Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

HOA ĐƯỜNG QUÂN TỬ

  

Từ ngày Tam Anh lập blog và chọn Nick là Đường Quân Tử tới giờ đã có khá nhiều bạn thắc mắc về cái tên vừa dài,vừa mang màu sắc "kiếm hiệp",vừa lầm tưởng Tam Anh là một đấng"tu mi nam tử" Hi...hi...

Sau một thời gian kết bạn với Tam Anh và Tam Anh cũng đã nhiều lần giải thích thì dần dần mọi người đã quen với cái tên này 

  Nhưng hôm nay,nhân lúc muôn hoa đang khoe sắc nơi nơi và cũng là do gợi ý của anh Bụi Thời Gian,Tam Anh muốn chính thức viết một bài giới thiệu tới các bạn loài hoa mà Tam Anh chọn làm ảnh Avatar cũng như lấy tên hoa làm Nick cho mình để các bạn biết rõ thêm nhé!




 Đường Quân Tử chính là một tên khác của hoa Kim Anh-một loài hoa hồng(Cherokee Rose) có dạng thân leo nhỏ,mọc thành bụi ,có hoa màu trắng tinh khiết và thoang thoảng hương đưa.
Ngoài ra Kim Anh còn có tên gọi khác là :Kim Anh Tử,Thích Lê Tử,Đường Quân Tử,Thích Lệ Tử....

Truyền thuyết của thổ dân Cherokee kể lại rằng: Khi họ bị người da trắng cưỡng bách rời khỏi nơi sinh sống vào năm 1838, trên con đường lưu đầy viễn xứ, có tên là "Đường Mòn Của Nước Mắt= Trail of Tears", các bà mẹ Cherokee đã khóc than cho sự đau khổ và số phận vì họ không thể giúp con cái chịu đựng vượt nổi các khổ nhọc trên bước đường. Các vị bô lão của bộ tộc đã cầu nguyện để xin thần linh ban cho một dấu hiệu giúp họ có niềm tin và tăng thêm sức chịu đựng trước các khó khăn.Và ngày hôm sau, một bông hoa hồng tuyệt đẹp đã mọc lên, ngay nơi mỗi giọt nước mắt của bà mẹ Cherokee nhỏ xuống đất. Bông hồng màu trắng là biểu tượng của nước mắt, màu vàng nơi tâm hoa là biểu tượng của vàng mà người da trắng đã cướp đi từ đất của người Cherokee còn 7 lá trên mỗi cành hoa tượng trương cho 7 bộ tộc của họ. Cây hoa hồng dại màu trắng này mọc suốt dọc đường mòn Trail of Tears đên tận miền Đông Oklahoma ngày nay. Hoa Kim Anh hay Cherokee Rose còn là cây hoa biểu tượng của tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ.


Do truyền thuyết Cherokee, hoa Kim Anh thường bị cho là có nguồn gốc tại Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế cây phát xuất từ vùng phía Nam Trung Hoa, Đài Loan, Lào và Việt Nam. Cây được du nhập vào Hoa Kỳ từ 1780.




Tên Kim Anh được giải thích là do: 
Kim = Vàng ; Anh= Cái chén. 
Có thể do hình dạng và màu sắc của quả giống như một cái chén bằng vàng

Tại Hoa Kỳ, Kim Anh mọc rất phổ biến tại các tiểu bang miền Đông-Nam như Georgia, Florida và Alabama, thích hợp với các vùng đất thoáng nước, phì nhiêu, nhưng cũng chịu được các điều kiện khô hoặc hơi úng nơi ven hồ và ven suối.

Tại Việt Nam, cây Kim Anh mọc tập trung tại các tỉnh vùng Cao Bằng, Lạng Sơn nơi các vùng đồi cây bụi thấp và các khu đất trống vùng chân núi đá vôi. Cây cũng được trồng để làm hàng rào vì có nhiều cành dài mang gai nhọn cong, dễ cắt xén.


Kim Anh được dùng khá nhiều trong các bài thuốc dân gian.
Tam Anh xin trích ra đây một số công dụng của Kim Anh để mọi người tham khảo nhé!


Nghiên cứu tại ĐH Korea, Seoul Nam Hàn ghi nhận, nước trích từ rễ Kim Anh có khả năng kiểm soát, làm giảm bớt sự độc hại của peptid amyloid beta gây ra cho các tế bào PC 12 (pheochro mocytoma) nơi chuột, có thể do gây giảm các phản ứng oxy hóa do stress. Tác dụng này có thể áp dụng trong việc giúp ngứa bệnh Alzheimer's (The Journal of Protein Folding Disorders Số 1-2006) 





- Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ, trong "Cây Có Vị Thuốc Ở Việt Nam" tóm lược dược tính của Kim Anh như sau: "giả quả chứa acid malic, citric, nhiều vitamin C, saponins; thu liễm, cầm máu, đắp vết thương ngăn chảy máu và cho mau lành; chống Eerthell typhosa, Shirella dysenteria, Proteus vulgaris, E. coli.., trị ỉa, kiết; trấn an; trị xuất tinh sớm; lợi tiểu; trị viêm cuống phổi; trị lòi dom, sa tử cung; chống siêu vi khuẩm cúm; hoa làm tóc đen trở lại; lá trị kinh nguyệt nhiều, làm mau lành vết thương. Rễ điều hòa kinh nguyệt, làm hạ lipid/máu.."


Còn nhiều công dụng của Kim Anh được ghi nhận lắm nhưng thôi không kể ra đây nữa vì nó quá dài. 

Giờ chắc mọi người đã hiểu rõ nguồn gốc của cái tên "rất chi là kiếm hiệp" của mình rồi chứ?





Nụ Đường Quân Tử bé xinh xinh
Cánh trắng mỏng manh-đượm nghĩa tình
Tinh khiết đưa hương bên lá biếc
Dù bao sương gió vẫn trung trinh

Hoa như em đó- quân tử ơi!
Thầm lặng tỏa hương giữa chợ đời
Trải qua cát bụi-lòng trong trắng
Phong ba,bão táp vẫn thắm tươi

      TA ĐQT





P/S:Tam Anh kiếm mãi bài hát về hoa Kim Anh mà không thấy.Chỉ tìm được mỗi bài này thôi.Ai có biết bài nào khác về hoa Kim Anh thì giới thiệu cho mình biết với nhé!
Tam Anh xin cảm ơn trước nhiều nhiều!



Bài viết có sử dụng một số  tư liệu và hình ảnh từ Internet.


73 nhận xét:

  1. XÉ TEM KIM CƯƠNG NÈ TA ƠI!
    HB đọc xong rồi là 1h34 ở VN đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương yêu trao tặng Kim cương cho nàng nè!
      Cảm ơn nàng đã bỏ cả giấc ngủ để đọc bài của TA! >:D<
      http://o0ohopcungduongmono0o.files.wordpress.com/2011/07/kim-cc6b0c6a1ng-2.jpg

      Xóa
    2. Qua bài viết HB hiểu thêm nữa một loài Hoa... Cám ơn TA nhiều nha!
      Hồi khuya chỉ kịp đọc và ghi lại mấy dòng, giờ qua đọc lại và nhận KIM CƯƠNG đây!
      Cuối tuần nhiều niềm vui và ấm áp TA nha!

      Xóa
    3. Mang kim cương về cẩn thận nha nàng!Thời buổi này trộm cướp đầy đường đấy :))

      Xóa
  2. Giời ơi, lại nuốt còm rùi à?
    Tui ghét quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còm chưa được xuất bản chắc đã "tiêu" rồi nên ko có ai ăn mất đâu TN ui!Chắc do mạng lúc đó nghẽn hay sao đấy. :)

      Xóa
  3. Đường Quân Tử chính là một tên khác của hoa..._lần đầu mình được biết chính xác đó. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he...Vậy là NBKT phải cám ơn TA đó nha!Nhờ TA mà biết thêm được mấy loại hoa rồi còn gì :)

      Xóa
  4. Ồ, Tam Anh viết bài này rất hay, xử lý tư liệu rất tốt (à, TA có thể tìm trong cuốn sách 'Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS Đỗ Tất Lợi xem sao).
    Uh, ai cũng tưởng là Tam Anh yêu một anh chàng quân tử (đàn ông) họ Đường, hề.. hề...
    LB sang thăm, cuối tuần ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh LB đã khen ngợi.Xí hổ quá! :">
      Em cũng đã tham khảo cuốn sách anh giới thiệu khi viết bài này rồi đó anh :)

      Xóa
  5. Hoa Đường Quân Tử - Em phải không?
    Ngày ngày anh vẫn ngóng cùng trông
    Cánh hoa trăng trắng màu tinh khiết
    Nhụy vàng xòe đón ánh dương chan...
    Hoa Đường Quân Tử đẹp quá TA à. Hoa này hương có ngát không TA?
    Chúc TA đằm thắm bên hoa nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Đường Quân Tử là em đây
      Thoảng thoảng hương đưa tháng lại ngày
      Chẳng ngào ngạt như ai vẫn tưởng
      Nhưng cũng làm chàng ngất ngây say...:)
      Hi..hi..Cám ơn Red nhiều nha!Hoa ĐQT chỉ là bông hoa núi rừng khiêm nhường thôi nàng ơi!

      Xóa
  6. Hì, tên nghe "kiếm hiệp" nhưng hình hài và xuất xứ thì lại vô cũng lãng mạn, chị nhỉ? Hia đẹp, đằm thắm, như chị gái vậy.
    Chúc chị gái cuối tuần nhiều niềm vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em quá khen rùi Vi ơi! :)
      Chị cám ơn em nhiều nhé!Chúc hai mẹ con đón tuần mới tràn đầy niềm vui! :)

      Xóa
  7. Hoa Kim Anh ở VN thì Q đã thấy,nhưng nay mới lần đầu biết có tên khác là Đường Quân Tử.Mình hết thắc mắc cái nick của bạn rồi,lâu nay vẫn hình dung mấy anh chàng thư sinh trong phim cổ trang chứ.....Chúc em cuối tuần vui vẻ an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng chỉ mới biết là hoa KA có nhiều tên gọi khác nữa đó anh.
      NGhe cái tên là lạ ,hay hay nên em mới chọn khiến cho bà con "bé cái nhầm" :D

      Xóa
  8. Hồi đầu em vào nhà chị là từ nhà em Sóng (HVT). Em ấn tượng với cái tên ĐƯờng Quân Tử lắm nhé. Nhưng em không nghĩ đó là tên một loài hoa. Em hình dùng chị có liên quan gì đến việc say mê truyện Kiếm hiệp.:).
    Đọc bài này biết được vì sao chị chọn nick cho mình như vậy.

    Hoa này ở quê em cũng có. Còn có cây hoa màu hơi hanh vàng nữa. Nhưng không gọi là Kim Anh, bà nội em gọi là hoa Ngọc Trâm. Và bà kể một tích truyện rất liêu trai về loài hoa đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...Chị cũng thích xem phim kiếm hiệp nhưng không mê đến cỡ đó đâu LV ui! :)

      Chị chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hoa KA vì hình như hoa chỉ mọc ở những vùng cao.
      Hoa Ngọc Trâm chị cũng chưa nhìn thấy bao giờ nhưng chị yêu Ngọc Trâm từ hồi còn đi học bởi bài thơ "Hoa Ngọc Trâm" của Xuân Diệu đấy.Hóa ra hoa Ngọc Trâm với hoa KA là 1 sao?Trùng hợp quá!
      Chị tặng em bài thơ Hoa Ngọc Trâm nè:

      Anh tặng cho em hoa ngọc trâm
      Hoa như ánh sáng, ngọc như mầm
      Như cài trên tóc hoa trâm ngọc,
      Anh tặng cho em hoa ngọc trâm.

      Lá biếc đơn sơ, cánh nuột nà,
      Rung rinh trên nước một cành hoạ
      Một cành chụm nở hoa hai đóa,
      Ôi cái đêm đầu hợp giữa ta.

      Hoa giúp cho anh tỏ mối tình,
      Vì ta hoa đã nở năm canh...
      Dịu dàng canh một trăng soi bóng,
      Tha thiết canh năm nguyệt trở mình.

      Từ ấy anh yêu hoa ngọc trâm.
      Những khi vắng vẫn mong thầm.
      Mỗi mùa hoa nở trong như tuyết,
      Anh lại tìm thăm hoa ngọc trâm

      Xuân Diệu

      Xóa
  9. Hoa đường quân tử trắng như bông
    Em cũng mang chung giống họ hồng
    Tinh khiết giữa đời không sợ nắng
    Thơm nồng hương phấn trãi mênh mông

    Tình cờ anh nói chơi mà lại phát hiện loài hoa trong tâm hồn của Tam Anh đó là Hoa Đường Quân Tử . Chúc chiều cuối tuần vui nhiều nhé TA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi!Anh làm em cứ thắc mắc suốt,không hiểu vị khách nào có tên nghe lạ thế.Hóa ra là người quen :)
      Em vẫn thích gọi anh là BTG cơ :)
      Em chọn nick này cũng có lý do đó anh BTG ạ!Cám ơn gợi ý của anh mà em có thêm 1 entry :)

      Hoa Đường Quân Tử lạ không anh?
      Cánh trắng tinh khôi phủ kín cành
      Mỏng manh nhưng chẳng ngại mưa gió
      Hoa vẫn rạng ngời giữ lá xanh

      Em chúc anh đón tuần mới vui vẻ nhé!

      Xóa
  10. [color="gold"]Nụ Đường Quân Tử bé xinh xinh
    Cánh trắng mỏng manh-đượm nghĩa tình
    Tinh khiết đưa hương bên lá biếc
    Dù bao sương gió vẫn trung trinh[/color]

    Miệng em duyên dáng lại xinh xinh
    Môi thắm tươi thơm nở nụ tình
    Mắt liếc nhìn trời bên khóm trúc
    Khiên lòng quân tử cũng rung rinh
    =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì quân tử cứ "rung rinh"
      Cứ mộng,cứ mơ cứ hữu tình :)
      Nhưng hoa Quân Tử đầy gai nhọn
      Liệu chàng quân tử còn "rung rinh"? =))

      Xóa
  11. Giờ thì em đã biết... Hihi
    Em đói quá nè... Thèm chè chị nấu rồi đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Cưng đói từ bữa qua mà chị vắng nhà nên hổng biết.Giờ đền cưng nè:
      http://www.mevabe.net/Images/2008/69/6-2008/vuisong/hue/1.jpg

      http://www.mevabe.net/Images/2008/69/6-2008/vuisong/hue/2.jpg

      Xóa
    2. Muốn qua thăm nhỏ,tiện mang chè sang luôn mà nhỏ hổng có mở cửa cho chị vô.Hic! :(

      Xóa
  12. Thật thú vị! Anh được biết thêm thông tin về một loài hoa tuyệt vời. Và cũng biết thêm về cái Nick của em. Cái nick thật hợp với em đó! :-)

    Ghé thăm em một chút rồi anh lại biến đây! Bận quá, em ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em rất vui khi được gặp lại huynh!Chắc huynh bận dữ lắm hả?
      Huynh cũng thấy cái nick này hợp với em sao? ;))
      Vậy là em vui rồi!

      Xóa
  13. Trăng đêm ngã xuống bên đới
    Hoa đường quân tử nàng ơi đâu rồi
    Chập chùng sóng vỗ biển khơi
    Tam anh Quân tử hoa đời đáng yêu hihihi...
    Chúc chiều vui TA nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm vì bận "phiêu diêu"
      Nên hoa Quân Tử "mất tiêu" chẳng về :)
      Mong rằng anh chẳng cười chê
      Giờ em hết bận lại về tiếp anh :)
      Cám ơn anh BTG!Chúc anh đón tuần mới với nhiều tiếng cười.

      Xóa
  14. Quan trọng nhất là hiểu được vì sao Tam Anh chọn Đường Quân tử làm nick của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh VTA nói chí phải! :)
      (Mà anh có hiểu thật không đấy? :D )

      Xóa
  15. Và từ dạo ấy, 1 số bạn cứ tưởng Anh Tam Đường Quân Tử là một kiếm sĩ râu dài đẹp chai, có phần ghen tị.
    Có gã Quang Trần ngố ngố đã được xem hoa ĐQT trắng xinh, biết chắc là nữ nên tha hồ tán tỉnh, chọc ghẹo. :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha..ha...Rất chi là "khí phách" QT bạn tui ợ! :D

      Xóa
  16. Linh Giang Bồ iu ui!Tui nghe lời bồ tính "dọn rác" ai dè bấm sao xóa mất tiêu hết tất cả mấy cái còm của bồ rùi.Giờ tui copy lại ra đây.Bạn iu thông cảm nhá! ;))

    Linh Giang đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "HOA ĐƯỜNG QUÂN TỬ":

    Trời ui... sao thế nài :(( :((
    http://youtu.be/83TA

    Nốt lần này mà hem được thì bồ dọn rác cho tui nhen :( :(
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoa-quan-tu-vo-minh.HatEgMfjpr.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Chả biết sao mà ko được bồ ợ!Thử lại phát nữa coi:
      http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoa-quan-tu-vo-minh.HatEgMfjpr.html
      Nếu không được thì cũng không sao vì tui đã nghe bài này mấy lần rùi.Cám ơn bồ nhiều!

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa

    4. http://www.nhaccuatui.com/m/HatEgMfjpr

      Xóa
    5. Ủa,sao đại ca làm được mà em cũng làm y như anh lại không được nhỉ?Có phải anh "dấu nghề" không chỉ cho em không nè? :p
      Hi..h.i..Giỡn vậy thôi chứ tại em dốt,đại cả nhở? :D
      Thanks đại ca!

      Xóa
    6. Khổ thế! dán lại làm gì... đằng nào tui cũng nhờ bồ dọn rùi...Cái bài vọng cổ này tui cũng thích á... Cảm ơn bác K đã rán giúp

      Xóa
    7. Hic, các cô để tâm nhớ gì đâu nhở, my anti - IT ladies. Anh nhớ đã nhắc ít cũng dăm lần :(

      Với nhaccuatui, em cop code ở [color="gold"]ô thứ ba, bỏ thẻ FLASH ở hai đầu[/color]
      Không phải cop cod ở ô thứ nhất, như trên đã làm.
      Chú ý nếu dòng code có chứa gạch nối, vd http:://xxxxx.abc-def sẽ ko work đấy

      Xóa
    8. He..he...Anh "thông củm",vì em ít khi dán nhạc từ nhaccuatui nên...quên :) Với lại đầu óc của tụi em còn để nhớ bao nhiêu thứ khác như:Ở đâu có shop quần áo hạ giá nè,ở đâu có quán ăn ngon nè,Sì-pa nào chăm sóc sắc đẹp tốt nè,rồi XO bữa nay có đi lượn lờ đâu ko nè,có liếc em nào ko nè....Vân vân và vân vân nên chả còn chỗ chứa những thứ khác anh ạ :))

      Xóa
    9. Tiện đây em hỏi bác K cho em biết xem làm sao em mò mẫm mãi theo đúng công thức bác đã hướng dẫn bên nhà... mà em vẫn chẳng làm được cái dãy chữ CHÈN EMOTICONS mà mỗi khi DÍ CHUỘT vào nó hiện ra cái bảng icon như nhà TA với

      Xóa
    10. Em cũng dí chuột rất là to ( chuột game thủ) như chị Giang Linh mà chả thấy gì.

      Xóa
    11. @LG: em làm đúng các bước thì nó sẽ có thui mà - chú ý cẩn thận với code, sai một tí nó cũng ko ok nhé

      Xóa
  17. Hum nay em khoe hon dc chut nen chay sang tham chi gai Tam Anh na` !Wow 1 loai hoa trang nho xinh xinh ma mang nhieu y nghia qua chi nhi !Doc bai viet cua chi lam em hieu them that nhieu ve loai hoa nay va cang them men yeu chi them nhieu hon nua ne !:-*Chuc chi gai cua En ngu say giac nong !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy em gái đỡ bệnh chị vui lắm!Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha em! :)
      Chị cám ơn những tình cảm của cưng đã dành cho chị nha!Chị cũng yêu cưng lắm nè :-* >:D<

      Xóa
  18. Bạn iu ! Bài viết thật hay !
    Hồi xưa, thú thật, đọc cái tên blog, tui cứ tưởng là một vị "quân tử" nào đó ! Hehe !
    Mà quân tử thiệt á ! Tui thích cái tên này ! :-* Thích luôn người >:D<
    Nhớ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he...Thì cứ coi tớ là "quân tử" nào đó đê :))
      Ôm cái thiệt chặt nè >:D<

      Xóa
  19. Trắng như một đóa Tam Anh
    Vàng như hoa cúc lá xanh mượt mà
    Hoa Đường Quân Tử kiêu sa
    Tỏa hương thơm giữa bao la tình người
    Chúc cho hoa vẫn mãi cưới
    Cuối chiều một nét rạng ngời trên môi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quân Tử hoa cũng thường thôi
      Chẳng kiêu sa,chẳng rạng ngời đâu anh :)
      Khiêm nhường hoa trắng,lá xanh
      Bốn bề rừng núi ngọt lành đưa hương
      Em cám ơn anh đã ghé thăm và lưu lại thơ cho em nhé!
      Em chúc anh ngày mới vui vẻ!

      Xóa
  20. Lúc em gái mới thấy nick "Tam Anh Đường Quân Tử", em phân vân lắm không biết chị gái là chị hay anh nữa...hihi. Khi em biết là chị gái, em lại thắc mắc tại sao lại là "Đường Quân Tử" hôm nay em gái rõ rồi, hoa tượng trưng cho cái đẹp, sự mềm mại, dịu dàng,...nhưng có cái tên rất nam nhi, rất mạnh mẽ. Bây giờ em gái hết thắc mắc rồi....hihi.
    Em chúc chị gái luôn vui khỏe và bình an chị gái nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi.."hai trong một" đó NKB ơi! :))
      Chị chọn nick cũng chính xác chứ em hả?HI..hi..
      Chị cám ơn em và chúc em luôn tràn ngập niềm vui nhé!

      Xóa
  21. Anh vừa đọc tạp chí Thời báo Việt Đức đưa tin về tổ chức "tuần lễ văn hóa Hội An tại Đức" từ 22.07.2013 đến 28.07.2013 tại thành phố cổ Wernigerode, đây là thành phố kết nghiã với phố cổ Hội An.
    Lễ hội được tổ chức trong một tuần mà đỉnh điểm hoành tráng diễn ra 3 ngày cuối cùng tức ngày 26/27/28.07.2013.Sẽ có nhiều nghệ sỹ đến từ trung tâm văn hóa Hội An, võ Sư Chu tấn Cường biểu diễn...và các diễn viên cộng đồng Việt cũng tham gia biểu diễn, không biết em có tham gia không?.
    Cách đây khoảng 25 năm anh cũng đã đến thành phố này thăm một người bạn, đúng là thành phố cổ nhỏ và xinh như trong truyện cổ tích.

    Bài viết này mọi người đã nói hết ý rồi, trâu chậm uống nước đục nên không tìm được từ nào để nói rùi.Chúc em ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không,đợt này bọn em đang lo chuẩn bị cho Sommerfest kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội người Việt của vùng nên không có thời gian đi đâu cả anh QP ạ! :)
      Thành phố Wernigerode đẹp lắm hả anh?Mà sao nghe tên lạ ghê.Hình như em chưa nghe bao giờ ấy.TP nằm ở bang nào vậy anh?

      Hi..hi...Còn bài viết của em anh không cần nói gì,chỉ cần đọc thôi là em vui rồi :)
      Em chúc anh có buổi tối ấm áp,ngọt ngào nhé!

      Xóa
    2. Thành phố Wernigerode thuộc Sachsen-Anhalt, ở đây thời DDR cũng có một đội lao động VN. Hồi đó mình đến thăm bạn bằng tầu zug chưa có Oto .

      Xóa
    3. Vậy hả anh!Thế thì khi nào có dịp em sẽ nhấz định tạt qua đó "nghía" thử mới được. :)

      Xóa
  22. Bửa nay thơ cạn hết rồi
    Cho xin thăm hỏi mấy lời thế thôi
    Đừng buồn đừng giận người ơi
    Ngài mai rãnh rỗi nhiều lời viết sau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sang chơi thế vui rồi
      Em không đòi hỏi "nhiều lời" đâu anh :)
      Ngày mai anh lại nhanh nhanh
      Sang đây đàm đạo,Tam Anh vui rồi :D

      Xóa
  23. Mới nghe cứ tưởng một cái tên trong truyện Trung Hoa, bây giờ mới biết tên của một loài hoa, Chúc em ngày mới bình yên em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi...Thế mới "độc" anh Mẫn nhỉ? :)
      Em chúc anh ngủ ngon,mơ đẹp nhé!

      Xóa
  24. TA ơi...! Sang nhà mình cùng nhau giết sâu bọ đi. Hôm nay ở VN là Tết Đoan ngọ hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang liền,sang liền!Nhớ chừa phần cho mình đấy nhé! :)

      Xóa
  25. Mấy hôm anh bị đau mắt nên hôm nay mới sang thăm em được nè
    Chúc em một ngày nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc
    http://farm4.static.flickr.com/3191/2480384926_aedc8775d4_o.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô!Vậy hả anh MC?Giờ anh đã khỏi hẳn chưa?Đau mắt khó chịu nhất trong các loại bệnh đấy anh nhỉ?
      Em chúc anh mau khỏi và sẽ không bao giờ bị đau lại nữa nhé! :)

      Xóa
  26. Đến thăm TA . Chúc TA vui vẻ hạnh phúc nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ!"Tuân lệnh" anh BTG!Đảm bảo cả ngày em sẽ vui :)

      Xóa
  27. Chào em ! hoa đẹp người càng đẹp hơn, đẹp nhất là ở tâm hồn của em đó, tặng em quà ngày Tết Đoan Ngọ ở quê hương mình, chúc em luôn vui nhé .
    http://chodientuviet.com/bussiness/tanhaithanh/assets/khac/banh_u_la_tre.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Chị làm em cảm động quá hà! :))
      Vừa được khen,vừa được thưởng thức món bánh mà đã rất là lâu rồi em không được ăn.Ngon quá chị ơi!Em cảm ơn chị nhiều lắm lắm!
      http://tx.english-ch.com/teacher/julia/ty.jpg

      Xóa
  28. Tập tành đến đâu rùi??? mai tui đi vắng mấy ngày đã.... khoảng 20/6 tui sẽ gửi cho bồ nhá...:)) :))

    Trả lờiXóa
  29. MT sang thăm TA nè , lâu quá mới sang thăm TA đừng buồn nhé cô bạn hàng xóm..Cuối tuần vui vẻ , may mắn..TA nhé :x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao mà hổng buồn cho được!Hic! :((
      Có cô bạn láng giềng gần nhà nhất lại tự nhiên dọn nhà đi mất tiêu hà.Hổng chịu đâu! :(( :))

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang