Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

MỘT MỐI TÌNH QUÊ




Thuyền ai ghé chốn đào nguyên
Để cho tiếng trúc trao duyên dặt dìu
Thoảng đưa trong gió hiu hiu
Mục đồng hòa nhịp một niềm ái ân
Chàng ơi có thấy bâng khuâng?
Quyện trong gió sớm trong ngần tình em
Ta về xây mộng ấm êm
Đêm chàng đèn sách-đêm em chăn tằm
Canh cửi em dệt cho chăm
Nuôi chàng ăn học bao năm sách đèn
Những đêm trăng sáng bên thềm
Soi chung đôi bóng êm đềm xiết bao
Chàng ơi,chàng chớ ước ao
Giàu sang nhung lụa dễ nào vui đâu
Hai ta nguyện ước có nhau
Tuy nghèo tiền bạc nhưng giầu yêu thương.

September 2013
Tam Anh

113 nhận xét:

  1. Tình quê
    Này cô con gái nhà ai.
    Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi.
    Hái rồi thì hãy ...lấy thôi.
    Còn chưa hái được để tôi...hái giùm!
    Cuối tuần vui vẻ hi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đây con gái nhà quê
      Em đâu có hái cái giề đâu anh :D
      Em chỉ đi dạo loanh quanh
      Ngắm trộm vườn mía nhà anh thôi mà :))
      Cuối tuần nhiều nụ cười nha Red! :)

      Xóa
    2. Vườn mía anh để làm quà
      Đi sêu mẹ vợ không bà mắng cho
      Dù sao anh cũng chẳng lo
      Mía đây em cứ lấy về mà ăn
      Nếu mà sứt mấy cái răng
      Nhìn cũng duyên lắm … tại tham ăn mà!
      hehe....

      Xóa
    3. Thôi anh cứ để làm quà
      Cho bà mẹ vợ bên nhà anh đi
      Em đây chỉ lấy tí ti
      Cỡ vài chục tấn-đáng gì đâu anh :D
      Em mang bán đại loanh quanh
      Lấy tiền thẩm mỹ cho anh ngắm nhìn =))

      Xóa
    4. Thanks anh Mai Trang Huỳnh ! :)

      Xóa
    5. =)) =D> Red & Tam =D> :
      Vườn mía ở cạnh vườn lài
      Thơm hương lồng lộng trải dài đường quê
      Mía ngon em cứ gánh về
      Của nhà hàng xóm, mắc giề anh lo
      Kiếm thêm đồng bạc to to
      Nuôi anh ăn ngủ, học cho khỏe người.

      Xóa
    6. Anh mơ sớm dữ anh ơi!
      Mặt trời còn sáng ngời ngời kìa anh
      Tiền đâu mà để nuôi anh
      Tiền em thẩm mỹ ,shopping đấy mà =))

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Ới ời ơi!Có tớ đây :D

      Xóa
    2. Tớ bâng khuâng quá nhớ Tam Anh , ở bên ấy mùa thu chưa ? Sai gon vẫn mưa Tam Anh à , còn mấy nhóc cũng hơi hơi sang mùa thu .

      Xóa
    3. Bên đây mấy tuần nay mưa suốt cũng lạnh lẽo lắm PT à!Nhưng Thu thì chưa chính thức qua.
      Tớ cũng nhớ đằng ấy nhiều lắm! :x

      Xóa
  3. Tớ rất nghèo tiền bạc và cực giàu yêu thương đây... :-) Có "duyệt" không? :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xạo pà cố đó TA... đừng duyệt :)) :))

      Xóa
    2. He...he..Tớ khỏi trả lời vì có người trả lời hộ òi :))

      Xóa
    3. Thấy chưa... Lại "chọc gậy bánh xe" rồi! Nhưng hôm nay "bỏ qua" vì con gái tớ làm bánh chuối chocolate mời tớ ăn, món đầu tiên nó học được, nên tớ hoan hỉ lắm...:-) Mới 11 tuổi mà như thế là khá rồi, đúng không? ka,ka,ka...

      Xóa
    4. Chúc mừng cậu nhé!Có con gái sướng thế đấy.He...he.../Khen vì tớ có 2 công chúa lận :) )

      Xóa
    5. Không chỉ mình cậu, tớ cũng có 2 nàng đấy...:-))) Còn tên kia thì toàn bám theo mẹ thôi!

      Xóa
    6. Vậy là cậu giỏi hơn tớ rùi :D

      Xóa
  4. Tớ rất nghèo tiền bạc và cực giàu yêu thương đây... :-) Có "duyệt" không? :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tính "chắc ăn" hay sao mà hỏi mấy lần lận vậy L ? :))
      http://fc08.deviantart.net/fs70/f/2013/007/9/c/profile_picture_by_xao_jung-d5qrcny.png

      Xóa
    2. Cái bọn Google nó hỏi luôn hộ tớ đấy...:-)

      Xóa
    3. Tớ hiểu từ này là XẠO cơ chứ không phải XAO đâu mà hỏi :))
      Mà làm gì có câu hỏi nào với từ "XAO" :D

      Xóa
  5. Hay thay một bức tranh quê
    Tình Chàng, ý Thiếp vẹn thề có nhau
    Đêm đêm dưới ánh trăng sao
    Đôi tim hòa nhịp thấm bao ân tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùng nhau đón ánh bình minh
      Cùng nhau san sẻ ân tình ấm êm
      Cùng nhau vui thức bao đêm
      Bên nhau hạnh phúc êm đềm người ơi! :)

      Xóa
  6. Lâu rồi chị mới sang thăm , ko biết TA còn nhớ chị ko . Nhà lạ quá, cứ ngỡ là đi nhầm, hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi...Tại lâu quá chị ko qua em nên quên cả đường đi lối về chứ nhà em vẫn như xưa mà chị :)

      Xóa
  7. Thuyền anh ghé bến đào nguyên
    Lặng nghe câu hát đưa duyên ngọt ngào
    Lòng anh những ước cùng ao
    Gặp nàng xin .. dĩa bò xào nhậu chơi :d

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ! em tưởng đại K lại đòi TA củ khoai chứ :)) :)) ;) ;)

      Xóa
    2. Muốn nhậu ra quán anh ơi
      Em đây chỉ có đôi lời hoan ca
      Dặt dìu như hạt mưa sa
      Không thể nhấm nháp,khề khà đâu anh :))

      Xóa
    3. Khề khà anh nhậu tàn canh
      Dặt dìu em hát nghe anh quên về

      @LG: Câu trên:
      Lòng anh những ước cùng [color="gold"]ao[/color]
      Nếu xin khoai, để cho bắt vần, chẳng lẻ
      Gặp em xin củ [color="gold"]khoai sâu[/color] ?
      Úi zời =))

      Xóa
    4. Em hát ở tận ven đê
      Anh nhậu ngoài quán-quên về là làm sao?He...he....
      Không nghe em hát được vì 2 nơi cách xa nhau quá mà anh vẫn quên về chứng tỏ anh "quên về" vì lí do nào khác rồi :D

      Xóa
  8. Huyền Phin ở Thái Bình... chị gái của bạn học mới tui đó bồ ợ... Hôm nay nghe lại bài này thấy nhớ quê kinh á :( :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NM nhớ "ké" với nhé đồng hương!!!:(:(

      Xóa
    2. Ui,thế hả?Sao mà có sự trùng hợp thế!Đúng là trái đất "bé tí" thật :D
      Tớ thích giọng của chị ấy lắm mà học mãi chưa được.He...he...(Giờ tớ lại còn "liều mình" lấn sân qua hát chèo mới ghê chứ :D )
      Mà sao chị ấy có cái tên lạ thế hả bồ?
      Nghe thử bài này tui vừa tập lúc chiều nhá!Có ghê cũng cấp ném đá đấy! :D
      http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/luyen-nam-cung-tui-hat.is7tX5Xw2wyO.html

      Xóa
    3. Sao ko post được ta? :(

      Xóa
    4. Nè bồ LG iu "vấu"!Tại sao bữa nay tui vô nhà bồ ko được dzị?Bị từ chối cấp phép mới đau chứ!Bộ tính "nghỉ chơi" nhau hay sao dzây?Tức quá đi nè!Hic! X(

      Xóa
    5. Post lại giúp

      http://www.nhaccuatui.com/m/is7tX5Xw2wyO

      Xóa
    6. Linh Giang ui ! Tui hông vào nhà bà được là seo ???

      Xóa
    7. Em cám ơn đại ca nhiều nha!

      Xóa
    8. PT ơi!LG "xù " tụi mình òi nên khóa cổng hổng cho dzô :(

      Xóa
    9. Tui hỏng có XÙ ai đâu... bận ngập cổ đây nài... tại PT làm gương... hỏng có đẹp nên tui bắt chước PT đó... dưng mờ sẽ cố tìm cơ hội để quay lại... còn rảnh chút chút là tui sẽ phi qua nhà mấy bồ ngay và luôn... đừng có mừ hắt hủi tui nha :( :(

      Xóa
    10. Hộng cái gì hổng học lại đi học Cún.Đã biết gương hổng đẹp còn a dua theo!GHÉT :p

      Xóa
  9. Mượt mà quá TA ơi! Khuya rồi nên NM không nghe được nhạc bạn hiền à.
    Chúc bạn mọi điều tốt lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn NM đã ghé thăm và khen ngợi TA nhé! :)
      Mai mời NM qua nghe thử bài này nha!hay lắm đó!
      Chúc bạn ngủ ngon,mơ đẹp!

      Xóa
  10. TA ơi ..!! tối thứ 7 ngon giấc để đón chủ nhật nhiều niềm vui , hp ...TA nhé! :x :-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn cô bạn láng giền đáng yêu nhiều nhiều nha!Chúc MT có tối thứ 7 thật là ấm áp,thoải mái nha! :x

      Xóa
  11. Êm đềm dưới ánh trăng quê
    Bên anh đọc sách,quây tơ bên nàng
    Giàu nghèo toan tính chẳng màng
    Yêu thương gìn giữ gia an phúc lành !

    Ngày chủ nhật cả nhà nhiều vui em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đẹp như một bức tranh
      Cây đơm trái ngọt mát lành đời ta
      Đừng mơ cuộc sống xa hoa
      Lắm tiền cũng lắm bất hòa ai ơi!

      Em cám ơn anh Quỳnh nhiều!Em chúc anh cũng có chiều CN thật vui nha!
      P/S:Bữa nay em được "diện kiến dung nhan" anh rồi nhé! :) =D>


      Xóa
  12. Sang thăm em, bài thơ nhẹ nhàng, dứt khoát hay quá. chúc em chiều chúa nhật thật vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh Mẫn nhiều nha!
      http://rishikajain.com/wp-content/uploads/2013/04/happy-sunday.jpg

      Xóa
  13. rất tình cảm, dạt dào và da diết! ngày vui Tam Anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tam Anh cám ơn nhà báo nhiều nha!
      Tặng NBKT nè:
      http://3.bp.blogspot.com/-MXlLpERWCWc/UXQj_23e2OI/AAAAAAAABec/uM3_9GTXe3c/s640/138854.jpg

      Xóa
  14. Đúng là thắm đượm tình quê. Bài hát hay, câu thơ mượt mà tuyệt quá TA ạ. Đóm thích nghe nhạc lắm. Cám ơn TA nhiều nha. Chúc TA tuần mới mọi việc thuận lợi như ý nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,được Đóm khen hết lời vui quá nè!Cám ơn Đóm nhiều nha!
      Chúc Đóm tuần mới vui vẻ ,thành công nhé!

      Xóa
    2. Tặng Đóm nghe thử bài "cây nhà lá vườn" nè:
      http://www.nhaccuatui.com/m/is7tX5Xw2wyO

      Xóa
    3. Chính chủ hát phải ko? TUYỆT...TUYỆT lắm TA ui.
      Bạn mình có chất giọng ngọt ngào quá chắc là ngâm thơ hay lắm .
      Trung thu mà mình nhiều việc quá nên chẳng được đón TT kể cũng buồn và cô đơn lắm TA à ! Cám ơn TA đã tặng món quà tinh thần làm mình thấy HP lắm đó. Chúc TA và GĐ hưởng mùa TT đầm ấm đong đầy yêu thương nhé. Thân

      Xóa
    4. He...he...Bạn khen làm mình mắc cỡ quá né!Bài này vừa mới tự tập nên chưa đạt lắm ĐĐ ui!Cám ơn bạn đã ư ái mình nha :9
      Chúc bạn hiền luôn vui vẻ,hạnh phúc nha! :)

      Xóa
  15. http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2013/07/16/c9fb4943-927e-49fe-a0f0-ed50f8ef1554.jpg
    [color="pink"][size="22"]PS sang tặng Chị T.A. Chpm6 Chôm Vietnam nà [/size][/color]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn PS nhiều nha!Ngon quá,thèm muốn chít rùi nè!

      Xóa
  16. Chèo lên tận lạch đào nguyên
    Ví da ví dỏm thuyền quyên anh hùng...khakhakha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://farm3.staticflickr.com/2570/3903685822_045d371d33_b.jpg

      Xóa
  17. Ngày tốt lành nha chị yêu, e và tôm nhớ chị nhìu nhìu.
    http://ttol.vietnamnetjsc.vn//2013/04/10/06/53/kham-pha-nhung-bua-sang-ngon-lanh-tren-the-gioi_11.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều!Thật là ấm lòng trước ly ca phê tình thương của em đấy!Chị cũng nhớ 2 mẹ con em nhiều!

      Xóa
  18. Ngày mới đầu tuần sang thăm em, chúc em tuần mới bình an, nhiều niềm vui, may mắn và mọi việc luôn tốt đẹp.

    http://kay.vn/Photos/PR/1057/banh_trung_thu_201381313176474.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh MC nhiều nha!Bánh ngon quá!Đúng loại em thích: :)
      Em ghét ăn nhân thập cảm lắm,chỉ thích đậu xanh,cốm đơn giản thôi.
      Chúc anh tuần mới vui vẻ!

      Xóa
  19. Sang nhà chị luôn thấy ấm lắm, cảm giác rất thích. Chị yêu khỏe ko? Nhớ chị nè :*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì em dọn qua đây ở với chị luôn cho vui đi Kiều ơi! :)

      Xóa
  20. Ghé qua thăm bạn ui dấu.
    thêm 1 ngày mới thêm niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn iu nhiều nhiều nha!
      Ngủ ngon,mơ đẹp nhé!

      Xóa
  21. Anh ghé thăm Tam Anh nè . Xa lâu rồi thấy nhớ hjhj . Chúc TA luôn vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thấy anh toàn "bỏ nhà đi hoang" vui "mút mùa Lệ Thủy" ở đâu đâu chứ đâu có nhớ ngôi nhà này :D

      Xóa
  22. Chị ơi chỉ cho em làm ngọn bài viết lại gióng chị với,chúc chị luôn vui thanks chị nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chỉ cho em cách đơn giản ,ko dùng code,không làm nặng blog nhé!
      Sau khi viết bài em để ý phía trên cùng của trang bản thảo sẽ có 1 lô những biểu tượng.Em bấm vào biểu tượng tờ giấy xé đôi(chèn dấu ngắt nhảy)rồi chọn để dấu chia trang ấy vào chỗ nào tủy thích là xong.Khi đó bài sẽ chỉ hiện tới khúc mình chọn thôi.Với những bài cũ nếu muốn thì phải mở ra chỉnh sửa lại.
      Còn cách khác nhưng dùng code bị nặng blog lắm.Mỗi lần tải tốn thời gian nên em dùng cách này đi nhé!

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Chị ơi em làm dc rồi, em rất vui cám ơn chị rất nhiều, chúc chị tối trung thu vui nhiều nhé.

      Xóa
    4. Vậy là chị cũng vui lây :)
      Chúc em luôn vui nha!

      Xóa
  23. Mối tình quê dễ thương lắm chị à. Em sang thăm chị, tuần mới nhiều niềm vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều!Chúc em cũng có một tuần thật vui và đêm nay ngủ ngon,mơ đẹp nhé!

      Xóa
  24. TRUNG THU Tặng CÁ CHÉP để Chị TA.Nấu LẨU..Ngắm TRĂNG THU
    http://saigonecho.com/main/images/articles/2012_March/ca14.jpg
    [color="gold"][size="23"]Hướng lòng về QUÊ VIỆT chị iu nhé ![/size][/color]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chùi ui!Dễ thương vấy ai nỡ làm lẩu!Để ngắm thoai PS ui!
      Cám ơn em nhiều nhiều nhé!

      Xóa
  25. Hai ta nguyện ước có nhau
    Tuy nghèo tiền bạc nhưng giầu yêu thương........TA hỡi !
    LR mang trà bánh sang cùng Bạn hiền dành chút thời gian ra sân vườn thưởng thức ngắm trăng Thu cùng hoa nhà Bạn hiền nha ...
    http://www.goldenapple.com.vn/sites/default/files/9_0.jpg
    Nào cùng thưởng thức bánh ngọt trà thơm nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngon quá bạn hiền ơi!Nhìn hình ảnh này nhớ nhà quá hà! :(
      Cám ơn bạn hiền nhiều nhiều nha! >:D<

      Xóa
  26. Chúc TA mùa Trung Thu ấm áp với nhìu iu thương nhìu niềm vui hạnh phúc nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị iu nhiều nhiều!Chị cùng ăn bánh,phá cỗ với em cho vui chị nhé!
      http://i1011.photobucket.com/albums/af232/tuandinhwtt/IMG_9950.jpg

      Xóa
  27. Chị gái ơi, hòa chung với không khí trung thu quê nhà cùng em gái chị nhé...hihi.
    http://www.yes24.vn/Upload/CatalogContent201207/Banh-Trung-thu.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi ngon quá NKB ui!Em dễ thương quá hà!Chị cám ơn em nhiều nha!
      Tui xa quê hương nhưng được mọi người mang bánh,mang trà tới cùng "phá cỗ" thế này chị thấy vui và ấm lòng lắm! :)

      Xóa
  28. Trung thu bên ấy vui không nhỉ
    Trăng có tròn không, có đẹp không?
    Người có ngắm trăng và phá cỗ
    Có say bia....cho má thêm hồng...Hi...Hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung thu bên này buồn lắm anh
      Chẳng có trẻ con chạy vòng quanh
      Trời mưa rả rích mang hơilạnh
      Chỉ thấy đìu hiu gió qua mành :(

      Xóa
  29. MT sang thăm TA , Trung thu vui vẻ , hp bên những người thân yêu TA nhé!:x :-*



    http://resources.cungmua.com/ftpproduct/11855/banh-trung-thu-2-banh%20(6).jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn hiền thiệt nhiều nha!Chúc bạn hiền cuối tuần vui vẻ,ấm cúng nhé!

      Xóa
  30. Chị ơi ,Trung Thu vui nha

    http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20138/Thanh/2/dong-khanh-2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Bánh cốm hay bánh gì mà nhìn ngon quá vậy Vy Thùy?Chị cám ơn em nhiều nhiều nha!Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé!

      Xóa
  31. Trung thu bên Đức chắc là vui
    Bởi vì cuộc sống ngọt bùi vẫn hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung thu bên Đức buồn hiu
      Không trăng,không bánh buồn thiu chứ vui gì...anh Mẫn ui?

      Xóa
  32. Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc nha Tam Anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhiều nha MTB!Chúc bạn có những ngày nghỉ hạnh phúc!

      Xóa
  33. Chúc TA và gđ trung thu vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Red nhiều nha Red ui!Cuối tuần vui nhiều nhé!

      Xóa
  34. Ui, vào nhà chị chen mỏi chân mới len vào được chỗ này. Bên chị trung thu vui không chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...Em cứ trêu chị :)
      Rất vui khi gặp lại em :)

      Xóa
  35. trung thu là tết thiếu nhi
    mà sao người lớn hay đi chơi nhiều
    đi nhiều rất dễ làm liều
    làm liều nên có thêm nhiều thiếu nhi
    ---
    hehe, vui vui trung thu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...Kinh nghiệm của chính nhà báo đó hả? :)

      Xóa
  36. Chị ới, em khắc phục được lỗi đó rùi, chỉ cần nhấn phím ctrl và lăn chuột, heheeeeee, em rõ là ngốc. Bài thơ mang âm hưởng dân ca, hay quá chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì chị cũng vui òi! :)
      Cám ơn em đã qua thăm nha!
      Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé!

      Xóa
  37. TA có thấy chị Hằng?
    Bên nầy u ám bóng trăng mập mờ ... Hihi ...
    Chúc TA cuối tuần thật vui và hạnh phúc!
    http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/happ_zpse039d728.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên em cũng vậy chị ơi!
      Không trăng,không bánh chơi vơi ...nhớ nhà :(
      Em chúc chị cuối tuần vui vẻ nhé!

      Xóa
  38. Cuối tuần vui vẻ chị yêu nhé!

    Trả lờiXóa
  39. Đọc Tam Anh ngỡ đồng hương
    Hồn quê Kinh Bắc vẫn vương câu từ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em tuy không ở Bắc ninh
      Nhưng hồn như thể hạ sinh nơi này :)

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang