Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Xuân nhớ quê hương

Đăng lại
 


 
         Chiều hôm qua, mùng một Tết Nhâm Thìn,ngồi xem chương trình "Ngày trở về" trên VTV4 mà lòng tôi không khỏi nao nao xúc động.Nhìn những hình ảnh ngày Tết trên quê hương,nghe những lời ca,tiếng hát,những câu chuyện cảm động,chan chứa tình người mà nước mắt tôi cứ lặng lẽ tuôn rơi dù đã cố không khóc.
Một nỗi nhớ quê hương da diết đan xen trong nỗi nhớ gia đình,nhớ người thân khôn nguôi....





    Thật xúc động trước hình ảnh anh chàng người Mỹ,gốc Việt Rydan cố công đi tìm mẹ sau mấy chục năm trời xa cách.
Giọng hát trầm buồn cùng những ca từ
mộc mạc ,đơn sơ mà thắm đượm tình người đã làm không ít khán giả trong hội trường rơi nước mắt.Dù đã là người Mỹ,đã có một cuộc sống sung sướng hơn trước kia ở Việt Nam rất nhiều nhưng anh vẫn không quên nguồn cội,không quên nơi mình đã "chôn rau,cắt rốn",không quên nơi mình đã được sinh ra và cưu mang mình cho tới ngày khôn lớn nên người.
Một tình cảm rất đáng trân trọng!




 Xem tiểu phẩm hài trong chương trình tôi vừa cười mà cũng vừa không khỏi "rơi nước mắt"trước thông điệp mà đạo diễn muốn nhắn nhủ...
Và còn nhiều tiết mục ca nhạc,nhiều bài hát về quê hương thật hay và  đầy ý nghĩa đã làm không ít người xa xứ như tôi bồi hồi xúc động.
Bao cảm xúc trào dâng đã thôi thúc tôi phải "trải lòng" mình trên trang giấy-vậy là bài viết này ra đời.
Tôi xin sẻ chia cùng các bạn.Hy vọng sẽ đón nhận được sự đồng cảm!


Xuân nhớ quê hương

Chiều mùng một Tết,lòng nôn nao nhớ về quê Mẹ
Xem Ti-vi mà nước mắt lặng lẽ tuôn rơi
Bởi sự cảm thông với những mảnh đời
Mối đồng cảm của những người con xa xứ
"Ngày trở về"-Chương trình dành cho những người viễn xứ
Sau bao năm lưu lạc nay lại được đón Tết trên quê hương 
Ôi!Xúc động thay trước những tình cảm yêu thương
Mà Đất Mẹ Việt Nam đã thiết tha trao tặng
Lòng bỗng nghẹn ngào như chìm trong khoảng lặng
Khi giọng ca của anh bạn lai Mỹ cất lên
Lời hát chứa chan,chở nặng những nỗi niềm
Những mơ ước,khát khao của người con đi tìm mẹ
    Những tình cảm yêu thương anh dành cho Việt nam
-nơi anh sinh ra từ tấm bé
Khiến bao người nghe không khỏi bồi hồi
Dù cố không khóc nhưng sao lệ vẫn tuôn rơi
Có lẽ tình cảm chân thành dễ làm rung động lòng người như vậy đó!
Những bài ca mừng Xuân rộn vang trong gió
Hay tiểu phẩm hài "Đón Tết trên quê hương"
Tôi ngồi xem mà lòng dạ vấn vương
Chạnh lòng bởi:
Sao "giống" với cuộc sống bên đây đến thế?
Tiểu phẩm hài nhưng lại làm ta suy nghĩ
Làm sao đây,gìn giữ bản sắc quê hương?
Đừng đánh mất đi tiếng Mẹ đẻ thân thương
Và đừng đánh mất tâm hồn Người Việt
Dù gian khó nhưng nguyện lòng kiên quyết
Cùng chung tay dạy dỗ cháu con
Dù ở nơi đâu nhưng trong dạ vẫn còn
Khắc ghi mãi mãi-mình là Người Việt
Dù có thể bạn mang nhiều quốc tịch
Nhưng Quê hương chỉ có một mà thôi
Cũng như mỗi chúng ta chỉ có một người mẹ trên đời
Ai quên lãng sẽ không bao giờ trở thành NGƯỜI đích thực!
Lauingen
Tối mùng hai tết Nhâm Thìn
tamanh
 
 

161.gif

27 nhận xét:

  1. Hihi, nếu được Tam Anh viết cho một đoạn về bà con mình đón tết bên ấy đi nhé. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hja!Mình biết viết gì bây giờ nhỉ?
      Vào ngày tết của dân tộc thì chúng mình cũng cố gắng hết sức để làm mâm cơm cúng giao thừa cho thật chu đáo,mang hương vị Tết quê nhà!Lúc mới qua đây thì nhiều người còn chưa biết gói bánh chưng do lúc đi qua đây ai cũng còn rất trẻ.Theo năm tháng sống xa nhà,xa quê thì dần dần mọi người đều tự học hỏi,tìm tòi để nâng cao trình độ nấu ăn.Một phần để thỏa "cơn thèm" khi nhớ về những món ăn của quê nhà,một phần cũng để cho con cái được thưởng thức,được biết rõ hơn về phong tục,tập quán và những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực VN.
      Vậy là tất cả các món ăn,bánh trái của quê hương đều được bọn mình tự tay chế biến ,có nhiều người khéo tay làm ngon và đẹp như ngoài hàng quán đàng hoàng nhé!Nào là:Các loại bún,phở,giò,chả,bánh cuốn,bánh rán,bánh quẩy,nem chua....
      Bởi thế mâm cơm cúng của bọn mình cũng có đủ cả:Bánh chưng,giò lụa,giò thủ,xào,măng,miến,nộm,nem,củ kiệu,thịt kho trứng...Chỉ có gà thì không phải năm nào cũng tìm được Gà trống.Hi..hi..Bởi thế khi nào có gà trống thì cúng nguyên con,nếu không thì luộc gà mái rồi chặt ra cúng vậy.
      Tết thường nhà nào cũng phải cúng tổ tiên nên thường ai lo việc nhà nấy.Năm nào giao thừa vào dịp cuối tuần thì sau khi cúng sẽ ghé qua 1 vài nhà thân thiết chung vui.Nếu vào ngày thường thì chỉ ở nhà thôi.Nhà mình cũng làm một vài loại mứt để buổi tối cả nhà quây quần nhâm nhi bên ấm trà nóng rồi nghe các cháu chúc tết sau đó lì xì cho mấy đứa nhỏ.À!Vào thời điểm giao thừa ở VN tức là 6h chiều bên đây thì ai cũng gọi điện về chúc tết bố,mẹ,người thân nên giờ đó điện thoại thường bị nghẽn mạch do quá tải. :)
      Ngày hôm sau thì mọi việc lại đâu vào đấy như những ngày bình thường khác thôi chứ không có không khí tết lâu dài như ở VN đâu.

      Xóa
  2. Xuân nhớ quê hương_Tui nhớ Bạn
    Chúc TA và gia quyến một năm AN LÀNH - HẠNH PHÚC - NHIỀU NIỀM VUI - VẠN SỰ NHƯ Ý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi mọi người nhé!Mấy hôm rồi TA bận quá nên chẳng thể lên mạng trả lời mọi người được.Mong mọi người thông cảm nhé!
      TA cám ơn bạn iu nhiều nhiều nha!TA cũng xin chúc bạn hiền cả năm vui vẻ,mạnh khỏe,tài lộc đầy nhà nhé!@};-@};-

      Xóa
  3. Đầu năm ghé nhà em, chúc em luôn vui tươi, may mắn, thành công, hạnh phuc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh nhiều nha anh LM!
      Em mong mọi điều may mắn sẽ luôn đến với anh và gia đình ! :)

      Xóa
  4. Năm mới chúc em một năm mới thành đạt- vui vẻ- hạnh phúc- an lành! Sao nhớ quê hương lại không về quê hương ăn tết?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em xin cám ơn anh nhiều ạ!Em cũng xin chúc anh và gia đình đón năm mới vui vẻ,dồi dào sức khỏe và anh khang,thịnh vượng.
      Vì Tết của VN toàn vào lúc các cháu nhà em đang phải đi học nên không thể về VN ăn Tết được anh ạ.Thôi đành đợi tới lúc các cháu lớn đã anh ạ.Híc!

      Xóa
  5. HAPPY NEW YEAR

    Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
    Năm mới vinh hoa phú quý về...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn hiền nhiều nha!
      Năm mới vui vẻ,mạnh khỏe,phát tài nhá!

      Xóa
  6. Bài thơ chứa chan cảm xúc với tình yêu quê hương đất nước xúc động quá chị ơi. Chúc chị cùng những kiều bào nước ngoài đón một mùa xuân trên nước bạn vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị rất vui khi gặp lại em đấy Tulyp ơi!Cứ tưởng bỏ chị đi mất tiêu rùi chớ!
      Chị cám ơn những lời chúc tết và sẻ chia của em nhé!Chị rất vui và thấy ấm lòng khi trong ngày những ngày tết xa xứ lại nhận được bao nhiêu lời chúc tốt đẹp từ những người bạn từ quê nhà.Tuy chỉ là những người bạn trên mạng ảo nhưng chưa bao giờ chị lại nghĩ những tình cảm chúng mình dành cho nhau là "ảo" cả.Chị trân trọng những gì mọi người đã dành cho mình lắm!
      Cám ơn mọi người,cám ơn em lắm lắm!
      Chúc em đón Tết thật vui và may mắn,hạnh phúc nhé!

      Xóa
  7. Em tin, dù xa quê nhưng chị vẫn cảm nhận mùa xuân quê hương qua người thân và bạn bè.
    Yêu chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều nha Tím !Mấy hôm rồi chị bận quá nên không thể lên trả lời mọi người ngay được,mong em và các bạn thông cảm cho chị nhé!
      Chị rất vui khi tuy ở xa nhà nhưng chị vẫn thấy như ở ngay trên đất mẹ bởi những hơi ấm được gửi trao qua những lời chúc,lời chia sẻ của em,của gia đình,của các bạn trên blog.
      Chị yêu em và mọi người nhiều lắm! :)

      Xóa
  8. Vợi nhớ quê hương chưa bồ iu??? nhân ngày Valinhtinh chúc bồ iu vấu của tui luôn vui vẻ, lạc quan, iu đời nhá... hun mí cái
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-pEWUtgyIgNqNo-AQdVQWRMrOLWE7OAuB5DkXR0Q-fx2k1oX-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn iu nhìu nhìu nà!:-*
      Chúc bạn iu cũng va-linh-tinh nhưng không được iu-lung-tung nhớ![-X Ha..ha..

      Xóa
    2. Kể chiện Tết đi các bồ ! Tớ thì đến mùng 3 mới xuất hành nên ... hết cả tết mất òi !

      Xóa
    3. https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-pEWUtgyIgNqNo-AQdVQWRMrOLWE7OAuB5DkXR0Q-fx2k1oX-

      Xóa
    4. Cái link ảnh của Linh Giang tặng mình bị sao ấy nhỉ mà dán vô hoài chả được.Hic!
      Mấy bồ kể chuyện tết ở VN cho mình nghe đí chứ bên đây Tết chán lắm,chả có gì mà kể cả bồ ạ.Có mấy chi tiết thì mình vừa kể với nhà báo không thẻ ở ngay câu comment đầu tiên ấy.Các bồ có hứng thú thì "quá bộ" lên đó đọc nhé!Hi..hi.
      Chúc hai bạn iu luôn vui vẻ,trẻ trung,xinh tươi mãi nha!

      Xóa
    5. Bồ xem lại cái rán hình đê... tưởng mình tui hỏng rán được chứ bồ là chủ nhân mà còn hỏng rán được dzị là sao??? Mà đến tận hum nay vấn nhớ quê hử??? Thương ghê... ngồi xít lại gần đây nghe bài VN quê hương tôi cho đỡ nhớ quê nha
      http://youtu.be/9bdrk8FNWnc

      Xóa
    6. Không phải tại code dán hình bị làm sao đâu bồ.Cái hình nào mà link trục trặc không dán được thì chủ nhà có làm mãi cũng vẫn...không được Hi..hi..
      Nếu do code thì đã chẳng dán được những hình khác rùi. :)
      Cám ơn bài hát bồ tặng nhé!Tui cũng thích nhất Trọng Tấn hát bài này đới.Những người khác hát nghe không "đã".Hi..hi..

      Xóa
  9. Đọc bài mà thấy thương chị quá, tặng chị món quà quê nè, hi họng sẽ làm chị ấm áp hơn, chị nhé!
    [img] http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7dd/797558221_88303.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui cha!Em gái làm giỏi quá!Đẹp lắm!Chị rất thích.Cám ơn em nhiều nha!
      Em đón tết vui chứ?Có gì kể cho chị nghe với nào!

      Xóa
  10. Ui thương thế người xa quê hoài vọng
    Bước vào xuân cứ nhớ rặng tre ngà
    Miền đất mới khoảng cách cơ vời xa
    Nhưng trong lòng gửi hương quê em nhỉ ........hehe.....hết tết rồi -TAM EM -ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên đây hết Tết lâu rùi "Tối" ui!
      Bởi trót lỡ đã mang thân viễn xứ
      Nên trọn đời sống khắc khoải người ơi
      Xa quê hương nên lòng dạ đầy vơi
      Mang nỗi nhớ đến trọn đời,trọn kiếp...

      Xóa
  11. Bên nhà hum nay là mùng 9 tết á Tamanh. Vẫn còn mùng còn tết ... Mang lộc đầu năm sang tặng bồ nè !
    http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/243.png
    ----------------------
    Nhà đẹp & hiện đại hơn nhìu rùi hén ! khỏi cần thẻ để cài hình, video nữa ! =D>
    Chúc mừng ! Chúc mừng nha ! @};-


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn iu nhìu nhìu nha!:-*:D
      Bữa nay đã đi làm lại chưa?Có mệt không?Chúc bạn iu có tuần đầu năm thật vui vẻ,hiệu quả để cả năm mọi việc trôi chảy,hanh thông nha!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang