Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

THU







Đã mấy thu rồi người ở đâu?
Trời thu tím ngắt một màu sầu
Thu đến,thu đi mang niềm nhớ
Đã mấy thu rồi người nơi đâu?

Đã biết bao lần thu lại qua
Trong tiếng lá rơi giữa chiều tà
Trong tiếng mưa đêm kêu rả rích
Trong tiếng tơ lòng ta với ta.





Thu nước Đức







Goldener Herbst am Perlsee


Herbstwald

Wenn der Baum in den Farbtopf fällt. - Anklicken zum Vergrößern

Da hat jemand den Rosengarten angemalt.


Herbst

72 nhận xét:

  1. Đã mấy thu rồi người ở xa
    Sầu giăng muôn nẻo bóng chiều tà
    Tình dâng chất chứa lên môi mắt
    Đã mấy thu rồi, ta với ta...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu đến-thu đi-thu lại qua
      Mình ên chiếc bóng giữa chiều tà
      Ngóng trông về khoảng trời vô vọng
      Đếm từng giọt buồn lặng lẽ sa

      Xóa
    2. Chỗ này "dân chơi blog" mới gọi là tem Vàng nè :D
      http://www.wsgold.com.vn/Portals/0/Images/TinTuc/BanTin/image51.jpg

      Xóa
    3. Thu đến - thu đi - thu lại qua
      Nhà em - anh vào - anh lại ra
      Ngẩn ngơ chẳng biết Tem đã xé
      Mà lại Tem vàng mới...chết cha... :-)

      Xóa
    4. Nếu biết rồi thì rinh về nha
      Sáng mai đem bán để mua quà
      Mang qua bên đây cùng chia sẻ
      Nhậu cho "tới bến" mới về nhà :D

      Xóa
    5. Hóa ra tối hát Quan Họ, ngày cũng là "bơm nhậu" nhỉ :-) Được, hãy đợi đấy!

      Xóa
    6. Ha..ha...Nghe thấy "khiếp" chưa? :D
      Không biết uống được bao nhiêu nhưng "võ mồm" cũng "oai" ra phết chứ nhở? ;;)

      Xóa
  2. Cái này dân chơi blog gọi là TEM VÀNG đúng không cậu :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn chỗ này là tem bạc :D
      http://www.bacmattrang.com/Media/Default/Image-Content/SMC-Dong%20tien%20bac-Coin.jpg

      Xóa
    2. Tem Vàng đã xé một con
      Và đây Tem Bạc, chỉ còn thế thôi
      Thôi đành tham lấy cả đôi
      Còn hơn chậm chạp để người lấy đi :-)

      Xóa
    3. Vậy thi lấy lẹ lẹ đi
      Chứ chậm một bước thôi thì mất tiêu
      Đem bán thu được bao nhiêu
      Qua đây chè chén -biết điều-nhớ chưa??? :D

      Xóa
    4. Sang năm tớ sang Đức, đừng có trốn đấy nhé!

      Xóa
    5. TA cần gì phải trốn... lúc ấy thế nào chả thấy có kẻ đứng vân vê gấu áo rồi nhỏ nhẹ hỏi: "Chị ơi... chị cho em hỏi đây có phải nhà Chị Anh không ạ" - Cho thêm XIỀN cũng chả dám cậu mới chả tớ ấy chứ :)) :))

      Xóa
    6. Ha..ha..Chết KTL òi! =))

      Xóa
    7. Ka Linh chết đứng chết ngồi
      Gặp ngay liền chị, thôi rồi xong ngay
      Bạc Vàng tem hốt liền tay
      Dành tiền đi Đức lăn quay hết dìa. :))

      Xóa
  3. Trời ạ!
    Thu của Nàng đẹp đến lung linh!
    Qua ngắm Thu và muốn được ngắm Nàng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...NGắm thu thôi HB ơi!Ngắm "nàng" nữa mất cả hứng đấy :D

      Xóa
  4. Em muốn gom cả trời thu ngoại
    Để làm nên bức họa tặng người
    Thu quê nhà bao giờ cũng cô đơn
    Xin em gửi chút tình cho ấm áp
    ............................................
    Dẫu xa em cả nửa vòng bán nguyệt
    Anh vẫn tưởng như em ở đâu đây
    Nhìn ánh thu sang rực sáng cả trời
    Với tay ra tìm em...thì ra đang mộng ảo?
    ghé thăm đồng hương nè, sắc thu trong bài thơ da diết quá, vội họa cùng đồng hương đôi câu, chúc luôn ngọt ngào hp thanks

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa!Đồng hương nào sao mình ko biết zị ta? ;;) Bạn người vùng nào mà đồng hương với TA zậy? :)
      Hi...hi... Cám ơn bạn đã ghé thăm và đề tặng thơ nhé!
      TA chúc bạn luôn mạnh khỏe,vui vẻ nhé!

      Xóa
  5. Những bức ảnh thật tuyệt, anh xin về dùng em nhé
    Mời em ly trà nóng cho ngày mới nè
    http://laocai.gov.vn/sites/sokhcn/Tintucsukien/tintrongtinh/PublishingImages/nguoi-Viet-va-tap-quan-uong-tra.jpg

    Trả lờiXóa
  6. Mấy thu biền biệt mãi xa quê
    Bóng lẻ người đi lại bóng về
    Con gió vô tình quất rát mặt
    Còn trêu cuộn xoáy lá hàng me!

    Thu êm đềm và đẹp quá em nhỉ?Anh xin mấy tấm ảnh nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi mấy thu rồi vẫn xa quê
      Chốn cũ,nhà xưa khuất nẻo về
      Nên cứ thu sang lòng xao xuyến
      Ngổn ngang trong dạ mối tình quê :)
      Anh cứ tự nhiên đi anh Quỳnh ơi! :)

      Xóa
  7. THU SAY.
    Chiều thu say lắm,gió thu bay
    Dưới nắng cây say, lá rụng đầy
    Vàng lối thu say trong chiều lặng
    Đời say,tay nắm ở trong tay.
    Cuối tuần ấm áp vui vẻ nhé TA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mỗi thu về vạn vật say
      Ta sẽ mang thu giấu chốn này
      Để mình say mãi trong mộng ảo
      Để mặc thế gian tay trong tay
      Cám ơn Red nhiều nha!
      Mấy bữa ko vô blog nên giờ mới trả lời bạn được.Thông cảm nha! ;)

      Xóa
  8. http://choupie33.c.h.pic.centerblog.net/o/cb70f232.jpg

    Tối thứ 7 ấm áp , ngon giấc để đón chủ nhật vui vẻ TA nhé :x :-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có câu chúc của MT hèn gì mình ngủ ngon quá trời :)
      Cám ơn bạn hiền nhiều nha!

      Xóa
  9. Thu long lanh đẹp, dễ chơi trốn tìm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he...Thu sang là lá rụng nhiều
      Cành cây xơ xác trốn tìm làm sao? :D

      Xóa
    2. Chưa đi lá đã rớt ào
      Phải chăng ai đã cồn cào nhớ Thu ? :-o

      Xóa
    3. Lá rụng thì mới sang thu
      Nếu còn đầy lá chắc thu chẳng về :)

      Xóa
  10. Cảnh đẹp thế này nên chị của em buông tiếng tơ lòng ta với ta đó à :)
    Ngày nhàn nhã và an lành chị nhé
    http://www.lovers-poems.com/week-101119-1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he...Chị buông tiếng tơ lòng với mùa thu chứ với ai? :D

      Xóa
  11. Mấy độ thu rồi có biết không
    nơi đây mong ngóng chán trong lòng
    Ở đâu sao mãi làm thinh thế
    Hay đã quên rồi buổi chiều đông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..
      Đã mấy ngày nay anh biết không
      Tam Anh bận bịu,thêm nản lòng
      Nên chẳng còn hứng vô đây nữa
      Xin anh và các bạn hãy cảm thông! :)

      Xóa
  12. TA ơi,em vắng nhà à?QUỲNH LÝ ĐỨCchúc em nhiều vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ mấy bữa rùi em bận chút việc anh Quỳnh Lý Đức ạ! :)
      Em cám ơn anh đã ghé thăm em nha!Chúc anh ngủ ngon nhé!

      Xóa
  13. Tam Anh đang nhớ nhung ai
    Để Thu đi rồi tiếc hoài tháng năm?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tam Anh đang nhớ mùa thu
      Nhớ mong vô định mong thu quay về :-D

      Xóa
  14. MT sang thăm cô bạn láng giềng đây , tối thật ngon giấc để đón những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn..TA nhé


    http://1.bp.blogspot.com/-tUrEqvpOaQ8/UZFsyxVfQ-I/AAAAAAAABX0/cUjZqapcEPc/s1600/po%C3%A8me-damour-pour-dire-bonne+nuit.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn cô bạn láng giềng dễ thương nhiều nha! :9
      Chúc MT có buổi tối ấm áp,vui vẻ nhé!

      Xóa
  15. Anh ghe thăm Tam Anh nd . Anh vẫn knoẻ vẫn binh thường thôi . Chẳng cl việc gi cả . Chuc TA luôn an vui nhe . Anh vi bân công viêc nên thinh thoảng mơi đi thăm môtt vai người thôi mong thông cam nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là em vui rùi!Hi...hi...
      Em chúc anh luôn bình an,mạnh khỏe và rảnh thì ghé thăm em nhé! :)

      Xóa
  16. Ngày mới vui nhiều nha chị

    http://anhvo13.files.wordpress.com/2010/08/dsc06944.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn Vy Thùy nhiều!Em cũng vậy nhé! :)
      http://www.orkugifs.com/en/images/thank-you-my-friend_1157.jpg

      Xóa
  17. Chị ơi, ngày mới vui, khỏe và yêu thương mãi về nơi đây chị nhé!
    http://files.myopera.com/Hai_Nguyen/blog/20071008202853797.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn bấu trời xanh hy vọng của em là chị thấy vui rồi BLT ơi!Cám ơn em nhiều nha!
      http://www.arenaflowers.com/product_image/large/286-thank_you_balloon.jpg

      Xóa
  18. Thu về bên ấy buồn không em
    TAM EM -em có thấy lạnh lòng
    Khung trời vàng vọt rơi rơi lá
    Nhớ anh không nhỉ -ơi mắt trong .................Vui khoẻ nhé -TAM EM -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Á à!Bữa nay em zai lại muốn qua đây chọc chị hả?Lâu rồi thấy im re tưởng quên bà chị này rùi chứ! ;;)

      Xóa
  19. BÃO to hoành hành ở miền Trung....
    PS ở Miền Nam Kỳ....Mưa phùn đi trong mưa Bụi Phong trần lắm....
    Cảm ơn chị TA hỏi thăm PS

    http://i1049.photobucket.com/albums/s386/trumuon/36d98791.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là may mắn hơn bao người rùi PS nhỉ?
      Cám ơn em và chúc em ngủ ngon nhé!

      Xóa
  20. mùa thu đẹp lắm bạn ơi
    cây nhiều màu sắc lá thời điểm hoa
    đua nhau lá điểm to màu
    xanh tía vàng đỏ nhiều màu đẹp ghê.

    =========
    Thăm bạn mới
    chúc bạn vui nhiều nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào người bạn mới!Rất vui khi được bạn ghé thăm và lưu lại thơ làm kỷ niệm :)
      Chúc bạn luôn vui,khỏe,may mắn nhé!

      Xóa
  21. http://thethaovietnam.vn/dataimages/201210/original/images156773_com12.jpg
    Tặng chị chút thu Việt Nam này, xem có đẹp hơn không? Hihi. Đặc trưng thu HN một chút cốm trong mùa heo may...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Ngon quá làm chị thèm muốn chít nè em gái ơi!
      Cám ơn em nhiều nhiều nhé!

      Xóa
  22. Trả lời
    1. http://4.bp.blogspot.com/-aXEUu0y51_0/T_MNvL7b9OI/AAAAAAAABCg/AoYI5sSW4nI/s320/thank-you.jpg
      Cám ơn NBKT nhé!

      Xóa
  23. Cuối thu chợt nhớ ai em nhỉ
    HỘI BIA không dự vẫn cứ say
    Say mùa thu Đức, say tình nghĩa
    Say cùng điệu múa, áng thơ hay....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới chớm thu chứ cuối đâu anh! :)
      Hội bia đang buồn bởi vắng anh
      Năm sau anh cố sang dự nhé!
      Thưởng thức ly bia Đức mát lành :)

      Xóa
  24. Chị gái ơi, em sang ngắm thu với chị nè...hihi. Luôn vui và mãi đẹp như mùa thu chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai chị em mình cùng khoác áo ấm đi dạo dưới trời thu nha NKB! :)
      Mấy bữa nay lạnh phết rồi em ạ!Đêm ngủ đắp chăn bông dầy mà vẫn lạnh :)

      Xóa
  25. Những hình ảnh mùa thu đẹp tuyệt vời..Ngọc sang chôm một ít mang về VN nhé Tam Anh!
    Gửi bạn iu một chút thu HN nhé!
    http://k14.vcmedia.vn/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/211005GTTHanoimuathutrongmatem-eb4af.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời Ngọc cứ tự nhiên.Hình ảnh thu xứ lạnh bao giờ cũng quyến rũ Ngọc nhỉ?
      Chúc bạn hiền hưởng trọn mùa thu dịu êm nhé! :)

      Xóa
  26. Anh vẫn còn đây có đi đâu
    Tam Anh chảnh quá để anh sầu
    Đi qua đi lại không thèm ngó
    Chỉ liếc "Liền Anh" chẳng nghoảnh đầu ....
    .
    Wow! Cảnh mùa thu đẹp quá! Hình TA tự chụp hay là tải từ máy? Chúc TA chiều an vui !

    http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/crea_sept_04_zpsed67db15.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi!Em đâu có tài giỏi vậy.Hình em lấy trên mạng đấy! :)

      Tam Anh có chảnh chút nào đâu
      Chỉ tội tính hay lắc lắc đầu :)
      Tại anh chẳng biết làm em gật
      Nên mùa thu mới buồn thiệt lâu :)

      Xóa
  27. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

  28. [color="gold"][size="24"]Chị có nghe là : SPOT nì sẽ chấm hết trong năm 2014 ?
    Người ta cứ đồn đãi...PS thì kg tin / Blog lúc này nhạt nhẽo thiệt. Đừng nói tại BÃO nha...!!! [/size][/color]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng có nghe đồn vậy nhưng chị ko bận tâm lắm vì có bận tâm cũng thay đổi được điều gì đâu.Thôi kệ.Đến đâu thì đến.Còn thì chơi tiếp,không còn thì nghỉ :)

      Xóa
  29. http://www.images-new.tapchilamdep.com/images/news/content_images/year2010/month5/1274939960-1.jpg
    Sang thăm em, chúc em luôn vui khỏe và bình an

    Trả lờiXóa
  30. Tối chủ nhật thật bình yên , giấc ngủ ngon TA nhé

    http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-5.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MT nhiều!Chúc MT có buổi tối thứ 3 ngọt ngào nhé!
      Tặng MT chút thu nước Đức nè:
      http://www.designtrax.de/wp-content/uploads/2012/11/herbst-fotografie/herbst-01.jpg

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang