Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Hãy nắm tay em đi anh nhé!



Hôm nay lang thang trên mạng tình cờ Tamanh đọc được mấy bài viết có liên quan đến ngày của chị em sắp tới -ngày 8-3.Thấy mấy bài viết này hay hay,khá thú vị mà cũng gần gũi với thực tế nên mình post lên đây cho bà con cùng tham khảo.Mình đoán thể nào cũng có bạn vừa đọc vừa tủm tỉm cười:"Sao giông giống chuyện nhà mình thế nhỉ?" cho coi.He..he..



      Hãy nắm tay em đi anh nhé!






    Nhìn những đôi vợ chồng người châu Âu đi trên phố, ai cũng hiểu họ là một đôi và rất yêu nhau, vì họ luôn nắm chặt tay nhau; kể cả khi đi rất nhanh, người chồng luôn siết chặt bàn tay vợ. Nhìn thân thương biết bao!
Còn ở nước mình, em thường tò mò quan sát những đôi vợ chồng xứ mình đi bộ trên hè phố, những người đàn ông đi trước và những người phụ nữ lầm lũi theo sau…Hiếm có người chồng nào chịu nắm tay vợ. Bàn tay những người vợ mới lõng thõng, bơ vơ, tội nghiệp làm sao…

Tại sao những người chồng lại không nắm tay vợ nhỉ? Cái bàn tay mà với nhiều người vợ, cũng hệt như những vần thơ mộc mạc mà nhà thơ Xuân Quỳnh từng viết: "Gia tài em chỉ có bàn tay. Em trao tặng cho anh từ ngày ấy". Chẳng lẽ bàn tay ấy không xứng đáng để được các ông chồng nâng niu trân trọng trong bàn tay mình hay sao?

Ngay cả anh của em, nhiều lần đi ngoài phố bàn tay em lỡ chạm vào bàn tay anh, thế là anh rụt ngay lại, dửng dưng. Em nhớ ngày chúng mình mới yêu nhau, bàn tay em mềm mại, mịn màng, và anh thường nắm lấy, áp vào mặt, vào môi... Thế mà chỉ năm năm sau bàn tay em đã mồ côi bàn tay anh. Em tự hỏi trên đời này có bao nhiêu bàn tay vợ đã mồ côi bàn tay chồng? Bàn tay chúng ta thất lạc nhau ngay khi chúng ta cùng sống trong một mái nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng đi trên một chiếc xe máy, cùng bước cạnh nhau trên một con đường…

Chỉ cần đưa ra một tẹo, bàn tay anh đã nắm được bàn tay em rồi. Vậy mà…
Một sáng nọ em thức dậy sớm, ngồi trên giường săm soi đôi bàn tay mình. Nó đầy gân xanh, nó không còn mịn màng mà thô ráp, lác đác những vết chai…Nhưng em tự hào về nó, bàn tay đã vén khéo giúp em làm cho anh những bữa cơm ngon, bàn tay biết dịu dàng chăm sóc con, biết chăm chút cho ngôi nhà mình lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp... Chẳng lẽ anh không hiểu điều đó và ngần ngại bàn tay em hay sao?

Em đã đọc đâu đó trên mạng rằng một cái nắm tay nhiều khi có sức mạnh hơn cả nụ hôn nồng cháy. Cái nắm tay của chồng khi dắt vợ băng qua đường, cái dáng vẻ như muốn vươn ra che chắn cho vợ trước làn sóng xe hung dữ chồm tới sẽ làm trái tim người phụ nữ bừng nở hoa lúc ấy. Rồi khi đi trên đường phố, người chồng nắm tay vợ kiêu hãnh sải bước, điều này còn hơn cả vạn đóa hồng đắt tiền tặng vợ ngày 8-3, thông điệp của nó là: đây là vợ của tôi, người thương yêu nhất của tôi, và tôi đang đi bên cô ấy đây, tay cô ấy nhỏ bé ấm áp trong tay tôi đây. Và tôi yêu cô ấy! Rất yêu!
Đã bao giờ anh của em nghĩ về giá trị của cái nắm tay vợ như thế chưa nhỉ? Đã bao giờ anh nắm tay em và tự hào rằng anh thật may mắn vì đã có em?
Với chúng em, chẳng cần những lời hoa mỹ có cánh, chẳng cần những phô trương màu mè, chẳng cần những quà cáp hoa hòe vào những dịp mà phụ nữ chúng em gọi đùa là "giỗ quải"... Chỉ đơn giản là một cái nắm tay vợ giữa phố, trước mặt nhiều người. Hành động ấy hệt như anh đang mở toang lồng ngực mình cho cả thế giới này thấy trái tim anh đang đập dồn dập như thế nào, thổn thức như thế nào, đỏ thắm như thế nào, vì anh yêu em, em là vợ của anh!

Nắm tay em đi anh nhé!


Chi Minh

      Chồng ơi ,vợ muốn.......



  Sắp đến ngày 8-3, chồng cứ tủm tỉm tị nạnh: “Vợ sướng nhé, mỗi năm có đến hai lần nhận quà... giới tính, không như đàn ông tội nghiệp chẳng có được ngày nào”. “Chồng ơi, điều mà vợ thường ao ước nhất (nhưng không thể nào thực hiện được) đó là vợ không phải nhận hai lần quà đó nữa, vợ muốn được... tội nghiệp như chồng thôi.”
Vợ thèm được sáng sớm trở mình dậy, vớ ngay cái điều khiển tivi để xem bản tin thể thao buổi sáng, sau đó uể oải loẹt xoẹt đi vào phòng tắm, vừa tắm vừa huýt sáo “một ngày mới nắng lên”. Tắm xong sẽ thong thả vận áo quần chỉnh tề, đi ngang qua gian bếp náo nhiệt với một bà mẹ tất bật và hai đứa nhóc cự nự nhau, nở một nụ cười tươi tắn nhất và “chào các con yêu của ba”. Rồi dắt xe ra đường, alô đứa bạn hẹn cà phê nhé, bận à, thế thì chiều, chỗ cũ nhé.
Vợ ước ao cứ tháng đến nhận lương, thảy cho “tay hòm chìa khóa” một khoản nhất định, chuyện giá cả thị trường còn lại đáng để tâm chỉ là ly cà phê nay tăng thêm mấy ngàn, dạo này với chừng ấy tiền làm gì có mồi ngon mà nhậu... Thỉnh thoảng còn được dịp thể hiện sự ngây thơ của mình bằng cách ngạc nhiên: “Ủa, sữa tươi làm gì mà gần 5.000 đồng một hộp”, “Rau vàng hay sao mà tận 10.000 đồng một nhúm tí tẹo thế kia”.
Vợ muốn thử một ngày cái cảm giác đi làm về hỏi “có cơm chưa, chưa à”, vậy thì chạy sang hàng xóm gõ ván cờ hoặc vớ ngay tờ báo trên bàn đọc ngấu nghiến. Một lúc, cơm đã được soạn sẵn trên bàn sẽ nhắc cái người đang lúi húi dọn nồi niêu kia nhớ tắm cho con trước khi ăn, hoặc tí rửa bát xong nhớ lau nhà chứ bụi đầy rồi kìa.
Giá mà vợ có thể vứt áo một góc, quần một nẻo, tất một xó rồi thỉnh thoảng lại cáu nhặng lên: “Sao không còn đôi tất nào sạch hết thế này, cái quần đùi nó mọc cánh bay đi đâu mất rồi”. Ước gì vợ có thể chúi mũi vào máy tính, đôi lúc vì lũ trẻ léo nhéo làm mất tập trung mà quay sang quát tháo: “Làm mẹ kiểu gì không lo quản con, định để chúng làm loạn lên à”.
Vợ cứ ao ước những điều viển vông như thế không phải để kể lể với chồng mà muốn chồng cùng cảm thông, sẻ chia với vợ. Vợ cũng đi làm, cũng chịu áp lực công việc nặng nề đâu kém chồng. Chồng mà không cùng chung tay với vợ trong những công chuyện mà lâu nay chồng cho là “tủn mủn, vụn vặt” kia thì chẳng mấy chốc vợ cũng trở thành “con gì ăn lắm, nói nhiều, mau già, lâu chết”.
Vợ chỉ muốn nói với chồng thế thôi, chồng ạ!
QUẾ CHI


Hình ảnh


    Chùm truyện cười


Truyện thứ 1:

Sau một thời gian chung sống, hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh bất hòa. Người vợ than thở:

- Ngày xưa yêu tôi, anh nói rằng mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy tôi một vài phút thôi là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà bây giờ...

- Bây giờ vẫn thế, em ạ! - Người chồng đỡ lời.




Truyện thứ 2:

Một phụ nữ đi máy bay có một viên kim cương mà không biết làm cách nào qua được hải quan. Thấy một cha cố đang đi ngang, bà bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm.

Đến chỗ khai báo, nhân viên hải quan hỏi:

- Cha có gì khai báo không?

Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không quên lời Chúa răn nên cha nói:

- Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quý giá, còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.

Nghe vậy, nhân viên hải quan cười nói:

- Cha vui tính quá! Mời Cha qua.


Truyện thứ 3:

Sau khi qua đời, một nhóm đàn ông được lên Thiên đàng. Thượng đế bèn nói: "Ta chia các ngươi ra làm 2 nhóm: Nhóm sợ vợ đứng bên tay phải, còn nhóm không sợ vợ bên tay trái ta".

Thượng đế vừa dứt lời, tất cả liền chạy sang... bên phải..

Nhìn sang bên đối diện, thấy một anh chàng đứng lẻ loi, Thượng Đế và tất cả các ông kia đều tỏ ra ngạc nhiên.

- Ta thật khâm phục ngươi! Ta còn sợ vợ vậy mà ngươi không sợ thì hẳn phải có bí quyết gì chăng? - Thượng đế tò mò hỏi.

- Chẳng có bí quyết nào cả. Ở nhà, vợ con bảo ta rằng: "Chỗ nào tụ tập đông người... CẤM! - Anh chàng thật thà nói.


Truyện thứ 4:

Hôm nọ, mình uống bia với bạn, nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng... Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình vả cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: "Cô là đứa nào, ngoài vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa". Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sáng dậy ăn cơm.
Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ mình lại sướng âm ỉ!


  Anh sẽ không làm "chuyện đó" với em

Quả thật nói ra những lời này lòng anh đau lắm đau lắm em ạ, phải em cho anh là một thằng nhẫn tâm là 1 thằng tồi cũng được nhưng có lẽ quãng thời gian 4 năm bên nhau cũng không đủ níu kéo tình cảm anh và em. Anh sẽ không quên những cảm giác mà chỉ ở bên em mới có, lúc anh cô đơn khi anh buồn tủi chỉ có mình em bên anh… Anh nhớ lắm.

    Khi chỉ có đôi ta em làm anh hạnh phúc em như tan vào trong anh, làm cho anh sung sướng nhường nào . Nhớ lắm cái lần đầu của đôi ta …anh chạm vào em, tay anh run rẩy, anh sợ anh vui anh thấy thật lạ, 1 ham muốn thường tình, trong anh có 2 dòng suy nghĩ liệu mình làm vậy có nên lỡ gia đình mình biết chắc sẽ không ai chấp nhận được. Rồi khi đôi môi anh chạm vào da thịt em thì anh không còn là anh nữa, đầu óc anh mộng mị 1 cảm giác tê tê khắp cơ thể , anh khoan khoái đón nhận nó. Và chuỵên đó đã diễn ra trong suốt 4 năm trời … kể từ cái ngày đó.

Và giờ đây thì sao, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cơ thể anh gầy gò có lẽ là do em. Anh cũng đã có bạn gái. Em biết, cô bạn gái biết …em thì chấp nhận nhưng người yêu anh thì không. Cô ý rất buồn và đã cho anh lựa chọn em hay cô ấy. Mặc dù đôi lần có lén lút gặp em và lại làm chuyện đó nhưng anh cảm thấy vô cùng ân hận. Cho đến hôm nay anh không thể chịu nổi và sẽ nói lời chia tay với em. Anh mệt lắm rồi hãy buông tha cho anh. Anh xin em !!!

Mà nói thật em rẻ tiền lắm, bên em anh thấy thật hôi hám xin lỗi em khi phải nói ra điều này. Em đến rồi đi như 1 cơn khói, bạn bè anh thay nhau dùng em như 1 món đồ rẻ tiền thằng này hút rồi lại chuyển thằng kia, hỏi làm sao chỉ 500đ là có thể chiếm đoạt em. Giờ thì gia nhập WTO với cái gì gì đó em được lên 200 giá, ừ thì 700đ là có em. Ôi thật khôi hài. Tôi đã lầm khi đến với em!!! Thuốc lá ạ




Rắc rối với phần mềm vợ 1.0



Sau khi nâng cấp lên chương trình Vợ 1.0 từ một phiên bản BạnGái x.0, một khách hàng đã phải gửi đi lời đề nghị được cứu trợ khẩn cấp sau khi anh này gặp vô số rắc rối với chương trình mới cài đặt.

Lá thư của khách hàng:

Kính gửi: Phòng Hỗ trợ khách hàng.

Làm ơn giúp tôi giải quyết vấn đề sau:

Năm ngoái, tôi đã nâng cấp chương trình BạnGái 7.0 lên thành Vợ 1.0 và nhận thấy có nhiều điều bất ổn. Chương trình mới này hiện đã phát sinh một số chương trình con Child Processing chiếm rất nhiều không gian và các tài nguyên quý giá khác mà trước kia trong phần quảng cáo sản phẩm lại không thấy nói tới. Thêm vào đó, Vợ 1.0 lại tự cài đặt thêm một số chương trình, dần xâm nhập và quản lý tất cả các hoạt động khác trong toàn bộ hệ thống.

Những chương trình ứng dụng như Bikini 3.0, Boys Nite 2.5, Saturday Football 5.0 không còn chạy được nữa. Cứ mỗi lần tôi khởi động chương trình mình ưa thích thì Vợ 1.0 lại làm cho chúng bị ngắt giữa chừng. Tôi đang định cài lại BạnGái 7.0 nhưng chương trình gỡ bỏ (uninstall) Vợ 1.0 lại không hoạt động. Làm ơn giúp tôi gấp, xin cảm ơn!

Ký tên: Mr. TMM (Thiếu May Mắn)

Trả lời của Phòng Hỗ trợ khách hàng:
Mr. TMM (Thật May Mắn) kính mến!

Đây là một vấn đề rất phổ biến mà cánh mày râu thường hay phàn nàn. Trong hầu hết các trường hợp thì nguyên nhân đều là do nhận thức sai lầm ngay từ lúc đầu. Nhiều người nâng cấp từ một phiên bản BạnGái lên Vợ 1.0 với ý nghĩ rằng Vợ 1.0 đúng là một chương trình giải trí và phục vụ thiết thực.

Thực ra, Vợ 1.0 là một hệ điều hành được tạo ra để quản lý mọi thứ. Ông khó mà gỡ bỏ, xoá hoặc hạn chế Vợ 1.0 hay chuyển đổi trở về BạnGái 7.0 (hay bất cứ bản nào cổ hơn) vì Vợ 1.0 mạnh hơn hẳn mọi chương trình khác.

Một số người thậm chí đã thử cài đặt thêm BạnGái 8.0 hay cài đè phiên bản Vợ 2.0 nhưng cuối cùng lại gặp nhiều rắc rối hơn so với dùng chương trình Vợ 1.0 nguyên thuỷ. Với kinh nghiệm của một nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tôi thành thật khuyên ông cứ dùng Vợ 1.0 và tập thích nghi với chương trình này.

Bản thân tôi cũng dùng Vợ 1.0 và tôi khuyên ông đọc lại toàn bộ phần nói về những lỗi thao tác thường gặp. Ông phải nhận lấy tất cả trách nhiệm cho những lỗi và những vấn đề có thể xảy ra bất kể nguyên nhân gì. Cách xử lý tốt nhất cho mọi trục trặc là nên dùng chương trình phần sửa lỗi Appologize. Trong bất kỳ trường hợp nào, tránh sử dụng ngay phím ESC vì cuối cùng không trước thì sau ông cũng phải gõ lệnh Appologize trước khi Hệ điều hành Vợ 1.0 trở lại hoạt động bình thường.

Nói chung, hệ thống sẽ làm việc hoàn hảo chừng nào ông còn chịu trách nhiệm cho những lỗi thao tác của mình. Vợ 1.0 là một chương trình tuyệt vời nhưng đòi hỏi phải được bảo trì thường xuyên. Ông có thể mua thêm một số phần mềm hỗ trợ để cải thiện sự vận hành của Vợ 1.0. Tôi xin giới thiệu phần mềm Hoa 2.1 và Quà 5.0.

Trong bất kỳ trường hợp nào xin cũng đừng cài đặt ThưKýVáySiêuNgắn 3.3. Đây không phải là một chương trình hỗ trợ cho Vợ 1.0 và có thể gây những thiệt hại không thể phục hồi được cho hệ điều hành này.

Mong rằng ông sẽ quen dần với Vợ 1.0.

Xin gửi lời chào trân trọng!

Phòng Hỗ trợ khách hàng

(st)




59 nhận xét:

  1. Ồ anh được TEM vàng à!!! May mắn quá. Thật thú vị và cũng rất đáng suy ngẫm khi đọc những câu chuyện này em nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa nay anh "hên" ghê đó nha!Em trân trọng trao tặng tem "Dzàng 9999" cho anh nè!
      http://www.wsgold.com.vn/Portals/0/Images/TinTuc/BanTin/image51.jpg

      Xóa
  2. k ĐỌC ĐÂU... CHỈ TEM THÔI... BẠC, ĐỒNG, KIM CƯƠNG... TUI LÁY HẾT :)) :))... TUI NẮM CẢ 2 TAY BỒ VÀ NHẮC ANH TUI... GIỮ CẢ 2 CHƯN CỦA BỒ NHÉ.... ĐONG ĐẦY IU THƯƠNG TỪ 6/3 NHA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước tiên tui trao tem cho bồ đã nè:
      http://www.bacmattrang.com/Media/Default/Image-Content/SMC-Dong%20tien%20bac-Coin.jpg


      Sau đó mới "hỏi tội" giữ tay lại còn giữ chân tui vậy để cho tui "lăn" seo?Thiệt là "ép ngừi quá đáng".He..he..
      Tui cũng chúc bồ đong đầy yêu thương,trìu mến từ ngày hôm nay luôn hen!
      >:D< :-*

      Xóa
    2. Hí hí... Bồ lăn dáng cũng đẹp mà :)) :))
      http://img1.123tagged.com/en/happywomensday/38.jpg

      Xóa
    3. Chút nữa mình phải cài thêm cái icon đang giơ gậy lên mới được. :))

      Xóa
  3. em qua thăm Chị,um Chị nè hết tem rồi , thêm cái chụt chụt nữa Chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn tem Đồng sáng bóng nè em:
      http://tamnhin.net/Uploaded/hoalequang/Images/july/tienxu/1.%20Afghani.jpg

      Chị cũng >:D< và :-* :-* em nè!

      Xóa
  4. Ghé thăm em, đọc một hơi dài, tối an vui em nhé !

    Trả lờiXóa
  5. Chị gái iu của em ơi ! Đọc entry chị ,,làm em nhớ đến một người ,khi còn ở bên blog yahoo có hỏi em một câu "mất bao nhiêu thời gian ,vật chất và tài chính ,,để làm say lòng một cô gái đẹp " em trả lời ,," chỉ một ly nước lọc ,,một bàn tay ấm ,,đủ làm say lòng một cô gái đẹp .nghe em trả lời vậy ,,anh ta chạy mất luôn ,,hiiii ,,tối vui ,hạnh phúc đong đầy chị nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái anh nào mà "tệ" dữ dzây em??? He..he..
      Dốt ơi là dốt ,em nhở? :)
      Chị cám ơn em nhiều và cũng chúc em luôn tràn ngập thương yêu nha! :-*

      Xóa
  6. Đọc xong cái đoạn đầu, anh tự nhủ: Chà, từ rày kiên quyết không để tay ải tay ai mồ côi khi đi ngoài đường nữa! Anh nào ngại làm việc đó, mình sẵn sàng giúp luôn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he..Em ủng hộ ý kiến của anh bằng hai tay,hai chân luôn nè! :))
      Đàn ông thì "phải dzậy" chứ anh nhở? ;;)

      Xóa
  7. Hôm nay ngày tám tháng ba
    Tui giặc cho bà, cái quần của... tui!
    ---
    Hehe_chúc Tam Anh vui như tết trong ngày 8/3 hén! hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he..Tết bên này đâu có dzui,NBKT chúc dzậy là TA ...bùn rùi....Hi..hi..
      Nói dzậy chớ vẫn cảm ơn bạn dzô cùng nhá! :)

      Xóa
  8. Vui quá, không khí quá hả TA? mấy bài viết xúc động...
    Uh, nắm tay...đơn giản mà tình cảm, sao người ta không làm nhỉ...?
    Nhớ hồi đi đẻ con bé, lúc đau mình sợ lắm,lại cũng chơi vơi cô độc nữa, năn nỉ XO nắm tay, ổng miễn cưỡng, tay thì nắm, mắt lại nhìn ra cửa sổ xem có con chim nào nay qua không...Giá lúc đó bảo ổng đi vác bao gạo chạy 10 bậc cầu thang chắc ông đi liền, thoát nợ!
    Ôi, đàn ông Việt, thật thà ngốc nghếch đến ...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..TN nhắc lại làm mình nhớ chuyện lúc đau đẻ.Khi sinh đứa đầu thì XO cứ nắm tay,vuốt đầu,vuốt trán dỗ dành mà "quên" cả con.Đến đứa thứ hai thì "biết mùi" thương con rùi nên chỉ nắm 1 chút rùi quay qua chăm con "quên" vợ. :))
      Mà đi dạo cũng ít nắm tay lắm nhé,trừ khi mình chủ động.Đúng là đàn ông VN không biết bày tỏ tình cảm,chả giống đàn ông châu âu tẹo nào,TN nhở? ;;)

      Xóa
  9. Qua nhà chị đọc mấy mẫu chuyện ý nhị ghê nhỉ? dễ thương lắm chị à!
    Chúc chị của em mãi được nâng niu và an vui chị nhé.http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/3/13/11/342680/4b9b1a42_7d49bac9_242.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều nha BLT!Món quà của em đẹp quá trời!Chị thích lắm!
      Chị cũng tặng em nè:
      http://anninhthanglong.com/images/Image/b.jpg
      Chúc em sẽ có ngày 8-3 tuyệt vời đúng như mong ước nhé!

      Xóa
  10. Chúc mừng Tam Anh 8/3 từ hôm nay nè:
    Tam đi trên phố
    Cùng chồng Anh đó
    Tay nắm chặt tay
    Hạnh phúc ngất ngây
    Vui thay vui thay
    Say say say say!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..TA xin cám ơn mấy câu thơ rất vui của bạn nhé!
      TA cũng xin chúc bạn luôn "ngất ngây trong thương yêu" không chỉ riêng trong ngày 8-3 nhé!

      Xóa
  11. [img]"http://images.yume.vn/blog/201003/07/1267976171_thiep%208%20copy.jpg" width="318" height="425"> [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Đóm nhiều nha!Bông hồng đẹp quá!
      TA cũng xin tặng Đóm nè:
      http://www.hvct.edu.vn/images/thongbao/8-3.jpg

      Xóa
  12. Tam Anh ơi ! Làm ơn chỉ cho LV làm sao xóa cái link dán hình cũ đi ! LV bị mất còm quá xá luôn, bây giờ tính gở nó ra mà không biết mò ở đâu nè ! Híc ...

    [IMG]http://img1.funscrape.com/en/happywomensday/45.gif[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi!Trước khi chị gắn cái hiệu ứng ấy chắc chị cũng sao lưu lại code themen của chị chứ?Giờ chị mang ra thay vào cái themen hiện tại lại đi.Hoặc chị tìm lại trang hướng dẫn cài hiệu ứng tặng hình mà chị đã sử dụng rồi làm ngược lại từng bước vậy.Chỉ có cách vậy thôi chị ạ.
      Em cám ơn tấm ảnh tuyệt đẹp của chị nha!

      Xóa
    2. Qua ngày 8/3 là hết thôi LV ơi !

      Xóa
  13. TA...là biểu tượng của Người Dàn Bà ... "Tham Lam" !? he..he...


    http://vuontaodan.files.wordpress.com/2011/12/khongsovo.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ!Tại sao ngày 8-3 mà tui lại bị "mang tiếng oan" vầy nè PS??? :-o

      Xóa
  14. Chị ơi, mừng ngày của chúng mình nà
    [img] https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwWFoLDghwAjlp9W6eb9ubjRXTd2hgGrth9855NYBFzuxlPEhh[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều nha!Chị nhìn thấy tấm ảnh rùi,đẹp lắm!
      Mai mốt post hình bên nhà chị em chọn hình có đuôi .jpg, gif, npg, bmp
      Và không cần dùng thẻ gì hết.Dán link trực tiếp vô khung comment thôi em nhé!

      Xóa
  15. Ngày mai mồng tám
    Quốc khánh chị em
    Tam Anh nhớ xem
    Rượu bia đầy đủ
    Chả, giò trong tủ (lạnh)
    Gà cũng không thừa
    Thêm mấy ký cua
    (Nếu thiếu nhớ mua)
    Tiệc thêm xôm tụ
    Anh em đông đủ
    lời chúc thật vui
    OX đâu rùi
    Tháng lương nhớ nộp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he..
      Dạ thưa anh Tám
      Đồ nhắm sẵn đây
      Em đã dọn bầy
      Mời anh vô nhậu! :)

      Xóa
  16. Chị gái ơi, em gái chúc chị mãi xinh tươi, yêu đời, hạnh phúc bên gia đình và các con gái trong ngày 8.3 chị nhé!

    Trả lờiXóa
  17. đọc mấy câu truyện cười :)). Hay quá chị ơi! 8/3 vui vẻ chị nhé :x

    Trả lờiXóa
  18. Mai là 8/3 anh chúc em luôn tuwoi trẻ hạnh phúc và luôn được nắm tay nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Em cám ơn anh TA nhiều nhiều nha!Đi65u này chắc em phải kiếm cái tay giả nào để được nắm suốt quá! :))

      Xóa
  19. http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/zdl1360602279.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://d4.violet.vn/uploads/blogs/1830/thank-you-29.gif

      Xóa
  20. HÔM NAY NGÀY TÁM THÁNG BA
    TUI GIẶC CHO BÀ CÁI QUẦN CỦA... TUI!
    Hehe, chúc em cùng những người phụ nữ thân thương của em 8/3 vui, khỏe và hạnh phúc! (p/s: ko có chữ tết, hehe)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn NBKT nhìu nhìu nha! =D>
      http://direct1.anhso.net/original/14/145909/310201164748173.gif

      Xóa
  21. Tặng chị bông hồng nhân ngày 8/3 -chúc chị vui vẻ -ấm tình nhé -
    Đón nhiều hoa và những lời chúc thân thương nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều nhiều!Ủa mà nhà chị có chỗ để hoa rứt chi là long trọng mừa seo em hổng cắm hoa vô vậy?Để chị ngắm hoa trong "tưởng tượng" thui hả?Hi..hi...
      http://d2.violet.vn/uploads/resources/599/0.thank_you_00blueRseSpau.gif

      Xóa
  22. http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/Season/1545_zpsee977624.jpg
    Đong thật nhìu quà nha bồ iu ! :-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn iu nhiều nhiều nha!Bữa nay bận quá bồ ạ!
      http://cdn.nhakhoalananh.com/wp-content/uploads/2011/06/ThankYou_BouquetSig.gif

      Xóa
  23. Đọc mãi không hết, 8/3 của chị thật nhiều mong ước... Chúc chị luôn vui, không phải chỉ là 8/3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Ý em nói chị "tham lam" chứ zề? :))
      Nhưng kệ!Có ai "đánh thuế" giấc mơ đâu,tội gì không mơ nhiều em nhỉ?

      Xóa
  24. hihi. em qua thăm chị TA nè!:-% Em nhớ em có còm bài này của chị, mà hôm nay vô không thấy.hix. Chắc mạng em lúc đó lag:(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Hổn thấy thì giờ viết lại vậy em hen!
      Chủ nhật vui thiệt vui em nhé!
      Chị tặng em nè:
      http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/417749_476478679074587_2093441718_n.jpg

      Xóa
  25. Trả lời
    1. Nắm như thế này được chưa hả Tím? ;;)
      http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/57/28/ban_tay.jpg

      Xóa
    2. Cái đồ TÍM tham lam... có 2 cái tay mà đòi những 3 người nắm :-/

      Xóa
    3. Ủa,Tím tham dữ vậy hả LG?Tui cứ tưởng iem nó đòi mình tui nắm tay nên tui mới đưa tay cho iem nó nắm.Biết iem nó bắt cá 2-3 tay như vầy thì tui hổng thèm chơi nữa. Tím!Trả tay chị dzìa! :D ::)

      Xóa
  26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  27. TA ơi !
    8/3 CHÉM Gió bên nhà MUỐNG ...tanh banh hít roài...!? he..he !
    Những ngày này chắc là TA rất bận,nên vắng bóng !

    http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b1/82/hoa-cuoi-3.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh -kiu -vi-na-miu Cún nhiều nha!
      Mấy hôm rùi hơi bận nên chả đi đâu mấy.Hi..hi..
      http://www.lovers-poems.com/sunday-106-7.gif

      Xóa
  28. haiza cài vợ 1.0 bổ sung phần mềm nhịn 9.0 mà vẫn đơ máy là sao trời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Vậy chắc máy "có vấn đề",cần đại tu lại hoặc thay mới! Hi..hi :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang