Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

ĐÔNG VỀ








Photobucket




 Trời đà trở lạnh sang Đông

Cho lòng viễn xứ mỏi mong quê nhà

Bao năm phiêu bạt trời xa

Tình thương đất Mẹ chẳng nhòa trong tôi

Nhớ thương,thương nhớ đầy vơi

Hai quê-một chốn -trọn đời ưu tư.

04.12.2012







34 nhận xét:

  1. Anh ghé thăm Tâm Anh nhé . Chúc TA luôn vui với nơi ở mới trên cõi ảo này . Nhờ TA hướng dẫn trang trí trên blog mới được không và có thể chia sẽ code để trang trí nha . Chào thân ái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cxa1m ơn anh nhiều nhé!
      Em vừa viết bài chia sẻ cách trang trí blog,anh qua coi thử xem có giúp gì cho anh được không nhé!

      Xóa
  2. Tam Anh ơi ! Phù Thủy nè ! Mình thích bài hát này !

    Trả lờiXóa
  3. NHà lung linh quá...thích hợp khi Giáng Sinh đã đến gần...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Mình cũng chỉ bê nguyên xi từ blog cũ qua thôi bạn ạ!

      Xóa
  4. Mong dc giao lưu với mọi người, minh cung vừa chuyển qua từ yahoo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình mời bạn cứ qua chơi thường xuyên nhé!Nhà mình luôn mở rộng cửa chào đón mọi người!

      Xóa
  5. Blog Tam Anh đẹp quá đi, ghen quá, LB vẫn chưa hiểu blog này, hì..hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã trang trí blog của anh được chưa ạ?Em vừa chia sẻ 1 số kinh nghiệm trang trí blog cho mọi người đấy.Anh qua xem thử anh nhé!

      Xóa
    2. À, TA cho số đt anh hởi mấy cái về kỹ thuật blogspot tí, Noel vui vẻ nghen.

      Xóa
  6. Làm thế nào mà chị mang đc cái đồng hồ tím sang đây thế chj ơi, bảo e với

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về blog cũ mang code qua.Vô thiết kế-bố cục-chọn thêm tiện ích -chọn tiện ích HTML -dán vô đó là xong.

      Xóa
  7. Hì. Em vào được nhà chị rồi. Nhà vẫn đẹp lắm chị ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..Chào em gái!Chị rất vui khi thấy em ghé thăm chị.Chỉ tiếc là bên đây không có icon để mình thể hiện tình cảm em nhỉ?

      Xóa
  8. He..he...

    TA..ở bển lạnh không ?

    Cho PS xin 1 bụm Tuyết trắng ...rất ...ĐỨC ! he..he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi giời ơi!"Chả lạnh" tí nào cả.Giữa trưa mà nhiệt độ "dững" -7°C -cóng luôn.Hi..hi..

      Xóa
    2. Nghe chị TA ''úi giới'' mà em đã thấy tê cóng co lại cả rồi .. giáng sinh ấm áp nghe chị ..
      con PS sang nhà ...Muống lấy tuyết trong tủ lạnh cho ..

      Xóa
  9. Dường như ai đi ngang cửa... chị ơi, đón không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dường như Hoa Mua đi ngang cửa...CChi5dang hai tay đón em.Hi..hi..

      Xóa
  10. Giang sinh đến gần rồi chị nhỉ..cái lành lạnh của Hà nội làm cho cảm giác mùa đông thèm ngồi quây quần bên bếp nướng ngô,khoai hay quán ốc ven đường hít hà cái cay nồng của ớt và gừng chị iu ơi....ôm chị miếng nè!Luôn ấm áp và an lành chị nhé.
    p/s:qua chơi với em chút nha chị .em chờ...
    http://blog.yahoo.com/_62KWM4DTXZETB56FQWUSP4IF5Q/articles/page/1
    NGHE BẢN NHẠC LẠI LÀM EM NHỚ NHỮNG NGÀY TUYẾT RƠI NGỒI NHỚ VỀ QUÊ NHÀ...CẢM GIÁC NÀY EM HIỂU CHỊ THÊM...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Lấu lắm rồi chị mới lại gặp em đấy!Sao em đang ở bên đây lại chạy qua bên kia làm Việt kiều vậy?Về đây cho có chị,có em cho vui đi.
      Từ hồi mọi người chuyển nhà ,mấy chị em phiêu dạt khắp nơi,buồn hơn trước kia nhiều,em nhỉ?
      Chút chị sẽ ghé qua nhà em chơi .
      Sắp Giáng sinh rồi,chị thương chúc em đón Giáng sinh vui vẻ,an lành,năm mới tốt đẹp,may mắn nhé!
      Mấy hôm nay chị lo chuẩn bị đón Giáng sinh nên bận rộn lắm!
      Hi..hi.
      [img] http://img1.123tagged.com/en/merrychristmas/257.gif [/img]

      Xóa
  11. Chị TA cho em tạm 1 hình giáng sinh để em dzià trưng trong nhà đón Chúa hài đồng chị ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây,chị tặng em nè-em gái iu ơi!
      [img] http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/0073053EM_a.gif[/img]

      Xóa
  12. Anh ghé thăm Tâm Anh . Những ngày cuối năm bận rộn chỉ hé thăm thôi nhé . Cám ơn những chia sẽ thủ thuật blog của TA nhưng thật ra cũng không có thời gian để đọc kỹ mà trang trí nữa . Chúc TA mùa giáng sinh vui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Tội nghiệp anh qua1Ba65n dữ vậy hả anh?
      Em tuy cũng nhiều việc hơn thường ngày nhưng vẫn có TG vô blog giao lưu với mọi người anh ạ.
      Để mấy bữa nữa rảnh rang đôi chút em sẽ qua họa thơ với anh nhé!Giờ hết tâm trí rùi.Hi..hi..
      Em chúc anh đón Giáng sinh an lành nha!
      [img] http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23970488/400047545.jpg [/img]

      Xóa
  13. Tui từ nhà tui trèo tường qua nhà bồ được... mừ bồ k trèo được qua nhà tui là seo... bồ kiểm tra lại cái thao tác của bồ nhá... cps thể là ở cái câu hỏi mặc định là "Có chiện gì đấy" í...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vô nhà tui làm gì mừ phải trèo tường hở bồ?Click vô tên tui là vô blog liền mà!
      Còn chỗ có câu hỏi mặc định kia là google+ chứ đâu phải blog.Nếu click vô chữ Linh Giang mà hiện ra trang tổng quan hay trang khác thì tui đã tìm được được vô nhà bồ được rùi vì giờ tui rành đường bên đây lắm rùi.Nhưng khổ nỗi nó chả hiện ra cái gì cả-chỉ có mỗi chữ đại ý là:blog này chưa có điều gì chia sẻ.Bởi thế tuy mới phải đi vòng vèo đấy.Hi..hi.

      Xóa
  14. Nhà mới của Chị đẹp quá cơ.

    Trả lờiXóa
  15. Cảm ơn chị , em làm được rồi , chúc đêm an lành nha
    [img] http://nsa08.casimages.com/img/2009/08/12/090812040130274461.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy hả em?Thế thì vui rồi!
      Ngủ ngon nha cưng!

      Xóa
  16. bên bài mới sao kg cho comment zậy Nàng ơi !?

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang