Người ta phổ nhạc cho thơ
Tôi đây đem nhạc viết thơ cho mình
Thế gian còn lắm chuyện tình
Thì còn nhiều “đất” cho mình làm thơ
KHOẢNH KHẮC
KHOẢNH KHẮC
Thân tặng bạn blog Hoa Thạch Thảo
(Dựa theo bài hát Khoảnh khắc của Trương Quý Hải)
Chiếc lá cuối Thu mỏng manh trước gió
Như em đơn côi,khắc khoải đợi anh về
Ngắm ánh Trăng khuya khi mờ,khi tỏ
Tràn ngập lòng nỗi thương nhớ tái tê
Về đây với em đêm nay người hỡi!
Khi ngoài kia giá lạnh đã lan tràn
Chiếc lá nhỏ sẽ rụng rơi trong gió
Không lẽ tình mình cũng như lá-vụt tan?
Người yêu ơi!Ngôi nhà xưa còn đó
Hơi ấm thân quen, môi e ấp nồng nàn
Vòng tay xưa vẫn đợi chờ -không mệt mỏi
Hãy trở về đừng để Hạnh phúc dở giang!
Em sẽ đợi-đợi anh hoài không nghỉ
Dù Thu qua,Đông có lại quay về
Niềm tin mãi ngập tràn ngôi nhà nhỏ
Ngày anh về trong nồng ấm,say mê..
Lauingen 20-04-2012
Tamanh
Tamanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể
Chèn Emoticons- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube
bằng cách dán thẳng link vào comment, không cần dùng thẻ
- thay đổi cỡ, màu chữ:
[color="gold"][size="20"]chữ màu vàng cỡ 20[/size][/color]
(màu là mã hexa hoặc tên tiếng Anh red, blue, green, violet, pink, gold, ..
- chèn một số emoticons
(nhấn nút Chèn Emoticons để xem cách gõ phím tắt)
-giới thiệu bài viết:<a href=link_bài_viết>Tên bài viết</a>