Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

CĂN NHÀ MÀU TÍM


21:37 7 thg 8 2012Công khai690 Lượt xem 50








Cứ chiều chiều anh nhìn ra đầu ngõ

Lòng bâng khuâng thầm thương nhớ một người

Nét dịu hiền-dáng xinh xinh bé nhỏ

Nụ cười tươi như hoa nở trên môi



Kỳ nghỉ phép tròn năm này ngắn ngủi

Mất hai hôm mới biết được tên em

Anh ngẩn ngơ trước ánh mắt dịu hiền

Nét ngà ngọc,khuôn trăng tràn nhựa sống


Bộ ảnh hoa Fuji cực đẹp ở Nhật Bản (4)



Em biết thế nên lòng như dậy sóng

Khi đi ngang ngôi nhà Tím đơn sơ

Chắc rằng anh đang thắc thỏm đợi chờ

Qua khe cửa trộm nhìn em say đắm



Đời con gái như hoa khoe sắc thắm

Thuyền yêu thương chưa cập bến mà thôi

Bởi tim yêu vẫn mong đợi một người

Thật xứng lứa,vừa đôi cùng sánh bước




Đời lính chiến lênh đênh cùng sóng nước

Nay bưng biền,mai dốc đá chơi vơi

Nụ Tầm Xuân vừa hé nở bên đời

Liệu đủ sức song hành cùng sương gió?



Khi đã yêu đâu nề chi gian khó

Dẫu lên rừng,xuống biển vẫn bên nhau

Bởi hai ta ý hợp,tâm đầu

Nguyện trọn kiếp bên nhau cùng chung bước


 


Tưởng như đã nguyện thề từ kiếp trước

Mình gặp nhau trao duyên thắm người ơi

Đôi tim yêu e ấp giấc mộng đời

Xây hạnh phúc ngàn đời trên dương thế

8-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang