Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

MỪNG SINH NHẬT CON GÁI-2011




  

 Vậy là đã 15 năm trôi qua kể từ ngày con gái mẹ cất tiếng khóc chào đời!Mười lăm năm với bao kỷ niệm khó quên  với bao gian nan,vất vả để nuôi con lớn nên người.Nghĩ về khoảng thời gian đã trôi qua mà lòng mẹ không khỏi bồi hồi ,xúc động....


Làm sao có thể nào quên cảm giác sung sướng đến tột cùng,một tình thương yêu tha thiết  chen lẫn bỡ ngỡ khi ba,mẹ lần đầu tiên nhìn thấy con,lần đầu tiên được ôm ấp con trong vòng tay yêu dấu...Rồi những đêm ngủ không tròn giấc khi thường xuyên canh giờ cho con uống sữa hay thay tã cho con..Những khi con ốm,con đau là cả một nỗi âu lo,khắc khoải ...Đã biết bao đêm ba,mẹ thay phiên nhau thức để canh giấc ngủ cho con,bao nhiêu lần đặt tay lên chiếc mũi xinh xinh nhỏ nhắn của con để xem con thở có đều đặn không?Tất cả những điều đó đều nói lên tình yêu thương vô bờ mà ba,mẹ dành tặng cho con đó.
Rồi khi con bước chân vào lớp Một-đưa con đến trường dự lễ khai giảng mà lòng ba,mẹ hân hoan,vui mừng khôn xiết,đặt hết niềm tin và hy vọng lên đôi vai bé nhỏ của con.Và con đã không phụ lòng mong mỏi của ba,mẹ -luôn học chăm ngoan,biết suy nghĩ hơn nhiều...


  Hôm nay con đã tròn 15 tuổi-lứa tuổi Trăng rằm hồn nhiên và trong sáng.Con gái bé bỏng xưa kia của mẹ nay đã trở thành thiếu nữ với bao mơ ước trong đời.Ba,mẹ chúc cho con sẽ luôn học tập tốt,thực hiện được mọi ước mơ,hoài bão và con hãy sống sao cho xứng đáng với truyền thống của ông,cha,của gia đình ,hãy luôn sáng mãi như ÁnhTrăng rằm con nhé!
   
Tình cảm cha con

      Yêu tặng hai con gái D- Anh và K- Anh
Viết kỷ niệm ngày D- Anh tròn 15 tuổi.

   
   Sinh con ra,nuôi con bao vất vả
   Để giờ đây con mẹ lớn khôn rồi
   Bước từng bước khoan thai và vững chãi
   Vào cuộc đời hồng rực sắc hoa tươi

  Nhớ những lúc khi con còn thơ bé
  Đã bao đêm mẹ thức trắng cùng con
  Khi con sốt,mọc răng hay khát sữa
  Quản chi đâu dù thân xác hao mòn

   Rồi cất tiếng lần đầu con bập bẹ
   Lòng mẹ như bao xúc cảm vỡ òa
   Ôi!Tuyệt diệu tiếng đầu môi con trẻ
   Không gì bằng- hạnh phúc của mẹ cha

  Ngày con bước đôi chân vào lớp một
  Đi bên con mà lòng mẹ hân hoan
  Ráng học tập cho nên người con nhé!
  Hãy gắng làm người trò giỏi,con ngoan




    Nay con lớn,không phụ lòng cha ,mẹ
    Học giỏi giang và biết nghĩ nhiều điều
    Tự hào lắm-niềm vui của cha,mẹ
    Khi con đáp đền ơn nghĩa thâm sâu

  Hãy giữ mãi truyền thống này,con nhé!
  Đừng quên ta là con Lạc,cháu hồng
  Luôn yêu quí và biết ơn cha,mẹ
  Cho gia đình mãi hạnh phúc bền lâu
  
    Lauingen 24.11.2011
   


77 nhận xét:

  1. Chúc mừng con gái chị yêu
    Chúc cho con gái thật nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái thiệt nhiều nha!Đây là bài chị viết tặng cháu trong SN năm trước giờ mang qua đây đăng lại đấy.Chứ cháu vừa tròn 16 tuổi rồi.:)

      Xóa
  2. chúc mừng con gái bước vào tuổi trăng rằm nha -
    Có rượu không vậy ?-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con gái năm nay bước vào tuổi trăng tròn thiệt tròn rồi.Hi..hi..Bài này của năm ngoái đấy.
      Cám ơn ML nhiều nhiều nhé!

      Xóa
  3. Chúc mừng con gái của chị Tam Anh nha....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thay mặt cháu cám ơn em nhiều nhé!
      Tuần mới vui nhiều nha em!

      Xóa
  4. Xem bài viết của em mà thấy được nét ngời sáng trên gương mặt hạnh phúc của người mẹ trẻ . Chúc mừng SN nhật cháu D-Anh, chúc cho gia đình em luôn tràn ngập tiếng cười .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị thật nhiều ạ!Nghe được khen là "người mẹ trẻ" em mắc cỡ quá!Hơn 40 mấy lần rồi trẻ gì nữa chị ơi!Hi..hi..

      Xóa
  5. Chị ơi...! em sang thăm chúc chị ngày chủ nhật an lành và thật vui chị nhé !
    Chúc mừng sinh nhật cháu gái chúc cháu ngoan học giỏi luôn vâng lời cha mẹ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị rất vui khi gặp lại em đấy!Chị cám ơn em nhiều nhiều nhé!
      Em chuyển nhà sang đây hết chưa?Chị chưa thấy em gắn ảnh Avatar vậy chắc chưa xong hẳn rồi -đúng ko nè?Cố gắng lên nhé!

      Xóa
  6. Lòng Mẹ thật vĩ đại !!!
    Mình bé - Mẹ ẵm
    Mình ốm - Mẹ chăm
    Mình đau - Mẹ khóc
    Mình buồn - Mẹ thương
    Mình mệt - Mẹ lo
    Mình sai - mẹ mắng
    Mình ngã - Mẹ đở
    Mình hạnh phúc - Mẹ vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Jup!Chính xác 100% luôn đó bạn Jacky ơi!Lòng Mẹ luôn luôn bao la như biển cả,chẳng biết đến bao giờ mình mới đáp đền được đây?

      Xóa
    2. Dzậy mình già thì Mẹ làm sao hả anh Jacky ...
      p/s :  @ Chị TA : người này gọi làm anh được chị ợ..hiiii

      Xóa
    3. Mình già thì mẹ hết cơ hội để lo vì mẹ đã xa rùi Muống ơi!

      Xóa
  7. Em sang thăm Chị nè, Chị ơi .
    Hehee ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào em trai "dễ xương" nè!Tuần mới vui em nhé!
      (Nhớ check mail nha!)

      Xóa
  8. Chị ới tuần mới làm việc hiệu quả ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ới!Chị cám ơn em gái iu nhiều nha!
      Chị cũng chúc em tuần mới thiệt vui và gặp nhiều may mắn nhé!

      Xóa
  9. Chúc mừng SN con gái của TA nhé, chiều ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thay mặt cháu cám ơn bác GLB nhiều nhiều nhé!
      Em chúc anh có một tuần mới đẹp như ý nguyện!

      Xóa
  10. Happy birthday bé cưng! Em Chúc mừng luôn mẹ bé cưng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...!Chị cám ơn em nhiều nha!Mẹ bé cũng được chúc ké nữa hả?

      Xóa
  11. MT sang nghía nhà TA cái nè , mời TA sang nhà MT chơi nhé để có đường link nhà TA bên đó , nhà mới còn nhiều bở ngỡ quá chính hoài vẫn chưa xong gì hết , để vậy trước rồi từ từ tính sau . à mà sao bình luận của mọi người bên dãy ko nhận được làm sao biết hả TA..??? chiều chủ nhật vui vẻ TA nhé. Nhà TA hôm nay MT thay hoàn chỉnh lắm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để mình ghé qua coi nha!Nhà của TA cũng là do bê hết đồ từ nhà cũ sang đấy.Riêng phần xem reply bên đây thì để mình tìm hiểu đã rồi sẽ nói cho MT nghe nhé!Mình nghĩ là phải có mail báo chỉ tội mình chưa biết vô đâu để xem thôi.

      Xóa
  12. HUNG HA MANG HÌNH MÀ TAMANH XIN ĐÂY NHÉ .
    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/499.swf

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA cám ơn bạn nhiều nhiều nha!Tuần mới niềm vui tràn trề bạn nhé!

      Xóa
  13. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu nha Tam Anh ! Mong một mùa Giáng sinh thật an lành , hạnh phúc cho cả gia đình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn cô PT nhiều nhiều nhé!Uhm cô một cái,mi cô một cái nè!
      Chúc PT cùng gia đình cũng có mùa Giáng sinh đẹp như ý nguyện nhé!

      Xóa
    2. Chời ơi Tam Anh gmail nó chả báo thư từ gì cả Phù Thủy mò mò vấp ngã mấy lần qua các nhà đọc com ! Hu hu !

      Xóa
    3. Ừ!Mình cũng thấy vậy đó!Có bạn chỉ vô Thiết kế-Nhận xét sẽ thấy tất cả nhưng mình cũng đâu thấy hết đâu.Chả biết phải vô đâu coi nữa?Hu..hu..

      Xóa
  14. Chúc mừng sinh nhật cháu gái iu chị nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thay mặt cháu cám ơn cô BY nhiều nha!Bài này viết từ SN năm trước giờ mang qua đây tiện đ1ung SN cháu nên đăng lại đấy!Hi..hi..

      Xóa
  15. Chị ơi, em mang nhạc sang chị mở cho bữa tiệc SN thêm phần náo động nhè: http://www.youtube.com/watch?v=Pjr0SxcK30Y

    (chị bật mí em cách hiện comment của mọi người lên cột trái của Blog mới chị ơi... chị hok chỉ em ăn vạ tan SN cũng hổng chịu zề.... )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều nhiều về món quà có ý nghĩa này nhé!

      Xóa
  16. Muốn có thì em cho chị địac chỉ Email để chị gửi qua cho.Ở đây ko cho còm code HTML

    Trả lờiXóa
  17. Mừng sinh nhật cô cháu gái nè!

    Trả lờiXóa
  18. Chị iu ui ! lâu lém rùi em mới mò dzô đây .. chị iu khỏe hông ... Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của chị nha .. Chúc cho tương lai của bé tràn đầy màu hồng ... um chị iu cái , chụt thêm cái nữa hiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị vẫn khỏe,em gái ạ!Từ ngày em đi làm Dziệt kiều tới giờ ít gặp em quá!Về bên đây đi em ui!
      Uhm em cái nầu!Thơm cái nữa nầu!

      Xóa
  19. Tưởng rằng ...QUÂN TỬ vẫn...Đồng Trinh

    Ai dè lên chức NGOẠI Bà ...nay mai

    VIỆT - GIẸC xa lắc dặm dài

    Giọt Thương cất dấu để dành cho ...Ai !? hẻ...hẻ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...cái chi mà..he..he...
      Tam Anh từng nói là đáng tuổi "sư tỷ" của PS mà,vậy sao không có con lớn được chớ???He..he..Đây là bài chúc SN năm trước đó.Năm nay cháu 16 tuổi rùi chú ơi!

      Xóa
  20. Tamanh ui !
    Code cho modul "comment" để ở nhà cũ nha !
    bên này nó k cho post code ở còm !
    Nhớ bồ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Tui cám ơn bồ iu nhiều nhiều!Bồ vô blog tui mừ hổng nhìn thấy tui vừa gắn được cái bảng comment vô rùi hở?Sau khi hỏi bồ xong thì tui tìm được cách.Giờ mình có mấy bí quyết 1 lúc.Sắp thành "cao nhân" òi-Ớt nhở?

      Xóa
  21. Anh ghé thăm Tâm Anh. Xin chúc mừng ngày sinh nhật của cháu và chúc mừng hạnh phúc của gia đình Tâm Anh nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh thiệt nhiều !Em chúc anh có tối thứ 2 tuyệt vời nhé!

      Xóa
  22. Sinh nhật từ năm ngoái mà năm nay vẫn XÔM ha... chúc mừng con gái nhỏ chăm ngoan, học giỏi, múa đẹp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Vì có nhiều bà con đã đọc bài này đâu,vậy nên "vưỡn như mới",tin tức nóng hổi luôn nhá!
      Cám ơn bồ nhiều nha!Tối ấm áp nha bồ!

      Xóa
  23. Chúc mừng sinh nhật cháu ...à mà em có con gái dễ thương nhỉ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này này em nào???"Chị có con gái dễ thương nhỉ" chứ!:))))

      Xóa
  24. Hôm nay mới vào được nhà mới,chắc do tại máy mình,cho chú chúc mừng sinh nhạt con gái,ngoan học giỏi nghe lời cha mẹ,thế là mọi người lại gạp nhau ben ngôi nhà mới bạn hỉ,tối ấp áp yêu thương TA nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi!Vui quá!Lại gặp được bạn bên đây rồi!Bộ mấy hôm rồi bạn bị "ra đường" hả?Hi..hi..Tại nơi ở mới chưa quen đường đi nên vậy đó.Lúc đầu mình sang bị lạc lung tung cả.Giờ thì quen rồi.
      Cám ơn bạn nhiều nhiều và chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ,ấm áp nhé!

      Xóa
  25. Trả lời
    1. Wow!Em sang đây rồi hả?Vậy là vui quá chừng rồi.Không bị lạc ai cả!
      Hoan hô!

      Xóa
  26. Chị ui, em thăm chị nè, chúc mừng SN con gái chị : Sinh nhật vui vẻ nha chị. Em chúc chị ngày mới nhìu niềm vui ạ. Hì con gái chị năm may 16 tuồi rùi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thay mặt cháu cám ơn em nhiều nhiều nha!
      Chị sanh cháu trễ đấy chứ không giờ phải 20 tuổi rồi.Hi..hi..

      Xóa
  27. Em sang tham chi Tam Anh ne !And Happy Birthday con gai cua Chi !
    PS:Mi' hum nay em an banh SN qua trui lun chi a !hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều!
      Hi..hi..Cuối năm là "ngày lành,tháng tốt" nên SN nhiều em nhỉ?:)
      Tối vi vẻ,ấm áp em nhé!

      Xóa
  28. Chuyển code làm youtube & ở còm rùi đó Tam anh !
    Làm đi nhé ! Để mọi ngừi còn post clip & hình cho nó sinh động chút !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui vừa làm xong nè bồ ơi!Cám ơn bồ nhiều nhé!
      Để tui thử ngay xem có được không nè!
      [youtube] http://www.youtube.com/watch?v=gGXzIf18Op0 [/youtube]

      Xóa
    2. Sao ko được,bồ ơi!Chắc tui phải làm lại quá!

      Xóa
    3. img] http://www.123tagged.com/Comments/Thank_You.html [/img]

      Xóa
    4. Cám ơn bồ nhiều nè!
      [img] http://i324.photobucket.com/albums/k321/sundakib39/1572440o6n4px3o11_inday134.gif [/img]

      Xóa
    5. [youtube] http://www.youtube.com/watch?v=8h83H8Qvsr0 [/youtube]

      Xóa
  29. Thăm người bạn cũ năm nao
    Vẫn văn chương, vẫn thơ trào lộng xưa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào TT!Lâu lắm mới gặp lại bạn thơ đấy!Lại gặp trên vùng đất mới mới vui chứ!
      Nhớ giữ liên lạc nhé!
      Chúc TT luôn vui,khỏe mãi nha!

      Xóa
  30. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em Hoa Tulip hả?Chị rất vui khi gặp lại em bên đây!Vậy là em có thể xây nhà mới cũng giống như bọn chị lại làm lại từ đâu bên vùng đất mới này rồi!:)

      Xóa
  31. Em qua thăm giò này chị sẽ làm gì ha ,có lẽ là buổi chiều phải hông chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi đó em!Em cứ lấy giờ VN trừ đi 6 tiếng là ra giờ bên chị.Hi..hi..

      Xóa
  32. ÔI, e sang muộn nhưng vẫn gửi lời chúc con gái sinh nhật chị nhé, chúc con gái xinh này, học giỏi này và ngoan ngoãn này. có làm mẹ rồi mới hiểu được thương con vô bờ, chị nhỉ? Chúc gđ chị luôn mạnh khỏe, hp chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều nha,em gái iu!Đ1ung là có con rồi mới hiểu lòng cha,mẹ em nhỉ?

      Xóa
  33. [img] http://farm8.staticflickr.com/7100/7263671624_a5e85cb11c_c.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng sinh nhật con gái nè

      Xóa
    2. Ơ!Sao em làm được hay vậy ta?Thế mà từ chiều tới giờ chị làm mấy lần không được đấy.Em có dùng cái code chị để ở phía dưới để dán ảnh vô không vậy em?
      Chị cám ơn em nhiều nhiều nhé!

      Xóa
  34. [img]http://i272.photobucket.com/albums/jj162/sundakib18/14_iykim2000.gif[/img]

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang