Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Lời giới thiệu


02:59 28 thg 11 2011Công khai25 Lượt xem 1

<CENTER>
  
        Có lẽ vì mang trong mình dòng máu của một nhà giáo.lại là nhà giáo dạy Văn cấp 3,nên ngay từ nhỏ tôi đã có một tâm hồn nhạy cảm,một trái tim dễ rung động .Tôi yêu thích cái Đẹp,yêu thích hầu hết các môn nghệ thuật từ Nhảy,Múa, Nhạc,Họa cho đến Thơ ca...và có  khả năng cảm thụ âm nhạc,cảm thụ nghệ thuật khá tốt.Có lẽ điều đó cũng lý giải một phần nào cho việc tôi luôn nhiệt tình,luôn "hết mình" trong mọi buổi sinh hoạt nghệ thuật ,trong các phong trào văn hóa văn nghệ ngay từ khi còn rất nhỏ cho tới bây giờ.



     Khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã chép thơ,chép nhạc đầy những cuốn sổ nhỏ.Tôi yêu thích thơ của khá nhiều người nhưng một trong những nhà thơ tôi yêu thích nhất đó chính là Xuân Diệu.Tôi yêu thơ tình của ông bởi trong thơ  ông chứa đựng mọi cung bậc cảm xúc của những người đang yêu:rạo rực,thiết tha,nồng cháy,xen lẫn đắng cay,ngọt ngào.Đọc thơ ông ai cũng cảm thấy như phảng phất  "bóng dáng" chuyện tình của chính mình trong đó.Vì cái cảm giác lâng lâng,rạo rực ,bỡ ngỡ của "Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy" ai mà chả từng trải qua ít nhất dăm ba lần trong tuổi trẻ của mình.Cái da diết,đằm thắm xen lẫn vị đắng cay trong "Tình thứ nhất" có phải riêng gì của Xuân Diệu.Có riêng chăng là sự cảm nhận tinh tế,đặc biệt sâu sắc-sâu sắc đến đau đớn -của tác giả trước những trạng thái tinh vi,những biến chuyển kỳ diệu của Tình yêu mà thôi.Thơ tình của Xuân Diệu trước hết "nói" về về tình,nhưng thông qua Tình yêu "nói" lên cảm xúc sâu thẳm về cuộc sống,về đời người,làm cho các những ai đọc thơ ông  thấy "yêu" người mình yêu nhiều hơn,"yêu" cuộc sống này hơn và sống sâu sắc hơn cho cuộc đời đáng sống.


        Bởi thế khi rời xa Quê hương thân yêu sang nước bạn làm việc, hành trang tôi mang theo có một Món quà yêu thích do chính Mẹ tôi mua tặng-đó là cuốn thơ tình Xuân Diệu.Những vần thơ đó đã giúp tôi đỡ quạnh quẽ hơn trong những ngày tháng xa nhà,giúp tôi trấn tĩnh ,lấy lại "thăng bằng" nhanh hơn mỗi khi gặp "sóng gió" trong cuộc đời,góp phần làm cho tâm hồn tôi tươi mát ,phong phú hơn và đỡ bị "bào mòn" bởi mọi lo toan,muộn phiền trong cuộc sống  .
        Tôi sẽ dần dần đưa những bài thơ ấy lên blog của mình để những ai có cùng niềm yêu thích thơ ca như tôi cùng thưởng thức.
                                                                                         Lauingen 22.11.2011

38 nhận xét:

  1. Blog của chị gái thật là đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám on em nhé nhung chi moi chi kip copy bài vo sang,da làm gì dau mà dep em ui!

      Xóa
    2. còm mấy ngày nay mà kg hiện,,,,?

      Xóa
    3. Chi TAm Anh ơi, như mê cung ấy! em lạc đường rồi Chị ạ! huhu

      Xóa
  2. Chị ui ! iem thấy có thời gian khám phá cái bên đây còn nhiều chuyện hay hơn đóa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. U,Chi nghe nói bên day de trang tri hon blog cu nhung chi chua có TG tìm tòi .Toi nay se thu.

      Xóa
    2. Cả ngày hum ni em bỏ hết mọi chuyện cắm đầu vào cái máy tính nghiên cứu chỉ ợ ,mà chị iem mình giở giọng nhanh thật , vừa nghe giải toả lao sang đây định cư ngay , ko thèm ngoái đầu nhìn về có hương nữa hiii

      Xóa
    3. Nãy giờ chị cũng ngồi mò thử,mệt quá em ạ!

      Xóa
  3. Hi...chào LA,chúc mừng nhà mới của LA há ,Jacky đến thăm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..Chào TA chu sao lai chào LA!
      Rat vui khi duoc Jacky ghé thām.Thanks ban nhé!

      Xóa
    2. Trời ơi ! có đến lộn nha không mà tên phát âm chẳng chuẩn tí nào cả ?

      Xóa
    3. Chac là Jacky dang nho cô LA nào day ma! Hi..hiii...
      MB nghien cuu duoc gi chua?Có thì nho chia se nhe!
      Hai ngày nay chi don het cai dong bài vo sang mà het ca hoi,chua nghien cuu gi het!

      Xóa
    4. Chu choa ! biệt thự của đại gia nèo mà đẹp rứa .. em ngâm ciu cả buổi trình độ cũng chỉ đạt đến thía này thui chị ơi .. cả ngày vui vẻ chị iu

      Xóa
  4. Tam Anh ơi !

    Về VN đi KINH TẾ MỚI....Sướng !!!

    Châu âu bão tuyết rét căm căm
    Về đây trải chiếu ngắm Trăng Rằm.... !!! hô..hô...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên day cūng dang Kinh te moi mà .Lanh the này bê vác do mêt .Hi ..hi...

      Xóa
    2. Hát rằng :

      Em IU CÔ...em mến Cô,vì mỗi lần Cô.... Khóc em vui !

      Xóa
  5. Ủa, Tam Anh đang ở bên Đức à, chúc mừng nhà mới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào anh GLB!Em ở bên Đức 1/4 thế kỷ rồi anh ơi!Hi..hi.
      Em cũng chúc mừng nhà mới của anh nhé!
      Ở bên đây em chưa quen lắm nên đi thăm mọi người cứ lạc lung tung cả.

      Xóa
  6. Fang chào chị TamAnh nhé....!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào bông hoa đáng yêu!

      Xóa
    2. Chị ghé nhà em mấy lần mà không còm được em ơi.Chỉ viết ở chỗ nhắn tin thôi.Chị ko biết tại sao nữa!

      Xóa
  7. Hic. Hem biết có còm được hem đây .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mé ơi. Được roài .....

      Xóa
    2. Hi..hi..Lúc nãy chị qua còm ở bài viết của em sao ko được.hu..hu..
      Chị có còm ở blog cũ-bài Người tình blog-em nhớ đọc nhé!
      À!Em trai ơi!Cái tiện ích hiện Avatar khách ghé thăm blog mình là cái nào ấy nhỉ?Chị đã lấy thử mấy cái ra mà không có cái nào giống của em cả.:((((

      Xóa
  8. Em tham chi T.Anh ! Chuc chi buoi co nhieu niem vui ben ngoi nha moi nhe chi !
    PS:ChiT.Anh oi ! Em la En' ne ,chi con nho em kg !? Ben blogyahoo chi sang tham em nhung vao kg dc do ...nho kg chi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào em!Có phải em là cô gái ở Miền Tây không nhỉ?

      Xóa
  9. Chị iu ui ! seo hổng thấy chị TT sủi tăm dzậy , chị ấy chuyển hết sang bên đây rùi mờ , ngày mới nhiều niềm vui chị ha .. hổng thấy có chị TT lượn lờ thấy vắng vẻ buồn buồn lèm seo í...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHÓC! nói xấu chị hở... già... đi chậm chứ seo

      Xóa
    2. Bạn già gì mà lặn một hơi không sủi tăm vậy mà ghé nhà chơi hổng thèm hỏi ngừi ta 1 tiếng dzậy 2T hỡi,2T hời!

      Xóa
  10. Trả lời
    1. Mình cám ơn bạn đã ghé thăm nhé!
      Ngủ ngon nha bạn!

      Xóa
  11. Tui ghét bồ! QUa đây vui mới... hem tìm tui... GHÉT... GHÉT>>> GHÉT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu này đáng lẽ phải do tui nói đó à nghe!Bồ trách "ngược" òi.Ở blog cũ bồ đóng cửa nhà bỏ đi hổng thèm nói tui 1 tiếng.Tui qua nhà bồ đưa địa chỉ nhà mới của tui cho bồ,rủ bồ qua đây thì bồ hổng thèm qua.Giờ còn trách cái zề???

      Xóa
  12. Wow,,, nhà chị gái mềnh đông vui quá!

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang