Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Tình yêu là gì?

01:55 9 thg 2 2012Công khai202 Lượt xem 18


123tagged.Com
   Chỉ còn vài ngày nữa là đã tới Valentin-Ngày lễ tình nhân,ngày Hội để tôn vinh Tình yêu  .Trong những ngày này không có gì phù hợp hơn là chúng ta cùng bàn luận về chủ đề Tình yêu,phải không các bạn?
  Ai trong chúng ta mà đã chẳng từng trải qua vài ba mối tình trong đời,từng trải qua cảm giác xốn xang,nhung nhớ và cũng không ít lần đau khổ,xót xa cũng bởi do một chữ TÌNH mang lại....Ấy vậy mà khi đặt ra câu hỏi :Tình yêu là gì ?sẽ chẳng ai có thể định nghĩa được một cách rõ ràng.
   Tình yêu từ ngàn đời nay,mãi mãi vẫn là một đề tài khiến người ta phải bàn luận,tranh cãi khi muốn định nghĩa  "nó" một cách chính xác nhất.
  Vậy Tình yêu là gì mà dù biết rằng sẽ gặp nhiều đau khổ nhưng chẳng có mấy ai đủ "dũng khí" để khước từ  "nó".Phải chăng :
   "Tình yêu như cánh Chuồn Chuồn
    Khi vui nó đậu,khi buồn nó bay"
hay ":yêu là chết ở trong lòng một ít...."
hoặc:"Yêu là khổ,không yêu là ...lỗ
  Nên  : thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ....."
    Hôm nay nhân sắp đến ngày lễ Tình yêu tamanh xin sẻ chia với các bạn một bài viết  về đề tài này mà tamanh mới sưu tầm được để chúng ta cùng tham khảo.Hy vọng sẽ đem lại niềm vui nho nhỏ cho các bạn trong ngày  lễ yêu thương này.
  Và tamanh cũng xin cầu chúc cho những "kẻ yêu nhau " trên thế gian này sẽ được mãi mãi Hạnh phúc bên nhau cho đến trọn đời,trọn kiếp....
P/S: Bạn nào có "định nghĩa" về Tình yêu thú vị hơn xin sẻ chia để mọi người cùng biết nhé!


Tự hỏi tình yêu là gì?
Sự đam mê, sự chiếm đoạt hay sự thỏa mãn?

Yêu thương, chăm sóc, lo lắng

Hay chỉ là thương hại tội nghiệp?

Dịu dàng, chu đáo, chân thành

Hay chỉ là lòng tự trọng, tự tôn?

Happy women's day - 20-10


Tình yêu, không thể sống nếu thiếu người đó hay đơn giản chỉ là
thói quen hằng ngày?

Ghen tuông, ích kỷ, tha thứ, chấp nhận hay tự dối lòng?

Yêu, không yêu, thương, không thương, same meaning ...?

Đẹp, xấu, dễ thương, sắc sảo, mập, ốm, cao, thấp...?

Hiền hậu hay cá tính, dịu dàng hay năng động

Khôn ngoan hay giỏi giang, tài hoa hay tinh tế?

...Không có ý nghĩa trong tình yêu!

Nhưng lại có chỗ trong sự lựa chọn... tại sao?

Không muốn tiến tới nữa, nhưng vẫn níu lấy... tại sao?

Không còn yêu thương nữa, nhưng vẫn ghì chặt không bỏ ra...

tại sao?




Là vì...

Thói quen hay sở hữu?... Trách nhiệm hay tình nghĩa?

Sự thật hay giả dối?... Miễn cưỡng hay tham lam?

Người ra đi và người ở lại, nỗi buồn không của riêng ai ...

Nụ cười và nước mắt...

Chẳng có ai chung thủy cả đời

Không có cái gì gọi là tình yêu vĩnh cửu

Cũng không có từ ngữ mãi mãi trong thế giới này

Chỉ có ý thức và sự cố gắng giữ những điều đó lại.




Dối trá, ai mà không phạm một lần

Sai lầm, sao vẫn không thể bỏ qua?

Tình yêu có chỗ cho sự hi sinh chứ?

...???

Chẳng ai định nghĩa được tình yêu là gì...?!

Mà sao thứ tình cảm xa xỉ đó vẫn cứ làm người ta khóc, người ta cười,

Bám víu vào cái hạnh phúc mong manh để rồi đối mặt với cả trời đau khổ,

Theo đuổi cái niềm vui thoáng chốc để lại khóc bất tận đêm thâu...




Tình yêu, không phải như 1 cái lẩu thập cẩm, hương vị hỗn tạp...

Chúng ta phải nếm từng vị, từng vị mới hiểu được giá trị của những hương vị còn lại,

Mỗi hưong vị như một giai đoạn trong tình yêu, góp phần vào món ăn hạnh phúc.

Đôi khi có những hương vị khiến ta cảm thấy quá khó khăn và chán nản

Nhưng thiếu hương vị nào thì tình yêu cũng trở nên nhạt nhẽo, không thi vị, không bền vững...



Trớ trêu nhỉ...?! Thôi ta uống nước lã!

Không vị, không hương, không sắc...

Không niềm vui, không nỗi buồn...

Không nụ cười, không đau khổ...

Nhưng liệu uống nước lã có sống được cả đời này không... !? 

  Theo Nhatky



123tagged.Com
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang