Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Chuyện ngày xưa






Chiều Xuân lất phất những hạt mưa
Chợt khiến lòng em nhớ thẫn thờ
Ôi chao là nhớ ngày thơ dại
Chúng mình thường hay chơi dưới mưa

Hai nhà cách nhau giậu Mùng tơi
Em thường hái trái để nghịch chơi
Cùng anh nghiền mực ghi lưu bút
Những mong lưu giữ một quãng đời




Quãng đời thơ ấu của ngày xưa
Quãng đời yêu dấu tuổi mộng mơ
Sáng sáng,chiều chiều mình chung bước
Trên nẻo đường quê rợp bóng dừa

Giờ đã xa rồi- tuổi thơ ơi!
Hai ta chia cách biệt phương trời
Mình em đếm bước trong cô quạnh
Đếm những giọt buồn lặng lẽ rơi.

  Lau. 3.2013


62 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Thì TA cũng trao tem nè!!!!!!
      http://www.wsgold.com.vn/Portals/0/Images/TinTuc/BanTin/image51.jpg

      Xóa
  2. Bất chợt hôm nay nàng Tam Anh nhớ về hồi xưa đó là sao ta?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi giời ui!Bí đề tài quá nên "mượn" đại chuyện của ai đó làm cảm hứng sáng tác thui NBKT ui!

      Xóa
  3. Tâm trạng quá TA ơi! Ai chẳng có một ngày xưa trong nỗi nhớ bạn nhỉ? Hãy trân trọng nó để hiện tại của mỗi người đầy đủ hơn phải không bạn?

    Chúc cuối tuần thật vui tươi nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NM ơi!Ngày xưa của mình không thơ mộng được như thế này đâu.Mượn cảm hứng từ chuyện của người khác đấy. :)
      TA cũng chúc bạn cuối tuần thật vui nhé!

      Xóa
  4. Thôi nhớ làm chi dĩ vãng rồi
    Để tình như gió thoảng mây trôi
    Lãng quên ngày cũ trong hôm sớm
    Đế thấy đời này vẫn vẫn vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhớ gì đâu Bình Nguyên ơi!
      Viết ra cũng để chung vui thôi
      Bởi cạn đề tài nên mượn đỡ
      Chuyện người làm hứng viết chơi thôi...
      Hi..hi..:)
      Cuối tuần vui nha em gái!

      Xóa
  5. Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Đúng roài em Tím ui!Nhưng ngày xưa của chị đâu được lãng mạn như vầy,giờ mà được quay lại thời đó thì phải biết. :))

      Xóa
  6. Nhớ ngày xưa
    Nhớ người xưa
    Nhớ mưa nhớ nắng sớm trưa bên người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He..he..
      Nhớ gì đâu anh LM ơi!
      Ngồi buồn em "bịa" chuyện chơi í mà

      Xóa
  7. Cái thuở học trò lắm mộng mơ
    Ngẫm cười nhớ lại thuở ngây thơ
    Mực tím tình thơ ai vươn vấn
    Bỗng dưng gợi lại chút tình khờ... ơ ơ ơ!
    Chị nà, sao bỗng dưng giờ lại nhớ ai!
    Chúc chị cuối tuần rong chơi vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ka..ka..Cái tuổi mà còn tắm mưa chung ấy,bé tí tẹo,vắt mũi chưa sạch thì biết gì mà nhớ iem ui!
      Cuối tuần vui thiệt vui nha em!

      Xóa
  8. Nhớ chi ngày ấy đã lâu đời
    Cầm lỡ bạn bè nhỏ để chơi
    Nhớ lại ngày nào mắc cở quá
    Quên đi em chuyện đã xưa rồi hahaha....

    Thấy hình trên nên họa chút vui vui nhé TA . Chúc TA cuối tuần vui vẽ nhé

    http://anhdepblog.com/graphics/rain/images/anhdepblog.com_rain21.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa!Anh BTG họa hình nào mà vui vui vậy? :)
      Thủa xưa giờ đã qua lâu rồi
      Em chỉ kể lại cho vui thôi
      Lấy đâu kỷ niệm ra mà nhớ
      Chuyện người ta đó anh BTG ơi! :))
      Em cũng chúc anh cuối tuần thật vui nhé!

      Xóa
  9. Anh Khung ơi!Sorry,sorry !Em lỡ tay làm mất cái còm của anh rùi,anh đừng giận nhé!
    Em đăng lại đây nha:
    Chiều Xuân lất phất hạt mưa rơi
    Khiến lòng em quay quắt nhớ người
    Ôi chao vui quá ngày thơ dại
    Chúng mình thường hay chơi dưới mưa

    http://2.bp.blogspot.com/-VP4qk9mPojc/UFiq4IpJFaI/AAAAAAAAAmI/tOIYQ_uWfFU/s640/T%C4%83%CC%81m+m%C6%B0a+1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh, lỡ xóa rùi cũng ko sao. Để anh tìm rồi mai qua up lại cho em nhé. Hình ấy đẹp tuyệt =))
      Hình em post trên tắm mưa ko đẹp bằng. Con nít từng ấy tuổi mà tắm mưa phải mặc quần là đầu hết trong sáng rồi, biết nghĩ bậy rùi ... :d

      Xóa
    2. He..he..Thôi cho em xin,em "hổng dám" nhận mấy cái hình "dễ xương" như vậy đâu. :p
      Thế theo anh trẻ con khi mà đã biết dùng mực tím mùng tơi để ghi lưu bút thì còn dám tắm mưa cái kiểu như trong bức ảnh của anh không? :D

      Xóa
    3. Thế em chơi trò bắn súng ko

      http://youtu.be/8Ilx3xiOPV8

      Xóa
    4. Em hồi nhỏ hiền lành,nhút nhát lắm đâu dám chơi trò của con trai.Trò đó để dành riêng cho mấy anh thôi ! :))

      Xóa
  10. Hôm nay Chủ Nhật, anh sang kiếm ly cà phê và biết đâu lại được nghe em và các bạn hát Quan Họ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ngay có ngay đây anh!Gì chứ cà fe thì em lúc nào cũng có thể chiêu đãi anh ....cả ngày..:)
      Em mời anh:
      http://img2.news.zing.vn/2012/07/11/ca-phe2.jpg
      http://www.gsih.de/upload/aRedakteure/Fachschulen_MK/FKD/Top-Rezepte/MokkaMouse/MokkaMouse_dat/mokka-mouse-torte.jpg

      Xóa
  11. Bài thơ mang phong cách Nguyễn Bính

    Trả lờiXóa
  12. Xem phim Hai phía chân trời nghe bài hát Đường xa tuyết trắng mà thấy nao lòng...
    http://www.youtube.com/watch?v=9SM1nmsJtc8

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, bài này NM cũng thích đấy TA.

      Xóa
    2. Bài hát này phải nghe lúc sống tha hương ,khi đã tường tận hết nỗi gian truân ,vất vả của những kẻ xa quê một mình nơi đất khách thì mới cảm nhận hết được sự xốn xang,rung cảm đến nao lo2nh trong từng lời hát,từng câu chữ NM ạ!
      Mình tuy may mắn có cuộc sống ổn định,giấy tờ đầy đủ ngay từ đầu không đến nỗi gian truân như bao đồng hương mới sang khác nhưng mình hiểu được và cảm thông với những âu lo,gian truân,vất vả của những kẻ lỡ sống kiếp tha hương...Phim này phản ánh khá bao quát và chân thực về cuộc sống của đồng bào mình bên đây đó NM.

      Xóa
  13. Tuần mới em sang nhà chị gái, nghe chị gái kể "chuyện ngày xưa" :d
    Em gái chúc chị tuần mới vui, hạnh phúc và mọi điều may mắn chị gái nhé >:D< @};-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh!Chị cám ơn em nhiều!Chị cũng cầu chúc cho em vạn sự như ý nha cưng! >:D<

      Xóa
  14. Anh nghĩ chuyện xưa đã quên rồi
    Hôm nay em nhắc lại, trời ơi...
    Ngày ấy dưới mưa hai đứa tắm
    Em ngã khóc hoài, mãi chẳng thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng bởi tại anh hết đó thôi
      Anh toàn ăn hiếp đứa em côi
      Rượt em chạy hoài trong mưa gió
      Đường trơn em trượt ngã tơi bời.. :))

      Xóa
  15. Đỡ mệt nhiều chưa bồ iu !
    Cố mà giữ sức khỏe nhá ! Bọn mình giờ chỉ có nhiu đó thôi đó ! :x:x:x:x:x:x
    Ôm cái nào ! >:D<>:D<>:D<>:D<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bồ iu nhiều nhiều nha!Bữa nay mình hết bệnh rồi nhưng vẫn hơi chóng mặt nếu làm gì nhanh quá.Công nhận cúm "ngán" hơn cảm nhiều!Mọi khi mình vẫn hay bị ho,số mũi ,nhức đầu suốt nhưng chẳng mệt,chỉ ít ngày là khỏi thôi.Giờ bị cúm mới phải nằm bẹp 1 chỗ,chóng mặt,đau ê ẩm cả người.Hi..hi...Nhưng may mà cả hơn chục năm nay mới bị 1 lần như vậy đấy. :)
      Uhm bạn iu thiệt chặt nè!

      >:D<
      >:D<
      >:D<
      >:D<
      >:D<



      Xóa
  16. Khỏi ốm chưa nàng?
    Hát quan họ chưa, liền chị ơi...
    Tui cũng sắp ốm rùi nè...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Danke schön bạn.Bữa nay mình khỏi rồi nhưng vẫn còn ho,khan tiếng nên chỉ hét được thôi chứ không hát. :))
      Thế bạn tính bắt chước tớ ốm hay sao?Này này,không được thế nhé!Cái gì "kém miếng khó chịu" thì được chứ cái vụ này là phải tránh xa nha!Cố lên,đừng để ốm nhé!

      Xóa
  17. Những ngày xưa..những ngày xưa..
    Người ơi..đi suốt bao mùa còn thương..
    Tặng TA nè..Chiều an lành iu thương nhé!
    http://4.bp.blogspot.com/-l8LQlcJUlLM/UGpUXlOVYBI/AAAAAAAAHxw/gJnUvUyB-8A/s1600/Hinh-nen-hoa-hong-10.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương gì được nữa mà thương
      Người đi xa ngút dặm trường còn đâu... :)
      Cám ơn bạn iu nhiều nha!Chúc bạn có giấc ngủ tuyệt vời nhé!

      Xóa
  18. Ghé thăm và chúc em một buổi chiều thật vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cám ơn anh!Cứ nghĩ đến cảnh anh lay lay để đánh thức "mụ Tầm xuân" là em vui òi. :D
      Em chúc anh ngủ ngon ,mơ đẹp nhé!

      Xóa
  19. Qua thăm TA, thấy TA hết bịnh rồi cũng mừng ! LV vẫn còn bịnh, ho quá trời nên tiếng trốn mất tiêu . :D Chúc TA mau khỏe để nấu nhiều đồ ăn ngon cho LV qua ăn ké nha !
    http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/68_zps709d5068.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,chị vẫn còn bệnh hả chị?Mùa này thay đổi thời tiết hay sao ấy nên nhiều người bị bệnh quá!
      Em cũng vẫn còn ho nhưng hết chóng mặt,nhức đầu ,mệt mỏi rùi.
      Em cám ơn chị đã ghé thăm nha.Để chút em nấu món gì ngon ngon mang qua cho chị tẩm bổ nhé! :)
      http://img1.123tagged.com/en/thankyou/147.jpg

      Xóa
  20. Xuân chiều mưa rải nỗi nhớ nhung
    Một thủa ngày xa ước mơ cùng
    Kỷ niệm ngày ấy còn đọng mãi
    Nhớ không TAM EM bước đường chung ............
    ........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa giờ đã quá mông lung
      Nào ai nhớ nổi đã bước cùng
      Thôi TỐI ở nhà ôm gối mộng
      Chị đây "tung cánh" giữa không trung.. :D

      Xóa
  21. http://www.youtube.com/watch?v=tmlmCZZsBOw

    Trả lờiXóa
  22. http://www.youtube.com/watch?v=0x6akBMqMps

    Trả lờiXóa
  23. Hết ổm hẳn chưa người đẹp liền chị ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Danke schön bạn!Mình hết ốm rùi,chỉ còn ho như Gà thui. :))
      Chiều ấm áp,vui vẻ nha!

      Xóa
  24. Sang thăm TA.....Chúc ngày mới an vui...

    http://songnguyennhatban.files.wordpress.com/2012/06/hoa-hong-2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Cún nhiều nhé!Chúc Cún tối vui vẻ,mát mẻ nha!
      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20090917/duonglieu01qt/origin/thankyou-1-912656.gif

      Xóa
  25. En' ne chi:x>:D<

    !Tuan nay em dc nghi Spring break,sau do la cam dau hoc den thang 5 la test rui hic hic .Ma chi gai oi ,ben em da viet entry moi rui nhung ben chi van hien bai cu nhi ???Thia nay la thia nao chen` ui !:-/
    Chuc chi gai ngay moi dong day yeu thuong ben gia dinh nhe chi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng đoán em đang bận học hành nên vắng bóng trong blog. :) Thôi cố gắng học cho chăm rồi thi lấy điểm thật tốt nha cưng!
      Chút chị sẽ qua coi entry mới của em.Nhiều khi mấy liên kết này báo không được chuẩn lắm.Có blog được,có blog không em ạ.Chị chả biết sao nữa. :)
      Cuối tuần đong đầy thương yêu em nhé!

      Xóa
  26. Sang đây xem...cái nắng THÁNG BA có nhọc nhằn như Quê ta không ...?

    http://kimages.imikimi.com/image/1Vl1y-101.jpg?height=400&width=400

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa,ảnh PS đây hả?Sao nhìn lạ quá vậy? ;))
      Nắng tháng ba bên đây không biết có nhọc nhằn như ở quên nhà hay không nhưng lạnh lẽo hơn là cái chắc :D .Giữa tháng 3 mà còn có tuyết đấy.

      Xóa
  27. Cái thời mực tím mồng tơi xa lơ xa lắc ấy bây giờ nhắc lại thấy sao thuở ấy hồn nhiên quá phải không TA, bài nhạc nghe dễ thương ngọt ngào làm nhớ quá ngày xưa ...............
    Sang thăm mới biết bạn bệnh vậy hôm nay đã khỏe hẳn chưa ?
    https://lh4.googleusercontent.com/-Bw2faOF_u4M/URoGr6UyEyI/AAAAAAAABAY/q9myxlDjLrQ/w634-h428-p-o-k/ff15fd88d69258620a8271be47e0ed66.gif
    Vậy LR mời ảo trà chanh cho mát chúc Bạn mau khỏe để cung nhau lướt mạng cho vui TA nhé !Thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cám ơn LR thật nhiều nha!Mình đã hết bệnh rùi chỉ còn ho thôi nhưng bữa nay uống hết mấy ly trà chanh của bạn,đảm bảo ho cũng phải chạy luôn. :)
      Chúc bạn có những ngày cuối tuần thật tuyệt vời nhé! >:D<

      Xóa
  28. Chị gái mình tâm trạng thế nhỉ? hjhj. Cuối tuần vui vẻ bên gia đình chị yêu nhé. Mấy hôm e bận quá, tôm ốm suốt....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Chị "vưỡn" thế thôi em gái ơi.Nếu cứ căn theo thơ để đánh giá tâm trạng của chị thì có mà chị "tâm trạng" quanh năm,suốt tháng.Hi..hi..
      Thơ là thơ mà đời là đời em ui!
      Cuối tuần vui nha em gái! >:D<

      Xóa
  29. Nhớ không TAM EM chuyện ngày xưa
    Chúng mình chui rào đi tắm mưa
    Em về bị mẹ vụt gần chết
    Kỷ niệm ngày ấy thời nô đùa ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lấy đâu ra chuyện của ngày xưa
      Ngày ấy TỐI nào dám tắm mưa!
      Bé teo,đỏ hỏn trong lòng mẹ
      Các vàng cũng chả dám tắm mưa :)) :D

      Xóa
  30. Cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc chị nhé! Bài thơ của chị làm em nhớ tuổi ô mai ngày xưa của em quá, nhất là kỉ niệm lấy hạt mùng tơi làm mực tím đó chị.:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Chị chào em!Lâu lắm mới thấy em "tái xuất giang hồ" đó nha!Vẫn khỏe chứ?Chị rất vui khi gặp lại em đó!
      Cuối tuần vui thiệt vui nha!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang