Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Câu truyện bi thảm của một người nữ lái xe Bus


04:24 21 thg 11 2011Công khai23 Lượt xem 2

   Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… - “Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói: - “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?” -“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”

Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: - “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”. Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.

Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: -“Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.

Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: “Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.

Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!".
  Tamanh (  Sưu tầm)

50 nhận xét:

  1. Bài này em đọc của một người bạn rồi, câu chuyện thật ý nghĩa và "sởn lạnh" bởi sự vô cảm của mọi người xung quanh trước sự kêu cứu của cô gái trong câu chuyện. ;((

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Ui!Dạo này em đi đâu vắng mà lâu lắm chị mới gặp em vậy?Mà bữa nay dậy sớm thế? :o
      Giờ chị tặng tem Vàng cho em đã nè:
      [img] http://www.wsgold.com.vn/Portals/0/Images/TinTuc/BanTin/image51.jpg [/img]

      Bài này đọc xong chị cũng thấy như bị "chấn động" về những tình tiết trong truyện và cả đoạn kết nữa.Sự thờ ơ với đồng loại thật đáng sợ em nhỉ?Và đáng sợ nhất khi điều đó càng ngày càng có chiều hướng gia tăng. ;((

      Xóa
  2. Không biết mình có phải ông khách bị đuổi xuongs không ta ?
    GUTEN NACHT !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Không hẹn mà gặp!Em vừa qua nhà anh thì quay trở lại cũng thấy anh ghé nhà em.Vậy là chẳng ai đón tiếp được ai rồi.Hic!
      Em nghĩ dù sao trên đời này vẫn còn khá nhiều "đàn ông đích thực" giống như ông khách bị đuổi xuống xe trong câu chuyện này trong đó chắc có cả anh chứ hả,anh Bình? :p .Hi..hi..
      Giờ em tặng anh cái tem Bạc cho đúng "thủ tục" nhé!
      [img] http://www.bacmattrang.com/Media/Default/Image-Content/SMC-Dong%20tien%20bac-Coin.jpg[/img]
      Gute Nacht!

      Xóa
  3. Chị ơi, em có được tem đồng không chị?
    Sự vô tâm đôi khi gây ra hậu quả thật kinh khủng, bởi thế ta hãy đối xử với nhau "hửu tình" chị nhỉ :p

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chứ!Chị trao tem Đồng cho em ngay đã nè:
      [img] http://tamnhin.net/Uploaded/hoalequang/Images/july/tienxu/1.%20Afghani.jpg [/img]
      Chị hoàn toàn đồng ý với quan điểm của em.Sống trên đời cần có một tấm lòng em nhỉ?

      Xóa
  4. Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!".
    Mong rằng trong cái xã hội đương thời này sản sinh ra nhiều người đàn ông bị đuổi xuống như vậy.
    c blt sang thăm. Ngày mới nhiều niềm vui nha TA.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình vẫn tin là trong XH hiện nay dù đạo đức có bị thoái hóa hay suy đồi đến mấy thì vẫn còn có những người "đàn ông đ1ich thực",vẫn còn có những người sẽ hành động như người đàn ông trong truyện này nếu không chắc XH của chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa bạn ạ.
      Mình cám ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ.Chiều vui bạn nhé! :)) :)

      Xóa
  5. Bạn hiền ơi, đọc câu chuyện này Đóm khóc thiệt đó TA ơi !
    Chúc Bạn tui tuần mới công việc thuận lợi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đọc truyện này xong cũng bị "rung động tâm can" mãi đó Đóm ạ!
      Chiều vui nha bạn hiền! :)

      Xóa
  6. Đây đúng là một bài học lớn về tình người chị nhỉ??? Cô gái thật rất can đảm đấy ạ. Chúc chị ngày mới an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ!Chị thấy cô ấy thật quả cảm.Câu truyện này như một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta em nhỉ?Hãy sống vì mọi người,vì cộng đồng hơn nữa để cho cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa và tốt đẹp hơn,phải không em?
      Chị chúc em mãi nở nục cười trên môi nhé!

      Xóa
  7. Entry này còm là hơi bị dài. Xin fép gia chủ cho... chúc 1 câu ngắn gọn là tuần mới may mắn thôi nhé! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao NBKT không chịu khó chia sẻ với chủ nhà tí xíu?Hi..hi.. :)
      Mình rất mong nhận được ý kiến của mọi người.
      Chúc bạn đón tuần mới vui vẻ và làm việc hiệu quả nhé!

      Xóa
  8. Anh có đọc bài này rồi...
    Thật tình...không dám có ý kiến gì!!!

    Trả lờiXóa
  9. Bài này mình đã từng đọc !
    Bài học của câu chuyện có thực này, theo mình chính là "Tính cách tạo nên số phận" !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Khung mới chỉ tớ viết thêm 2 câu hướng dẫn ở phía dưới của phần comment đấy chứ, trước tớ cũng có viết được đâu ! Cái để giới thiệu bài và chữ nghiêng ấy.

      Bồ chép đoạn này vào phần ghi chú nha, nhưng trước khi chép thì xóa những khoảng trống giữa các ký tự "& lt ;" và "& gt ;" đi !

      Giới thiệu bài viết: & lt ;a href= link bài viết & gt ; Tên bài viết & lt ;/a& gt ;
      Chữ đậm, nghiêng: & lt ;b& gt ; đậm & lt ;/b& gt ;, & lt ;i& gt ; nghiêng & lt ;/i& gt ;

      Xóa
    2. Chưa rõ thì vào đây tham khảo thêm !
      Anh Khung hướng dẫn tớ ở phần trả lời comment í !
      Thử đi nhé bồ iu !

      Xóa
    3. Mình cũng đã đọc bài này rồi... nhưng sao giờ nó mới báo nhà bồ có bài mới nhể... Nín thở...co cẳng chạy sang đã quá 1 chục còm rùi... vìa vậy ;(

      Xóa
    4. @Ớt:Mình cám ơn Ớt nhiều nha.Để chút mình thử ngay.
      @LG:Tại mình đăng lúc đêm hôm qua theo giờ bên đây nên lúc đó chắc bồ còn ngủ.Khi ngủ dậy thì bà con bên Đức và mấy bạn ở VN nhưng hay dậy sớm đã vô còm lâu rùi.Hi..hi.. :)

      Xóa
    5. Ớt ơi!Được rồi!Hóa ra là không được để bất cứ khoảng cách nào giữa tất cả các chữ chứ không riêng gì "& lt ;" và "& gt ;" đâu .
      Để mình thử cái coi!
      Cám ơn bạn iu!

      Xóa
    6. Ka...ka...ka...Thành công rồi!

      Xóa
    7. (h) (h) (h) (h) Chúc mừng nha !

      Xóa
  10. chị ơi em về thăm chị nè.Chị có khỏe không ah? Nhà chị dạo này đẹp tuyệt, chị em dạo này lên tay quá. Thôi em chào chị em lại đi đây,ít nữa em lại về thăm chị ah.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị rất vui khi thấy em về thăm.Em gái của chị sao mà bận rộn thế?Nhớ giữ gìn sức khỏe và cân bằng giữa công việc với nghỉ ngơi kẻo ốm nha em!
      Cám ơn em đã khen ngợi.hi..hi.. :)) .Chị cũng cố gắng học hỏi các bạn khác thôi.
      Chúc em gái luôn mạnh khỏe,may mắn nhé! (k)

      Xóa
  11. Vội vàng ghé thăm Tam Anh nhé . Chúc TA luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Em thấy anh vất vả quá!Lúc nào cũng vội vội,vàng vàng.Hi..hi.. :)
      Em chúc anh đón tuần mới nhẹ nhàng,thoải mái hơn tuần cũ nhiều nhé! :))

      Xóa
  12. Tam Anh ơi ! câu chuyện hay quá ,thật sâu sắc , thật buồn , ôi nhân cách sống !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Doc xong mình cu bi ám anh suot do PT.Nhieu khi "so" Con Nguoi that day!

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Thật Kg biết nói j trước những con người vô cảm và lũ côn đồ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thay ho có ket cuc nhu vay là "dang" lam!Chi toi nghiep cho cô gái thôi!

      Xóa
  15. Em bận wá chị à, ngày l.v , tói em ôn thi Cao học nên ko đi thăm ai được hết à. Em tranh thủ thăm chị nè, em chúc chị lun vui nha chị iu của em , nhớ chị lém lun á,,,,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi cố gắng lên em!Việc học là trên hết! :)
      Lúc nào rảnh thì đi thăm chị và mọi người sau cũng được mà!
      Chị chúc em chúc em ôn thi cho thật tốt,đâu điểm thật cao nhé!Thương lắm á! (k)

      Xóa
  16. Anh đã đọc cài này mấy lần rồi nhưng không nhớ những lần trước đọc ở đâu ! Cám ơn em gái đồng hương nhé!
    [img] http://i1148.photobucket.com/albums/o570/Vienquang/IMG_1493.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh đã qua thăm em nhé!Chúc anh ngủ ngon!

      Xóa
  17. Đọc xong bài này lại tự hỏi: không biết có mình trong đó không?
    Bên blog của anh không biết tại sao các commet lại bị xóa, em chỉ giúp anh được không?

    Trả lờiXóa
  18. Ghé thăm Tam Anh nhé . Chúc chiều vui vẽ nha . Cho anh hỏi tại sao anh qua nhà Hoa Ban Mai viết lời còm xong đợi kiểm duyệt mới được đăng nhưng chẳng thấy đăng lời nào nghĩa là sao . Tam Anh hỏi lại hoa ban mai dùm nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào anh!Em biết vì sao rồi anh ạ!Vì nhà em ấy để chế độ:Kiểm duyệt comment đó anh.Khi nào em nó về kiểm duyệt hết chỗ comment rồi "xuất bản" ra thì mọi người mới đọc được.Hi..hi..

      Xóa
  19. Một câu chuyện cảm động và ý nghĩa. Thực sự thì sự ích kỷ và vô cảm thật đáng sợ. Ghé thăm chị, chiều nắng ấm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng rất xúc động với câu chuyện này bạn ạ.Cám ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ với mình nhé!Chúc bạn ngủ ngon!

      Xóa
  20. Đây là 1 bài viết được "sáng tác" cách đây khá lâu rồi. Có cả phim ngắn nữa.
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nopmdTUNbi4[/youtube]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng đã đọc bài này từ hồi ở bên yahoo blog rồi.Chuyện rất ấn tượng em nhỉ?

      Xóa
  21. Hôm qua sang nàh bạn đọc bài này, đọc xong buồn quá, thẫn thờ đi về.

    Ừ, nếu là mình, mình cũng làm thế. Như ông già hoặc như cô tài xế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng bị câu chuyện này ám ảnh sau khi đọc đấy TN ạ.Đúng là chẳng gì ác độc bằng con người cả.

      Xóa
  22. ANH SANG ĐỌC LẠI BÀI NÀY ĐỂ NGƯỠNG MỘ SỰ HY SINH VĨ ĐẠI CỦA CÔ LÁI XE
    CÔ ĐÃ TIÊU DIỆT BỌN XẤU
    ĐÊM NGỦ NHON EM NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh đã ghé thăm em.Đón Tết vui thật vui anh Xuân đào nhé!
      [img]http://img341.imageshack.us/img341/9853/haiduongvuivn02012013.jpg[/img]

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang