(Đăng lại)
Tranh thủ ghi lại vài hình ảnh trước lúc lên đường tới khách sạn Maritim Frankfurt

Cả đoàn đã đến nơi an toàn và cùng nhau chụp ảnh trước cửa khách sạn cùng cô
người phụ trách công tác cộng đồng của Lãnh sự quán:
Cùng chụp ảnh lưu niệm "đội nhà" và với đội quan họ Kinh Bắc (Berlin) trong tiền sảnh khách sạn Maritim Frankfurt:















Chuẩn bị cho tiết mục "Mời nước-mời trầu"











Tiết mục Vào chùa:






Tiết mục Giã bạn:
Tổng lãnh sự Nguyễn Hữu Tráng cùng quan khách,khán giả đang theo dõi chương trình Văn nghệ
Các liền anh,liền chị sau khi trút bỏ trang phục biểu diễn:
ÔI!!! Đẹp quá chị ạ. Nhìn thích lắm. Và chị cũng thích thật. Được đi khắp nơi luôn nha. Ngày mới vui nha chị
Trả lờiXóaChị cám ơn em nhiều!Em quá khen làm chị mắc cỡ quá nè!

XóaChúc em có buổi tối thiệt vui nha!
BN ơi!Chị muốn ghé thăm em mà không được vì khi click vào tên em chỉ thấy hiện những blog em theo dõi thôi chứ không có link dẫn đến blog của em.Em đặt lại đi nhé!
XóaTA và các bạn hát Quan Họ thật hay ! TA giỏi ghê !
[IMG]
Hi..hi..Em cũng thường thôi chị LV ơi!
XóaEm cám ơn bức ảnh tuyệt đẹp của chị nhé!Em chúc chị có buổi tối thật đẹp nha.
Chị iu cua em thật tuyệt ,,EM chúc chị có ,,,Một ngày mới tràn đầy niềm ,,giờ là một giấc mơ thật đẹp chị nhé !
Trả lờiXóaHi..hi..Em gái khéo khen quá nè!Iu quá!
XóaChị cũng chúc em có buổi tối đoang đầy yêu thương nha!
Chị biết điều tuyệt vời mà chị có là gì không?
Trả lờiXóaLà được đem văn hóa Kinh Bắc làm ấm áp không gian xa quê, kéo gần khoảng cách giữa các đại đương.
Và em chắc chắn hát ở những nơi như vậy các liền chị liền anh đằm thắm ngọt ngào hơn rất nhiều.
Jup!Em gái nhận định đúng lắm.Chị đồng ý cả hai tay này.
XóaHồi ở VN chị có bao giờ biết hát quan họ là gì đâu.Nghe cũng còn hiếm nữa nên không biết ở quê nhà hát sẽ đằm thắm hơn hay ở bên đây đằm thắm hơn.Hi..hi..Sang bên đây chị mới làm quen với quan họ đó em.Nhưng khi khoác lên người bộ quần áo tứ thân chị thấy "lòng tự hào dân tộc" lên cao "vùn vụt" và thấy mình cũng "xinh" hẳn lên đấy.
Quai thao_Mớ bảy mớ ba
Trả lờiXóaĐóng khăn_Áo lụa thướt tha dập duềnh
Duyên xưa, trầu thắm, liền tình
Ở đâu? Ừ nhỉ quê mình ngày xuân!
Em cám ơn anh đã ghé thăm em và còn tặng thơ cho em nhé!
XóaEm xin chúc anh có buổi tối vui vẻ và ấm áp!
LHTT chuc TA luôn xinh dep và hát hay mãi nhé?LHTT cũng thick dòng nhạc naylam đó
Trả lờiXóaHi..hi..Vậy thì vui quá!Như thế có nghĩa là chúng mình có thêm một khán giả nữa rồi.
XóaCám ơn bạn nhiều nha! Chúc bạn tối vui vẻ,đong đầy thương yêu nha!
Sang thăm Nàng Quan họ đây ! Đi vắng rùi hơ ?
Nàng quan họ cám ơn Bạn Ớt iunhiều nè!
XóaƠi nàng quan họ đi đâu
Trả lờiXóaSang thăm chẳng thấy mời trầu, buồn ghê...HI...HI...
Dạ nàng quan họ đây nè
XóaMời anh xơi nước,xơi chè nha anh!Hi..hi..
Thật mừng là người Việt mình ở đó sâu lặng nghĩa tình và giữ được nét văn hóa rất VN. Chúc mừng Tam Anh trong tà áo tứ thân rất đẹp
Trả lờiXóaDạ!Dù ở đâu thì dòng máu Việt ,tâm hồn Việt vẫn "lưu chảy" mãi mãi trong con người VN mình mà anh.
XóaTối vui vẻ anh VTA nhé!
Thật tuyệt vời. Rất hay. Rất đẹp. Duyên dáng. Công phu. Và cũng rất chuyên nghiệp. Anh tự hào về Tâm Anh và các bạn!
Trả lờiXóaUi!Nghe anh khen với bao nhiều từ "rất" làm em vừa vui,vừa xí hổ quá nè!Hi..hi..Em cám ơn anh nhiều ạ!
XóaTA ơi, đẹp và chuyên nghiệp ghê nha.
Trả lờiXóaBạn hiền khen quá lời !Hi.hi..Thanks bạn nha!
XóaChị oi, ghé tai em nói nhỏ nà: chị của em xinh nhất luôn

Trả lờiXóaChị cũng trả lời nho nhỏ thui nè:Em khen quá lời rùi-mắc cỡ quá nè!Hi..hi..

Xóahihi, Tam Anh ơi cũng ghé tai anh nói nhỏ: em xinh. múa đẹp hat hay, aiti cũng joi
@};
Xóa

Xóaem chiu khó dọn mấy cái hoa chưa nở trên giup nhé
Anh K ơi em cũng ghé tai trả lời nhỏ anh nè:Anh quá khen em rùi.Em thì cái gì cũng "vừa đủ" thôi anh ạ.Hi..hi..
XóaAnh ghé qua thăm và nghe Quan Họ!
Trả lờiXóaHi..hi..Em cám ơn anh nhiều nha anh LM!
XóaCuối tuần rồi đấy nàng ! Hưởng thụ thôi !Trả lờiXóa
He..he..Đồng ý ngay.Giờ chúng mình hưởng thụ gì nào?Shoping rùi đi ăn hen Ớt?
Mời bạn iu món chè mình th1ich nè:
Thêm ly này nữa nhé!
Xóa
Ui !Ly chè này cũng hấp dẫn quá nè:
Chè này mình cũng khoái lắm:
Mời bồ thêm món xôi của "quán ruột" của tụi mình hồi đi học nè-Xôi chè Bùi Thị Xuân đó:
Làm trai cho đáng nên trai
Trả lờiXóaLàm Tổng Lãnh sự - mắt ngài,
Em thương...:-)
Khiếp!Chuyển nhà sang đây bao lâu rồi giờ "Rồng" mới tới nhà "Tôm" chơi đấy.Ghét kinh!

XóaCuối tuần niềm vui và HP nha em :
Em cám ơn anh Michel nhiều!Em cũng chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!
TAM ANH ơi entry mới mình qua zớt tem thì được, bi chừ trở lại thì mất rồi, kiểm tra và post lại bài đó nhé.
Trả lờiXóaTA đang phải chỉnh sửa lại bài do hôm qua đăng bị lỗi.Chút sửa được thì TA sẽ đăng lại ngay,NBKT nhé!
XóaCHị ơi, cuối tuần vui nhiều chj nhé
Trả lờiXóaChị cám ơn em nhiều!Chúc em cuối tuần cũng thật vui nha BN!
Ghé thăm, chúc em và các công chúa cuối tuần vui.
Trả lờiXóaEm cám ơn anh nhiều nhé anh LM!
Em cũng xin chúc anh cuối tuần thật vui ạ!
bài mới có hiện tên mà không thấy hả em? Chúc em vui nhé
Trả lờiXóaDạ!Vì hôm qua đăng bị lỗi nên em đã lấy xuống rồi anh ạ.Tý nữa em sửa được thì em sẽ lại đăng lên ngay.
Em chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!
Nhà chị lung linh lung linh, đẹp thiệt
Trả lờiXóaHi..hi..Em muốn thì nhà em cũng lung linh,lung linh ngay ý mà!
Cuối tuần ấm áp HP nha em hàng xóm thân iu !
Trả lờiXóa
Ganh tỵ ! Ganh tỵ ! Ganh tỵ !
Trả lờiXóaHi..hi..
XóaVì sao? Vì sao?Vì sao?
Thèm ăn ! Thèm ăn ! Thèm ăn !
Trả lờiXóaEm Mời chị!Mời chị!Mời chị!