Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

HOA MẪU ĐƠN

     Khi nhắc đến hoa Mẫu đơn(hay còn gọi là bông Trang) chúng ta thường hay liên tưởng đến một loài hoa mọc thành bụi với những bông hoa nhỏ bé xinh xinh chụm nở với nhau thành từng từng chùm với những màu:đỏ, vàng hay trắng.
Đó là một loài hoa quen thuộc mà người ta hay bắt gặp ở các vườn chùa , trước những sân đình hay được trồng làm hàng rào quanh nhà để bốn mùa hoa khoe sắc thắm điểm tô cho căn nhà thêm phần xinh đẹp.



                  Bông Trang

Nhưng hôm nay Tam Anh muốn nói về một loài hoa Mẫu đơn khác-đó là loài hoa có tên khoa học là
Paeonia lactiflora và hiện đang mang danh hiệu quốc hoa của Trung Quốc.


       Đây là những bông Mẫu đơn trong vườn nhà Tam Anh



Mẫu đơn là loài hoa vương giả sang trọng ở Trung Quốc biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng, sắc đẹp. Ở Nhật Bản, Mẫu Đơn tượng trưng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc với nhiều con cháu. Còn trong ngôn ngữ loài hoa phương Tây, nhờ những đặc tính y học tuyệt vời, Mẫu đơn còn được xem như một loại dược thảo chữa bệnh và mang ý nghĩa "sự e lệ".

 Hàng năm cứ vào khoảng tháng tư khi tiết trời bắt đầu trở nên ấm áp,những mầm Mẫu đơn bụ bẫm như những mụt măng tây lại nhẹ nhàng lách mình qua khỏi nền đất lạnh để đón những tia nắng xuân đầu mùa dịu ngọt.

Và chỉ khoảng hai tháng sau thôi,từ những cái mầm bụ bẫm ấy sẽ biến thành những nụ hoa tròn trịa,xinh xinh cỡ bằng đầu ngón chân cái.Thường mỗi một mầm chỉ ra một nụ hoa chứ hiếm khi ra hai,ba nụ.


Foto


Nếu gặp đợt nắng ấm ,thì chỉ khoảng chục ngày sau, từ những nụ hoa nhỏ bé xinh xinh kia sẽ nở bung ra những bông hoa tuyệt đẹp,to cỡ cái cái chén ăn cơm với nhiều màu sắc như:trắng,đỏ,hồng hay tím biếc...
Chỉ tiếc là mùa hoa Mẫu đơn kéo dài không lâu nên mỗi khi hoa nở là Tam Anh phải tranh thủ "tác nghiệp" ghi lại ngay hình ảnh những bông hoa đẹp rực rỡ,ngan ngát hương thơm để làm kỷ niệm.









Trong vườn nhà Tam Anh


Có khá nhiều giai thoại về ý nghĩa của loài hoa này.Sau đây xin giới thiệu tới các bạn một trong những câu chuyện đó nhé!

Chuyện kể rằng, vào đời Đường Cao Tông, lúc Vua băng hà do Hoàng Thái Tử còn nhỏ, Võ Hậu chuyên quyền nhiếp chánh hãm hại công thần, tự xưng vương, đổi nhà Đường thành nhà Đại Châu, xưng hiệu Võ Tắc Thiên hoàng đế. Một hôm, Võ Tắc Thiên  khi ngự du vườn thượng uyển nhìn cỏ cây xác xơ, trơ trọi liễu đào, ủ rũ điêu tàn, liền truyền lệnh bằng bài tứ tuyệt khắc ngay cửa vườn:

Lai triều du thượng uyển
 Hỏa tốc báo xuân trị
Bách hoa liên dạ phát 
Mạc đãi hiểu phong xuy

Dịch nghĩa:

Bãi triều du thượng uyển 
Gấp gấp báo xuân hay
Hoa nở hết đêm nay 
 Đừng chờ môn gió sớm.


Linh ứng thay! Trăm hoa phụng mệnh, chỉ trong một đêm bừng nở khắp vườn, mùi thơm sực nức nhân gian! Rạng sáng hôm sau, Võ Tắc Thiên dạo vườn trông muôn hồng ngàn tía ngoan ngoãn đua chen nở rộ, lấy làm tự mãn cho rằng quyền uy tột đỉnh. Bất giác, bà Chúa bạo dâm Võ Tắc Thiên nhìn cây Hoa Mẫu Đơn bất tuân thượng mệnh, thân cây khẳng khiu cứng cỏi, không hoa lá. Giận thay cho loài hoa ngoan cố, Võ Tắc Thiên ra lệnh đày Mẫu Đơn xuống tận Giang Nam . Nhưng lạ thay, khi tới vùng đất nghèo nàn hơn hoa lại nở rộ và vẻ đẹp luôn rực rỡ làm đắm đuối lòng người, và từ đó ngay cả sử sách Trung Hoa cũng ghi nhận vùng Giang Nam luôn xuất hiện nhiều tuyệt sắc giai nhân, những mỹ nữ có sắc đẹp nghiêng thành đổ nước. Cũng từ đó, vùng Giang Bắc thiếu vắng loài hoa vương giả, một biểu trưng cho quốc sắc thiên hương…

Người đương thời thấy vậy dệt bài Phú Ngọc Lâu Xuân Tứ cảm thương và tán thán vẻ đẹp, sự khẳng khái của hoa Mẫu Đơn, thà chịu cảnh phong trần lưu lạc tự giải phóng cuộc đời chớ không làm vương giả chốn kinh đô, chịu giam mình trong vườn hoa tù hãm của bạo chúa, đem sắc đẹp hương thơm ban rải cho mọi người để được dự phần thanh cao.

Sự tích hoa Mẫu Đơn

        
Sẽ là thiếu sót nếu không kể đến những khả năng kỳ diệu lạ thường của cây hoa mà người ta đã lưu truyền trong dân gian. Dược tính của Mẫu đơn chủ yếu ở rễ và hạt. Rễ cây có tính kháng sinh, giúp giảm đau, trị bỏng, làm giảm huyết áp, giúp trẻ mọc răng, chữa bệnh vàng da, dị ứng, thận...Hạt hoa từng được xem như một loại gia vị thông dụng. Những tập tục mê tín còn tin rằng nếu đeo một vòng cổ kết bằng hạt Mẫu đơn, bạn sẽ tránh được các bệnh như hủi, động kinh, mất trí và nó còn xua tan những cơn ác mộng, như một lá bùa hộ mạng bảo vệ người ta chống lại ma quỷ hay những thế lực của bóng đêm !
  Sau đây mời các bạn thưởng ngoạn thêm một số hình ảnh tuyệt đẹp của loài "quốc sắc,thiên hương" này nhé!







Hình ảnh

DSC_0020KTHQQX

Sự tích hoa Mẫu Đơn


Juni.2013
Tam Anh
TRong bài viết có sử dụng một số hình ảnh và thông tin trên mạng.

77 nhận xét:

  1. Ồ, hoa đẹp thế chị ơi!? Chị cho em vài bông nào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị tặng nguyên cả bụi hoa vườn nhà nè:
      https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/297882_219708854752677_2000051470_n.jpg

      Xóa
    2. Bán giống cây này cho mình được không bạn?

      Xóa
  2. Hoa đẹp mà cái nền em ko đọc được, em bị cận nặng mà chữ chói quá. hu hu :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sorry em nha!Chị vừa sửa rồi đấy,em qua coi xem được chưa. :)

      Xóa
    2. Dạ em xem được rồi chị yêu, nay em dọn từ TĐ về biệt thự cũ của em. :)

      Xóa
    3. Vậy hả?Thế thì tốt rồi!Có biệt thự tội gì không ở em nhỉ? :)

      Xóa
  3. Hoa đẹp quá! Nhà TA có vườn rộng trồng hoa thích thật đấy.:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vườn nhà mình nhỏ bé xinh xinh thôi Red ơi,không rộng lắm đâu.Nhưng có chút đất nào là mình tận dụng bằng hết để trồng hoa,trồng rau việt nam đấy.

      Xóa
  4. Hoa đẹp quá TA ơi! HB rất thích ngắm HOA ùi....
    Chúc TA tối ấm áp nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc nãy thấy HB nước mắt ngắn,nước mắt dài vì "liên khúc" mưa của nhà TA nên mình vội chuyển đề tài ngay đấy. :)
      Thấy có đáng yêu không nè? ;)

      Xóa
    2. Trên cả Tuyệt vời!
      HB sang ngắm hoa MẪU ĐƠN lần nữa và đọc lại bài viết lần nữa, hay và ý nghĩa lắm đó TA.
      HB cám ơn Nàng nhiều nhé!

      Xóa
    3. Miễn là HB thấy thích là TA vui rồi!Tặng nàng nè:
      https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/968840_535662839823942_363226659_n.jpg

      Xóa
  5. Hoa đẹp nhưng tui đề nghị bồ chỉnh sửa lại bài viết đi... tui đau mắt vì cái nền CHẮNG chữ SANH NÁ CÂY của bồ lắm rùi... đọc được 1 đoạn mừ thấy thị lực giảm đi rõ rệt á :( :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..h.i..Sorry,sorry!Tại lúc nãy vội viết xong đăng luôn không kịp coi trước nên mới bị thế.Giờ tui sửa lại rùi,mời bồ qua coi lại nhé! >:D<

      Xóa
  6. Hoa nhà TA đẹp thiệt ! Bài viết rất hay làm cho người đọc hiểu thêm về loài hoa này. Cám ơn TA nhiều nha. Chúc Bạn mình luôn có nhiều TC yêu thương của mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Đóm quá khen! >:D<
      Tam Anh yêu hoa lắm,trong nhà lúc nào cũng có một lọ hoa tươi,vườn thì mùa nào hoa nấy :) Bởi thế TA muốn san sẻ tình yêu thiên nhiên của mình đến với mọi người đấy.
      Ngủ ngon nha bạn hiền!

      Xóa
    2. Hôm nay lại sang ngắm hoa nhà TA nè ! Lại còn được ngắm hoa quỳnh nữa ... hì hì.
      Hoa cũng giống như một đứa trẻ, ta chăm sóc phải có tấm lòng và kinh nghiệm thì cây mới cho hoa đẹp được. TA giỏi lắm đó, trồng được nhiều thứ hoa. Chúc bạn yêu đón ngày mới thật vui vẻ, như ý nhé .

      Xóa
    3. Ui!Đóm không ngủ hay sao mà giờ này đã "lang tnag" dzậy? ;)
      Cám ơn bạn hiền đã ghé thăm.Chúc Đóm đón ngày mới ngập tràn niềm vui và tiếng cười nhé!

      Xóa
  7. Hix hoa đẹp qua.
    Nhìn mấy bông mẫu đơn, nhớ câu thơ Đoàn Chính Thuần tán Vương phu nhân

    Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng
    Chết làm quỷ sứ cũng phong lưu


    p/s: TA chỉnh màu chữ trong bài lại được ko ? rất khó đọc - nói chung chỉ nhìn hoa, chả đọc được gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý anh nói ông vua thời Lý Đoàn CHính Thuần bên Trung Quốc hả anh?Phim về vị vua này em xem rồi (có con trai là Đoàn Dự thì phải) nhưng em chẳng thể nhớ giỏi như anh. :) Anh nhớ cả thơ ca nữa,chắc anh đọc truyện nên mới nhớ lâu vậy hả? :)
      Em đã sửa bài viết lại rùi,anh qua đọc đi nhé!Đảm bảo không hoa mắt nữa đâu.Hi...hi...

      Xóa
  8. Tam Anh xin cáo lỗi cùng toàn thể bà con.
    Vì mấy hôm rồi trời cứ mưa tầm tã suốt,bữa nay mới hửng nắng thế là Tam Anh muốn cho mọi người "đổi gió" ngay nên trưa nay tranh thủ ngồi viết entry.
    Làm vừa xong,chưa kịp xem lại thì có việc đột xuất,vậy là vội vã bấm xuất bản luôn,không biết là màu nền có lỗi,làm cho bà con bị lóa mắt.Hi...hi...Mong mọi người "thông củm" nhé!
    Giờ đã sửa lại ngon lành roài.Mời bà con tiếp tục thưởng ngoạn.

    Trả lờiXóa
  9. Hoa bông trang phần đầu entry nhà mình có trồng, nhưng hoa phần sau thì mình chưa gặp. hihi

    Trả lờiXóa
  10. Ôi, sang nhà em mới biết đó là hoa mẫu đơn, vì vườn nhà anh cũng có một khóm hoa này, năm ngoái có người cho đem về trồng hoa nở đẹp lắm, giờ mới biết đó là hoa Mẫu Đơn. Cảm ơn em nhiều.
    Chúc em ngày mới nhiều niềm vui
    http://bacsytructuyen.com/tin/wp-content/uploads/2013/03/hoa-mau-don.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vườn nhà anh trồng Mẫu đơn như trong ảnh hả anh?Vậy là hoa Mẫu đơn của Việt nam(trong Nam kêu là bông Trang) còn mẫu đơn nhà em trồng là Mẫu đơn của Trung hoa anh ạ!
      Hoa nào cũng đẹp anh nhỉ?
      Tối mát mẻ,vui vẻ anh MC nhé!

      Xóa
  11. Cảm ơn TA có bài viết thú vị,giúp mọi người cùng lúc biết được cả 2 loài mẫu đơn,dân giả và vương giả.Cứ theo bài viết mẫu đơn là loài"quốc sắc thiên hương",mình ngắm vườn hoa nhà bạn mà liên tưởng...
    Luôn an vui nhé TA,dù mưa hay nắng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,hổng có chi đâu anh!Tại em mê loài hoa này nên cũng muốn chia sẻ với mọi người ấy mà! :)
      Em cũng chúc anh Quỳnh luôn tràn ngập tiếng cười nhé!

      Xóa
  12. Chị ơi hoa đẹp quá. Ngày vui nha chị

    Trả lờiXóa
  13. Cái tên "mẩu đơn" nghe hoài mà bây giờ mới thấy, Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  14. Tam Anh bạn iu ơi....Nhà bạn trồng hoa Mẫu Đơn đẹp quá ..nói thiệt với bạn hiền nha hôm nay nhờ bạn LR mới biết hoa mẫu đơn đấy .Thanks nha
    http://img1.imagehousing.com/1/20d95d25fedbc2f04ed23a923ed324b3.gif
    Mến chúc bạn hiền luôn tươi như hoa và luôn ấm áp bên gia đình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...Tại cũng có nhiều người từng hỏi TA về tên của loài hoa này nên TA mới nảy ra ý định viết bài để giới thiệu cho mọi người biết đấy :)
      Cám ơn LR đã ghé thăm và tặng món quà thiệt là dễ thương!
      Tối vui LR nhé!

      Xóa
  15. À, hóa ra hoa mẫu đơn này không giống mẫu đơn ở Việt nam mình.Và nhờ chị giới thiệu em mới biết hoa này gọi là mẫu đơn. Khi xem phim Trung Quốc, em thấy những cô gái muốn làm dáng và thể hiện sự quyến rũ thường cài bông hoa này lên đầu. Đặc biệt là trong phim DƯơng Quý Phi.:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...Đ1ung rồi đó em.Ngày xưa các tiểu thơ hay phi tần,mỹ nữ....hay lấy hoa này để làm điệu lắm.Loài hoa vương giả,thể hiện sự giàu sang,đài các mà!

      Xóa
  16. Anh thấy Hoa Mẫu Đơn đẹp nhưng còn một loài hoa khác còn đẹp hơn mà TA chưa nói tới . Mong rằng TA sẽ giới thiệu một ngày gần đây " HOA TAM ANH " hihihi...

    Anh đi uống cafe cùng em nè . Dậy đi em còn ngủ hả . Chiều vui nhé TA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..h.i..Anh BTG cứ chọc em.Hoa Tam Anh Đường Quân Tử chỉ là một loài hoa khiêm nhường với sắc trắng thanh tao,tinh khiết không có đẹp rực rỡ như Mẫu đơn đâu anh :)
      Nhưng gợi ý của anh cũng hay lắm.Để mai mốt em sẽ làm một Entry giới thiệu về hoa Đường Quân Tử choa nh và mọi người cùng đọc nhé! :)
      (Lúc anh rủ đi uống cafe em đang đi làm rồi đó anh :) )

      Xóa
  17. Mẫu Đơn là tên của em gái tớ đấy! Bên Trung Quốc, hoa Mẫu Đơn là Quốc hoa, và có một nhãn hiệu thuốc lá cực kỳ nổi tiếng mang tên loài hoa này.

    Hóa ra cậu cũng thích hoa này à? Khéo nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ rất "mê" hoa Mẫu Đơn cậu ạ!
      Mà em gái cậu tên là Mẫu Đơn thật hả?Tớ ít thấy ai đượa đặt tên bằng loài hoa này đấy nhé!
      Công nhận Mẫu đơn tuyệt đẹp xứng đáng là quốc hoa của Trung quốc cậu nhỉ?

      Xóa
    2. Thật chứ! Tớ chỉ có một đứa em gái duy nhất trong nhà nên yêu thương nó hết mực, và nó cũng xinh đẹp chứ không như anh nó :)) Nếu chính xác tên hoa Mẫu Đơn thì chỉ có loài hoa trong ảnh của cậu mà thôi, cái chúng ta gọi là bông Trang hoàn toàn không phải hoa Mẫu Đơn, thậm chí là không cùng họ!

      Tớ thích hoa Mẫu Đơn, nhưng lại yêu nhất là hoa Quỳnh. Cậu đã bao giờ thức chờ xem Quỳnh nở hoa chưa? Tuyệt lắm, cảm xúc lắm!

      Xóa
    3. Ông anh này coi bộ cưng cô em gái dữ hen ;) Hi...hi...Mà làm anh thì phải thế chứ!

      Lúc còn ở VN tớ chỉ biết mỗi loại Mẫu đơn mà ngày xưa hay hái rồi để vào cái đĩa con cho bà ngoại tớ thắp hương thôi.Mà nếu hoa đấy không gọi là Mẫu đơn thì gọi là hoa gì hả cậu?
      Còn hoa Mẫu đơn-quốc hoa của TQ thì tớ cũng chỉ mới biết tên thôi dù tớ đã trồng loại hoa này hơn chục năm nay rồi :)

      Tớ cũng yêu hoa Quỳnh lắm!
      Tớ "hơi bị tham" yêu đủ các loại hoa nên chả biết yêu hoa nào nhất cả :)
      Nhà tớ có trồng mấy chậu Quỳnh to lắm.Có năm cây nở hai lần,mỗi lần mười mấy hai chục bông,ngắm đã luôn.Nhưng hồi đầu thì còn mê mải ngắm,quay camera...nhưng rồi sau đó năm nào hoa cũng nở nên riết rồi ...nhàm,chả ngắm nữa :D
      Mà bên này,chắc do múi giờ chênh lệch nên hoa nở sớm lắm cậu ạ!Chỉ khoảng 7-8h tối đã nở rồi nên không phải thức khuya canh hoa nở đâu.
      Lúc đầu tớ mê quá bê cả chậu vào trong nhà ngồi ngắm cho nó đã.Tới khi 4-5 bông cùng nở 1 lúc thì gần như ngạt thở vì hương hoa quá nồng nàn nhất là bên đây nhà lại kín mít chứ không thông thoáng như ở VN. :)

      Xóa
    4. Tặng cậu mấy bông hoa Quỳnh của vườn nhà tớ nè:
      https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/296441_219710761419153_1789394707_n.jpg

      Xóa
  18. Ôi, rõ ràng hôm qua tớ có còm mà nó đi đâu nhỉ? Bắt đền ngay đi. Huhu.
    Hoa mẫu đơn này tớ thích cực, và cũng....đắt cực. Sắp hết mùa hoa rồi.
    Thơm và đẹp. Ngày trước vườn nhà nhiều lắm.
    Vườn nhà TA rộng không? Chắc làm cỏ mệt lắm hả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ hôm qua tới giờ tớ đâu có thấy báo còm của cậu đâu mà bắt đền tớ này :)
      Thôi mất rồi viết lại cái khác hen!
      Mẫu đơn đẹp rực rỡ nên nhiều người thích TN nhỉ?Nhưng tớ thấy đâu có đắt đâu hả?Vào mùa này đôi khi thấy quầy hoa trong siêu thị bán 1 bó 3 bông cũng chỉ 5 Euor thôi mà khá tươi,nhìn đẹp lắm!
      Vườn nhà mình nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nên không tốn công nhiều đâu.Mà cắt cỏ là việc của XO,tớ chỉ có nhiệm vụ chăm sóc,cắt tỉa hoa,lá cho đẹp thôi :)

      Xóa
  19. Hoa Mẫu Đơn nhà chị đẹp tuyệt, câu chuyện rất ý nghĩa một loài hoa không kiên dè cường quyền bạc ác, thật ý nghĩa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ!Chị thấy hoa đẹp thật,đẹp rực rỡ lại thơm ngát.Thích lắm em ạ!

      Xóa
  20. Đẹp rực rỡ .Cám ơn bạn Tam Anh đã trồng và chăm sóc hoa.
    Hihi, mình hiểu dồi các anh chị ơi.Tất cả các nàng đem hoa mẫu đơn đến trồng ở nhà mình đều đẹp hơn sắc nước hương trời.Bởi nhà mình ở phương Nam, cách xa kinh thành lẫn Giang nam cả mấy ngàn cây số. ;) :">

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..h.e...QT nói cũng có lý ra phết đấy nhở?Nhà tớ còn cách Giang nam nhiều ngan cây số cơ nên hoa càng"sắc nước,hương trời" phải không? ;)

      Xóa
    2. Các nàng cứ trồng hoa ở nhà QT và nhà cậu xong rồi họ sang hết nhà tớ nghỉ ngơi, vì nhà tớ cũng "cực xa" Giang Nam...:))

      Xóa
    3. Ha...ha...cả cậu lẫn QT đều mê "quốc sắc,thiên hương"ghê!Mà đã gọi là quốc sắc,thiên hương thì có ai mà không mê nhở? ;)

      Xóa
    4. Các người đẹp đều mê quạt mát của anh Khổng TL rồi. :((
      Chỉ còn mình với hoa Đường Quân Tử thôi.Hận tình nên mình hái hoa luôn, không trồng nữa.

      Xóa
    5. Ha...ha...Hoa Đường Quân Tử đầy gai đấy nên phải cẩn thận,không dễ hái đâu QT ơi :))

      Xóa
  21. Mẫu đơn là loại hoa VƯƠNG HẬU của TQ. Thời còn là sinh viên, mình đã từng ôm bánh mì khô ra Di Hòa Viên ngồi từ 9h cho đến 4h chiều...
    Vỏ rễ mẫu đơn chữa rất nhiều bệnh. Một trong những nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng rất có hiệu quả là : Chữa viêm xoang bằng nước sắc vô trùng. Thật hạnh phúc khi bạn có cả một vườn mẫu đơn...
    Cám ơn về ảnh và bài viết!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi được chào đón bạn đã ghé thăm nhà mình! :)
      Được ngắm cả vườn hoa Mẫu đơn như bạn thật là hạnh phúc đấy.Chắc là đẹp đến mêm mẩn bạn nhỉ?
      Nhà mình chỉ có mấy khóm Mẫu đơn thôi nhưng cây phát triển khá tốt nên mỗi năm cũng có mấy chục bông Mẫu đơn để ngắm bạn ạ.
      Dùng Mẫu đơn để sắc thuốc thì mình chưa làm bao giờ vì...tiếc.Hi..h.i..Đào rễ lên thì cây chết mất! :(

      Xóa
  22. Hoa Đường Quân Tử đâu TA ơi,...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,có ngay đây anh Quỳnh ơi!Hôm qua em làm chưa xong nên chưa đăng được :)

      Xóa
  23. Anh cũng đang cần xem Hoa Đường Quân Tử đấy . Cứ gọi tắt là hoa Tam Anh đi nhé hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...Em mời anh qua xem thử nhé!Hoa ĐQT không đẹp như Mẫu Đơn đâu anh ơi!Hy vọng anh sẽ không bị...thất vọng :)

      Xóa
  24. Biển trở về lang thang lại gặp vườn hoa mẫu đơn thật đẹp, xin Tam Anh chút đem về không biết chủ nhà có cho không? cho không? Vui đẹp TA nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui cha!Vui quá khi TA được gặp lại bạn cũ.Lâu lắm lằm lăm rồi mới lại thấy Biển đấy.Kỳ này về luôn đừng bỏ đi nữa nha! ;)
      Mời Biển mang cả vườn Mẫu đơn về mà trang trí nhà cửa cho ấm cúng lại nhé! :)

      Xóa
  25. Chúc em ngày nghĩ cuối tuần đong đầy yêu thương,ấm áp và hạnh phúc bên gia đình em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh Mẫn nhiều ạ!Cuối tuần vui nha anh!
      https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/936155_536081196448773_684449712_n.jpg

      Xóa
  26. Cuối tuần tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc Em nhé
    http://img1.imagehousing.com/1/8a09d220a3bce99178dc70fa1ae369df.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh MC nhiều nha!Em cũng chúc anh có những ngày cuối tuần vui vẻ!
      Em tặng anh nè:
      https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/485472_536085559781670_696398751_n.jpg

      Xóa
  27. Cảm ơn em đã chia sẻ, nhờ vậy mà chị được biết thêm tiểu sử một loài hoa.
    http://api.ning.com/files/1LPXSR4Kn2nc5EGK709L8yaGdglC4cbuuH9sLvoiM9HGC6UvoTkdvODPDUBDx*WMV53HD5Wg*AVt*KQFigUnUIfDOddQnwlx/have_a_beautiful_weekend_red_glitter_rose.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thích là em vui rồi :) Cuối tuần ngập tràn niềm vui chị nhé!
      https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/379605_536085313115028_1358853916_n.jpg

      Xóa
  28. Xem phim TQ cổ trang, kiểu gì cũng thấy rất nhiều hoa Mẫu đơn.
    Còn qua chị, em được ngắm rất nhiều loài hoa đẹp.
    Hôm nọ vào bài mới của chị thì lại báo "bài đã xóa" em lại cứ tưởng chị xóa blog cơ. Hôm nay thì yên tâm rồi :-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi..Em Tím ui!Hôm đó chỉ viết bài chưa xong nhưng lỡ bấm nút đăng nên phải cho nó "hoàn nguyên bản thảo" đấy.Chứ chị ko xóa bài.Xóa Blog lại càng không :)

      Xóa
  29. Vậy mà anh cứ nghĩ:

    MẪU tức là MẸ, MÁ...
    ĐƠN tức là ĐƠN ĐỘC,ĐƠN CÔI.
    Vậy nên anh hiểu hoa MẪU ĐƠN tức là hoa BÀ GÓA!hihi.
    Nói chung anh thuộc lớp "văn hóa lùn" nên cũng chỉ hiểu được vậy, MAY MÀ CÓ EM !!! khai sáng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...Em phục sát đất tài khôi hài của anh đấy anh QP ơi! =D>

      Xóa
  30. Hoa Mẫu Đơn trong vườn nhà chị đẹp wá chị ui. Thương chị nhìu nè, um chị nè...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng ôm em thiệt chặt tỏ tình thương mến thương nè! >:D<

      Xóa
  31. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461730920610163&set=a.119741784809080.21528.100003197785099&type=1&theater

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang