Tổng dượt lần cuối trước khi "Mang chuông đi đánh xứ người".
Đây cũng là lần đầu tiên tất cả các liền anh,liền chị lên sân khấu biểu diễn nên ai cũng khá là run và hồi hộp.








Đã đến giờ lên xe xuất phát.Thẳng hướng Frankfurt mà tiến!
Trên sân khấu Frankfurt:
Sau đây là Videoclip Cây nhà lá vườn-Giã bạn
Videoclip-Mời nước,mời trầu
Videoclip -Ba quan mời trầu
Hôm nay LB thấy TA rồi đó nhé, TA về VN chưa? Chuẩn bị ăn Tết nhìu nhìu đi nhé, hì..hì...
Trả lờiXóaDạ ,còn lâu em mới được về VN ăn tết anh GLB ơi!Khi các cháu nhà em đang còn tuổi đi học thì em chỉ đành đón Tết bên đây thôi vì thời gian này các cháu đâu có được nghỉ!
XóaEm cũng cố gắng chuẩn bị mâm cơm chiều 30 cho giống ở quê nhà anh ạ.Cũng đủ bánh chưng,củ kiện,măng,miến gà luộc,bóng bì xào,canh khổ hoa....Cố gắng để cho các cháu nó biết hương vị Tết quê nhà anh ạ.
Nhìn các liền anh liền chị thấy rất vui và tự hào.
Trả lờiXóaThật tuyệt khi dù có đi đến phương trời nào thì những người Việt cũng đem theo trong tim tình yêu đối với văn hóa cội nguồn.
Dạ!Đúng rồi đó anh.Khi em khoác lên mình bộ quần áo quan họ tự nhiên em thấy mình gần gũi với quê hương thấy lạ và có thêm chút tự hào dân tộc trong đó.
XóaKhi đoàn của bọn em lên Frankfurt biểu diễn cho bạn bè các nước khác xem họ ấn tượng và yêu thích lắm anh ạ.Cả hội trường đều tập trung hết mọi ánh mắt nhìn cũng như các ống kính camera quay phim,chụp ảnh về phía chúng em khi bọn em bước từ cửa vào trong bộ trang phục của các liền anh liên chị.Tự hào lắm anh ạ.Hi..hi..
Hic, nếu hồi hôm vào đây xem thì khỏi phải nhức đầu xem đi xem lại clip rồi suy luận nhỉ ..
Trả lờiXóaỞ Tây mà các bạn thành lập được đội Quan họ pro quá, tuyệt.(h)
Hi..hi.."Thử tài" bạn tí thế thì mới vui chứ!
XóaCám ơn bạn đã ủng hộ cho bọn mình nhé!
[IMG]
Chào TA ! Vậy xuân năm nầy có xuất quân giống vậy nửa không ?
Dạ ,đáng tiếc là năm nay do một số lý do khác nhau mà bọn em không "xuất quân" như vậy được chị ạ.Nhưng Hè thì chắc sẽ có.
XóaNhững làn diệu dân ca quan họ của VN mình vẫn là nhất. Chúc TĐ vi khỏe nhé!
Trả lờiXóaTA cám ơn TV nhiều nhé!
XóaTA chúc bạn có buổi tối đong đầy thương yêu nha!
(h)
Trả lờiXóaVui quá chúc các liền anh liền chị phát huy thé mạnh của mình
Trả lờiXóađể mùa xuân xứ người luôn rộn rã khúc hát giao duyên !
Em cảm ơn anh Bình nhiều về những lời động viên rất "dễ xương" này nhé!

XóaTrùi-ca sĩ TAM EM trông hệt như thôn nữ quan họ nhỉ ...hehe.....
Trả lờiXóaChuẩn bị đón xuân sao rồi -TAM EM -
Ý nói chị nhìn "nhà quê" chớ gì ,đúng không iem giai?
XóaBên đây đón Tết đơn giản lắm nên giờ vẫn chưa sắm gì cả.Hi..hi.
Tuần sau sẽ chuẩn bị luôn một thể.
Ngưỡng mộ các anh chị ! Chỗ em kg có cộng đồng Việt, nên buồn chút chị à, coi như vui ké với các anh chị ở xa vậy.
Trả lờiXóaHi em gái!Lâu lắm rồi chị,em mình mới gặp nhau ấy nhỉ?Em vẫn khỏe chứ?
XóaChỗ chị ở có mấy trăm người Việt nên cũng vui em ạ.Chỗ em ở vắng lắm sao?Vậy mỗi khi T6et1 đến chắc cũng hơi buồn em nhỉ?
Nhưng thôi không sao,cứ qua đây vui với chị nha!Cửa nhà chị lúc nào cũng rộng mở để đón em và các bạn đấy.
Chỗ tui có trên 80 triệu người Việt nên vui nhứt nè 2 nàng! hehe
XóaỦa, Tan Anh ở nước ngoài hả?
Trả lờiXóaTrời!Quen nhau bấy lâu mà giờ NBKT mới biết hả?Hi..hi.Mình ở Đức bạn ạ!
XóaAnh ghé thăm Tam Anh nhé . Chúc TA ngày mới nhiều niềm vui nha . Cái bài đăng cuộn hình như anh nhớ đâu trong Blog Nam Kha đó TA . Mở ở đó coi thử xem anh quên mất rồi nếu không được rãnh anh kiếm sẽ gởi ĐC cho TA sau nhé
Trả lờiXóaDạ em cám ơn anh nhiều!Để rồi em sẽ chạy qua đó học hỏi.Anh nhiệt tình quá!

XóaNăm nay có đón Tết hoành tráng như này không Tam Anh ?
Trả lờiXóaTiếc là không PT ơi!Hic!
XóaTam Anh ! Mấy cái cờ liếp Tam Anh hát đâu dồi ? Phù Thủy muốn nghe mà tìm hông thấy á !
XóaƠ!Mình post trong bài ở ngay phía trên đây mà PT không thấy là sao nhở? [-(
XóaHe he ! Thấy liền , thấy liền tại phi nhanh quá ý mà !
XóaHiểu tại sao dồi , lúc phi qua nhanh quá cái cờ liếp chưa lên , mạng bị cùi bắp nên cứ xượt qua xượt lại hông thấy há há . Phù Thủy chưa lẫn há há ! Bi gời cũng có 1 cờ liếp thôi , nghe tạm há há !
XóaĐào mai nụ đã chớm rồi
Trả lờiXóaMời em về nước cùng ngồi chúc xuân !
Trời Âu tuyết ngập bàn chân
Nhớ đào mai, bánh chưng xuân quê mình !
Cám ơn lời lẽ chân thành
XóaMà anh Tám đã để dành cho em
Trong mơ em vẫn hằng đêm
Bay về quê Mẹ êm đềm đón Xuân
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóakhông gởi YOUTUBE được....? Hic !
Xóa[youtube] [/youtube]
Xóa[youtube][/youtube]
XóaPS ơi!Cám ơn quà tặng của PS nhé!Mình post lên rồi đấy.Bài hát hay lắm!
XóaChị ơi em có quen cô có sĩ chụp hình một mình đang hát đó chị!Tự hào người Việt ở nước ngoài vẫn chọn những tiết mục và khoát lên mình những trang phục dân tộc quá chị à!
Trả lờiXóaHi..hi..Cám ơn em đã động viên nhé!Chị cũng rất tự hào mỗi khi khoác lên mình bộ quần áo quan họ đó em.Ngủ ngon nhé!
XóaChúc bạn ngày mới có thật nhiều niềm vui và HP nhé !
[img]
Trả lờiXóa
A xin chân thành cám ơn bạn nhé!Mình cũng xin chúc bạn có buổi tối ấm áp,đong đầy thương yêu.
XóaThăm bạn cũ - ngắm những hình ảnh tuyệt đẹp ! mến chúc bạn có một mùa xuân như ý !
Trả lờiXóaTA xin cám ơn anh TT nhiều!
Chúc anh cũng có một mùa Xuân như ý nguyện nhé!
[img]
Luc trua thay chi gai sang tham ,nhung em moi di hoc zia con met !
Gio mi' sang nghe chi iu hat ne ! (h)Ui,chi gai khoac len minh chiec ao quan ho that dep va duyen dang lam chi ạ!Em gai nguong mo va quy men chi that nhieu !!! (k)
Trả lờiXóaUi!Em khen nhiều thế chị xí hổ quá mà cũng ngại quá em gái ui!

XóaChị cám ơn em nhiều nhé!
Đã hơn 1 tiếng đồng hồ anh ngồi xem các clips! Thật tuyệt vời.
Trả lờiXóaMấy hôm bận, anh chỉ thấy rất vui và tự hào khi nhìn thấy những đồng bào của mình kiêu hãnh giới thiệu trang phục cũng như những làn điệu Quan họ ở nước ngoài.
Xem kĩ các clips, anh càng tự hào hơn! Thì ra, Tâm Anh và các bạn thật giỏi! Rất là chuyên nghiệp! Là người rất mê Quan họ, anh bị Tâm Anh và các liền anh, liền chị trong đội chinh phục hoàn toàn rồi!
LonelyMan tự hào về các em!
Ôi!Anh làm em vui sướng và xúc động quá!Em rất cám ơn tấm thịnh tình anh đã dành cho các bạn trong đội quan họ cũng như dành cho em.Anh để dành nhiều thời gian xem clips của bọn em vậy em hãnh diện lắm!

XóaTối nay chắc vui quá không ngủ được mất.Hi..hi.
Nghe sượng tai quạ sượng tai quạ ! Cạm ơn , cạm ơn Hale Stone !
XóaHi..hi..Anh LM khen quá lời Phù Thủy nhở?Xí hổ quá nè! x-)
XóaChị ơi, Úp nhạc của chị hát cho em nghe với!
Trả lờiXóaLili ơi!Chị có post cả 4 cái videoclips ở trong bài viết đó em.Em mở ra coi thử nhé!
XóaChị giỏi và đa tài thế. Thật tự hào khi ở nước ngoài lại có các đoàn nghệ thuật hát dân ca như của các chị. Ở mình bây giờ các bạn trẻ cũng ít nghe dân ca rùi chị ơi. Thật hãnh diện vì các anh chị
Trả lờiXóaUi!Rubic ơi!Chị chỉ "võ vẽ" được mỗi thứ 1 chút thôi chứ làm gì mà dám nhận "giỏi và đa tài" hi..hi..Em quá khen rồi.

XóaChị cũng rất vui và hãnh diện khi được đóng góp chút sức mình cho việc truyền bá và gìn giữ văn hóa dân tộc mình.Vả lại chị cũng vốn mê ca hát nên "một công đôi việc" em ạ.
Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaGửi thử Hình cũng kg được....PS zìa đây !!!!!
Trả lờiXóaKhổ thân PS!Sao cái nào làm cũng không được zậy?Hic!Thôi coi như TA đã nhận hết quà của PS rồi.TA rất vui!Cám ơn PS nhiều nhé!
XóaThường thì phần đăng nhận xét của khách nằm cuối trang, sao ở nhà TA lại ở giữa ? Lời còm sao lại bị mất nhiều ? ( phải chăng là do chủ nhà cài thêm chức năng post hình, nhạc... có khách thao tác sai, nê bị mất ?)
Trả lờiXóaVui nhiều nhé liền chị ơi !!
Dạ!Em biết tại sao rồi anh Tám ơi!Vì trong mấy bức ảnh mọi người tặng em có bức nào đấy !có vấn đề" anh ạ.Em sẽ xử lý ngay!
XóaEm lấy lại những còm bị mất rồi đó anh Tám ui nhưng phải xóa đi cái còm khác.Hơi tiếc nhưng đành phải chịu vậy thôi.Hic!
XóaBận rộn quá lại thêm có chút vướn đề về sức khoẻo nên k thăm bồ thường xuyên được... nay qua cáo lỗi đó nha :-) :-) :-)
Trả lờiXóaUi!Bồ bị ốm hả?Đã đỡ chưa?Thế mà có biết đâu để tui mua cân đường,hộp sữa ghé thăm.Hi..hi.
XóaThôi cuối năm nhiều việc lại lo Tết nhất căng thẳng nên bồ nhớ cân bằng mọi việc để giữ gìn sức khỏe nhé!
Cuối tuần vui nha bồ! (k) (k) (k)
Còm mất đâu hết rồi em ???
Trả lờiXóaMấy cái còm bị lỗi ,em vừa sửa lại rồi đó anh Tám ơi!
XóaXin lỗi anh Bụi Thời Gian và em Muống Biển nhé!Vì mấy cái còm bị lỗi nên Tam Anh đành phải xóa đi để cứu những cái còm còn lại nhưng Tam Anh đã nhận và xem hết những gì mọi người tặng và chia sẻ với Tam Anh rồi.Xin cám ơn mọi người nhiều thật nhiều nhé!
Trả lờiXóaBên này việc tặng quà nó rắc rối,phiền toái như vậy đó.Hu..hu..
Chị ơi! Em đói qua lục đồ ăn này. híc. ;-( ;-(
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóa