Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Ngày đó mình yêu nhau


23:01 13 thg 4 2012Công khai117 Lượt xem 19



Dựa theo bài hát cùng tên của nhạc sỹ Tuấn Lê

Nhớ lúc khi xưa-thuở mới quen


Yêu em nhưng không dám hỏi tên


Cây si trước ngõ-anh lặng đứng


Chờ một ngày kia tỏ nỗi niềm



  

Vào một chiều mưa phơn phớt bay


"Gom sức bình sinh"-anh tỏ bày


Thưa cô....thưa cô...rồi "bí lối"


Hồi hộp,run run ...ngắm trời mây...

Photobucket



Em nào cũng có khác gì đâu?


Chẳng dám nhìn anh,khẽ cúi đầu


Má thêm ửng đó vì e thẹn


Ngượng ngùng không biết để ..ở đâu...?





Từ đấy thư đi,thư lại...qua..


Tình đã thắm thiết,càng đậm đà


Hẹn ước đôi bên đà trao gửi


Chờ đợi một ngày lên xe hoa

 
  



Nhớ mãi lần đầu ta bên nhau


Anh cùng em chọn áo cô dâu


Hoàng yến-em ưng anh chẳng chịu


Để em giận dỗi,thoáng mi sầu...



Âu yếm,dịu dàng anh vội xin:


"Em đừng giận nữa,để anh tìm...


Hoàng yến-màu yêu cho em nhé,


Cho yêu thương mãi ngự trong tim..."







Nhoẻn miệng cười duyên-em "lườm" anh...


"Chấp nhận cho gương vỡ lại lành


Nhưng chỉ một lần này thôi nhé


Nếu còn lặp lại-em "ghét" anh.. !!!"







Ngày cưới anh đưa em về bến mơ


Bà con đứng kín hai ven bờ


Tấm tắc ngợi khen đôi dâu,rể


Xứng lứa,vừa đôi-đẹp như thơ





Mình nguyện một đời tay trong tay


Gắn bó,thương yêu trọn kiếp này


Để mai dù tóc sương điểm bạc


Nghĩ lại chuyện xưa vẫn... đắm say.








4-2012
    Tamanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang