết
Không mảy may phai nhạt chuyện ngày qua
Đời vắng anh nên phố cũ nhạt nhòa
Mưa hay lệ ướt đầm vai áo mỏng...




Sao anh bắt em làm người xa lạ
Khi lòng mình vẫn còn nhớ về nhau
Đường phố xưa vẫn rực ánh đèn màu
Sao em thấy cuộc đời mình u tối!
Biết về đâu giữa dòng đời lướt vội
Khi hai người đã xa cách hai phương
Buồn mà chi khi đôi ngả,đôi đường
Mình đành hẹn một kiếp sau anh nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang