Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

TIN VUI CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI DILLINGEN-CHLB ĐỨC



Bài này mình copy nguyên sy từ blog Hội người Việt vùng mình về đây để giới thiệu đôi nét về thế hệ thứ 2 của người Việt bên đây cho các bạn biết thêm nhé!


TIN VUI CHO CỘNG ĐỒNG

Cách đây không lâu,những ai trong số người Việt mình xem live chương trình " Wetten , daß..." của đài truyền hình ZDF thật sự vô cùng hoan hỉ và tự hào khi bé Lina Mai Nguyễn 7 tuổi đã thành công phần thi rất trí tuệ là biểu diễn những từ ( Wörter ) của ngôn ngữ Đức sang hệ Binärsystem , hệ này hoàn toàn chỉ sử dụng  hai con số 0 và 1 ( Hệ nhị phân - Dualsystem ). Các chữ viết được số hoá và lập trình trong máy tính như ta đã biết.

Chúng ta cũng rất vui và tự hào rằng tại CHLBĐức có ai đó mang dòng máu Việt đã có những thành tich xuất sắc trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống như khoa học , văn hoá nghệ thuật , thể thao...Rất nhiều rồi phải không , chúng ta đã được nhiều lần có cảm giác như thế.



Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle begrüßt die neuen Stipendiaten  Cách đây ít hôm thôi , ngày 10.04.2013, tại München , thủ phủ Tiểu bang Bayern , đích thân Tiến sĩ  Ludwig  Spaele, Bộ trưởng bộ Văn hoá giáo dục của Tiểu bang đã trao phần thưởng và Quĩ học bổng cho 50 học sinh - những học sinh này có nguồn gốc nhập cư - thuộc khối các trường phổ thông chuyên ( Gymnasium ) và chuyên ngành (Fachoberschule). 
Rất vui, vì trong số 50 học sinh có cả con em người Việt mình, thậm chí người Việt của vùng mình . Đó là :

     Cindy Bui ( 16 tuổi , con gái của anh chị Kim Anh - Hạ , Albertus Gymnasium Lauingen )

     Thuỳ Dương ( 17 tuổi , con gái của anh chị Thành - Hạnh , Albertus Gymnasium Lauingen )

     Nguyễn Đức Anh (18 tuổi , Fachoberschule Donauwörth ) 

Quĩ này có tên gọi  " Tài năng trong Tiểu bang Bayern " ( Talent im Land Bayern ) . Toàn Bayern chia ra làm sáu tỉnh . Cộng đồng vùng Dillingen chúng ta thuộc về tỉnh Schwaben - Augsburg. Cả tỉnh có 11 học sinh được phần thưởng và Quĩ học bổng thì đã có 3 học sinh là người Việt mình .
 Chưa kể đến trong số 50 học sinh này có cả người Việt ở các tỉnh khác thì với tỉ lệ 3 : 11 chúng ta rất tự hào về thành tich của con em vùng mình .

 Riêng trường Albertus Gymnasium Lauingen bên cạnh cô bé Tatjana Monteira da Garcia , người Bồ đào nha thì có 2 nữ sinh người mình. Không kể toàn khu vực Dillingen , chỉ riêng thị trấn Lauingen và các vùng phụ cận có cư dân của khoảng 70 quốc gia sinh sống và trừ người Đức ra thì phần lớn những ngoại kiều có xuất xứ từ EU , Đông Âu , Thổ nhĩ kì...còn người Việt mình chiếm tỉ lệ vô cùng nhỏ bé trong tổng số ngoại kiều nói chung .Chúng ta cũng cần biết rằng nền giáo dục trong cac trường phổ thông, đại học của Bayern được đánh giá có chất lượng cao nhất Cộng hoà Liên bang.

Mới năm ngoái thôi ,số điểm Tú tài Abitur cao gần như tuyệt đối của Đỗ Yến Nhi , con gái anh chị Sơn Hằng , nữ sinh trường Michail Seiler Gymnasium Dillingen đã làm anh chị em trong Cộng đồng phấn khởi thì năm nay phần thưởng và Quĩ học bổng của Bộ Văn hoá Giáo dục Tiểu bang dành cho các học sinh Việt nam càng làm chúng ta phấn chấn hơn và hi vọng sẽ luôn có những sự kiện đầy khích lệ như thế.


Bình luận về câu nói sau Lễ trao học bổng "dĩ nhiên là phải hoà nhập rồi , nhưng không được phép quên quê hương " của cô bé Cindy Bùi , nữ phóng viên Stephanie Sartor của tờ Augsburger Allgemeine Zeitung đã bình luận:"đúng vậy , rất quan trọng khi đi trên một chiếc cầu thăng bằng mà hai bên là hai nền văn hoá rất khác nhau" .


Trên dưới hai chục năm kể từ khi những người Việt đầu tiên đặt chân lên mảnh đất trù phú bên bờ Danuyp xinh đẹp này và Hội Người Việt Dillingen-Donau của chúng mình vừa đúng mười năm ra đời , thì thành tựu của những công dân trẻ tuổi vừa rồi thật sự là những món quà giá trị , những bông hoa tuơi thắm trao tặng cho Sommerfest kỉ niệm mười năm thành lập Hội sẽ được tiến hành vào thượng tuần Tháng Bảy năm 2013 này.


                    
                                  14 . April 2013
                                 Dillingen(Donau)
                                Nguyễn Công Định
Một số hình ảnh của Lễ trao giải


Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle begrüßt die neuen Stipendiaten



Talent im Land: In der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz fand die Verleihung der Stipendien statt
      
       Các quan khách và thầy cô,gia đình tham dự lễ trao học bổng tại nhà thờ Hofkirche München


Các học sinh được nhận học bổng của vùng Schwaben-Ausburg chụp ảnh kỷ niệm với ngài bộ trưởng và bà Tiến sỹ  Ingrid Hamm-người phụ trách quỹ học bổng
(Hàng thứ 1,người thứ 3 tính từ trái sang:Lê Thùy Dương

Hàng thứ 2 ,người thứ 3 tính từ trái sang:Cindy Diệu Anh)


82 nhận xét:

  1. NM được tem vàng rồi nhé Tam Anh ơi!

    Rất vui khi đọc bài này của bạn! Niềm tự hào này cần phải được nhân rộng trong lòng bạn bè đúng không Tam Anh?

    Xin chúc mừng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi đó NM ơi!Mình rất tự hào và hãnh diện về các cháu nên muốn chia sẻ niềm vui này đến với mọi người.Niềm vui sẻ chia-niềm vui được nhân đôi mà. :)
      TA xin chân trọng trao tem vàng cho bạn và cám ơn bạn nhiều nhé!

      Xóa
  2. Anh có kịp lấy tem đồng không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Rất vui khi càng ngày càng nhiều người Việt hoặc gốc Việt thành đạt ở nước ngoài. Ở Đức có ông phó Thủ tướng gốc Việt em nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ mới tới tem Đồng nè!

      Xóa
    2. Nói chung là trong các cấp học phổ thông thì người Việt mình khá nổi trội anh ạ.Còn lên đến đại học thì em không rõ lắm vì con em còn nhỏ,hi...hi..Mai mốt em sẽ tìm hiểu thêm :)
      Đ1ung là phó thủ tướng Đức là người gốc Việt anh ạ.Nhưng nhìn "mất gốc" lắm,chả thấy giống người Việt nữa.Có lẽ bởi vì ngay từ lúc nhỏ tí đã sống trong môi trường Đức rùi nên "gốc" bị mất tiêu.hi..hi..
      Em cám ơn em đã thường xuyên ghé thăm em.Mấy bữa nay em cũng hơi bận nên không đi thăm anh thường được.Anh thông cảm cho em nhé!
      Em chúc anh ngủ ngon!

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nước Việt tuy nghèo nhưng dân Việt đâu có tệ em nhi ! Rất đáng tự hào và khâm phục người Việt thành công ở nước ngoài ... Chúc em cũng luôn thành công ở quê hương thứ hai nầy nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,đúng rồi đó chị.Người Việt mình luôn coi trọng việc học tập nên nhà nào bên đây cũng khuyến khích,chăm chút cho con học thật tốt để làm nền tảng tạo "bước đạp" cho các cháu vào đời sua này.Thôi đời bố,mẹ đã làm "cu-li" thì cũng mong tới đời con sẽ được làm công chức hay cao hơn nữa thì càng tốt.hi..hi.
      Em cám ơn chị nhiều nhé!Em chúc chị ngủ ngon!

      Xóa
  6. Xin gởi lời chúc mừng các cháu bé @};-
    Cindy Bùi có phải con nhà TA ko ? thấy tên mẹ Kim Anh nghi quá :d
    Đúng thì chúc mừng nhà có con giỏi. Ko đúng thì cũng chúc mùng có hàng xóm giỏi :d

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Em thay mặt các cháu cám ơn bác K.Còn con ai thì đâu có quan trọng đâu anh.Con hàng xóm em đấy! :)

      Xóa
    2. Con hàng xóm ?
      ah, hiểu rồi.
      :-bd

      Xóa
    3. He..he..Đại ca tính tặng em cái icon gì zậy? ;;)

      Xóa
  7. Hôm nay ghé thăm em anh cũng rất hảnh diện với tin nầy, cám ơn em đưa tin,cám ơn các cháu đã cố gắng cho danh dự NGƯỜI VIỆT, cám ơn mọi người, và cuối cùng anh chúc em mọi điều may mắn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cám ơn anh Mẫn nhiều!Em cũng rất vui và hãnh diện nên mượn nguyên bài này về nhà đăng tải để chia vui với mọi người đó anh. :)
      Em cũng chúc anh luôn gặp may mắn nhé!

      Xóa
  8. Hi, TA rất tích cực sinh hoạt cộng đồng.
    Thế hệ chuối của con em mình bên này đáng tự hào nhỉ TA, nhất là thành tích học tập. Tỷ lệ vào Gymnasium còn cao hơn cả người Đức. Mà khoái nhất là chúng nó học nhàn nhã, chơi nhiều, học như chơi, mà vẫn giỏi giang, tự tin, biết mình muốn gì, cần gì...
    Ở Berlin mấy năm nay có đợt thử nghiệm, cho học sinh lớp 3 học chung với học sinh lớp...1. Kết quả là chúng nó đều khoái, trừ các bậc phụ huynh có vẻ không hài lòng. Thằng út nhà mình thì sung sướng được ...làm anh. Ở chỗ TA có chương trình này không? Vì hệ thống giáo dục của liên bang khác nhau ở mỗi tiểu bang mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi.Bên đó thử nghiệm gì mà hay thế?Bên mình chưa nghe nói đến vụ đó bao giờ.Nhưng làm sao mà giảng dạy hai lứa tuổi khác nhau và trình độ khác nhau ở trong 1 lớp được hả TN?Lộn xộn chết mất! :)
      Đúng là trẻ con người Việt mình bên đây học khá tốt .Không hiểu lên đến đại học có còn giữ được phong độ ấy hay không.Bang của mình chương trình học thuộc vào dạng "nặng" nhất nước Đức nên cũng đỡ lo vì khi con lên đại học thì dù có vào trường nào cũng theo kịp.Nhưng những vùng có chương trình học nhẹ nhàng quá mai mốt vào những trường danh tiếng như Y ở Heidenberg hay TU München là sẽ "mệt" vì theo không kịp đấy.
      Ở vùng mình có nhiều cháu chuyển từ vùng khác đến,nhất là từ đông đức qua thường gặp khá nhiều khó khăn và thường phải học lại 1 năm vì chương trình bên đây dạy nhanh và nhiều kiến thức so với trường cũ quá nên theo không kịp.

      Xóa
    2. Mình thì 1/4 thế kỷ sống ở BLn nên thấy cía gì của BLn cũng.... chuẩn cả. :D
      Quan điểm của mình là để trẻ phát triển toàn diện và cân đối mọi mặt, không nhất thiết môn nào là quan trọng. Nghĩa là trừ thần đồng, còn mình chả gò ép con những thứ mà nó không thích. Trẻ em VN đã học phổ thông ở Vn sang đây quen nếp học, nếp tư duy cũ, học phổ thông sẽ vượt trội. Nhưng vào đại học là biết tay nhau ngay. Còn trẻ con sinh ra và lớn lên bên này, chúng có khác gì dân bản xứ đâu.
      Cái chương trình học ghép ở Bln là một sáng kiến táo bạo. Và vẫn tiếp tục được tiến hành. Có lẽ đó là một tư duy mới của các nhà giáo dục+xã hội học.

      Xóa
    3. He..he..Thì sống đâu quen đó là đúng rồi TN ui!Với lại khi con cái học đại học ở Berlin luôn thì chẳng phải băn khoăn gì về sự khác biệt chương trình học đâu.
      Mình rất tán thành với quan điểm cho con cái phát triển toàn diện như bạn.Bởi thế con mình thích học thêm cái gì mình cho học hết:học nhảy,học đàn,tham gia ca hát,công tác đoàn thể,trường lớp...miễn sao tụi nhỏ sắp xếp được thời gian,học bài đầy đủ.Cũng may là hai nhỏ nhà mình tiếp thu bài vở ở trên lớp là chính nên về nhà không tốn TG học nhiều .Bởi thế tham gia đủ thứ mà điểm các môn vẫn giỏi. :)
      Mà học ghép có tác dụng ntn mà trên Berlin lại mang ra thử nghiệm hả TN?

      Xóa
  9. Em gai sang tham va doc tin vui cung chi iu na`!En xin chia se niem vui nay voi chi gai T.A noi rieng va cong dong nguoi viet tai Duc noi chung !>:D<
    Vang ,dung vay chi a ! cai cau "dĩ nhiên là phải hoà nhập rồi , nhưng không được phép quên quê hương "no giong nhu 1 khau hieu ma tuoi tre VN noi xu nguoi nhu chung em phai thuoc long ,nam long chi a !Du duoc sanh ra o dau,lon len o bat cu quoc gia nao...thi mai mai chung em van mang trong minh dong MAU VIET,luon hanh dien khi cat tieng noi cung nguoi ban xu "toi la nguoi VN " chi nhi !:x
    Chuc chi gai cua En ngu that say giac nong nhe chi !!!:-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Nghe em gái nói mà chị rất vui sướng và tự hào vì một thế hệ trẻ sinh sống ở hải ngoại mà vẫn không hề quên quê hương,đất nước.Yêu lắm nè!:-*
      Hãy cố gắng giữ vững truyền thống "con Lạc,cháu hồng" em gái iu nhé!
      Chúc em có buổi sáng thật tuyệt vời(hổng biết có nhớ đúng không nữa.Hình như bây giờ là buổi sáng bên em :) )

      Xóa
  10. Chúc mừng cộng đồng người Việt mình ở Đức và TA. Rất tự hào đó!
    Thứ tư yêu thương nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :-* cám ơn RD nhiều nhé!Chúng mình cùng tự hào nha! :)

      Xóa
  11. Em sang thăm chị nè chị ơi!

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là tin vui, chúc bà con mình bên ấy sẻ đón nhận thêm nhiều tin vui khác_chúc TA ngày vui nè! hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng đang mong còn được nhận "dài dài" những tin vui như thế này đây NBKT ui!

      Xóa
  13. Xin chúc mừng những thành công của cộng đồng người Việt mình nhé . Chúc TA buổi chiều thật tuyệt vời nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ ,em thay mặt mọi người cám ơn anh BTG nhiều nhé!Em chúc anh có buổi tốt ngọt ngào nha!

      Xóa
  14. Vui & hãnh diện Tam anh nhỉ ? Xin chúc mừng các cháu ! =D>

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ,vui và tự hào lắm Ớt à.Hôm thứ 4 tuần trước mình đưa con gái đi Mu Nich nhận giải thưởng mà "phổng cả mũi" vì tự hào và sung sướng.
      Hy vọng mai mốt cô em cũng sẽ "tiếp bước" cô chị. :)

      Xóa
  15. Thật đáng tự hào em nhỉ. Chúc bà con mình luôn phát huy những gì tốt đẹp nhất của dòng máu Lạc Hồng dù ở đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cám ơn anh VTA nhiều!Em cũng luôn cố gắng hết sức để duy trì và dạy dỗ các cháu không được quên nguồn cội và phát huy tốt nhất những gì mình được thừa hưởng từ các thế hệ cha ông đó anh.

      Xóa
  16. Ấy là các cháu phải phấn đấu lắm chị nhỉ!
    Chúc mừng bà con mình bên ấy.

    Ngày vui nhiều chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ!Cũng phải cố gắng nhưng cũng không mệt như trẻ con VN ở nhà đâu em ạ.Bên đây các cháu học nhẹ nhàng,thoải mái hơn nhiều.Vẫn có buổi chiều để đi tham gia các hoạt động ngoại khóa,hobys...Tối thì thường chỉ học 1 lúc ,vẫn có thời gian xem TV em ạ.Được cái mấy cháu nhà chị tiếp thu bài trên lớp khá tốt nên về không phải học nhiều.
      Chị thấy trẻ con ở nhà :sáng học,trưa học,tối học...thấy mà thương quá.Mất hết cả tuổi thơ...

      Xóa
  17. Chúc mừng các cháu và cả cộng đồng người Việt! Thật vui và tự hào TA nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA cám ơn Ngọc nhiều nha!
      Đ1ung là bên đây trẻ con mình học tốt lắm Ngọc ạ.Mà hình như ở những nước khác cũng vậy đấy vì các bậc phụ huynh VN vốn coi trọng việc học tập.Vì thế thường chú tâm hướng dẫn,bảo ban các cháu trong việc học hành.Kết quả là phần lớn các cháu đều có 1 nền tảng kiến thức khá tốt.
      Nhưng con của người bản xứ bên đây cháu nào mà đã học giỏi thì cũng giỏi ...thôi rồi nhé!Vì hoàn toàn do ý chí tự lập của tụi nhỏ mà.
      Người Đức bên đây không ép con học đâu.Đứa nào giỏi thì tự học giỏi,đứa nào không thích học thì hết lớp 9 đi học nghề,đi làm...Mà bên đây cũng không có tính chuộng bằng cấp như ở VN .Làm công nhân cũng sống khỏe,sống thoải mái nên không phải ai cũng cố hết sức mà học đâu.hi..hi..

      Xóa
  18. Em gái sang xem tin vui cho cộng đồng người Việt và xin chúc mừng các bạn một niềm tự hào cho người Việt trên nước Đức nói riêng và cả nhiều nước khác trên thế giới có cư dân Việt sinh sống chị gái hen. Em chúc chị luôn vui khỏe và công việc tốt chị gái nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,cám ơn lời chúc thiệt là dễ thương của em gái! :-*
      Chị cũng chúc em luôn vui vẻ,trẻ trung mãi nha!
      Tặng em nè:
      http://otoxemay.asia/sites/default/files/hinh-anh-dep-0.jpg

      Xóa
  19. XIN GỬI LỜI CHÚC MỪNG CỘNG ĐỒNG NGƯƠI VIỆT TẠI DILLINGEN
    CHÚC T.A NGÀY MỚI VUI VÀ HẠNH PHÚC NHÉ
    http://taihinhnendep.com/wp-content/uploads/2013/04/hinh-dong-hoa-hong-taihinhnendep.com-5.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh MC nhiều!
      http://3.bp.blogspot.com/-xqZnjdJ1aks/T1AcO47YmSI/AAAAAAAABOU/u4g98lriq6g/s1600/red-flower-pot-thank-you.gif

      Xóa
  20. Thật tự hào khi đọc bài này của chị, cảm ơn chị nhiều nha. Ngày an vui nhé chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Tiếng đời đã ghé thăm TA nha!Chúc bạn ngủ ngon nhé!
      http://2.bp.blogspot.com/-ajvK-GURpNA/T1AZz1hEElI/AAAAAAAABOE/tea_JWkIQz4/s320/thank-you-bodies.jpg

      Xóa
  21. Đúng là dấu ấn trí tuệ Việt,rất vui và tự hào.Gửi lời chúc mừng đến Tam Anh và cộng đồng nhé.An lành cho mỗi ngày!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhiều nha QLĐ!
      http://2.bp.blogspot.com/-E_rKPsICYw4/T1AZzHirIcI/AAAAAAAABN8/aaAD2Fj3HUg/s320/Thank-You.jpg

      Xóa
  22. Chiều anh ghé qua thăm TA . Chúc TA chiều vui vẽ hạnh phúc nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh BTG nhiều ạ!
      Em chúc anh ngủ ngon đón ngày mới an lành nhé!
      http://3.bp.blogspot.com/-MCjQKhlmvSo/UQFCgOzQYiI/AAAAAAAAAQ8/haHjqRAxasQ/s400/thank-you-wallpaper.jpg

      Xóa
  23. Mai mình nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ! Chúc bồ cuối tuần thật vui nha !
    http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/Food-drink/6337_45_zps13fae91c.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì ráng nghỉ ngơi,tịnh dưỡng cho khỏe lại để còn tung tăng nha bồ!
      Chậu hoa Xin đừng quên tôi đẹp quá!Thanks bồ iu! >:D<

      Xóa
  24. Hôm nay giỗ tổ Hùng Vương
    Mọi người được nghỉ hành hương về nguồn
    Red đây cũng được nghỉ luôn
    Nhưng không về được cội nguồn đâu Anh
    Red ở nhà nghỉ ngơi vào chơi blog, mai lại đi làm rồi hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Bên đây thì vẫn ngày thường
      Nên chẳng được nghỉ hành hương về nhà hi..hi..
      Mọi người vẫn cứ bôn ba
      Ngược xuôi,xuôi ngược đường xa,nẻo gần...
      Ngày mai cuối tuần thì đến lượt TA nghỉ :)

      Xóa
  25. Chị có nghỉ lễ không? Em xin chị mấy tấm hình ở nhà chị nhé. Thanks chị yêu nhiều nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ở nước ngoài nên đâu được nghỉ lễ của VN em ui!
      Em thích hình nào thế?Hình để trang trí blog hả?Cứ tự nhiên nhé!

      Xóa
  26. Ghé thăm, chúc em những ngày nghỉ lễ thật vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em hổng có được nghỉ lễ anh LM ui!
      Em chúc anh nghỉ lễ thật vui nhé!

      Xóa
  27. TA khỏe ko ? Lâu rùi chị mới sang thăm mà ko thấy TA đâu, cho chị ngồi ké một tí mát lạnh nha .... SG nóng quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị iu đóa hả?Khiếp chị đi đâu mà lâu dữ zậy?Tới bữa nay mới chịu xuất hiện !Chị vẫn khỏe chứ?Em nhớ chị lắm đó!
      Bên em mấy bữa rồi cũng ấm áp dễ chịu lắm nhưng bữa nay lại trở lạnh rồi-chắc tại vì chị qua xin tí hơi lạnh nên ông trời mới "chiều lòng" chị đóa! :)

      Xóa
  28. MT sang thăm , cuối tuần tràn ngập những niềm vui , hạnh phúc , may mắn..TA nhé. Thời tiết bên đó thế nào rồi TA...??? bên MT tuần nay trời nắng nhưng vẫn còn chút gió lạnh.:x :-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy bữa nay mình bận bịu quá lại còn bị đau lưng nên chẳng vô blog trả lời mọi người và MT được.MT thông cảm cho TA nhé!
      Bên mình trời bắt đầu ấm áp rồi MT ạ.Thứ 6 này có khả năng nhiệt độ sẽ lên tới 25 độ.Xuân đến thật rồi MT ui!
      Chúc bạn iu đón những ngày xuân thật đẹp với nắng ấm ngập tràn và muôn hoa khoe sắc nhé!

      Xóa
  29. Qua đây thấy cũng vui rồi
    Bà con người Việt tuyệt vời thế sao
    Ba chìm bãi nỗi lao đao
    Chẳng hề thua kém ai nào đâu em.
    Chúc em cuối tuần vui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy bữa em bận quá nên giờ mới vô reply cho anh được.Anh thông cảm cho em nhé!Sắp tới mùa tổ chức hội hè của bọn em rồi nên có khá nhiều thứ phải tập luy6e5n,phải chuẩn bị anh ạ.
      Em chúc anh đón tuần mới vui vẻ nhe1

      Xóa
  30. Qua thăm TA ! Cùng chia sẻ với TA niềm tự hào của người Việt mình trên nước Đức nhé !Bên Mỹ thì khủng bố, tai nạn, bắn giết xãy ra hằng ngày... Chúc TA và gia đình cuối tuần hạnh phúc !

    http://friends18.com/img/weekend/0318.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn mấy ly cocktail của chị nha!Trông hấp dẫn quá chị ạ.
      Đúng là bên Đức em yên bình hơn "thế giới tự do" bên chị ạ.Nhưng em vẫn ao ước có lần sẽ đặt chân qua bên Mỹ chơi 1 chuyến đấy.Chắc phải ít năm nữa mới thực hiện được.Hi..hi..
      Em chúc chị tuần mới ngập tràn tiếng cười nhé!

      Xóa
  31. Chiều chủ nhật ghé thăm Tam Anh chút rồi dzìa nhé . Chúc TA chiều chủ nhật nhiều yêu thương nha

    Trả lờiXóa
  32. Ghé thăm bạn TA,
    Vừa rồi ở đây được nghỉ giỗ tổ HV.
    Tuần sau đựơc nghỉ 30/4 và 1/5 ( năm ngày)
    Vì là 30/4 là của riêng VN rồi.
    Hông biết ở đó TA có được nghỉ 1/5 ko nhỉ.
    Cuối tuần vui nhiều nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sướng quá hen Diệp.Chắc đi chơi tá lả hả?
      Mùng 1-5 là ngày quốc tế lao động nên bọn mình cũng được nghỉ Diệp ạ.Nhưng chỉ nghỉ đúng ngày mùng 1 thôi.Những ngày khác ai muốn nghỉ thì phải cắt phép.
      Chúc bạn hiền đi chơi vui nhé!

      Xóa
  33. Cindy Bui ( 16 tuổi , con gái của anh chị Kim Anh - Hạ) - Tui đi vắng lâu ngày... nay về đọc cái ẻn nài...tui tin luôn đây là cháu tui... đúng hem??? Khao ngay và luôn nhá :)) :X :X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khiếp chưa!Lặn 1 hơi không sủi ta8mg,bữa nay mới cho người ta thấy mặt đấy.Bộ bận dữ lắm hả?
      Mấy bữa nay tui cũng bận lắm nên chẳng vô trả lời mọi người được.Hi..hi..Cũng mong bà con thông cảm.
      Còn cháu nào trong ảnh chẳng đáng tuổi cháu bồ nên coi như là cháu tụi mình hết đi nha! :D
      Cụng ly mừng tất cả các cháu nhé!
      http://www.vatgia.com/news_user/sme1294983343.jpg

      Xóa
  34. Ben em gio nay la chieu Chua nhat,sang tham chi gai va hen gap lai chi vao cuoi thang 5 nha(vi em ban on bai cuoi nam)nho chi gai iu that la nhui !!!:x>:D<:-*
    http://sieuthisocantho.com/images/data/The-gioi-hoa/hoa-van-anh.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Vậy hả em.Thế thì chị cầu chúc cho em gái sẽ "mã đáo thành công",đạt điểm cao nhất trong kỳ thi nhá! :-*

      Xóa
  35. Chị! E sang nhà chị. Ôm chị và nói một câu với chị thôi : "E đã buông tay. Thực sự buông tay và đang tìm cho mình chút bình yên" Nhớ chị nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ôm em thật chặt để tỏ thái độ đồng tình với quyết định của em và cầu chúc em gái sẽ sớm có lại được những tháng ngày thanh thản .Thương em gái nhiều!

      Xóa
  36. Thật đáng tự hào quá TA à,LR chia vui cùng cộng đồng người Việt bên nước Đức nhé ! Thế hệ sau chúng ta nhờ dinh dưỡng đủ chất nên chúng giỏi hơn chúng ta nhiều .
    LR sang thăm TA chút rồi về đây. Ngày đầu tuần mới an vui và hạnh phúc bạn hiền nhé !
    http://img1.funscrape.com/en/monday/14.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cám ơn bạn thật nhiều nha LR.Mấy bữa nay hơi bận nên mình ko có TG vô blog để thăm mọi người được.Thông cảm cho mình nhé!
      Chúc bạn iu có tuần mới thật tuyệt vời!

      Xóa
  37. Chiều ghé tham Tam Anh chút nhé . Chúc chiều vui

    Trả lờiXóa
  38. Chị sang thăm em nè , nhớ em lắm . Chúc mừng tất cả gia đình thế hệ thứ hai cộng đồng người Việt được hưởng quyền lợi trên xứ người , vui lắm thay .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng nhớ chị quá nà.Chị zìa bên đây với em đi cho tiện thăm nhau. ;;)
      Em thay mặt mọi người cám ơn chị iu nhiều nhé!
      Em chúc chị luôn trẻ,khỏe và vui vẻ,hạnh phúc nha chị!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang