Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

CHUYỆN THẰNG BO_Sưu tầm


Tình trạng thằng Bo đáng ngại: Béo phì độ một và có triệu chứng trầm cảm! Học lớp 3 rồi nhưng ăn nói rất ngớ ngẩn. 
Cô giáo hỏi: "Bố em làm nghề gì?" 
Bo trả lời: "Nghề sếp!" 
Cô cười: "Đó không phải là một nghề em ạ. Em thử nhớ lại xem mọi người xung quanh thường gọi bố em là gì?" 
Bo nghĩ ngợi rồi đáp: " Gọi là... đại gia!".  
Cô giáo thở dài, kiên nhẫn : "Vậy mẹ em làm nghề gì nào?" 
Bo ngần ngừ một chút rồi tự tin hơn:"Mẹ làm nghề ...phu nhân!" 
Cô giáo lắc đầu. 
Bo cố cãi:" Ai cũng bảo thế mừ...!" 

Bo học càng kém. Ở lỳ trong phòng. Không ăn cơm mà đòi ăn quà vặt, chỉ tiếp xúc với cô "osin". Bố mẹ lo lắng quá. Bố lên mạng tham khảo các ý kiến của các chuyên gia toàn cầu. Mẹ bỏ hẳn khóa học Thẩm mỹ để nhiều thời gian bên Bo hơn nhưng vẫn không ăn thua. Bo chỉ giao lưu mỗi cô "osin". 
Hôm nọ, bố mang ô tô đón ông nội đến ở hai ngày với gia đình nhỏ, mong ảnh hưởng chút gì đến thằng cháu đích tôn. Ông nội giải thích rất nhiều về đạo lý, về trách nhiệm và ý nghĩa của một bé trai ngoan với dòng họ. 
Ông nhấn mạnh: Bố cháu là người thành đạt , mẹ cháu là một phu nhân cao quý. Cháu phải trở nên một "người xứng đáng". 
Nhưng xem ra "nước đổ đầu vịt". 
Bo ngồi như phỗng, ngáp vặt rồi lại nghĩ ra "mưu"  đau bụng, khó thở...làm cả nhà nháo nhào lên, thế là ...thoát! 

Chuyên gia tâm lý khuyên gia đình đừng ép cháu điều gì. Cứ để Bo thích gì làm nấy,  thích ai thì để người ấy gần gũi và tỉ tê dần dần ...Chỉ mỗi cô osin chăm sóc Bo từ  21 tháng tuổi đến giờ "trúng tuyển" thôi. Cả nhà bị "loại" hết. Căn phòng riêng của Bo nhìn vào ngỡ là một góc phim trường Hollywood: người Dơi, Người Nhện, Siêu nhân, chuột Mickey, vịt Donnal...hàng chục loại máy bay, xe hơi, tàu chiến điều khiển từxa...bố mua  từ khắp nơi trên thế giới nhưng nó chẳng  đụng đến. 
Nó chống cằm nhìn từ cửa sổ xuống con đường đông đúc, mặt buồn rười rượi. 

Cô osin mang ly sữa để trước mặt. Bo chỉ buông một câu: "Không uống!". 
Nhớ lời bác sỹ tư vấn, cô osin nhỏ nhẹ: "Bo có muốn xuống phố chơi không?" Bo đi theo osin vẻ miễn cưỡng nhưng không khó chịu. 
Một tiếng sau, trở về, Bo có dấu hiệu dễ chịu hơn. Tối hôm sau, Bo bảo osin: "Xuống phố chơi mừ..." Bố mẹ xúc động quá. Lâu lắm rồi, cu cậu mới có chút biểu hiện muốn gì. Liên tục một tuần , Bo bắt đầu cởi mởhơn với mọi người, làm các bài tập ở nhà và...ăn cơm.  

Đợi Bo  ngủ say, mẹ gọi cô osin ra thì thầm: "Mày đưa nó đi đâu thế?" 
Cô osin cười cười: "Con đưa Bo đi vòng quanh phố rồi ghé vào  xóm trọ của chúng con  chơi tí..." Mẹ nhíu mày : Xóm trọ của dân nhập cư cực kỳ phức tạp, không khéo sinh ra đủ chuyện...
Mẹ bàn: " Bo vui vẻ trở lại, có lẽ ngày mai bảo nó ở nhà, bố mẹ chở xe hơi ra khu  Vui chơi giải trí lớn nhất thành phố ăn buffet! " 
Cô osin "dạ" rất lễ phép. 
Tối hôm sau, thằng Bo hỏi cô osin: "Đi chưa?" 
Cô osin nhìn mẹ cầu cứu. 
Mẹ dịu dàng giải thích. 
"Hu hu hu" thằng Bo lăn ra sàn nhà "Không đi Khu vui chơi đâu!" 
"Con muốn gì ?" Bố tái mặt vì giận.  
Mẹ thì thầm: "Đừng anh. Chuyên gia bảo..." Bố nhớ ra, dịu giọng: "Thôi được. Hoãn chuyến đi Khu vui chơi.
Bo nín khóc.  
Cô osin  lại tung tăng dắt Bo xuống phố. 
Mẹ đưa mắt. Bố gật đầu. 
Thay bộ đồ bình dân, bố bí mật bám theo. Đi qua con đường đông. Rẽ trái vào một con đường nhỏ rồi lại rẽ phải vào một ngõ hẹp xập xệ và đông vui của dân lao động, bố thấy hai cô cháu đi chậm lại rồi dừng trước một xe hủ tiếu gõ. "Ôi dào, thằng khỉ, tưởng gì!" Bố thở phào, cười. 
Một thằng bé cỡ tuổi Bo, có lẽ là con của người bán hủ tiếu ra đón tiếp Bo rất thân thiết. Hai thằng kín đáo vào bụi cây ven đường, Bo cởi ngay bộ đồ "xịn" đổi bộ đồcháo lòng của thằng kia vẻ rất thành thạo. Thằng kia ngồi nghỉ ngơi trên ghế cùng cô osin, chuyện trò rặt tiếng địa phương nghe rất rôm rả. Còn Bo, ánh mắt  long lanh, hoan hỉ, vừa cầm đoạn tre gõ "cắc cắc cắc" rất hứng thú vừa chạy qua chạy lại bưng bê mấy tô hủ tiếu cho đám khách hỗn độn xung quanh. Bố còn nghe rõ cô osin ngưng nói chuyện, quay lại dặn Bo rất "trách nhiệm": "Tranh thủ gõ và bưng bê đi nghe con. Chỉ được làm một tiếng là phải về rồi!"

VŨ THANH HOA

80 nhận xét:

  1. Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.... định k tem nhưng lại phải TEMMMMMMMMMMMMMMMMMM VÀNG gồi :)) :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mới tốt lành, công việc xuôn sẻ nha bồ iu :X :X :X

      Xóa
    2. TA iu ! Tui vẫn lười xây nhà quớ đ ! >:D< >:D< >:D< >:D<
      Nhưng vẫn nhớ mọi ngừi lắm á ! :-* :-* :-* :-*

      Xóa
    3. Chào 2 bạn iu!Uhm cái cho đỡ nhớ nầu >:D< >:D< >:D<
      Từ hôm qua tới giờ tui cứ ho với sụt xịt suốt thôi.Ngày xài hết mấy bịch khăn giấy thế này thì ngày mai là seo mà "chạy show" được đây? Hic!

      Xóa
    4. Giọng tui hôm nay nghe cực hay á TA ! Quàng quạc y như vịt đực á !
      http://youtu.be/yOVHOXO8PnM

      Xóa
    5. Tui cũng đang thế này bạn iu ơi! :((

      Xóa
  2. Em cũng định không tem lại phai Tem bạc!
    Niềm vui của Bo làm người khác ( nhất là người lớn giàu có) phải suy nghĩ chị TA nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới thấy em Tím đó nha!Dạo này em cũng bận hay sao mà ít vô blog thế?
      Cuối tuần vui nha cưng!

      Xóa
  3. LR thì lúc nào cũng chậm ....tay ! Cho nên đáng được cái tem Đồng.......Đô thôi Tam Anh ơi..! Ha Ha Ha ....
    Bài này rất hay và rất đúng đấy Bạn hiền ơi!
    Cuối tuần nhiều niềm vui và Hạnh Phúc TA nhé !http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn LR nhiều!Dạo này bận quá nên chả có thời gian viết lách gì cả nên đành đi sưu tầm về cho bà con đọc đỡ :hi..h.i.

      Xóa
  4. Ôi, hóa ra đôi lúc chỉ cần những điều đơn giản vậy thôi, là đủ cho quá trình phát triển của cả một cuộc sống chị nhỉ?
    Chỉ là người lớn vô tình khiến cho con trẻ như vậy thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đơn giản đối với chị,em mình nhưng là 1 trải nghiệm vô cùng lý thú và ý nghĩa đối với cậu bé này em nhỉ?

      Xóa
  5. Trẻ con cần một không gian rộng,thoáng,mở...để tiếp xúc,để vui chơi...
    để phát triển,để định hình nhân cách.Cuộc sống đô thị,công nghiệp hiện đại có xu hướng khép kín,bó hẹp,tách biệt và cô lập trong những tiện nghi trần trụi,khô cứng và máy móc.Hoàn cảnh tự nhiên phong phú và đa dạng thường dễ đưa cảm xúc thăng hoa hơn trong cung bậc sống động đầy những tiết điệu ngẫu nhiên hứng thú....Một bài học quý cho vấn đề giáo dục con trẻ.Ngày mới luôn vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhất trí cả 2 tay với nhận định của anh.Khi xưa cuộc sống tuy thiếu thốn về vật chất nhưng nhân cách,trí tuệ và cả thể xác được phát triển tốt hơn bây giờ nhiều anh nhỉ?Thời xưa anh,em mình toàn chơi các trò chơi vận động với cả lũ trẻ con trong xóm,vừa khỏe người,vừa rèn luyện được kỹ năng sống,mang tính cộng đồng cao.Giờ thì ngược lại.

      Xóa
  6. Một bài viết hay, rất đáng suy ngẫm cho các bậc làm Cha, Mẹ. Mình cũng cùng quan điểm với Quỳnh Lý Đức. Chúc em gái luôn vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị nhiều nha!Em chúc chị cuối tuần thật vui nhé! :)

      Xóa
  7. Rất vui nhưng cũng đáng để suy ngẫm.....
    Cuối tuần vui và hạnh phúc em nhé
    http://www.dilsecomments.com/graphics/Weekend-1996.gif

    Trả lờiXóa
  8. Bài viết rất bổ ích. Làm cha, làm mẹ cũng nên hiểu tâm lý trẻ, nhưng phải định hướng đi cho chúng. Chiều quá cũng không nên. Nói tóm lại dạy trẻ là khó.
    Tối an vui TA nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm cha,làm mẹ là một "nghề" vô cùng khó Red nhỉ?Chúc REd cuối tuần tràn ngập niềm vui nhé!

      Xóa
  9. Chị à đôi khi chỉ cần điều giản đơn thôi phải k chị? Chị khỏe ko? Em lâu rồi k sang với chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị rất vui khi được gặp lại em.Ôm em một cái thật chặt nè! >:D<
      Kiên cường lên em nhé!

      Xóa
    2. Chị ơi đói nữa rồi, có kem không chị ?

      Xóa
    3. Đây!Kem của em đây!
      http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/06/28/110628mbtphilipine01.jpg

      Xóa
  10. Ko phải chỉ với con trẻ đâu, mà cả với những người quen biết xung quanh, đặc biệt là người thân .. Ta thường làm những gì ta nghĩ là tốt nhất cho họ, bất kể điều ấy bản thân họ cảm thấy tốt hay ko.
    Hai đối tượng thường dễ bị tổn thương với lòng tốt kiểu này là trẻ con và cha mẹ già.
    Ngoài ra người phụ nữ trong nhà, người dân trong xã hội cụng thường là nạn nhân của những lòng tốt kiểu ấy ..
    Chẳng thế mà từ mấy ngàn năm trước, ông Khổng Tử đã khuyên Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân = chớ làm cái gì mình ko thích cho người khác chứ ko phải là Hãy làm cái gì mình thích cho người khác ..
    Ví dụ anh rất thích ăn đùi gà, nhưng chẳng bao giờ đưa đùi gà cho bx ăn :))

    Chúc TA cuối tuần nhiều niềm vui nge.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thấy trong nguyên cái còm dài của anh "đắt" nhất là câu này:
      [color="gold"][size="20"]Ví dụ anh rất thích ăn đùi gà, nhưng chẳng bao giờ đưa đùi gà cho bx ăn[/size][/color]
      Đại ca "đỉu" quớ! :))

      Xóa
  11. Cuối tuần hạnh phúc nhé! Tớ đang rảnh lắm, nên học chửi nhau! Ha,ha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay tớ ko sang nhà cậu nhưng cũng biết hết những gì xảy ra bên đó.Thật không biết nói làm sao.Sao trên đời này có nhiều kẻ vô văn hóa ,vô duyên thế không biết!
      Cậu chặn còm lại thì hơn.Để chi cho rác nhà!

      Xóa
  12. Sang thăm em nè, Ngày xưa trẻ em có nhiều cơ hội hơn,(không có máy tính) có phong trào "hướng đạo". anh thấy những em mê game online rồi thì giống như "bo" em vừa kể vậy. Ngày mới nhiều niềm vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi đó anh!Xưa trẻ em có nhiều cơ hội để hoạt động,để rèn luyện thể chất cũng như kỹ năng sống hơn thời bây giờ nhiều anh nhỉ?Hồi đó làm gì có nhiều trẻ em béo phì,èo uột như bây giờ. :)
      Em chúc anh tuần mới có nhiều niềm vui nhé!

      Xóa
  13. Bài học cảnh báo từ một xã hội hiện đại Tam Anh nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ.Đây chính là "mặt trái" của xã hội hiện đại phải không anh VTA?

      Xóa
  14. Thằng Bo này sưu tầm hay là sản phẩm của TA ?
    Đọc xong nhiều người phải nghĩ đấy TA à!
    Cuối tuần vui vẻ an lành nhé bạn iu!
    http://www.mongabay.com/images/indonesia/singapore/singapore5535.JPG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://chulunbmt.files.wordpress.com/2013/05/hoa_tim.jpg

      Xóa
    2. Hi!Chào bạn iu!Lâu lắm mới thấy ghé nhà TA đấy nhé!
      Bài này do TA sưu tầm về đấy Ngọc ui!
      Đúng là đọc xong phải nghĩ Ngọc nhỉ?
      Cám ơn những bông hoa xinh đẹp của Ngọc nha!

      Xóa
  15. Còn Bo, ánh mắt long lanh, hoan hỉ, vừa cầm đoạn tre gõ "cắc cắc cắc" rất hứng thú vừa chạy qua chạy lại bưng bê mấy tô hủ tiếu cho đám khách hỗn độn xung quanh.
    Ha.. ha... ha..., vui quá, nhiều khi người ta mơ ước cái bình thường mà hổng được, thế giới 'đại gia'... chán lắm!
    Chiều t7 ngọt ngào nghen TA.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...Đâu cứ phải đại gia là sướng đâu anh LB nhỉ? :)

      Xóa
  16. Ôi sao hôm nay em may mắn thế. Vào một phát được ngay nhà chị, nhà bạn Linh Giang.
    Chị có chặn đường em không vậy mà toàn thấy dòng chữ: bài này không tồng tại.

    Chuyện thằng Bo này cũng gần giống chuyện một cô bé trong khu chung cư nhà em. Nó thích được đi chân đất, được vầy nước, được đá bóng nhựa với bọn trẻ cùng tầng. Nhưng với nó đó là ước mơ xa vời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi!Sao em lại nghĩ thế?Làm sao mà chị lại "chặn đường" em được chứ!Chắc tại em chưa biết cách tìm đường vào nhà chị thôi.Khi nào bấm vào bài mà thấy báo"không tồn tại" thì em bấm bài cũ hơn là sẽ vào nhà chị được ngay mà!
      Chúc em đón tuần mới vui nhé!

      http://m.orkutnow.com/en/scraps/good-week/good_week_035.jpg

      Xóa
  17. Bên bạn nghỉ hè đến bao giờ?
    Có cho trẻ con đi đâu không? Mình thì đang tranh thủ đi chơi gỡ này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên mình chưa có nghỉ.Đầu tháng 8 mới nghỉ hè TN ạ!
      Chưa biết đi đâu đây :)
      Thôi để "bất ngờ" đi. :)

      Xóa
  18. Tam Anh ơi ! Chị sang thăm em đây , em vẫn vui vẻ , tươi trẻ như ngày nào , chị ao ước được như em nhưng đó chị là mơ ước . Chúc em Chủ nhật thật nhiều niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi....Chị nói gì mà nghe "thương" vậy :)
      Chị cứ cười tươi,suy nghĩ lạc quan như em là vui vẻ,tươi trẻ ngay ấy mà!
      Em nhớ chị lắm đó!Chị chuyển nhà về đây ở với em cho vui đi!
      http://m.orkutnow.com/en/scraps/good-week/good_week_014.jpg

      Xóa
  19. Trả lời
    1. Tớ đây,tớ đây! >:D< >:D<
      http://m.orkutnow.com/en/scraps/good-week/good_week_011.gif

      Xóa
    2. Học được kiểu chào của Mit hay phết!

      Chúc em ngày mới vui nhiều, vẫn đợi clip mới của muội đó nha!

      Xóa
    3. Dạ!Muội vẫn đang "kẹt" nhiều việc quá đại ca à! :)
      Em chưa có Videoclip chính thức đâu.
      Em đưa anh coi tạm 1 tiết mục của em do khán giả quay rồi post lên Youtube nhé!
      http://youtu.be/4-KxTybEeMU
      Cái này thì xem nét hơn 1 chút nhưng không quay chính diện:
      http://youtu.be/BtrGd7R38kU

      Xóa
    4. Sao em không thể post cái clip này lên được nhỉ?
      http://youtu.be/4-KxTybEeMU

      Xóa
  20. Red sang thăm chúc TA ngủ ngon nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Red nhiều nha!Chúc Red đón tuần mới thật vui,tràn đầy năng lượng nhé! :)
      http://m.orkutnow.com/en/scraps/good-week/good_week_08.gif

      Xóa
  21. Lâu ngày nay mới lại tới thăm đồng hương.
    Có khỏe không em?
    Mùa này bên ấy có còn anh đào chín không em nhỉ!
    Chúc em vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cám ơn anh đồng hương! :)
      Em nói chung là khỏe,trừ những ngày ốm như mấy bữa nay :D
      Em đang bị cảm cúm sơ sơ :)
      Lúc này sắp cuối mùa Anh đào rồi anh ạ!Anh đào chín từ khoảng đầu tháng 6 rồi.Giờ thì sắp hết :)

      Xóa
    2. Anh ước ao được một lần nữa ăn quả anh đào......
      Ngày xưa anh mê quả này lắm
      Chúc em khỏe!
      Mà bên Tây họ sợ cúm lắm không coi thường như ở bên nhà em nhỉ
      Thi thoảng nhớ lại đôi chút ho vui!

      Xóa
    3. Dạ!Bên đây người ta đi chích ngừa cúm thường xuyên đấy anh XĐ ơi!
      Em cám ơn anh đã ghé thăm.Mấy bữa nay em bận nên không đi thăm ai được.Anh thông cảm cho em nhé! :)
      Em chúc anh luôn vui,khỏe nha!

      Xóa
  22. Trẻ em bây giờ hay né tránh mọi người để chúi đầu vào game, làm thui chột khả năng giao tiếp bình thường, ngơ ngáo sao sao ấy em nhỉ. ngày mới vui vẻ nhiều em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,đúng rồi đó anh!Đó chính là mặt trái của nền kinh tế phát triển,của công nghệ thông tin anh nhỉ? ;)

      Xóa
  23. Lâu rồi mới ghé thăm em...
    Ngộ ghê! đó là căn bệnh nhà giàu hả em???!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi chời!Em cứ tưởng anh "lăn" luôn mất tiêu để biển "hoang" mà nhà cũng "hoang" luôn rùi .Hi...hi...
      Em rất vui khi gặp lại anh! :)
      Em chúc anh luôn mạnh khỏe,nhà tràn ngập niềm vui nhé!

      Xóa
  24. Một ngày an lành và may mắn em nhé
    http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/20/trinh-giot-mau-co-don-trong-coi-vo-thuong-2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh MC thật nhiều!Thông cảm nha,mấy bữa nay em ko có thời gian.Mai mốt em ghé thăm anh sau nhé!

      Xóa
  25. Trẻ con cần sự phát triển tự nhiên, trẻ cũng có ý thích và nhu cầu phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Cha mẹ nào cũng muốn cho con những điều tốt đẹp nhưng gò bó, áp đặt những điều không thích hợp, làm cho trẻ chỉ biết vâng lời một cách thụ động. Bài này rất ý nghĩa, các bậc cha mẹ cần phải xem xét nhiều. Em chúc chị gái tuần mới nhiều niềm vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm cha,mẹ chẳng đơn giản,dễ dàng chút nào em nhỉ? :)
      Chúc em luôn vui và hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ cao cả" của chúng mình-những bậc làm cha,mẹ nhé!

      Xóa
  26. Sang thăm chị, thăm cả thằng Bo, hì hì. Chúc chị gái luôn xinh tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc chị nhé.

    Trả lờiXóa
  27. Bo ơi! Khi mang mì gõ cho khách nhớ thu tiền luôn giùm mình nhá.
    Mình sang nhà chị Tam Anh xem hát quan họ đơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :D
      Bo ơi!Đừng để bị "dụ khị" nhé!Bo cũng đi chơi luôn đi cho anh QT tự mần công chuyện :))

      Xóa
  28. Trả lời
    1. Dạ,khỏe rùi nhưng vẫn ho như con cóc cụ anh ui!Thế anh seo rùi???
      Mấy bữa nay hổng đi thăm đại ca được.Sory đại ca nha!
      Em tặng đại ca cái này coi đỡ.Coi giúp em luôn sao có 1 cái em post lên cứ bị lỗi hoài.
      http://youtu.be/4-KxTybEeMU

      http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BtrGd7R38kU

      Xóa
    2. http://youtu.be/BtrGd7R38kU

      Xóa
    3. Hì tks em nhé. Vừa coi clip này bên entry kia xong. Em múa đẹp gê - tiếc quay ko tốt lắm

      TA chú ý khi nào đường link có dấu nối ở giữa thì post sẽ bị lỗi nhé.
      Gạch nối ví dụ như này
      http : //youtu.be/BtrGd7[color="pink"]-[/color]R38kU

      Xóa
  29. TAM ANH ơi, đâu mất tiêu vậy, các bạn đến nhà mà hỏng thấy TA kìa. hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA đây,TA đây!Sory nha!Đang lu bu quá nên hổng có vô blog được :)

      Xóa
  30. Lâu rồi ko sang thăm TA , TA vẫn khỏe chứ ..??? đừng buồn MT nha vì dạo này lười tung tăng quá đi nhất là vào blogspot này ...Cũng ít thấy TA sang nhà MT vậy ...??? cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc ..TA nhé! :x -*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này cũng lu bu nhiều việc nên ít có thời gian đi thăm bà con MT ạ! :)
      Nhiều khi mấy ngày mới vô blog reply cho mọi người được đấy.Thông cảm nha!
      Biết bạn vẫn khỏe mạnh là TA mừng rùi.Qua đợt nghỉ hè này thì mình sẽ có thời gian vô blog nhiều hơn.Hi..h.i.

      Xóa
  31. Sang thăm em, chúc em buổi chiều nhiều ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh!Bên em đang nóng quá anh ơi!Cũng hơn 30 độ,nóng như ở VN ý! :)
      Em chúc anh có buổi chiều mát mẻ nha!

      Xóa
  32. http://4.bp.blogspot.com/-tlatJsdAdlQ/UaszJ8DNvSI/AAAAAAAAFC0/Qno6M5M9_2g/s400/h%C3%ACnh+n%E1%BB%81n+%C4%91%E1%BB%99ng+%C4%91%E1%BA%B9p+cho+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i+10.gif
    Sang thăm em, chúc em cuối tuần vui, bình an và nhiều may mắn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh MC nhiều!Em chúc anh chiều vui nhé!

      Xóa
  33. Cuối tuần sang thăm em, ô comment của nhà em có một rừng hoa đẹp quá em ơi ! Chúc em tối cuối tuần hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị iu nhiều nhiều!
      Cái rừng hoa này em "trồng" lâu rùi mà chị!Bữa nay chị mới thấy hả? :)

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang