Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

SỐNG



Cuộc đời như một giấc mơ qua
Thoáng chốc đã sang buổi chiều tà
Bon chen,giành giật rồi cũng thế
Mai này nằm xuống cũng ra ma

Chi bằng sống thực với lòng ta
San sẻ tình thân tới mọi nhà
Yêu thương trải rộng tình nhân thế
Cho đời rực rỡ sắc muôn hoa



Oktober 2013
Tam Anh



94 nhận xét:

  1. Tem nha! Cái này có lý và chí lý nè:
    " Cuộc đời như một giấc mơ qua
    Thoáng chốc đã sang buổi chiều tà
    Bon chen,dành dựt rồi cũng thế
    Mai này nằm xuống cũng ra ma". Chứ còn gì nữa phải ko Tam Anh!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi...Cám ơn anh đã đồng cảm với TA! :)

      Xóa
    2. Tem vàng tặng anh nè:
      http://www.wsgold.com.vn/Portals/0/Images/TinTuc/BanTin/image51.jpg
      Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!

      Xóa
  2. TEM BẠC cho em gái nhé chị...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.bacmattrang.com/Media/Default/Image-Content/SMC-Dong%20tien%20bac-Coin.jpg
      Chị thương yêu trao tặng tem bạc cho em nè!
      Chúc em gái có những ngày nghỉ tuyệt vời nha!

      Xóa
  3. Hihi... tôi về rồi... ghé qua TEM ĐỒNG và đề nghị bồ sửa chữ SEN đi... tôi đoán là chữ SAN...hehe...:)) :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây tui long trọng trao tem đồng chính hiệu cho bồ nhé!Cám ơn bồ nhiều,tui sửa liền đây.Hôm qua viết xong đăng luôn ko để ý!Hi...hi...
      http://tamnhin.net/Uploaded/hoalequang/Images/july/tienxu/1.%20Afghani.jpg

      Xóa
    2. http://i828.photobucket.com/albums/zz201/langtubuon/CHAONHE1.gif

      Xóa
    3. Cám ơn bạn iu!Uhm cái thiệt chặt nà! >:D< :-*

      Xóa
    4. Thăm cả hai bạn tui ở đây lun nè !
      http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/Food-drink/black-choc_zps6be6021c.jpg
      LG bắt chước PT đóng cửa rong chơi rồi hả ?
      Các mợ vẫn ở trong tim tui đó ! :x

      Xóa
    5. Xạo quá đi!Trong tim cái gì mà trong tim :( Tui đang bơ zơ 1 mình hổng bít ở phương trời nào nữa nè Hu..h.u..

      Xóa
    6. Giời ạ ! Bọn này đang tự kỷ một chút mà ! :-*
      Hết thuốc lại về ngay thôi bồ ạ !

      Xóa
    7. Thế bao giờ mới hết thuốc dzậy?Cổ tui dài như cổ cò rùi nè! :((

      Xóa
  4. Tem...Nhựa đây rồi... :))

    Cậu nói chỉ được cái...đúng! Và tớ cứ thế, chả bon chen làm gì cho mệt xác... :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau đồng thì phải đến chì chứ sao lại nhựa :D
      Cậu với tớ đúng là "hảo bằng hữu" nhở ;;)

      Xóa
    2. Cậu thật là mâu thuẫn nhé, đã không bon chen thì nhận hẳn tem nhựa, đồng hay chì gì thì cũng nhường lại cho người khác, "hảo bằng hữu" nên tem gì cũng xong mà :))

      Xóa
    3. Thế thì đáng lẽ phải nhận tem giấy hay tem không khí cho nó "hào phóng" luôn một thể! :D

      Xóa
  5. Bon chen cũng một kiếp người
    Đến khi nhắm mắt mỉm cười được không
    Chi bằng vui vẻ trong lòng
    Vui cùng bạn hửu mãi không u buồn

    Trả lờiXóa
  6. http://ketoan.org/uploads/u-xinhtran/2012/04/1334819717-619548.gif

    Gặp bạn vui cứ uống bia
    sáng say chiều xỉn, tối dzìa...ngủ ngon...Hi...Hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...
      Thôi thôi nếu thế thì "toi"
      Sáng say,chiều xỉn thì (sức) voi cũng rồi...đời...:D

      Xóa
    2. ĐÓ LÀ KHI GẶP BẠN THÔI
      HÀNG NGÀY BẬN BỊU...VIỆC ĐỜI PHẢI LO...

      Xóa
    3. Nếu vậy thì ok con gà đen :))

      Xóa
  7. Ra hoa rồi lại ra ma
    Người đâu còn rỗng cái nhà xông hương
    Khói phơ phất tỏa vít vương
    Tiếc ngày sống chẳng chia thương sẻ bùi....
    LÝ ĐỨC QUỲNH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để giờ hối tiếc ngậm ngùi
      Cũng không quay ngược được thời đã qua :)
      anh Quỳnh nhỉ? :)
      Cuối tuần vui vẻ anh nhé!

      Xóa
  8. Qua thăm TA, đọc bài Sống nghe chừng như quá đơn giản nhưng thật tình đâu dễ làm phải không Nàng?
    Chúc TA nhiều cụm từ đơn giản để ngọt ngào hơn trong cuộc sống nhen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng nói rất đúng!Bởi thế viết ra đây vừa để cho mọi người cùng chiêm nghiệm và cũng để tự răn mình ráng sống tốt hơn đó nàng! :)
      Chúc HB có những ngày cuối tuần như ý nhé!

      Xóa
  9. Chúc em những ngày nghỉ cuối tuần vui và đong đầy yêu thương
    http://www.mimi.com.vn/assets/images/news/20121129161617-8E415D09.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh MC nhiều nha!Em cũng chúc anh cuối tuần vui vẻ!
      http://4.bp.blogspot.com/-1ecG3oGD4MI/T0ryzQQs2eI/AAAAAAAABFU/WfPrKXn2Ew4/s400/Thank+you+for+being+my+friend.jpg

      Xóa
  10. Sinh ra rồi thác tự nhiên mà
    Cuộc sống con người lắm thiết tha
    Sáng rượu chiều bia, đêm cuốc lủi
    Khướt say đời cũng được thành ma!
    Cuối tuần vui say nhé TA! hihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi trời! Sáng xỉn chiều say thế thì "ma trẻ"lắm Red ui! :D

      Xóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ chị nay sao buồn lạ !? PS sợ ....!

      Xóa
    2. Thơ buồn nhưng chị ko buồn là được chứ gì! Ko cần sợ đâu Cún! Hi...hi...

      Xóa
  12. TA nói chi cũng đúng, trừ câu này
    [color="gold"]Thoáng chốc đã sang buổi chiều tà[/color]
    Em chỉ mới tiền chiều tà thui, chưa sang buổi chiều tà đâu nhé .. :d

    Bài thơ TA làm nhớ mấy câu thơ của TNHK

    Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời


    cuối tuần vui nhiều em nhé ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha..ha...U50 mà mới chỉ " tiền chiều tà" thôi sao anh? ;)
      Vậy thì em còn trẻ chán đại ca nhở? ;;)
      Chúc đại ca cuối tuần vui nha!

      Xóa
  13. Tam Anh ! Gây "tội ác" gì mà bữa nay đổi lòng từ bi thế ? Từ bi thì trầu cau ai đưa ai hưởng hả ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...Từ đó tới giờ Tam Anh vưỡn "từ bi" vậy mừ :D
      Tớ có bao giờ thích bon chen,giành giựt đâu! :)
      Nhưng "lúng liếng" khi mời nước,mời trầu và vui vẻ,iu đời thì muôn đời vưỡn thế! :D

      Xóa
    2. Hahaha ! Mời trầu mới dzui á Tam Anh :D
      Trời Saigon chiển sang thu đẹp lắm Tam Anh gió nhẹ , man mát , ghét cái là chiều hay mưa ... tớ nhớ cái quân ở xa quá . Mấy tiệm chè trước Bùi Thị Xuân dẹp hết òi , tớ có ăn ngày đi học , bi giờ có chưn gà nướng đối diện măm hông ?

      Xóa
    3. Sài gòn mừ cũng có thu,dzui ghê hen!Thu đến thì luôn làm cho lòng người xao xiếng,nhớ nhung vu vơ PT nhở? ;;)
      TA cũng nhớ SG nhiều lắm!Nhớ xiết bao những con đường trải đầy lá me mà chắc giờ hổng còn.NHớ quán chè BTX đầu phố nơi ngày nào tớ cũng hai bận đi về qua đó giờ cũng mất tiu.Hu...hu...Buồn!

      Xóa
    4. Nghe nói ngày xưa ngoài quán chè BTX còn có các quán chè bưởi Lê Văn Sỹ, quán Lý Chính Thắng rất ngon. Tớ mách giùm Tam Anh và Mít. :-$

      Xóa
    5. Ở BTX có quán xôi cũng ngon phết á PT ! Thời còn đi học, cả hai bồ có biết quán chè 75 ở Trần Huy Liệu k ? :) Cafe Hồ cá nủi tiếng thời ấy có ai đi chưa nhỉ ?
      Còn quán chè ở đường LCT mà anh QT nhắc có phải là chè Yên Đỗ ở khu Tân Định k nhỉ ? :-/

      Xóa
    6. Cả hai quán này em đều ghé rùi anh Quang Trần ơi!Nhưng ghé nhiều nhất vẫn là xôi chè BTX vì ngay gần trường :)

      Xóa
    7. @Jan:Hồi đó tớ chỉ biết ăn chè,uống nước ngọt chứ hổng biết uống cà phê :D

      Xóa
    8. Ừ thì quán là quán cafe nhưng đủ cả chè, kem, sinh tố ... Thời ấy, đó là quán đông nhất Sài Gòn đó Tamanh, quán trang trí đẹp, có xây mô hình chùa một cột ngay giữa hồ cá, hồi học cấp 3 bọn tớ hay ghé đó.

      Xóa
    9. Cái avatar của tớ sao thế nhỉ Tamanh ? Sửa thế nào bây giờ ?

      Xóa
    10. Hề hề ! Tớ lết ở 75 Trần Huy liệu hơi nhiều hì hì , Lý Chính Thắng , BTX ... có chè bưởi Lê Văn Sĩ của Sò là hông biết . Tại lâu òi hông ăn chè ... sợ mập á Ớt , Tam Anh !
      Ờ cái avata của Jan kỳ dzậy , hỏi Đại ca đi !
      Tớ nợ Tam Anh ăn hải sản quơ miềng nha !

      Xóa
    11. Ớt:Cậu làm lại Avatar đi xem sao.
      PT:Người thì gió thổi đã muốn bay lại còn sợ mập :D
      Có tui đây nè mới phải kiêng ăn dưng mà kiêng hổng nủi :D

      Xóa
  14. http://img.webphunu.net/sites/default/files/2012-52/vo-chong-hanh-phuc_0.jpg
    Cuộc đời như một giấc mơ qua
    Thoáng chốc đã sang buổi xế tà
    Giành giật, bon chen rồi cũng thế
    Chết rồi nằm xuống cũng thành ma

    Chi bằng sống thực với lòng ta
    San sẻ tình thân tới mọi nhà
    Trải rộng yêu thương tình thế thái
    Cho đời rực rỡ sắc muôn hoa
    Chúc vui vẻ nhé đồng hương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh đồng hương nhiều nha!
      Em chúc anh có những ngày cuối tuần vui vẻ nhé!

      Xóa
  15. Thơ bạn chí lý bạn ơi
    Tham chi cho lắm mà tham
    đến khi xuống lỗ giống nhau cả mà
    chúc bạn ngày nghỉ thật vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :)
      Xin chào người bạn mới!R6a1t vui khi được bạn ghé thăm và chia sẻ :)
      Chúc bạn có những ngày cuối tuần tuyệt vời nha!

      Xóa
    2. Tam Anh vừa ghé qua nhà bạn tính vô thăm đáp lễ nhưng tiếc rằng "kín cổng cao tường" quá nên mình vô ko được :(
      Vậy thôi chúc bạn cuối tuần vui vẻ ở đây vậy nhé! :)
      http://www.graphics20.com/funny/wp-content/uploads/2013/05/Good-Weekend-Graphics-30.gif

      Xóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Trên trần mà khổ mà nghèo
    tới khi xuống lỗ, lại sang lại giàu
    có người giúp việc đỡ đần
    chỉ cần ngồi tựa, thong dong thu tiền
    ====
    NT-NN sang thăm bạn
    chúc bạn tối t.7 thật vui nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he...Thế này thì TA không thèm phấn đấu nữa mà cứ "sống nghèo" để mai mốt được giàu có mãi mãi Niềm tin ơi! :D

      Xóa
  18. Thật là chí lý, nhưng phải phấn đấu dữ lắm mà chưa biết có thực hiện được khg đây, hi hi.. Chúc em cuối tuần ấm áp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,đúng đó chị!Em viết ra cũng là để tự răn mình đấy! :)
      Cuối tuần vui nha chị yêu!

      Xóa
  19. Bạn tôi sắp thành triết gia rùi đây! Hì hì..Quả thật là thoáng chốc đã thấy cuộc đời nghiêng sang sườn dốc bên kia rồi, TA nhỉ! Nhưng không sao! Bóng chiều có vẻ diễm lệ riêng của nó, phải không Đường Quân Tử ơi!
    Chủ nhật vui vẻ an lành nhé!
    http://wapmobi.vn/doc-truyen/wp-content/uploads/2013/08/tho-mua-thu-tho-lang-man.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ka...ka...Có dám mơ tưởng làm triết gia gì đâu bạn tui ơi! :)
      Chẳng qua muốn tự răn mình thôi.Hi..hi...
      Thời gian trôi qua nhanh thật.Thoáng cái đã hết hơn nửa đời người rùi.Hic!
      Nhưng mỗi tuổi có mỗi sự hấp dẫn riêng,ý nghĩa riêng của nó-Ngọc nhỉ?
      Cuối tuần vui nhiều Ngọc nhé!

      Xóa
  20. Chi bằng ta lại về Việt Nam
    Anh chở em ra chợ Bến Thành
    Bún riêu thơm phức tha hồ chọn
    Bình Quới bèo trôi, sóng dập dành.
    LB sang thăm TA, chúc bên í tối ngọt ngào,

    Trả lờiXóa
  21. Tối cuối tuần ngủ ngon nhé Tam Anh, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn NB nha!Giờ đi ngủ cho thiệt ngon đây. :)
      Chúc NB đón bình minh thật đẹp nhé!

      Xóa
  22. Chiều đầu tuần sang thăm Em, chúc Em tuần mới Bình an – Nhiều niềm vui – Hạnh phúc – Công việc luôn tốt đẹp

    http://static.xaluan.com/images/news/Image/2012/07/20/550089208d02bd.img.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh MC nhiều nha!
      http://fc00.deviantart.net/fs70/i/2012/016/a/6/thank_you_my_friend____by_aelita377-d4mlah3.png
      Em cũng xin chúc anh luôn vui,khỏe nhé!

      Xóa
  23. Tặng chị một câu nói đã cũ: "Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Cớ gì ta không sống thật sâu...."
    Chúc chị gái của e luôn bình yên và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://2.bp.blogspot.com/_8P6Z6lMKU2k/S7JWcLSpMiI/AAAAAAAAKOo/sE-hnvXusjY/s400/thank_you-8250.jpg
      Câu nói rất hay!Chị cám ơn em nhiều nha cưng!

      Xóa
  24. Đầu tuần sang thăm em, tặng em món quà nho nhỏ nầy nhé ! chúc em luôn an lành .
    http://vinhan1088.files.wordpress.com/2012/05/chu-tam.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quà tặng của chị ý nghĩa quá!Wm cám ơn chị nhiều ạ!
      http://www.bunspace.com/static/photobucket/5935/Greetings/friend.jpg

      Xóa
  25. Nếu biết ta sẽ thành ma
    Thì sao không nhát ở nhà Tam Anh
    Long lanh chiều mắt vòng quanh
    Đùi gà xơi trọn ngon lành mình ên.
    Vậy mới là sống. Kaka :))

    Trả lờiXóa
  26. Thăm em, chúc em ngày mới vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh Mẫn nhiều nha!
      http://www.mania.co.in/display/1440/422/278/Thank_you_for_being_my_friend.gif

      Xóa
  27. Chị ơi em gõ cửa ghé thăm nhà
    Ngày vui vẻ và thực hiện được những ước mơ và sống đúng triết lí này chị nhé
    http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2013/02/02B/ty-kp-kenh14-04-434c9.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh!Chị em mình cùng cố gắng thực hiện theo phương châm sống này em nhé!
      http://api.ning.com/files/VzgFwBdBjDX8fY1q8lR-tvyFONcMAeSz8j49HW7EmwM4HHkwbNx6cj1EBjzXP3gbJYQRyLTVu1kc9dAqSPPduqkJfNmrSJ3n/THANKYOU.jpg

      Xóa
  28. Em gai sang tham chi iu na !:-*chuc chi gai ngu that ngon nha chi !
    P/S: Dao ni nghe tin don blogpost thang 4/2014 dong cua nen moi nguoi chay sang blogtiengviet xay nha qua xa' lun chi,em kg choi nhung cung deo bong` xay 1 cai ben do lun hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị vẫn hay ghé nhà em ngó ngiêng nhưng em toàn khóa còm thôi nên chị chẳng viết được gì cả :(
      Biết em vẫn ok là chị vui rồi!
      Chị thấy "oải" với cái vụ chuyển nhà này lắm rùi nên thôi kệ.Nếu đóng cửa thì nghỉ chơi blog luôn.Hic!

      Xóa
  29. vậy là chết cũng ra ma
    nên thôi cứ sống tàng tàng cùng nhau
    bon chen chẳng để làm chi
    chết thì thành đất giống nhau cả mà
    =======
    bài viết hay
    vui nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhiều nhé Niềm Tin!
      http://s.myniceprofile.com/myspacepic/37/3785.gif

      Xóa
  30. Hôm nay buồn quá sang thăm
    Chủ nhà sợ tiếp...biệt tăm đâu rồi...Hi...Hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đây nè anh Tám ui!
      Mấy bữa nay hổng có vô blog nên giờ mới reply cho anh và mọi người được nè :)
      Anh thông củm nha! :)

      Xóa
  31. Bon chen dành . . dụm rồi cũng thế hehe
    Cho tui mượn bài thơ ni của TA để lảm "kim chỉ nam", "sợi chỉ hồng" xỏ mũi phần đời còn lại nhe he. .he
    Sống zui sống khoẻ sống có. . . .bồ nhí hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha..ha...T ui!"Chỉ" này làm sao có thể "xỏ mũi" T được đây? ;;)

      Xóa
  32. http://images.yume.vn/blog/201310/06/1381012774_Du2gOtgMH73u%20(1).gif
    Cà Phê chị nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn ly cà phê của em nhiều nha Trầm Hương.Nhìn đã thấy mê rùi :)

      Xóa
  33. http://i1174.photobucket.com/albums/r601/phong-suong/ps_zps16325a8e.gif
    Tối mát mẻ hạnh phúc nhé chị TA
    Tặng Bài Thơ của PS làm nà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chà!Bài thơ lãng mạn mà khung cảnh làm nền cũng lãng mạn ngất ngây...
      Chị đang cần nắng ấm đây,đừng chúc chị mát mẻ kẻo chị run rùi nè :D
      Cám ơn quà tặng tuyệt vời của em nhé!

      Xóa
  34. Chúc Em chiều và tối thứ 5 bình an và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh MC nhiều nha!Em chúc anh ngủ ngon đón ngày cuối tuần như ý nhé!

      Xóa
  35. Em sang thăm chị gái nè...hihi. Em chúc chị gái những ngày cuối tuần thật vui và ngọt ngào yêu thương chị nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh!Chị cũng chúc em vậy nha NKB!Cám ơn em nhiều lắm.Uhm cái cho tình củm nè! >:D<

      Xóa
  36. Cuối tuần vui vẻ nhé TA! Dạo này bận rộn nên không đi đâu được hí hí...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA cũng vậy Red ạ!Thế nên thông cảm lẫn nhau mà :)
      Cuối tuần vui nha bạn!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang