Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Thơ Nguyễn Phong Việt







Khi ta mỉm cười và nói...



Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...

Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời...

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!

Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…

Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…

68 nhận xét:

  1. Rất hay Tam Anh ạ! Bạn sưu tầm được những bài thơ đọc và nhận thấy có chút gì đó là mình trong ấy.

    NM được tem vàng nhỉ? Chúc bạn cuối tuần thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng bạn iu tem vàng nè!
      http://www.wsgold.com.vn/Portals/0/Images/TinTuc/BanTin/image51.jpg
      Chúc bạn mình đi chơi trong mấy ngày lễ vui nhé!

      Xóa
  2. Chúc em luôn vui với những ngỳ nghĩ cuối tuần nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị nhiều ạ!
      Em chúc chị nghỉ lễ vui nhé!

      Xóa
  3. Hay lắm TA ơi!
    HB qua thăm bạn nè!
    Chúc TA và gia đình ngày nghỉ nhiều ấm áp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng thấy hay thiệt mà chẳng biết làm sao "bắt chước" được đây. :)
      Cám ơn bạn đã ghé thăm.TA Chúc bạn nghỉ lễ vui vẻ nhé!

      Xóa
  4. Hay lắm . Chỉ biết khen thôi . Chúc TA chiều bình yên nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,anh khen là em vui rồi dù hổng phải khen em .Hi..hi..
      Em chúc anh ngủ ngon nhé!

      Xóa
  5. Quỳnh sang thăm chúc TA cuối tuồn tròn vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhiều nha Quỳnh(c1o phải bạn tên Quỳnh không nhỉ? ;;) )
      Ngủ ngon nha bạn!

      Xóa
  6. Chúc TA cùng gia đình vui nghỉ cuối tuần nha !

    Trả lờiXóa
  7. Red sang thăm chúc TA chủ nhật vui bên gđ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Red nhiều nhiều!
      Chúc Red và gđ nghỉ lễ thiệt vui nha!

      Xóa
  8. Về Saigon an mừng lễ đi TA ơi, lại đi đâu vắng nhà nữa rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vừa về đây nè chị iu ơi!Mấy bữa nay em bận quá nên đành bỏ bê nhà cửa .Hi..hi..Chị thông cảm cho em nha!
      Chúc chị iu nghỉ lễ thiệt vui!

      Xóa
  9. Bên đó Tam Anh có nghỉ lễ 1/5 không? chúc vui nha! hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng được nghỉ lễ 1-5 NBKT ạ!Vì đó là ngày quốc tế lao động mà.Nhưng không được nghỉ dài như mấy bạn ở nhà đâu.Hic!
      Chúc bạn đi chơi vui vẻ nhé! :)

      Xóa
  10. Chúc em ngày nghỉ lễ vui và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh MC nhiều nha!Nghỉ lễ chắc gđ anh lại đi du lịch phải không?Em chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé!

      Xóa
    2. Bà xã anh đi Thái Lan, có 3 cha con ở nhà cũng buồn nên anh có đưa 2 Nhóc đi Cửa Lò tăm biển thôi
      Chúc em ngày mới mọi điều tốt đẹp

      Xóa
    3. Vậy là cả nhà anh được đi du lịch!Thích thế!

      Xóa
  11. Hôm nay là Chủ Nhật, không nên:
    "Xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
    rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
    biết đến bao giờ mới mở ra"!

    Đấy là thơ của Nguyễn Phong Việt thôi! Còn em và các công chúa thì vui chơi tưng bừng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Cuối tuần rồi em cũng "tưng bừng" anh ạ.Nào là họp hành,tập tành văn nghệ,đi ăn đám này,đám kia cứ gọi là "phê" luôn. :)
      Thế anh nghỉ dài thế mà không đi chơi đâu hả anh?
      Em chúc anh có những ngày nghỉ tuyệt vời nhé!

      Xóa
  12. Kêu bận bịu... bỏ nhà hoang mà vưỡn có bài đăng đó thôi... khen bồ nhìu đó nha... sắp xếp công việc khoa học để có thời gian quét tước trên đây nữa :X :X :X 30/4 chắc bên í chả được nghỉ nhưng 1/5 chắc có nhể... vui nhé ngừi iu vấu-

    >:D<

    >:D<

    >:D<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he..Chẳng qua tui đi "mượn" bài ngừi khác về lấp chỗ trống thui bồ ạ.Mà chuẩn bị sẵn từ tuần trước lúc còn rảnh rỗi 1 chút í,chứ mãi hôm qua tui mới có thời gian ghé vô nhà mừ. :)
      Chúc bạn iu đi chơi vui vẻ nhé!Tui được nghỉ có 1 ngày chắc ở nhà nghỉ ngơi,chăm sóc vườn tược thui.

      Xóa
  13. Hôm nay được nghỉ lễ, em sang nhà chị gái chơi nè...hihi. Em chúc chị gái và gia đình ngày lễ 1.5 thật vui chị gái nhé! >:D< :x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Được nghỉ dài thích ghê NKB nhỉ?Thế em không đi chơi đâu à?Ở nhà "đi chơi" trên mạng cũng vui em nhỉ?
      Chị cám ơn em nhiều và chúc em đón ngày 1-5 thật thoải mái nhé!

      Xóa
  14. Vưỡn bận đấy hả bồ ? :X Um cái nầu >:D<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay bớt bận rùi bạn iu ơi!Cuối tuần mới bận tiếp,he..he..
      >:D< :-*

      Xóa
  15. TA giõi quá ta ! Bận rộn tập tành mà làm thơ thật nhuyễn (Miếng Trầu Kỷ Niệm)trả lời còm bá cháy luôn ! TA được nghỉ 1/5 thích há ! LV phải chờ đến 27/5 lận . Ngày lễ "Memorial Day" của Mỹ ! Chúc TA nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình nha ! @};-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Chị quá khen làm em mắc cỡ quá nè!Thanks chị nhé! >:D<
      Bài miếng trầu kỷ niệm cũng là do em lấy cảm hứng từ "tập tành" ra đó chị.Thấy bài hát hay quá nên em cảm tác vài dòng thôi.
      Em thấy khá nhiều nước nghỉ lễ 1-5 mà Mỹ ko nghỉ ngày đó hả chị?Hi..hi..Mỹ luôn "chơi nổi,khác người" chị nhở? :)
      Em chúc chị có buổi tối thật ấm áp,vui vẻ nhé!

      Xóa
  16. https://lh3.googleusercontent.com/-REbo-FFrOMA/UX89Z1dfP5I/AAAAAAAAQ7w/b-ipko9ix2Q/w487-h373/t-schnecke+haus+schirm.jpg
    Habt einen tollen Dienstag,so wie meine Schnecke hier.... machts gut, NACHBARN!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vielen Dank meine süße Nachbarin!
      (Lúc nãy đọc trên Điện thoại ko thấy hình TA cứ thắc mắc tại sao lại chúc mình giống con sên nhỉ?Hi..hi..Giờ thì thấy rùi.Trông rất süß!

      Xóa
  17. Sang thăm em chúc em ngày nghỉ lể nhiều niềm vui nhé.
    [img]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/y-nghia-cua-cac-loai-hoa-bang-lang-tim_zps43791054.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh Mẫn nhiều ạ!
      Mai mốt anh có tặng hình,tặng nhạc ở blog của em anh chỉ cần dán link trực tiếp vào ô comment thôi anh nhé!Chứ nếu dùng thẻ nó sẽ thừa ra cái đầu,cái đuôi như hình trên đấy. :)
      Em tặng anh đóa hoa tím vườn nhà em nè:
      https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/482559_520657854657774_393984022_n.jpg

      Xóa
    2. Quá đẹp, cám ơn em nhé.

      Xóa
    3. Anh có biết tên loài hoa này không?Em trồng nhưng không biết tên nó là gì.Hi..hi..

      Xóa
  18. Chúc TA nghỉ lễ 1-5 vui nhiều nha. Ở bên này trời nắng nên Red k đi chơi chỉ loanh quanh ở nhà đi chợ, nấu nướng mà hết ngày hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA cám ơn Red nhiều nha!Ở nhà cũng là 1 cách thư giãn Red nhỉ?Trời nắng nóng mà xếp hàng chen chúc ở các nơi thì cũng "oải" lắm!Ở nhà cả nhà nấu nướng,ăn uống vui vẻ thích hơn.hi..hi..

      Xóa
  19. Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
    là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…
    Em rất thích bài này thật nhiều triết lý thâm thúy.

    Chúc chị yêu quí ngày nghỉ lễ thật vui vẻ!
    http://www.peanutbutterandpeppers.com/wp-content/uploads/2012/11/PicMonkey-Collage3.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều nha BLT!Chị cũng chúc em có những ngày nghỉ vui vẻ,thoải mái nha!
      https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/422062_520658454657714_2142215443_n.jpg

      Xóa
  20. Đây là hình ảnh hoa bằng lăng dọc theo con đường trước UBND tỉnh đấy,
    http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/images3_zps21c3f307.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn đẹp quá anh M ui!Em cám ơn anh nhiều nhé!Con đường rộng rãi,mát mẻ,sạch,đẹp.Thật là tuyệt vời!

      Xóa
  21. Chiều nay lại nhớ em rồi
    Ghé thăm đôi phút rồi thôi anh về
    Đường đời cách trở sơn khê
    Người thì bên đó ta về bên đây

    Chiều vui nha em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he..
      Hổng dám nhận nỗi nhớ đâu
      Chị nhà biết được u đầu em sáo ;;)
      Cám ơn anh trai đã ghé thăm iem nhé! :)
      Em chúc anh đi zìa zui zẻ nhá!

      Xóa
  22. Chiều nay em lại nhớ rồi
    Trách hờn chưa ngớt nhưng thôi phải về
    Sơn khê cách trở sơn khê
    Người sang đây,
    Cấm được về bên kia...:-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha..ha..Bạn tui làm thày bói giỏi quớ trời lun! :)
      Giờ mà vưỡn chưa đi ngủ sao?
      Bên đây hay ở bên kia
      Bên nào cũng "oải"-biết zìa bên nao? :D

      Xóa
  23. Quà miền tây tặng em gái nè
    http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/Auto/09-08top-10-hoa-hau-trai-cay-cua-viet-nam_5.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,ngon quá!Chị làm em thèm chít mất chị CNĐ úi!Em cảm ơn chị nhìu nhìu!>:D<

      Xóa
  24. Đọc bài thơ này, em chỉ thấy muốn khóc thôi chị ạ, vì nó là những gì em từng trải qua, thấm thía...
    Tuổi đời của em có thể chưa bao nhiêu, nhưng cảm nhận thì..cũng khá lắm rồi..hì hì Cuộc sống tạo nên con người mà :)
    Ngày hp nhé chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào em gái mới quen nhé!Chị rất vui khi có em ghé thăm và chia sẻ.Thơ của Nguyễn Phong Việt "chạm" được vào nỗi thẳm sâu của khá nhiều người em nhỉ?Ai đọc cũng dễ nhận thấy có tâm trạng của mình chất chứa trong đó.
      Chị hy vọng chị,em mình sẽ còn gặp lại nhau nhiều nữa nhé!
      Chúc em ngủ ngon nhé!

      Xóa
  25. Khi đến với anh ngày mùng hai
    Là em bước ra từ ngày mồng một
    Khi em nói những lời
    Dịu
    Ngọt
    Em thề đi !
    Em từng dối ai không ? !!!
    Hehe.

    Trả lờiXóa
  26. E có quen một ng chị trên blog ảo này, chị Diệu Thủy, Chị ấy hay đăng những bài thơ của Nguyễn Phong Việt. Đọc luôn thấy ý nghĩa, dù rất đời thường, mà lại đi vào lòng ng như thế...
    E qua mang quà biển cho chị đây,. chị thích ăn mực k nào? hi hi

    http://thatgia.vn/images/stories/thucpham/doan/muckhocaosu.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,ngon quá!Cám ơn em gái nhiều nha!Món này XO của chị thích lắm,chị thì thích mực tươi hơn.Hi..hi..Thích mực xào nè,luộc chấm mắm gừng nè,chả mực nè,mực 1 nắng nè...Nói chung là chị rất thích đồ biển mà lại toàn ở xa biển.Hic!

      Xóa
    2. Cho anh ké phần với, anh mang cả bia sang để anh em mình cùng uống nhé
      http://www.amthuc365.vn/uploads/content/2012-09-20.09.37.10-9.jpg

      Xóa
    3. Ui!Xôm tụ quá!Ngon quá trời!Vậy mấy anh em mình cùng dô....để đón chào tuần mới tươi đẹp nào!

      Xóa
  27. http://img1.imagehousing.com/1/7dc1a8d25a7d678d7d6137707d2974ce.gif

    Ghé thăm TA nhé . Chúc TA buổi chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh BTG nhiều!Ủa mà sao em đăng bài mới rồi mà anh vẫn quay lại bài cũ của em thế nhỉ?Hi..hi..

      Xóa
  28. Em cũng rất thích Nguyễn Phong Việt. Có lẽ cũng nhiều người thích như chị em mình, chị nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ!Chị cũng nghĩ thế đó Ru!Chị cám ơn em đã ghé thăm và chúc em tuần mới vui vẻ nhé!
      Ủa!Mà soa chị đăng bài mới rùi mà mọi người toàn vô bài cũ comment vậy ta? ;;)

      Xóa
  29. Chị! Người ấy bỗng dưng liên lạc với e sau một khoảng thời gian im lặng, biện minh bằng câu giải thích muốn e bình tĩnh lại để nói chuyện. Xin e một cơ hội....Nhưng chị biết k? E đã cho đi quá nhiều cơ hội rồi, đã níu kéo, đã cố gắng rồi. Để đến khi e buông tay, thì lại thế này. Có để làm j nữa đâu hả chị?
    E mệt mỏi quá.
    Muốn ôm chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy cứng rắn lên em!Đừng ngã lòng!Đừng để mình vướng vào "cái vòng luẩn quẩn" buồn bã đó nữa em ạ!
      Chị ôm em thật chặt để tiếp thêm sức mạnh cho em nè! >:D<

      Xóa
  30. Anh ghé thăm chút anh dzìa nhé . Chúc em chiều bình yên

    Trả lờiXóa
  31. Ơ!Vừa reply còm cho anh xong bấm đd9a8ngno1 lại chạy đi đâu mất tiêu.Híc
    Thôi em viết lại vậy. :)
    Em cám ơn anh đã ghé thăm em và em chúc anh đón tuần mới với nhiều niềm vui nha!

    Trả lờiXóa
  32. Tam Anh luôn có công phát hiện ra những tác phẩm hay. Cảm ơn TA thật nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Tại em cũng thích đi tìm tòi mà anh!Em chúc anh luôn vui với những chuyến đi nhé!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang