Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Ngẫu hứng từ bài thơ BIỂN của Xuân Diệu


23:20 13 thg 7 2012Công khai1114 Lượt xem 72




Anh không xứng làm biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng 
Bờ cát dài phẳng lặng 
Soi ánh nắng pha lê.. 
   
Chắc hẳn độc giả đã quá quen thuộc với những câu thơ này-những câu thơ trích từ bài thơ Biển của "Ông hoàng thơ tình" Xuân Diệu-Một bài thơ tình lãng mạn đã làm say đắm bao nhiêu con tim và đã được phổ nhạc ,phổ biến rộng rãi khắp mọi nơi...
 Ở đây tôi không dám bình luận hay khen,chê bài thơ này vì đó đã là một tuyệt phẩm,không cần bàn cãi nữa.Nhưng khi giới thiệu bài thơ này tới độc giả,tự nhiên tôi nảy sinh ý định "tinh nghịch",muốn "phản bác" lại thi sỹ đại tài,muốn đưa ra cảm nhận riêng của mình,của phái nữ.

Thi sỹ ước ao được hóa thân làm Biển và người yêu thành Bờ cát trắng-cả hai hình ảnh đều rất đẹp,rất nên thơ.Nhưng Biển đẹp thật đấy,dào dạt thật đấy nhưng cũng chính vì thế mà Biển mênh mông quá,xa vời quá khó có thể "nắm bắt" được,khó có thể "giữ" Biển cho riêng mình được.Mà khi yêu ai chẳng có đôi chút ích kỷ,muốn giữ mãi được người mình yêu....
Đó cũng chính là lý do để bài thơ "Mơ ước" của tôi ra đời.
Xin giới thiệu tới cùng bạn đọc!



Mơ ước

Có người từng mơ ước:
   Anh sẽ là Biển xanh còn em là bờ Cát trắng
  Nhưng riêng em,em không ước vậy đâu
  Bởi biển vốn hay mê chơi cùng sóng biếc
  Để Cát cô đơn trong hoang lạnh,âu sầu

    Ngoài khơi xa bao đam mê vẫy gọi
    Biển tung tăng theo đàn cá vui vầy
    Bỏ quên Cát một mình bên bờ vắng
    Ngẩn ngơ nhìn theo vút bóng trời mây

    Chính vì thế em không muốn anh là Biển
   Để em không phải làm Cát trông vời
   Em ước muốn một điều đơn giản lắm:
  Anh mãi là anh của riêng em thôi!

Lauingen 28.11.2011
 TA
(Bài cũ)   

39 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. http://www.wsgold.com.vn/Portals/0/Images/TinTuc/BanTin/image51.jpg
      Chị tặng em cái tem vàng to thiệt to nè!

      Xóa
    2. Ơ!Rõ ràng vừa tặng tem vàng cho em xong mà đâu mất tiêu òi.Tặng em lại nè:
      http://www.wsgold.com.vn/Portals/0/Images/TinTuc/BanTin/image51.jpg

      Xóa
  2. Tặng chị bài thơ này cũng khá dễ thương như bài của chị nè

    Chuyện tình ở biển

    Tha thẩn một mình trên biển chiều nay
    Em lặng ngắm dấu chân mình trên cát
    Những con sóng cứ xô bờ dào dạt
    Dấu chân cứ mờ dần theo sóng biển ra khơi

    Sao cứ hờ hững không như biển anh ơi
    Sao không cuốn tình em vào lòng như sóng
    Sao không thấy dấu chân em đuổi theo hoài vô vọng
    Sao anh cứ đi hoài không ngoái lại nhìn em

    Vẫn biết lòng anh thăm thẳm tựa biển đêm
    Không bắt cầu, không hải đăng, không có gì định hướng
    Vẫn biết tình em gieo vào hoang tưởng
    Con dã tràng xe cát biển đông

    Em muốn hóa thân thành một dòng sông
    Cùng trăm con sông thả lòng ra biển cả
    Em muốn hóa thân thành những triền núi đá
    Để sóng bạc đầu tung bọt phủ ngàn năm

    Một chàng trai nhìn ra biển đăm đăm
    Như muốn tìm ai sau ngút ngàn con sóng
    Cô gái chờ anh giữa biển khuya lạnh vắng
    Ngôi sao trên trời nhìn họ thở dài thêm.

    Cuộc sống muôn màu đến mức ta không thể ngờ tới
    Có những đứa con của Đất liền - Biển xanh
    Mãi lênh đênh trên tàu thuyền hôm sớm...
    Chẳng quản ngày đêm nhọc nhằn mưa nắng,
    Kéo Biển gần về với Đất thương yêu!
    Sóng ngọt ngào ru giấc ngủ Trăng – Sao
    Hát bài tình cho Bầu Trời xưa cũ...

    Rồi những khi đầm đìa thương nhớ,
    Thuỷ triều dâng hôn lặng lẽ Đất liền...

    Và đêm nay...

    Bên Biển xanh thao thức trở mình,
    Anh kể em nghe một chuyện tình cổ tích

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi bài thơ hay quá,chị cám ơn BL nhiều!Thơ của em đó hả?Tuyệt vời lắm em ơi!

      Xóa
  3. Trong giới viết lách ít có ai vừa bình và vừa làm thơ hay như Tam Anh. Hình như tôi chỉ biết cũng một vài người đếm trên đầu ngón tay và nay Tam Anh ở trong trường hợp đó. bạn làm thơ quá hay, một ông hoàng của thời nay. Có lẽ tôi quá khen, nhưng quả thực tôi bị mê hoặc bởi ngôn từ của bạn:
    "Bỏ quên Cát một mình bên bờ vắng
    Ngẩn ngơ nhìn theo vút bóng trời mây" .v.v.v. thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối trời ơi!Anh NNA mà khen Tam Anh thế này thì sao TA dám nhận đây!
      Bài này TA viết cách đây hơn 1 năm,khi mới "chập chững" bước chân vào "con đường thơ ca" nên còn nhiều vụng dại lắm anh Ánh ạ!
      Dù không dám nhận những lời anh ưu ái dành tặng nhưng TA cảm ơn anh thật nhiều và rất vui khi được anh ghé thăm.
      Xin chúc anh có buổi tối thật an bình và vui vẻ!

      Xóa
  4. Cả hai bài đều hay quá, anh chúc em ngày mới an vui ấm áp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ!Em cảm ơn anh mẫn nhiều nha! :)
      Tối mát mẻ,vui vẻ anh nhé!

      Xóa
  5. Chúc em trọn lành,hạnh phúc với ước muốn giản đơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi...Ước muốn của em "đơn giản" thiệt anh Quỳnh nhỉ?

      Xóa
  6. Hay lắm........ Đọc bài này của em anh lại nhớ đến bài Thơ: Đừng ví em là biển:
    Đừng ví em là biển
    Sâu thẳm và bao la
    Thuyền nan em bé nhỏ
    Không xa được bến bờ

    Đừng ví em là biển
    Nước mặn chát chân trời
    Giữa mênh mông vẫn khát
    Không uống được anh ơi!

    Đừng ví em là biển
    Ngàn năm sóng xô hoài
    Suốt cuộc đời không gặp
    Bến bờ lạ tàn phai
    Vị mặn dâng cho đời
    Buồn vui đầy lại vơi


    Em không là biển khơi
    Em chỉ là em thôi
    Đừng ví em là biển
    Càng rộng càng cô đơn
    Mỗi năm ngàn trận bão
    Tan nát cả tâm hồn

    Em không là biển khơi
    Bến bờ nằm khắp muôn nơi
    Mà lòng em chỉ muốn
    Của một mình anh thôi

    Đừng ví em là biển
    Em chỉ là em thôi
    Đừng ví em là biển
    Em chỉ là em thôi

    Chúc em ngày mới tràn đầy năng lượng mới để thành công trong mọi việc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi em có được điều đơn giản ấy:
      Anh mãi chỉ là riêng của em thôi.
      Liệu biển xanh kia còn có bồi hồi?
      Và cát trắng vẫn cứ nằm nguyên đấy?

      Bởi hạnh phúc nâng lên như đòn bẩy.
      Đâu chỉ bằng ôm ấp của đôi tay.
      Biển rong chơi rồi cũng ngả về đây.
      Nơi cát trắng mịn màng và dịu ngọt...

      Xóa
    2. Em cũng thích bài Đừng ví em là biển lắm nhưng thích bài hát trước,còn bài thơ thì chỉ mới biết đây thôi anh MC ạ :)

      Xóa
    3. @KTL:

      Trong tình yêu từ muôn đời vẫn vậy
      Ai cũng muốn mình là "duy nhất" anh ơi!
      Phải xa nhau thì trong dạ bồi hồi
      Khi gần gũi-địa cầu như đứng lặng

      Chẳng ai muốn mình phải mang trái đắng
      Đớn đau nhìn người tuột khỏi vòng tay
      Dù mai đây dẫu có lại sum vầy
      Khoảng trống đó chẳng bao giờ đầy lấp...

      Xóa
  7. Vẫn nhớ bồ dù vẫn đang bận nhắm á !
    :bh :bh :bh
    :-* :-* :-*
    Relax weekend !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ghét quá,ghét quá cơ!Cứ bỏ người ta đi miết mà kêu là nhớ kìa! :((

      Xóa
  8. Tuyệt vời quá Tam Anh ơi! Bạn tôi đã nói hộ bao người rồi đó, dĩ nhiên trong đó có NM! Khi yêu ai cũng có chút ít kỷ nên mênh mông như biển sẽ làm cho bờ đôi khi cô đơn vì chờ đợi.
    Chúc bạn hiền cuối tuần vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...hi..."Lòng vả cũng như lòng sung" mà Như Mai nhỉ? ;;)

      Xóa
  9. "Anh không xứng làm biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê..."
    Xuân Diệu viết thơ tình hay -đương nhiên rồi. Mỗi một bài thơ là tâm tư tình cảm, ước nguyện của tác giả. Tình yêu vốn ích kỷ, thơ Xuân Diệu không nằm ngoài cái đó. Thơ TA cũng nói lên điều đó mà. Vậy cả 2 nhà thơ cùng có tâm hồn đồng cảm giống nhau đấy chứ. hihi...
    Ở đây XD nói: " anh không xứng là biển xanh" nhưng anh lại muốn, lại kỳ vọng rất nhiều ở em; "Em là bờ cát trắng" "dài phẳng lặng" "Soi ánh nắng pha lê". Là phải trong trắng, dịu hiền, đẹp và hoàn mỹ như pha lê. Đó là ích kỷ đồng thời cũng là ước muốn của bao chàng trai phải không TA? MƠ !!! Mơ đẹp, ai cũng nên có ước mơ để kiếm tìm, để phấn đấu... Thế là tốt hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi...Bởi đã là MO/ thì hổng có "tốn tiền" nên "dại gì" mà không MƠ một giấc mơ thật hoàn mỹ,thật tốt đẹp Red nhở?Dù biết rằng mơ như thế là hơi "quá",hơi ích kỷ nhưng có mấy khi giấc mơ trở thành hiện thực đâu nên kệ... :D

      Xóa
  10. Xin lỗi TA nhé,vì ông nhà mạng mà mấy hôm rày lòng anh trống vắng như bãi cát dài nằm mơ màng,mãi dõi mắt nhìn ra khơi xa không biết biển đi đâu về đâu nữa....Luôn an vui yêu đời nhé TA!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi...Đúng là tâm hồn thi sỹ có khác-anh trình bày lý do mà em cứ nghĩ anh đang làm thơ.Hi..hi...
      Hổng có chi đâu anh! :) Cảm hứng luôn mong manh,chông chênh,khó nắm bắt mà :D
      Em hy vọng bữa nay "nhà mạng" ổn định và anh lại yêu đời rùi ;)

      Xóa
  11. Bắt nguồn cảm xúc từ thơ
    Bài Tam Anh viết ngẩn ngơ anh rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh khen em lại quá lời
      Làm em xấu hổ (biết) nói lời chi đây? :)

      Xóa
  12. Cuối tuần em sang đọc lại bài đăng cũ của chị gái nhưng cảm xúc thơ dạt dào vẫn như mới. Em chúc chị cuối tuần thật vui và ngọt ngào yêu thương chị gái nhé! >:D<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này chị bận bịu nhiều việc nên chẳng có hứng thú viết lách nữa em ạ.Bởi thế đành lôi mấy bài viết cũ ra "soạn lại" :)
      Chúc em gái cuối tuần tràn ngập yêu thương nhé! >:D<

      Xóa
  13. Anh ko ví mình là biển xanh
    dập dồn vỗ em bờ cát trắng
    vỗ suốt ngày đêm ai chịu đặng
    yêu nhau cũng phải ngỉ ăn cơm

    anh ko ví mình là cái bơm
    thổi em thành tiên nhân mỹ nữ
    nghe thích đấy, nhưng rồi sao chứ
    em hết xinh anh sẽ bỏ đi ?

    anh ko ví mình là cây si
    mưa nắng chực chờ em đầu ngõ
    muỗi đốt đau mà có ích chi
    em nhìn thấy chỉ thêm mất ngủ

    anh ko ví mình là vua chúa
    rồi gọi em hoàng hậu lòng anh
    vua với hậu lằng nhằng áo mão
    làm sao da thịt sát kề nhau

    em yêu, anh chỉ nói một câu
    anh là anh với bao tồi tệ
    em hãy hiểu và yêu anh nhé
    như anh yêu em vì chính em

    nhưng anh sẽ ko vờ e thẹn
    nếu em tặng anh vài der kuss
    =))

    http://echostains.files.wordpress.com/2010/03/2003_austria_100_euro_painting_back.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại ca khôn gì mà khôn dữ rứa???
      Thưa đại ca là nước em hổng có xài tiền bằng vàng như anh muốn nên đại ca chịu khó đi tìm chỗ khác nhoa! :D

      Xóa
  14. Chúc em Ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn, bình an cho cả tuần nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh nhiều!Hôm qua hệ thống cho còm của anh thành Spam nên giờ em mới thấy để "lôi" nó ra.Hi..h.i.

      Xóa
  15. Người đàn ông nào cũng khôn, họ chỉ muốn họ được hưởng lợi thôi.
    Họ muốn là biển xanh để suốt ngày đc hôn bờ cát trắng. Chẳng biết biển có mết không ta? hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha...ha...Red nói đúng quá!Đàn ông là chúa tham lam Red nhỉ?Hôn mà đòi hôn kiểu:
      "Hôn thật khẽ, thật êm
      Hôn êm đềm mãi mãi

      Đã hôn rồi, hôn lại
      Cho đến mãi muôn đời"
      thì Cát nào chịu cho thấu Red nhở? ;))

      Xóa
  16. Cũng giống như "Đừng ví em là biển thăm thẳm và bao la...Em chỉ là em thôi..." Chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  17. Trả lời
    1. Cám ơn em chị vẫn khoe31Nhu7ng nhỏ lặn đi đâu mà lặn 1 hơi "mút mùa Lệ Thủy" vậy?Em vẫn ok chứ?

      Xóa
  18. Biển ơi, gọi hộ dã tràng
    Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng Biển lại đứng tần ngần
      Nước đâu dư để rửa chân cho nàng :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang