Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

MẸ ƠI,CON ĐÃ VỀ!




Một sáng tinh sương
                        theo lối nhỏ
                                        tôi trở về thăm quê cũ...
Thoang thoảng đâu đây hương lúa trổ trên đồng
Sương sớm giăng đầy như che khuất cả dòng sông
Văng vẳng bên tai giọng ầu ơ khe khẽ

Như vẫn còn hiển hiện đâu đây

            hình ảnh thân thương của những tháng ngày                           
                                                thơ trẻ
Cùng rong chơi đuổi bướm,bắt sâu..
Mặc nắng Hè chang chang như giội lửa trên đầu
Cứ vô tư cười 
                và vô tư tắm sông,tắm suối...

Tôi trở về đây sau bao tháng ngày rong ruổi

Giữa vòng tay quê hương ấm áp gọi mời
Giữa những con tim vui sướng đến nghẹn lời...
Không dám tin rằng-
                   tôi- đã một thời người làng quê ấy..

Tôi trở về nơi tôi đã ra đi từ đấy

Nhìn dáng mẹ hao gầy..tóc bạc...mái tranh xiêu...
Muốn khóc thật to và tự trách lòng nhiều
Mẹ!Mẹ hãy tha thứ cho con-con đã về đây Mẹ nhé!




                        3-2013
                         TA

105 nhận xét:

  1. Anh Tem nhé. Em về nước ư? Hay là sáng tác hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Em đang mơ thui anh VTA ui!Hic!

      Xóa
    2. Anh chúc giấc mơ của Tam Anh sớm trở thành hiện thực nhé

      Xóa
    3. Em cám ơn anh VTA nhiều ạ!Em đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình đó anh!
      Em chúc anh có buổi tốt đong đầy thương yêu nhé!

      Xóa
  2. Tôi trở về nơi tôi đã ra đi từ đấy
    Bên cánh võng xưa nghe mẹ hát ầu ơ
    Thoảng hương cau ngan ngát đợi chờ
    Hình bóng mẹ lẫn vào trong giấc ngủ!
    TA à 2 hôm nay gió bắc về (chắc là rét nàng bân) mát mẻ dẽ chịu hẳn ihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi thân thương sao chốn làng quê cũ
      Nơi chở che ta qua bao buổi nắng mưa
      Nơi trưa hè văng vẳng giọng ầu ơ
      Nơi ấp ủ bao bườn vui năm tháng...
      Bên mình thì vẫn lạnh quá RD ạ!Lạnh nên chẳng muốn ra vườn chăm sóc cây cối nữa. :)

      Xóa
  3. http://dongcam.vn/wp-content/uploads/2013/01/dungghetme.jpg
    Bài thơ hay và tình cảm em à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh nhiều.Bức tranh của anh rất ý nghĩa và cảm động anh ạ.

      Xóa
  4. Trên đời này con yêu mẹ nhất
    Trên đời này mẹ là người yêu con nhất, mẹ ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cầu mong cho mẹ sống mãi trên đời
      Ôm ấp,chở che cho con hoài mẹ nhé! :)

      Xóa
  5. Ghé thăm Tam Anh nhé . Vì bận cho nên hơi vội vàng chút nhé . Khi khác qua ngồi uống nước lâu hơn hihihi... Chúc TA chiều đầu tuần vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ!Em biết anh đang rất bận rùi anh BTG ui! :) Bữa nào rảnh thì qua em chơi lâu lâu để họa thơ-đối ẩm anh nhé!
      Em cũng chúc anh có tuần mới tràn ngập niềm vui!

      Xóa
  6. Có về thì nhớ ghé saigon thăm mình nha_sẽ tiếp Tam Anh như thượng khách đó. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..TA cũng ở SG đóa NBKT ui!Nhắm có tiếp nủi hông nè? :D

      Xóa
  7. một sáng sớm tinh mơ
    tôi về thăm quê cũ
    cả đêm qua ko ngủ
    giận cành hông anh chồng

    ai phun thuốc trên đồng
    mà mùi hôi thum thủm
    xa xa mấy cầu tủm
    thấp thoáng bóng người đi

    dòng suối vẫn xanh rì
    như ngày nào thơ dại
    cùng nhau tắm nơi này
    nhìn nhau chẳng chút ngại

    tôi đã đi đi mãi
    thấm thoắt mười mấy năm
    lần này chồng cà chớn
    tôi về mẹ tôi nằm ..
    =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại K nói đúng, khi nào hạnh phúc đố đứa nầu nhớ đến mẹ!

      Xóa
    2. Đại ca "cà chua" dzừa dzừa thui nhá!:p
      Bài thơ của em vừa ý nghĩa,vừa hay thía mừ đại ca dám xiên tạc thành thế hử? :((

      Xóa
    3. @re-com của TA:
      [color="gold"]Người đi lòng vẫn ở nhà
      Bên cha, bên mẹ đậm đà tình thân...[/color]

      Người đi lòng vẫn ở nhà
      Bên cha bên mẹ nhưng mà nhớ anh
      Giận anh mách mẹ không đành
      Thôi anh hãy tới rước nhanh, em về ..

      Xóa
    4. Ha..ha..Đại cacoi bộ "hơi bị tự tin" với "giá trị" của đàn ông đấy nhá! :))
      Ha..ha..Em chả "rớt giá" vậy đâu. :D

      Xóa
  8. Đọc và đồng cảm cùng bạn về nỗi nhớ mẹ và quê hương!

    Quê hương từ thưở lọt lòng
    Đã mang chín nhớ mười mong đêm ngày!

    Chúc bạn hiền một tuần mới vui thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn NM đã ghé thăm và chia sẻ với mình.Đối với người con xa quê thì nỗi nhớ quê hương luôn hiện hữu ở đâu đó trong tiềm thức của mỗi người NM ạ!Chỉ cần một hình ảnh quen thuộc,một làn điệu dân ca hay giọng hát ru ầu ơ cũng đủ để "đánh thức" nỗi nhớ của mình....Một chốn đôi quê là vậy đó...
      Chúc bạn hiền đón tuần mới ngập tràn tiếng cười nha! :)

      Xóa
  9. TA ui, tưởng bạn về phép, hóa ra ...trong mơ thui hả?
    Nhớ nhà hả TA? Tui hôm nay bỗng dưng cũng nhớ nhà. Thèm ti mẹ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình nhớ nhà miết à TN ui!Cứ động "sắp chữ" thì y như rằng lại xuất hiện ngay hình ảnh quê hương trong đầu.Hi..hi..

      Xóa
    2. Mình chỉ dịp cuối năm nhớ nhiều lắm, hoặc thi thoảng ...lên cơn thui. Nhớ nhiều sống sao nổi!

      Xóa
    3. Biết thế nên "nhớ" thì vẫn "nhớ" mà "sống" thì vưỡn "sống" hi..hi...

      Xóa
  10. Em nhớ đến hai câu thơ của Chế Lan Viên:
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con!
    Vì thế nên chúng ta thường nhớ mẹ rất nhiều, phải không chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi đó em!Tình cảm Mẹ-Con vốn là tình cảm vô cùng thiêng liêng và thân thiết nên chẳng bao giờ có thể nhạt phai em nhỉ? :)

      Xóa
  11. Hihi đọc entry tưởng đâu bạn yêu về vn sao ko rủ cô bạn láng giềng theo với. Tối đầu tuần giấc ngủ thật ngon để đón ngày mới nhiều niềm vui , may mắn..cô bạn láng giềng nhé:x:-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Mình ngồi nghe bài hát "Mẹ ơi con đã về" thấy đồng cảm quá nên có cảm hứng viết ra mấy câu thơ này đó mà! :)
      Không ghi rõ nên mọi người cứ tưởng nhầm là TA đang về VN!

      Xóa
  12. Ui doc bai tho tuong chi ieu da zia den Vn òi!>:D<:x co gang thu xep ve tham Me chi nha !
    Con dau lon van la con cua me
    Di suot cuoc doi long me van ben con @};-

    http://i1141.photobucket.com/albums/n585/enbien1/MeVN_zps49acaac6.jpg
    Chuc chi gai cua Én ngay moi that nhieu niem vui ben gia dinh than yeu nha chi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he..Lại thêm một người "bé cái nhầm" nữa. :)
      Chị chỉ lấy cảm hứng từ bài hát "Mẹ ơi con đã về" để viết ra thôi chứ chị chưa có về! :)
      Chúc em gái chiều vui nhé!

      Xóa
  13. Này ! Tui cứ tưởng ... về thật ! Làm ừng hụt á ! Bắt đền đi !
    >:D< Ôm bồ cái nào ! Tự nhiên gặp ai cũng muốn ôm thế mới lạ chứ ! :-t

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Tại tui lấy cảm hứng từ bài hát mà làm cho tất cả mọi ngừi nhầm ráo chọi.Hi..hi..
      Đại ca tránh ra để em với Ớt tình củm cái nầu,hổng được "chen ngang" thế đâu nhé! :))
      Anh có muốn bị hai cô em này chèn cho "dẹp lép" không hở? :D

      Xóa
    2. Ớt ui sao không ôm mình, mình đợi mãi!

      Xóa
    3. @ TN: Ôi ! iu quá ! >:D<
      @ Anh K: Ba đứa bọn em nà anh !
      http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/babies/485054_3234369332432_1062646005_3054849_1715729992_n_zpsc33ee65e.jpg

      Xóa
    4. Ha..ha..Ui!Seo mừ ba đứa mình đáng iu dữ dzậy hả Ớt! :D

      Xóa
    5. Anh K chớ động vào bọn em nhé, trẻ vị thành niên! :D

      Xóa
    6. Ha..ha..Mấy nhóc này chắc phải kêu đại ca bằng...ông nên đại ca hổng dám rớ tới đâu TN ui! :))
      Giỡn với đại ca tí xíu-Đại ca đừng giận em mà tụi ngịp nhá! :D

      Xóa
    7. Đại ca đang khóc ! Dỗ hoài mà hổng nín nổi ! Tamanh đâu òi ! Cho Đại ca mượn cái khăn xì mũi coi !
      http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/babies/funny_babies_5_zps65a2c39e.jpg

      Xóa
    8. Ui, sao giống anh hồi bé thế nhỉ.
      Đố Ớt, cà với lại TA biết khi ấy anh đang đòi gì ?
      :))

      Xóa
    9. Ha..ha..NHìn đại ca "đỉu" quá! :)) Chắc đang đòi mẹ cũng cho đi ăn kem chớ gì!

      Xóa
    10. Ko đúng
      Nhưng ko nói đâu, xấu hỗ :*>
      =))

      Xóa
    11. He..he..Không nói em cũng đoán ra rùi!Đói bụng thèm sữa chớ gì! =))

      Xóa
  14. Hình minh họa và bài thơ thật hay ! Làm El-Vi cũng nôn nao mơ ngày trở về ! Chúc TA và gia đình luôn an vui hạnh phúc nha !
    http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/OldPic3386_zpsb425823e.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị LV nhiều nha! >:D<
      Khi nghĩ đến giây phút trở về quây quần bên gia đình lúc nào mình cũng thấy có cảm giác nôn nao chị nhỉ?
      Em chúc chị có buổi chiều thật vui chị nhé!(Ý mà giờ này bên chị là buổi sáng hay sao ấy chớ! :) )

      Xóa
  15. Thì ra là em về thăm mẹ trong mộng tưởng, trong khát vọng thôi!
    Rồi cũng phải tranh thủ đưa các công chúa về thăm bà chứ em!

    Anh đã nhận được cái link ấy rồi. Anh đang bận, sẽ nghiên cứu áp dụng.
    Cảm ơn em nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cũng đang cố gắng đây anh.
      Hôm qua em sang nhà anh nhưng không còm được vì anh đã đặt chế độ hạn chế bình luận.
      Em thấy buồn cho anh bỗng dưng lại bị "tai bay,vạ gió" .Cứ nghĩ blog là nơi chúng ta giao lưu,chia sẻ để giải trí cho vơi bớt stress không ngờ lại có lúc bị stress hơn (như anh bây giờ chẳng hạn) ,anh nhỉ?
      Hay anh cài chế độ kiểm duyệt lời bình trước khi đăng đi vậy.Như thế mình kiểm soát được những gì sẽ đăng lên anh ạ.
      Em chúc anh mau giải quyết xong sớm vụ này nhé!

      Xóa
  16. Xa vắng bao năm mới trở về
    Bùi ngùi đếm bước giữa hồn quê
    Mẹ già tóc điểm màu sương bạc
    Thương lắm ngày đi lỡ hẹn thề

    Chúc Tam Anh chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi một ngày kia con về đây
      Tóc Mẹ gió sương đã nhuộm đầy
      Nghẹn lòng thảng thốt con khẽ gọi:
      Mẹ!Mẹ ơi con đã về đây!
      Em cám ơn anh nhiều và chúc anh có buổi tối ngọt ngào nhé!

      Xóa
  17. Chị yêu ơi chị còn nhớ em không nhỉ? Bài thơ về mẹ thật hay và cảm động. MM em chúc chị luôn gặp thật nhiêu niềm vui trong cuộc sống!Ôm chị cái nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chời ui!Em gái bỏ chị đi đâu miết mà giờ mới quay lại vậy?Chị nhớ em lắm đó!Uhm cái cho tình củm nè >:D<
      Em đã bớt bận rộn chưa?Ráng sắp xếp công việc để quay lại blog đi,chị nhớ em lắm đó! :x

      Xóa
  18. Lời da diết làm sao mà dỗi được
    Vơi tình kia ôi tha thiết ngậm ngùi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he..Mẹ chị đâu có dỗi chị đâu BN ui! :)
      Lòng Mẹ bao la như biển Thái bình em nhỉ?

      Xóa
  19. Bài hát cảm động chị nhỉ? Mỗi lần nghe bài hát này là e lại thấy mênh mang cảm xúc. Những vần thơ của chị luôn đi vào lòng người, chị ạ.
    E sang thăm chị, nhân tiện hỏi thăm luôn. E có học theo cách chèn ảnh vào comt như bên nhà chị, nhưng để khắc phục lỗi ảnh tràn ra ngoài vì quá lớn thì e k làm đc, mở html mà tìm mãi k thấy cái thẻ header đâu để chèn chị ui. Giúp e với.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em phai danh dau vào phan Mo rong HTML truoc khi mo nó ra nhé!

      Xóa
    2. CHi giai thich ro hon cho e dc k? huhu. e dot qua, k biet lam

      Xóa
    3. Để chút chị qua coi lại nhé!

      Xóa
  20. Trên đời tốt nhất là mẹ,,chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời, ghé thăm chị nè, chúcchị chiều vui vẻ nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều nha MTL!
      Mấy bữa nay chị bận quá nên chẳng đi thăm ai được.Hi..hi..
      Chúc em luôn vui,khỏe nhé!

      Xóa
  21. Sang thăm em, chúc em tối bình an và nhiều niềm vui
    http://www.tanghoa.vn/images/page/hoa_lan_5.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,hoa đẹp quá mà nhìn cũng lạ quá!Nhìn thoáng em cứ tưởng bông Lục bình,nhìn kỹ thì thấy là hoa lan nhưng lá thì không giống Lan bình thường,anh MC nhỉ?
      Em cám ơn anh nhiều nhé!
      http://www.desk.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/thank_you_pinned-999px.png

      Xóa
  22. Nửa đời phiêu bạt tha hương
    Tình quê đi mỗi bước đường một xa..
    Ngọc cứ tưởng bạn mình về thăm quê thật..Mừng hụt đó nha TA!
    Cafe với Ngọc đi!
    http://i268.photobucket.com/albums/jj28/sundakib25/4_iykim20001.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đi lòng vẫn ở nhà
      Bên cha,bên mẹ đậm đà tình thân...
      Hi..hi..TA làm mọi người rưởng lầm hết cả rồi.Sorry,sorry...:)
      Cám ơn ly cafe ngát hương của Ngọc nhé!Giờ này khuya rùi mới có TG vô thưởng thức đây.Cho mất ngủ luôn vì bạn hiền mời đâu thể ttu72cho16i. Hi..hi..Dzô cái Ngọc ơi!

      Xóa
  23. Đối với mỗi người, quê hương luôn là bà mẹ ngọt ngào nhất.
    Lb sang thăm TA, chúc bên 'í' vui nhiều nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em "bên í" cám ơn anh ở "Việt Nam" nhiều nhé! :)

      Xóa
  24. Qua thăm TA ! TA đã làm khung được chưa ? TA viết bài vào ngay chữ "Nội Dung Viết Ở Đây". Muốn xuống dòng thì dùng thẻ
    , xuống cách xa hơn thì

    cứ viết vậy cho hết bài, và nhớ xóa chữ "Nội Dung ..." đi . Nếu làm được cho LV biết nha ! Chúc ngủ ngon há !
    [img]http://friends18.com/img/thursday/0024.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ... LV quên là google không cho viết code trong com ...
      br ở giũa 2 dấu <

      Xóa
    2. Chị ui!Chị gợi ý cho em rất hay.Em sẽ qua yahoo lập 1 cái blog để sử dụng mấy cái code entry bên đó cho dễ (vì hầu hết mấy code khung entry này viết cho blog yahoo mà,chị nhỉ?).Sau đó copy về đây cho dễ.Chứ dùng code Flash cho entry bên đây em cứ phải chỉnh sử code từng tí một mất công mà kết quả không được như ý chị ạ.
      Em cám ơn chị nhiều nhé!Để lúc nào rảnh em sẽ thử nghiệm ngay.

      Xóa
    3. Đây là Yahoo Blog của LV nè ! TA rảnh qua "xem đất đai" nha ! Bên Yahoo còn cho "còm ẩn" tha hồ tâm sự kín TA à !!!

      http://blog.yahoo.com/_24K2OFUOJR7GXGN3MB3VQMTBEQ/articles/1070043#comment-item-830486

      Xóa
    4. Dạ!Để mai mốt em chọn ngày lành,tháng tốt qua đó cất nhà với chị cho vui nha! :)

      Xóa
  25. Mẹ ơi con đã về đây
    Hắt hiu ngọn gió heo may cuối trời
    Còn đây chiếc ghế mẹ ngồi
    Mà sao mẹ vẫn xa vời mẹ ơi

    Ghe thăm TA nhé . Chúc luôn hạnh phúc cùng gia đình nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em may còn mẹ trên đời
      Nhưng hoài xa cách bởi trời đôi phương
      Nhiều đêm nằm ngẫm xót thương
      Biết (được) bao lâu nữa (rồi cũng) đôi đường cách xa...
      Em cám ơn thơ và lời chúc của anh nhiều thật nhiều nhé anh BTG ui!
      http://nevertoosweetforme.files.wordpress.com/2012/03/thank_you_03.jpg?w=600

      Xóa
  26. Mong cho điều ước sớm thành hiện thực!
    VL về VN 3 tháng cũng mới sang Đức 1.4.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Wow!Anh về ăn tết "kỹ" thế!Sướng thật đấy!:)

      Xóa
  27. Ngày mới anh mang cafe sang mời em nhé
    http://www.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/500-333-cach-pha-che-coc-cafe-da-ngon-ngay-he-d0d9.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi thơm qua1Em cám ơn anh nhiều nha anh MC!Thế này là em thức tới sáng đón ngày mới luôn được rùi!Hi..hi...

      Xóa
  28. Về em nhé nơi hương quê mẹ nhớ
    Và cả anh người xưa cũ ngậm tình
    Về để nghe mẹ ru thủa bé xinh
    Nghe anh hát bản tình ca chẳng cũ ..................VỀ nhé TAM EM -anh chờ đó -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa nay Tối thật "liều mình" đấy nhở!
      Dám ngang nhiên kêu "chị" bằng "em"
      Em muốn đánh đòn không để chị đánh cho xem
      Quắn mông đấy,chẳng phải đùa đâu nhé!Ha...ha...ha...[-X

      Xóa
  29. Đọc bài thơ tâm trạng...đến rưng lòng.
    Á ã, về đi em, về đi em !
    Con suối cạn nắng hè oi năm trước
    Bãi sông bồi con nước cạn cánh đồng khô
    Đường Tổ Quốc mãnh cơ đồ quê hương mong ước
    Tiếng ầu ơ...Tha thướt vọng ngân hồ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh đã đồng cảm với nỗi lòng kẻ xa quê như em!
      Quê hương dù xa ngàn dặm
      Vẫn luôn sống mãi trong lòng anh MTH nhỉ?
      Em chúc anh có những ngày cuối tuần thật vui nhé!

      Xóa
  30. Anh ghé thăm Tam Anh nhé . Chúc Tam Anh những ngày cuối tuần nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em rất vui khi được anh thường xuyên ghé thăm.Em cảm ơn anh nhiều và chúc anh cũng có những ngày cuối tuần tuyệt vời nha anh BTG!

      Xóa
  31. Chị viết dung dị mà lắng sâu, giản đơn mà tha thiết. Em thích lắm ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Chị cám ơn em đã đồng cảm với chị nha Rubic.Chị không biết dùng lời lẽ bóng bẩy,cao xa đâu em ơi!Chị chỉ biết nghĩ thế nào,có cảmxúc thế nào thì viết thế ấy thôi. :)

      Xóa
  32. TA ơi! Rồi sẽ thực hiện hóa giấc mơ mà phải không? TĐ đọc cảm động lắm. Thăm lại người bạn cũ, chúc mọi sự yên lành nhé TA.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lâu rồi mới gặp lại bạn nên TA rất vui.Vui hơn nữa khi có bạn đồng cảm với nỗi lòng của kẻ xa quê như mình. :)
      TA cámơn ban nhiều và chúc bạn luôn may mắn,vui vẻ nha Tiếng đời!

      Xóa
  33. Cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc ..TA nhé :x :-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA cám ơn cô bạn hang xóm đáng yêu nhiều nhiều nhé!
      Cuối tuần vui nhiều nha MT!

      Xóa
  34. Hạ đến oi nồng khắp phố xa
    Mẹ ơi năm tháng mãi xa nhà
    Đêm nay con thấy về bên mẹ
    Nước mắt vơi đầy chợt thoáng qua
    Cuối tuần vui vẽ nhé TA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù cho mẹ đã mãi đi xa
      Trong con mẹ như vẫn ở nhà
      Sưởi ấm lòng con -tình mẫu tử
      Mặc cho mưa gió tháng ngày qua...
      Em cám ơn anh nhiều ạ!Dạo này em bận lắm nên ít có TG đi thăm mọi người.Anh thông cảm cho em nhé!

      Xóa
  35. Đang bận công tác nhưng anh cũng cố gắng tạt qua chúc em những ngày cuối tuần thật vui vẻ.
    Hi vọng là sắp có entry mới cho anh và bè bạn thưởng thức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cám ơn anh nhiều ạ!Dạo này em cũng bận lắm nên chẳng đi thăm mọi người thường xuyê được.Bài mới cũng đang "bí rị".Hi..hi..Thôi mong anh và mọi người thông cảm cho em nhé!
      Em chúc anh cuối tuần vui vẻ nha anh!

      Xóa
  36. Này em hỡi miền hương quê nồng ấm
    Mẹ đang chờ bóng dáng em trở về ...........
    .........
    Tối thứ bảy rồi -đi uống cà phê không -TAM EM -ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he..Vừa đi uống cafe về này Tối ui!Chả dám uống nữa đâu sợ mất ngủ lắm!Thôi mời Tối ăn ly chè với chị cho nó lành nhé! :)
      http://akimi.vnweblogs.com/gallery/7795/previews-med/chethapcam.jpg

      Xóa
  37. Chị ơi ,em đã về đây ,hunhun một cái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chèng ui!Thèng iem bỏ chị đi mút chỉ lun hà!Bộ bên yahoo vui lắm hả nên quên hết bà con,chị em bên đây òi? :(
      Bữa nay đi chỗ mô cũng thấy iem tui hunhun chắc tối dzìa "téc mỏ" quá!Hi..hi.

      Xóa
  38. Tớ bận quá Tam Anh , đi tỉnh liên tục , hổng lên mạng thường được , vẫn bình thường . Có nhắn nhủ gì cho đồng bào miềng Trung hông ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi theo dõi công trình hay seo mà đi dữ rứa? :D
      Nhớ đội nón mũ che nắng đấy nhé không thì dễ cảm nắng lắm đó!
      Cho gửi tới đồng bào miền trung nhiều nhiều cái hun nha! :)

      Xóa
  39. Chị iu , em qua thăm chị nè , dạo nầy em ít vào blog , , híc híc không hỉu sao bị chặn hoài ko vào được chị ui , chủ nhật an lành chị nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa.Sao kỳ vậy em!Blog chứ có phải Facebook đâu mà bị chặn? ;)
      Lâu không gặp cưng chị nhớ lắm đó!Uhm cái thiệt là tình củm nè >:D<

      Xóa
  40. Chị ơi, em tranh thủ thăm chị nè, khi nào chị về thăm quê, thăm cánh đồng lúa, dòng sông xưa, chị nhớ ghé thăm CẦU ÁNH SAO ở PHÚ MỸ HƯNG để ngắm cây cầu lung linh ánh sáng và hít thở không khí trong lành ở ngay TP HCM nha chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất định,nhất định chị sẽ qua đó để thăm cả cây cầu lẫn khu Phú mỹ hưng.Hi..hi..Nghe tiếng hoài mà chưa đến bao giờ.
      Cám ơn em đã giới thiệu cho chị nhé!
      Yêu em gái nhìu! :-*

      Xóa
  41. Lầm lũi đi không lời từ giã quê mùa nước ngập
    Dáng Mẹ bơ ngơ đứng nhìn theo trong mắt lệ mưa nhòa
    Tôi cúi xuống ngẩn ra như đá gỗ cho giông tố tiễn đi xa
    Hôm trở về tro tàn bếp lạnh,khói hương mờ quạnh cô di ảnh Mẹ!...Chào làm quen nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn!Rất vui khi được bạn ghé thăm và để lại bài thơ!Chúng mình kết bạn nhe1

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang